1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nên phản đổi việc không quân Israel tấn công dân thường ở dải Gaza

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ntt0180, 19/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieptinhchung

    kieptinhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Dạ đúng rồi, thưa chị/anh gì mình hong biết :))
  2. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Ô hay, chủ topic không hô hào mọi ngừoi đi biểu tình ủng cho Gaza nữa à?
  3. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy rồi đây... Phiếm với mợ Anxi chút nữa nào. Mợ Anxi cũng cãi ra trò phết đấy chứ!

    ---
    Quả vậy... Nếu không bận việc cty thì tôi đập cho mợ Anxi bép xác! Mà chữ xác viết là sờ mạnh hay sờ nhẹ vậy nhỉ? Chỉnh không Anxi uốn nắn chết!

    Nhưng một đứa 5 tuổi phát hiện lỗi chính tả trong một bài báo, không có nghĩa là nó hiểu bài báo.

    Đọc bài của mợ Anxi cho thấy, mợ không chịu đọc bài viết của người khác, hay vừa đọc đã tức lộn tiết lên rồi nên máu lên não chậm, viết lung tung...
    Có vấn đề trả lời rồi mà vẫn cứ hỏi.

    Chè xanh bảo tôi và mọi người còn mải kiếm ăn rõ ràng là nhận vơ, còn cố cãi.
    Còn trong ý công dân toàn cầu, tôi đã nói tôi không nói mợ Chè xanh, và hỏi xem có phải mợ bị giật mình, Anxi vẫn còn hỏi lại.

    Còn Anxi nói Anxi có 20 người bạn. Khiếp, sao nhiều thế?
    Trừ hẳn Châu á và Iran, Sirya, Cuba hơn 4 tỷ đi... vẫn còn khá nhiều. Thực ra số ta bàn là số còn lại đó.

    Xin hỏi mợ quen họ, gặp ở ở VN hay ở nước ngoài ạ. Vì:
    - Thứ nhất: chả có đứa nào ngu đến VN mà chê VN cả.
    - Thứ hai: có thể vì họ nịnh Anxi vì hâm mộ Anxi nên họ khen thế thôi ạ.

    Hoặc chính những người đó cũng không quan tâm, không hiểu các vấn đề chính trị nên họ khen, hoặc không chê.
    Và có phải Anxi nghĩ đó là thái độ của người nước ngoài đối với VN?

    Còn việc người VN ta dạy người Đông âu biết đút lót, bán hàng giả, trồng ma túy, buôn lậu động vật quý hiếm ở nước ngoài...
    Tôi có cần dẫn link ra đây không nhỉ?

    Nhớ VTV có vài bài phỏng vấn ông nọ bà kia cảm nhận thế nào khi đến VN. Ai dại mà chê chứ?
    Nào là nước VN phong cảnh đẹp, người VN thân thiện dễ mến. Mà đúng là đẹp thật, dễ mến thật...
    Nhưng các bạn nghèo quá. Thế giới còn rộng lớn với đa số các bạn.
    Rõ là VTV làm trò. Mà VTV làm nhiều trò còn lố hơn. Vụ này nhằm nhò gì.

    Chả lẽ người ta nói:
    - Ôi, chính trị bạn chuyên chế lắm, nước bạn nghèo, giao thông nguy hiểm, người bán rong theo tôi dai dẳng, có vài kẻ lừa tôi, tôi bị móc mất ví, điện thoại...

    Đồng ý là có nhiều người nước ngoài yêu VN. Cũng có người nước ngoài không yêu nước họ.
    Đồng ý là có nhiều người VN không yêu chính nước mình. Chuyện đó là bình thường.
    Vấn đề là số lượng và chất lượng. Vấn đề là vị thế, hình ảnh của VN trên trường quốc tế.
    Điều gì có, đúng không cần nói mọi người cũng biết. Vải thưa sao che được mắt thánh!

    Còn về từ "đàn bà" đó là lỗi của tôi dùng sai từ.
    Chẳng qua từ lâu thấy mình và nhiều người bị mợ đè nén, thấy mợ bắt nạn nhiều người, thái độ trịnh thượng dở hơi nên tôi rất ghét.
    Vụ dùng sài từ này do tôi bực tức nên sơ suất.

