1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần giúp đỡ ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi akira.1212, 22/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Các trở ngại của chú:

    - Nhưng em có nhiều bạn bè, thường bạo dạn và thường quá ít cơ hội cho những anh quá nhút nhát như chú.
    - Cáo của chú dễ thương thì tất nhiên chú phải chiến đấu với nhiều vệ tinh của Cáo.
    - Cơ hội tiếp xúc ít do Cáo đi học ở xa.

    Thuận lợi của chú hiện giờ là có quan hệ tốt với gia đình của em ý. Thực ra thì bố mẹ ít nhiều cũng có tác động nhất định đến tư tưởng, tình cảm của con cái. Tuy nhiên cái chính cũng là ở chú và em ý thôi chứ khai thác cái này cũng như sử dụng con dao 2 lưỡi, lạm dụng nó cũng dễ đứt lắm. Nếu có cơ hội nào để đến nhà em ý thì chú nên tận dụng ( đi theo ông bà già chú sang, hoặc tự chú đi nếu có việc gì cần sang bên đó). Mục đích là tạo thiện cảm đối với gia đình em ý.

    Việc em ý đến nhà, nếu chú mất bình tĩnh thì nên nói với em ý 1 lí do chính đáng để đi ra ngoài và cũng thòng luôn 1 cái hẹn dịp nào nói chuyện tiếp với em ý. Chứ chú chui vào buồng như thế là mất điểm rồi, giờ gọi điện hỏi về vụ đấy nữa thì không nên. Chú thử xem có việc gì khác để gọi điện cho em ý không? Em ý học trường gì, ngành gì? Chú phải cho anh thêm nhiều thông tin về em ý hơn, như vậy anh mới vấn cho chú tốt hơn được. Với những trở ngại anh đã nêu ở trên, cộng với tính cách của chú và em ý nữa, anh thấy ca của chú là rất khó đấy.
  2. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thông tin là em kia học công đoàn, hình như ngành quản lý lao động j đó (e cũng đang làm ở HN). Em này con 1 nhà cũng khơ khớ. Trước quen em ở bể bơi cũng bật đèn hơi xanh tí chắc do nể em, nói thật cả phường em thì em nổi tiếng nhất về khoản học giỏi, ngoan :D (không chém nhá, chẳng lẽ khoe là nổi tiếng cả tỉnh luôn), trước thì e cũng tự tin lắm nhưng h vào dh vs đi làm thì k dc ngon như xưa, chỉ thuộc dạng tầm tầm. Em kia thì cao tầm m56 j đó, dáng khá chuẩn. Từ 1,5 năm trước thì em này đã quá sành sỏi, cũng để ý em nhưng không sấn sổ mà theo kiểu đi khẽ cười duyên, thằng em tự đổ. Em thì lúc đó mới ra trường chưa việc, lại tự ti khoản giao tiếp bạn bè đâm ra miệng như bị dán keo. Lúc đó dù đã vào cốc khá lâu nhưng em vẫn nt, dc 1 lúc khen này nọ em kia thì e kia chủ động kết thúc nt, sau đó có 1 lần nhắn nữa thì em kia k trả lời (dù sau đó ở bể vẫn đèn xanh 1 tí), thằng e vốn tự trọng cao và cũng biết k nên cơm cháo nên quyết tập trung vào công việc, khi nào công lực đủ báo thù sau. Y rằng sau đó e mò fb em kia mời kết bạn nhưng e kia k accept, đành âm thầm theo dõi, thấy e kia yêu 1 thằng CAn học cùng cấp 3. Hôm vừa rồi thực sự thì nếu nhà k có bố e thì em cũng tiếp bt, nhưng có bố đâm ra mình như ng thừa, châu vào nc cũng k hợp mà cắm mặt vào xem tv cũng chuối, lại còn bị trêu nên e vào phòng :)). Em bình thường cũng khá bạo miệng.
    Thông tin thêm: Em chắc sau ở HN hoặc về quê, đang sắp mua chung cư ở hn rồi ạ, nhà cũng nhiều đất nên cũng k lo lắm.
    thằng bạn thì định giới thiệu 1 em 94/95 khéo còn cành cao hơn em có nên nhận k.
    Em vẫn biết zai quan trọng nhất là cái mình có nên vẫn đang định tu luyện, trước luyện đắc nhân tâm h thấy khá ngấm và dc nhiều ng nể hơn chút (trước e thuộc dạng chỉ biết học, ngoan nhưng bộp chộp, h cũng thấy sâu sắc phết). Theo bác còn có cách nào để lên nhanh level và thành men dc k ạ. (em cũng từng thử yêu nhưng vs mấy đối tượng k yêu nổi, và cũng k giả tạo để đối phương yêu dc)
    Và làm sao để trở thành 1 con ng có duyên :D
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Thường thì học giỏi nhưng ra đi làm lại không còn ngon như hồi học nữa, không phải vì không có khả năng mà là vì mọi thứ nó đến thường trơn tru quá nên không phải lặn lộn nhiều vì thế ít có va chạm, va vấp.

    Thằng bạn chú giới thiệu cho chú 1 em thì chú cứ nhận đi rồi thì tạm thời dừng lại ở việc có số điện thoại để khi chú gọi đến em ý biết chú là ai là được.

