1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn vì lối đi nào cũng quẩn quanh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Paradise_Lost, 22/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Kinh tế mấy năm nay chán quá. Mình thấy mọi người xung quanh mình ai cũng nghèo. Mình cũng nghèo.

    Triển vọng việc làm cũng không đến đâu. Lương mình thì lại thấp, chả đủ tiêu. Cứ đầu tháng nhận lương thì giữa tháng đã thấy hết tiền rồi, rất là túng quẫn.

    Thất vọng nên mình định xin học bổng đi học, vì cũng không có đủ tiền để trả học phí. Nhưng xin học bổng du học cũng khó quá, mình xin nhưng người ta chả cho gì cả. Thậm chí chả biết người ta có thèm nhận hồ sơ của mình không nữa. Thành ra bây giờ cũng không biết phải làm gì.

    Kinh doanh thì không được. Đi làm thì lương thấp. Học cũng chả được nốt. Thật là mệt mỏi. [r23)]
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn có năng lực, bạn giỏi chuyên môn mà vẫn không có lương tốt, hay là bạn dở năng lực và không có lương tốt?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn có năng lực, bạn giỏi chuyên môn mà vẫn không có lương tốt, hay là bạn dở năng lực và không có lương tốt?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn có năng lực, bạn giỏi chuyên môn mà vẫn không có lương tốt, hay là bạn dở năng lực và không có lương tốt?
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chắc mạng của bạn Anxiety có vấn đề nên post bị trùng thế kia.

    Tớ nghĩ tớ chắc là năng lực chuyên môn dở nên lương thấp rồi. Nghĩ bụng là nhiều người cũng cùng cảnh ngộ nên vào đây tâm sự :x

    Bạn Anxiety có lời khuyên nào cho tớ không? Tớ rất mệt mỏi và chán chường.

    Chúc bạn Anxiety một ngày thật vui vẻ :-*
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu bạn không có năng lực và lương thấp thì cuộc sống đang công bằng với bạn và với những ng cũng có năng lực thấp và lương thấp, với những ng có năng lực cao và lương cao.

    Tôi có lời khuyên là bạn tận dụng mọi cơ hội để nâng cao năng lực làm việc của mình, không có tiền đi học thì tự mày mò mà học.

    Cái sự giáo dục ở trường không phải là để giật xuống bồn cầu đâu. Thầy cô, gia đình, xh đã giúp 1 người đọc được chữ, làm được toán, thì người đó lỡ k có tiền đóng tiền học thì tự mua sách về mà tự đọc, tự học vậy.

    Nếu bạn tiếp tục có chuyên môn thấp, thì trừ phi bạn ăn đút lót, hối lộ, chứ cả đời này dĩ nhiên bạn phải nhận đc mức thu nhập thấp rồi.

    Có người 24t có bằng thạc sĩ, 28t có bằng tiến sĩ. Nhưng cũng có người quá 30t mới học xong đại học. Mỗi người tự tiến lên theo tốc độ riêng của mình thôi. Chẳng việc gì phải than khóc "lối đi quẩn quanh" cả. Người nào siêng học từ bé, suốt 12 năm, rồi lại 4 năm, học xong 2-3 cái bằng cùng lúc, cái nào cũng thủ khoa, đi làm thì được cho tu nghiệp liên miên, thì dĩ nhiên năng lực chuyên môn họ phải hơn người đã từng phí 12 năm phổ thông, 4 năm đại học, đã không nhận đc sự đào tạo sâu thêm này. Nhưng đâu có gì không công bằng. Hoàn toàn rất công bằng đấy chứ.

    Thời gian để bạn than khổ và buồn rầu bạn hãy dùng để tự học. Chỉ cần 5 năm sau thì sẽ có kết quả.

    (Còn nếu bạn thích "ngay sau 4 tháng đã có kết quả, lương đã cao gấp đôi" thì bạn thuộc dạng lười mà tham.)
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nghe lời bạn Anxiety tớ vỡ lẽ ra được rất nhiều điều. Đến bây giờ thì tớ đã hoàn toàn đả thông được mình cần phải học hành tốt hơn để tiến lên rồi. :x

    Nhưng con người cũng có lúc phải mệt mỏi chứ, đâu phải ai cũng cứng rắn giỏi giang được như Anxiety đâu. Nên bạn bảo tớ để dành thời gian than khổ vào tự học thì không hoàn toàn hợp lý. Tớ than thở cũng chỉ mất 5-10 phút chứ mấy. Chỉ có trả lời bạn là mất nhiều thời gian hơn thôi.

    Anyway, bạn viết dài thật ý. Bài nào viết cũng thật dài. Thanks for sharing :x
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đối với người thông minh, sáng dạ, giỏi đón ý, thì người viết không cần viết dài.

    Vậy nên (các) bạn mới thấy tôi viết dài.