    Còn vấn đề chính: kêu gọi thanh niên biểu tình và lên kế hoạch.
    Như tôi đã nói là còn phải thăm dò dư luận... Phải linh hoạt vì có thể có điều đúng đấy, nhưng người ta không nghe. Chuyện thường!
    Mà rõ là từ kế hoạch, tức là có thể là thứ bảy, chủ nhật tuần này, tuần sau... Thứ bảy, chủ nhật mọi người được nghỉ tham gia với đông.
    Sao lại phải là hôm nay mà Anxi cứ rối lên thế?

    Còn lập kế hoạch, xin thưa là tôi viết nhiều rồi, rất nhiều rồi... Lập một bản kế hoạch mấy giờ làm gì, tập trung ở đâu, băng rôn, biểu ngữ thế nào, kinh nghiệm khi đối phó với an ninh ra sao... khá đơn giản. Tôi nghĩ một bạn sinh viên cũng làm được.

    Nhớ vụ Trường Sa, tôi chở đứa con trai 3 tuổi của tôi ra quán photo cuối đường Bích Câu in tờ A3 phản đối TQ, rồi dán vào bìa, ra đặt ở vỉa hè bên kia đường Hoàng Diệu, vườn hoa Lenin. Anh an ninh mới đầu bối rối, chạy sang thu tờ giấy, tiến đến tôi nói: - Mời anh sang bên kia (bốt trực) làm việc!

    Tôi nói:
    - Anh là công an nhân dân, khi nói chuyện với tôi - một công dân - trước hết anh phải chào. Thứ hai, là anh mời tôi chứ chưa phải là bắt tôi, nên tôi có quyền từ chối. Mà anh cũng chẳng có lý do để bắt tôi. Tôi không tập trung quá 5 người, không làm gì phạm pháp cả.

    Rồi tôi đi... Chủ nhật trước cả chủ nhật đông người mà giờ mọi người vẫn nói ấy ạ. Nếu cần, bạn có thể đến mượn camera mà xem lại!

    Mấy cái nhận xét bên dưới Anxi hãy để dành cho thằng khác. Còn với tôi, Anxi đừng có lấy vải màn che mắt thánh!
  4. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho thêm một chút thông tin.

    Đóng phải là Anxi... Mình thì cứ để nó trôi đi thôi.

    Khuyến khích ở VN cũng không đơn giản đâu. Có điều mình hết biết sợ rồi.

    Sau vụ ba-tư, quan dân làm báo... Người ta chỉ quan tâm đến những bài chỉ trích, nói xấu trực tiếp lãnh đạo thôi.

    Những bài nhận định chung chung, hay hơi rát một chút thế này đầy. Họ không theo dõi mà chấp hết được đâu.
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ôi ntt0180 mắt toét ba vành sơn son.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Tóm lại là với bạn, việc hô hào ng khác đi biểu tình là CHUYỆN PHIẾM mà bạn chỉ làm sau khi ngủ dậy xong. :)) Thế thì bluetea bận đi làm ăn đàng hoàng mà không màng biểu tình thì gần giống được bạn rồi đấy.

    2/ Cảm ơn bạn đã đính chính rằng bạn chỉ nói vu vơ, chửi vu vơ lũ nào đấy nó tự nhận nó muốn làm công dân toàn cầu, chứ bluetea không hề có mong muốn đó. Lần sau bạn rút kinh nghiệm muốn chửi lũ vu vơ thì đừng quote bài người khác rồi chửi đùng đùng thế nhé.

    3/ Ý bạn là tôi hiểu nhầm ý những ng tôi từng gặp về người VN, tôi "tưởng" đó là thái độ của họ, còn chỉ có bạn - ntt0180 - thì mới sành đời, già đời, lõi đời, biết chân-giả, thật-sai, và bạn hiểu trúng ý chê bai người Việt của những ng nước ngoài kia? Hay ý bạn là gì khi hỏi câu hỏi (mà bạn cho là) tu từ "có phải Anxi nghĩ đó là thái độ của người nước ngoài đối với VN"?