    Còn em kia thì trước mắt chú cứ alo làm cái hẹn bằng cách chú thử kiếm việc gì đó để nhờ em ý đi ( ví dụ như là nhờ em ý chọn hộ quà gì để mua cho mẹ chú chẳng hạn), mối quan hệ giữa 2 nhà, chỉ cần việc chú nhờ nó hợp lý một chút thì em ý không từ chối đâu. Để cho cẩn thận thì giai đoạn này chú cứ tiếp xúc với em ý như những người bạn ( tìm hiểu về gái nhưng trong lòng không có gái) cho tránh không bị xoắn, cứ làm sao gặp gỡ nhau nói chuyện vui vẻ là được. Trước mắt, chú lên kế hoạch để alo đi.

    Để trở thành con người có duyên thì trước mắt chú vào đây thấy ai nói câu nào có duyên, hay để ý ở ngoài đời thấy ai có hành động nào có duyên thì chú cố gắng nhớ lấy để biến nó thành của chú. Rồi dần dần chú sẽ biết cách tạo ra cái duyên cho riêng mình.
  4. akira.1212

    akira.1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không thấy chú Phang, chắc chú ý thành tinh rồi. Chú Phang thử tư vấn vụ này anh xem nào.

    Hix hix em vẫn ở kiếp gà thôi ! vẫn thế hok tiến triển gì cả @@ mới nắm tai vs ôm thôi ! Em rình hôn mấy lượt
    rồi mà lại chùn nản quá haizzzzzzzzzzzzzzzzz

    Em thứ 1 thì mãi vẫn dậm chân tại chỗ ....

    Em thứ 2 thì bảo chỉ là bạn thôi cùng lắm là bạn thân :(( em bảo thế thôi thế là em bơ luôn rồi .... ( tại em cáo 2 có chơi với em thứ 1 ) em ý nói nếu anh "ko.... ko.... thì em ..." @@ thế mới chết

    Giáo chủ cho em vài chiêu với haizzz :(
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Anh không có điều kiện giúp chú được nữa rồi, chú phải tự lực thôi. Nhưng mà anh tin chú sẽ không hổ danh là Tín đồ Phang đâu, trong một tương lai gần...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh không có điều kiện giúp chú được nữa rồi, chú phải tự lực thôi. Nhưng mà anh tin chú sẽ không hổ danh là Tín đồ Phang đâu, trong một tương lai gần...
  6. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hazz, năm nay em số son hay sao mà gặp nhiều cái hên quá. Đầu năm bán dc đất mua chung cư, mồng 3 đã gặp ng trong mộng (em học công đoàn) đến chơi. Hôm nay thì cái em gần cty lúc trước e có ý tự pm facebook thế là e tiện tay dắt bò xin số rồi chém linh tinh luôn. Tối nay về thì có ng gọi đặt hàng vài nghìn sản phẩm nếu suôn sẻ mỗi cái lãi 1 chai => lãi trăm củ :)) . Không biết sau này đời có như mơ không =))
    Ps: hôm này e chat đại loại như sau: nó nhờ em like facebook, thế rồi e giả vờ bảo trông e ngờ ngợ hình như làm gần ... rồi thì e kia khoe làm sale thế là e tiện tay xin số để có j giới thiệu khách hàng cho =)). Sau đó thì chém linh tinh. Em ấy khả năng cũng biết em từ trước rồi chắc do e hay tia nó. Hiện tại thì e có ý tưởng là cứ tán e này (dù thích em công đoàn kia hơn) để lấy kinh nghiệm. Theo bác vicodo thì có nên không ạ :D
  7. akira.1212

    akira.1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hãy mạnh dạn bơ Gái đi một thời gian, rồi sau đó bắt đầu lại “ như chưa từng có những phút lìa xa”. Hãy xua đi cái cảm giác mơ hồ để không bị lúng túng không biết làm gì để rồi cũng chẳng mang được điều gì tốt đẹp đến cho Gái. Nếu biết cách hành động thì mọi mơ hồ của Giai, qua thời gian rồi cũng được giải đáp, hoặc là Gái sẽ nói cho Giai, hoặc là Giai học được cách để hiểu cái điều lặng im của Gái. Nhưng mà muốn thế, trước tiên Giai phải giải thoát được Giai khỏi cái cảm giác mơ hồ trước đã.

    Em định làm như thế này có ổn hok giáo chủ @@ Nhưng em cáo 1 theo em bật đèn xanh nhưng vẫn vô tâm lắm Nhung em sợ bơ đi lâu lâu nhạt mất thì sao ?

    Theo những gì rút ra ở trên này em thấy các cao thủ thường nói tán nhiều càng nhiều em càng tốt thì phải bác [​IMG] quanghuy1388 à ^^
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chú thiếu 1 liều adrenaline rồi nhé. Bơm vào hiệu quả bất ngờ!
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Bác cứ chủ động leo thang hành động đi. Đến khi bị phản ứng gay gắt hẵng bơ. Bác đừng bơ nếu không có lí do chính đáng.
  10. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    bơ thì bơ 1 lần thôi,đừng dùng cái mánh này nhiều quá, phản tác dụng đấy
    riêng cá nhân mình thấy, cái kiểu cứ bị phản ứng gay gắt là bơ chỉ có ở những thằng hèn.

Chia sẻ trang này