    Tôi không cứng rắn, cũng không giỏi giang. Nhưng tôi kiên trì. Tôi không bao giờ bực bội vì chưa chạm tay được vào thành công. Tôi thừa biết phải tốn công cỡ nào để đạt đc 1 điều gì đó. Ví dụ, ngày xưa, lúc tôi học tiếng Pháp, tôi học hành chẳng đến đâu được cả, nhưng chưa bao giờ tôi chán nản than thở, mà tôi nhận thức rất sáng suốt rằng tôi đã mất hơn 10 năm để học cho xong tiếng Anh, và trong đó có hẳn 2 năm tôi học mỗi ngày 2 tiếng; trong khi đó, tôi học tiếng Pháp giỏi lắm là 2 tiếng mỗi tuần, do đó tôi ì ạch là chuyện tất nhiên. Nếu giữ tốc độ đó thì tôi phải mất độ 10-15 năm để tiếng Pháp tới đc cỡ tiếng Anh. 15 năm là một chặng đường dài. Nhưng nếu tôi không có mỗi ngày 2-3 tiếng cho tiếng Pháp thì tôi hoàn toàn hoan hỉ chấp nhận sự công bằng thể hiện ở số 15 năm kia. Nếu tôi giàu, tôi sang Pháp ở, thì có thể tính đến số 1-2-3 năm. Nhưng tôi không giàu, và nếu có tiền thì tôi làm việc khác, thay vì sang Pháp, vậy nên tôi chấp nhận số 15 năm. Tôi không than vãn. Tôi có thể không học (vì học tiếng Pháp cũng không đặc biệt cần thiết gì với tôi cả) nhưng tôi không than vãn. Tôi thấy mọi chuyện rất công bằng. Tôi thấy những ng nói đc tiếng Pháp và tôi biết họ đã học hành như thế nào. Tôi biết tôi lười cỡ nào và tôi hiểu vì sao tôi chưa thành công. Hoàn toàn công bằng.

    Ngược lại, có những điều khác tôi đầu tư công sức và đã/đang gặt hái thành quả. Không ai có thể gặt hái thành quả tương tự như tôi mà không từng đầu tư công sức như tôi đã từng phải làm.

    Tôi thấy mọi sự công bằng.
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Theo logic này thì tớ thấy đa số những người được Anx trả lời đều không được sáng dạ lắm (including me), hihi :P

    Tớ thấy Anx viết cái gì cũng chuẩn, giỏi thế chứ lị :x

    Bạn Anx học xong tiếng Anh rồi thì giỏi nhỉ. Tớ biết tiếng Anh cách đây chừng 17-18 năm nhưng bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu, ăn nói bập bẹ lắm. Tớ nói tiếng Anh với bọn Tây thì đứa nào nghe tớ nói cũng biết ngay là tớ nói tiếng Anh bằng giọng non-native. Những khi trình bày ý không thôi thì không sao, nhưng khi phải tranh luận thì đến vất vả với chúng nó. Nói chung là cũng chán. Anx bảo cứ phải học chứ nói thật tớ chả biết học tiếng Anh đến bao giờ thì giỏi được, rất là chán.

    Tớ chắc là sắp phải thi TOEFL trong vòng 2-3 tuần nữa, mà chưa thử qua mấy cái test này. Bạn Anx đã thi TOEFL bao giờ chưa? Có kinh nghiệm gì cho tớ biết với.

    Giá mình cứ an phận thủ thường, nghèo một tí nhưng mà đỡ phải mệt. Nói thật là cứ phải cố gắng học hành tớ mệt lắm ý.

    Anyway, tớ không nói gì về chuyện bất công hay không bất công ở đây đâu.

    Cám ơn bạn Anx rất dễ thương đã chia sẻ :x
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thi này nọ từ gần 20 năm trước rồi, nói ra cũng chẳng ích gì cho bạn. Nhất là khi bạn thấy chán học, khi bạn không siêng năng.

    Thật ra, khi tôi nhìn vào những ng như bạn, tôi thấy rất hài lòng. Chính nhờ hàng ngàn, hàng triệu người bỏ cuộc như bạn mà cái tài lẻ "biết tiếng Anh" của tôi mới có giá trị.

    Nếu ai cũng kiên trì thì tôi cũng bình thường như ai thôi. Nhờ công lười biếng, chán nản của các bạn mà nhiều thứ nhỏ nhặt của tôi đâm ra có giá trị dễ sợ.

    Nên tôi không lo đói lương.

    Cảm ơn bạn.
  9. kieptinhchung

    kieptinhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lại ý toại ngôn ngoại, và lại sa đà vào 1 topic đầy tính tranh luận à? Sa đà thế để làm gì hả Anx??? [r24)]
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Topic nào "đầy tính tranh luận" kia?

Chia sẻ trang này