    ;)) Tóm lại tôi gặp thật, tôi thấy họ chẳng kỳ thị tôi lẫn không tỏ ra quan tâm tôi là người nước nào nữa (sau 5ph giới thiệu ban đầu) thì ấn tượng của tôi là sai hết. Còn ntt0180 cố ý giữ kín thông tin mình quen biết, quan hệ với ng nước ngoài ra sao, số lượng thế nào, thì ntt0180 lại toàn hiểu trúng ý của những ng nước ngoài mà tôi gặp. :))

    4/ Bạn bực tức thì thấy từ đầu rồi. Vụ sai từ kia chỉ là một trong những biểu hiện là bạn bị ức chế vì cảm thấy thất bại, không thuyết phục nổi người khác biệt về quan điểm mà thôi. Những VD khác là: đưa link những sự việc cũ không đầu không cuối, chèn nhiều hình ảnh không có giá trị thuyết phục, đọc và reply rất nhanh nhưng áp đặt vào mồm bluetea những điều bluetea không nói, vân vân.

    Bạn ạ, bạn già rồi, có lẽ cũng đã đến lúc bạn cần hiểu: Bực tức là biểu hiện của sự thất bại. Vì thất bại nên mới ức, mới tức, mới cuồng. Thay vì "xả tức" thì hãy tìm cách thành công ngay từ đầu ấy. VD mình muốn hô hào, thì qua 4 trang là mình đã thuyết phục được, ví dụ, 5 thành viên đi cùng mình. Chứ làm gì mà đùng đùng chửi này nọ xong, mà hóa ra sau 4 trang cũng chẳng gọi được thêm ai hết. Hóa ra là chửi là chính, hô hào là phụ.

    5/ Tóm lại là theo ý bạn là thứ kế hoạch đó thì rất đơn giản và bạn đã viết nhiều lần rồi. Bạn nói vậy thì tôi biết vậy. Tôi cũng biết là những kế hoạch tầm ruồng kiểu đó thì một đứa đần viết cũng ra được một bản. Tôi chỉ tưởng bạn đang phát động phong trào gì kỹ lưỡng lắm và muốn xem tầm tổ chức kỹ lưỡng của bạn, chứ nếu ý bạn là cái sự chuẩn bị trên giấy tờ cũng chỉ phèn phẹt thế thôi, dễ lắm, đơn giản lắm, sinh viên cũng làm được, thì hóa ra là tôi nghĩ đúng: Đúng là nói phét trên giấy thì dễ.

    Tóm lại, bạn đi Chủ Nhật tuần rồi, thì tuần này, sau khi làm giúp việc nhà cho vợ bạn xong, thì bạn cứ đi tiếp.

    Bạn hô hào rủ rê mọi người thì tùy ý bạn, còn tôi thì không ở đâu cạnh chỗ có bạn (may quá!) lẫn không có quan tâm vụ này, cho nên như tôi đã nói và bạn đã nghe, tôi không có quỡn mà đi.

    Chúc bạn may mắn! (Vì trình độ hô hào, thuyết phục của bạn còn non kém lắm, cho nên cần nhiều may mắn.)

    @bluetea Người ta không nghiện hút chích mà biết có lý tưởng này nọ là tốt rồi. Miễn không bịa chuyện đặt vào mồm người khác, hoặc lỡ có bịa thì sau đó dám nhận sai và xin lỗi.
  7. kieptinhchung

    kieptinhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này thì cũng giống như ăn rau muống ngồi bàn chuyện quốc gia thôi, Kg biết thôi, làm ơn đừng phát biểu về những vấn đề chính trị hộ cái.

    If you are stupid, it's okay, but be stupid, just don't give me fukc, please.
  8. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Đấy, Anxi vẫn còn giọng chim lợn kìa... !!!

    Thứ 1: Topic được lập từ sáng, kêu gọi mọi người - chắc chắn tôi ko mời Anxi vì tôi rất ghét bạn - đến trưa tôi mới đi ngủ.
    Thứ 2: Kêu gọi mọi người khác, và tranh luận với Anxi khác... Ngủ dậy tôi tranh luận tiếp với Anxi... Còn việc kêu gọi thì bài đầu đã làm rồi.
    Anxi bực tức quá nên không luận nổi trình tự thời gian sao?

