1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần giúp đỡ ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi akira.1212, 22/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Đúng là mấy em ngoan ngoãn ngây thơ đều rất hâm và phởn !!
    Nhưng đừng vờn nhiều kẻo đứt dây diều do em gái sợ.

    Cứ đủng đỉnh mà đưa,, tà lưa là tiến tới, ân cần, dịu dàng, chiều chuộng ko bị lụy, ko quấn quít, cười ít ko nói nhiều, thật trong giả ... là câu được 1 tá các em ngoan [D]
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thôi được rồi, PM số tài khoản ATM cho anh luôn nhé! 8->
  3. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Gái thế này mà chú vẫn chịu được à? Đi siêu thị, nhà sách nó mua đồ sao chú phải trả tiền? Nó là mẹ chú hay con gái chú?
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Vẫn biết là chú GÀ này đang bị CÁO bóc lột nhưng vấn đề là ở chỗ GÀ tình nguyện để CÁO bóc lột và khi bị bóc lột GÀ vẫn cảm thấy vui. Giờ nói NEXT chắc chắn GÀ không nghe. Mà nếu có NEXT được thì biết đâu sau này còn gặp 1 em CÁO khác có nhiều thủ đoạn bóc lột tàn ác hơn.

    Chính vì lẽ đó anh đang vẽ đường bày mưu để GÀ tiếp tục bị bóc lột nhưng ở mức hạn chế tối đa thiệt hại và nâng dần khả năng thu hồi vốn. Sau một loạt các pha đụng chạm leo thang và tiến dần tới khâu chốt hạ thì cũng là lúc GÀ bắt đầu bóc lột lại CÁO. Còn bóc lột ở CÁO cái gì thì các chú cũng biết rồi đấy.

    Nói nghe có vẻ đen tối và nhiều âm mưu chơi chơi cho vui thế thôi chứ thật ra cái chính thì anh vẫn muốn GÀ và CÁO biết cách chơi đẹp với nhau, biết cách thể hiện tình cảm và đụng chạm đúng lúc cho cuộc đời thêm nhiều gia vị cảm xúc.
  5. tinh_yeu_cua_anh

    tinh_yeu_cua_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ;)) vâng để xem bác làm được gì?
  6. akira.1212

    akira.1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em cũng cố gắng theo nốt vụ này . Mong anh Mr. Li giúp đỡ ! em có cần nói thẳng với cáo cái vụ này hok ?
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    A hỏi chú này:
    1. Chú đã đạt độ giàu cỡ Rồnalđồ chưa?
    2. Gái của chú đã hot được cỡ Ngọc Trinh,Minh Hằng... Chưa?
    Tiêu hết nửa tháng lương 1 lần đi chơi,mắc nợ nần vì 1 đứa con gái chưa là gì của mình chú ko thấy Chát à? Đã bao giờ chú mua cho cha mẹ,anh chị e của chú thứ gì đáng giá cỡ đó chưa?
    A nghĩ thà chú bỏ vài trăm đi ăn bánh trả tiền cho biết mùi đàn bà còn tốt hơn đấy.
    Cứ cho là chú hạ gục được gái này theo cách vung tiền đó đi,thì chú nghĩ gái sẽ thay đổi thói quen xài tiền người khác một cách ngây thơ vô tư à? Hay chú nghĩ chú sẽ "cải tạo" được gái?
    Nhìn vào thực tế chút đi. Gái chỉ như con đỉa hút máu chú thôi. Khi chú đã ko còn tiền bạc thỏa mãn thú vui cho nó nữa,chú sẽ chỉ là thằng Bờm trong mắt nó.
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Cụ thể là chú muốn nói thẳng thế nào.?
  9. akira.1212

    akira.1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là theo các đại ca là vụ này next phải không ạ! Nói thẳng cho nó biết là mình hok có tiền mà theo cáo !

    Cáo đòi hỏi hồn nhiên vô tư vãi lều @@

    Lắm lúc cũng bó tay !!!

    Cơ bản em cũng muốn nghỉ rồi mà thấy phí cái công bấy lâu nay !
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Sao chú phải nghỉ? Chú bắt đầu lại từ đầu đi, theo hướng dẫn của anh. Để anh phân tích cho chú thấy về cáo và về chú.

    Trước tiên là cáo: cáo khẳng định luôn là không yêu chú. Nhưng nó vẫn đi với chú vì cái nó cần ở chú là có người đưa nó đi chơi, cho nó ăn, mua đồ cho nó. Cái nó mong muốn ở chú là một sự an toàn, không bị xâm hại.

    Còn về chú: cái chú cần ở cáo là được nó yêu, được nó cho phang. Cái chú mong muốn ở cáo là nó bớt đòi hỏi về mặt vật chất để chú còn dễ dàng đáp ứng được.

    Vì các vấn đề này nên chú và cáo đến với nhau sẽ có nhiều cái đã không hòa hợp từ ban đầu, thành ra càng lâu ngày thì cả 2 cùng cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc. Chỉ có duy nhất một thứ có thể hóa giải được những cái xung đột này đó chính là tình cảm. Với kiểu gái của chú mà tiếp cận theo cách cố đụng chạm xác thịt là sai rồi, cách tiếp cận đúng là phải biết cách hứa hẹn cơ.

    Nhưng nguyên tắc của anh là khi giúp đỡ một ai đấy thì mặc dù không cần người ta phải trả ơn, nhưng người đó phải biết ơn mình. Để thể hiện sự biết ơn cũng không khó lắm, chú chỉ cần vào đúng topic mà anh xây dựng Vicodo giáo để đăng kí làm tín đồ. Khi đó anh sẽ hướng dẫn chú đường đi nước bước để làm thịt em cáo này.

Chia sẻ trang này