    Rõ ràng tôi dùng từ có phải. Anxi lại - có ý ngờ vực - cho rằng tôi tự nhận là tôi thế này thế nọ... Anxi có ý mớm cho tôi là: tôi nhận là chỉ tôi biết.
    Tôi chỉ nói là có thể như thế. Không hề cho rằng mình biết điều đó.
    Và việc nhận ra điều đó là điều hết sức tự nhiên, là logic hết sức trực quan mà ai có thể nhận ra được.
    Một số người nước ngoài khen VN, không có nghĩa là toàn bộ người nước ngoài khen VN.
    Không hiểu Anxi muốn bàn gì thêm ở đây nữa?

    Còn việc lập kế hoạch, Anxi lại không hiểu vấn đề:
    - Thứ 1: phải kêu gọi rồi xem có bao nhiêu người đi với biết đường mà lập kế hoạch chứ. Kêu gọi và lập kế hoạch là hai việc khác nhau.
    - Thứ 2: ai cũng biết phong trào "Mùa xuân Ả rập" thành công ở Ai Cập, Libya... là nhờ các tin nhắn điện thoại di động và facebook?

    Anxi vẫn thể hiện mình là trí thức suông thậm tệ.
    Chắc Anxi muốn lập một kế hoạch xem trưa mọi người đi ăn như thế nào? Đứng hay ngồi?
    Đi xếp hàng như thế nào, hàng hai hay hàng một ?... Mà cần dài thế... Mà kể cả cho vào cũng không dài đến thế.
    Mà một bản kế hoạch dai, trong điều kiện đi ngoài đường thì ai đọc. Ví có thể - ví dụ - có một số người được kêu gọi đi xong mới.

    Các chuyên gia kinh tế đang khuyến khích giới trẻ lập kế hoạch kinh doanh trong 3 tờ A4.
    Một kế hoạch kinh doanh lập trong 5 tờ A4. Thì kế hoạch cho một buổi đứng trước một địa chỉ ở đường Nguyễn Thái Học dơ băng rôn, hô hào sẽ dài bao
    nhiêu?
    Tôi chưa hề nói gì về việc sẽ phát động một phong trào kỹ lưỡng. Sao Anxi lại 'tưởng' ra như vậy nhỉ?
    Hay Anxi có ý tưởng gì chăng? Có phong trào gì bí kíp đang dấu chăng? Cho tôi và mọi người xem xem sao?

    Ai cũng biết ttvn giờ không còn nhiều người tham gia. HGĐN thì còn tạm đông, chứ Tâm sự thì không còn mấy.
    Mà mấy người cũng là chỉ mấy người quen thuộc với nhau thôi. Cũng choảng nhau mãi, chán rồi...

    Nhưng lời nhận xét "Điên à" chim lợn của Chè xanh rõ ràng là không chấp nhận được. Không đi thì thôi, nhận xét làm gì?
    Giả như ai có ai tìm Google mà lạc vào đây thì cũng họ cũng nản. Họ không đi nhưng cách nhìn của họ về lời kêu gọi sẽ không thiện cảm.
    Mà rõ ràng đây là một việc làm tốt, rất bình thường, chả có gì đáng nói cả.
    Có lẽ tốt của người VN khác. Người VN rất sợ biểu tình. Tôi thì không sợ.

    Rồi tôi - chủ topic lại sa vào tranh luận tầm phào với Anxi - điều này cho thấy tôi cũng chỉ là hạng tầm thường, không đu uy tín để kêu gọi ai cả.
    Điều này tôi công nhận! Và tôi sẽ sửa cho lần sau.
  9. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Giờ tôi lại còn không được sửa bài...

    Xin hỏi Anxi là sao vậy?

    Sao bài này sửa được mà bài trên không sửa đc nhỉ?

    Lập kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy!
  10. kieptinhchung

    kieptinhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tranh luận làm ơn nhìn lại bạn là ai đã. Tự nhiên vỗ ngực đánh bộp 1 cái bảo "tụi bay nên nghe theo tao" thì con khỉ nó cũng còn gãi đầu nữa nói chi là người.

Chia sẻ trang này