1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi ý nghĩa của một câu trong "Những lời răn của Khổng tử"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vianhyxem, 23/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Những gì anh viết ra, dù ngắn, dù dài; du khôi hài hay dấm dớ; dù anh nhớ, hay anh quên; dù anh hên hay anh thiệt, thì nó cũng đều như những đứa con tinh thần, khỏe mạnh hay quặt quọe anh cũng không hủy hoại nó.

    Những gì mọi người đã mang đến cho anh ở trên cái mạng ảo này, nhưng đều có giá trị thật đối với anh. Đó là những kinh nghiệm, kiến thức trong một lĩnh vực hẹp, sự động viên, những tiếng cười và gần đây là avatar, là chữ kí của anh cũng là thành viên trong diễn đàn họ tặng. Anh trân trọng những điều đấy và anh nợ họ, đó là tình cảm thật từ thế giới ảo.

    Có vẻ như phường ong **** như anh lẽ nào lại đạo đức hơn chú.

    Thôi thì, anh paste cái này ra đây, để chú thêm.tư liệu tham khảo ( trích post 126 , http://ttvnol.com/tvty/1518223/page-13 )



    Huyết thư gửi các tín đồ:

    Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2012.

    Các tín đồ thân mến!.

    Mấy hôm nay Hà Nội trở lạnh, đến đêm anh mới bắt đầu có điều kiện ngồi trùm chăn, bật cái laptop, nhưng cảm giác cuối ngày, buồn ngủ vô cùng. Và anh lại bắt đầu công việc dựng giáo bằng việc đọc bài của chú ALP, phải nói là đọc cười tỉnh cả ngủ, với anh nó hiệu quả hơn cả việc ngày vẫn uống café vài 3 cốc. Cuộc sống là vậy, tạo cho mình những niềm vui và mang đến cho người khác những tiếng cười, đó là một phần của hạnh phúc. Mạng là ảo, nhưng những giá trị mà mọi người đang tạo ra trên mạng là thật, những tiếng cười mà mình có được là thật, những kĩ năng được rèn rũa khi tham gia là thật, những kinh nghiệm được chia sẻ nếu biết chắt lọc cũng là thật, và … cũng có thể chúng ta có thêm được những người bạn rất thật nữa. Thực tế, anh đang có một số người bạn thực, chia sẻ cuộc sống thực, mà mối quan hệ bắt nguồn từ mạng chat FPT 10 năm về trước. Chúng ta vào đây, chia sẻ với nhau niềm vui, tiếng cười, các vướng mắc và không hề có vụ lợi gì, điều đó là rất quý, là cơ sở thuận lợi để phát triển các mối quan hệ mật thiết hơn.

    Vừa rồi, có tín đồ vào đây ra mắt bằng màn chào hỏi gồm 6 chữ nhờ: nhạt nhẽo, nhảm nhí, nhố nhăng, bất giác làm anh nhớ tới các câu chuyện của Steve Jobs, câu chuyện connecting the dots, việc bỏ học đại học để luyện viết chữ đẹp, về lẽ sống “ sống khao khát, sống dại khờ”. Vẫn biết rằng môi trường chúng ta đang thụ hưởng, cũng thật khó để mà khao khát, để mà dại khờ, nhưng một khi đã dành ra thời gian tham gia ở cái diễn đàn này, dù mục đích ban đầu chỉ là giải trí, thì chúng ta cũng nên tham gia với một thái độ nghiêm túc, chứ không tham gia một cách nhạt nhòa để tự nhận về cho mình 6 chữ nhờ nhạt nhẽo, nhảm nhí, nhố nhăng. Vì vậy, anh phản đối những tín đồ có cách làm việc hời hợt, chỉ biết có hưởng thụ mà không có đóng góp. Và nhân đây anh cũng xin được tuyên dương tinh thần vui chơi hết mình, không cần nhìn trước ngó sau của giáo phó ALP, giáo phó Người vẽ nỗi đau, các tín đồ Sờ trộm, siêu mơ, chú Tình, chú Sâu vì đâu, chú Akira Phang, chú em là trum, và một số chú khác.. Nói thật là các chú là nguồn cảm hứng, nguồn động lực rất lớn để anh dựng giáo. Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, nếu không có thêm cánh én của các chú, anh em cũng không thế đú được với đời.

    Nhằm hỗ trợ cho công tác chiêu mộ nhân tài sớm hoàn thành, để sớm bước sang giai đoạn 2, giai đoạt “trành hùng đoạt bá” để chọn ra giáo chủ chính thức. Trên tinh thần củng cố tính chuyên nghiệp trong giáo phái và thái độ nghiêm túc của các tín đồ, anh nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta cùng nhau xây dựng Logo và Sờ gân lồ.. ( suýt type thừa ký tự) cho giáo phái. Chúng ta cùng nhau xây dựng ý kiến về việc này với các nội dung như sau:

    - Ý tưởng về Logo
    - Vị trí đặt Logo ( ở trên avatar mỗi tín đồ, hay chèn thêm vào dưới mỗi chữ kí).
    - Nội dung Sờ lô gần.
    - Tín đồ xung phong đảm nhiệm?

    Các tín đồ thân mến! Ngày mai lại một đợt rét tăng cường, chúng ta hãy giữ cho mình một trái tim nóng của sự quảng đại, của sự bao dung, rộng lượng, của đam mê, của nhiệt huyết để sưởi ấm cho mình và cho mọi người. Anh đã nhìn thấy trái tim nóng này trong con người chú ALP, người như chú ý nhất định sẽ có nhiều thành công trong cuộc sống. Anh nhìn thấy trái tim nóng từ sự đam mê, nhiệt huyết tới mức sống dại khờ của chú Trước, chú Kẻ xúc than rửa ấy, và anh trân trọng điều đó. Có lẽ 2 chú đó, sau thời gian tham gia vào phái làm tín đồ, nhất định cũng sẽ thành công. Mấy hôm nay anh mải mê nhìn trái tim của gái quá, nên mới chỉ nhìn được có thế, chắc còn bỏ sót nhiều.

    Giáo chủ: Vicodo.
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Topic này hài hước ra phết!:))
    Vicodo giáo chủ có một đức tính hiếm có mà chỉ những kẻ say thuốc lắc hoặc những nhà truyền giáo cuồng tín mới có được: đó là khả năng bộc lộ bản thân không mệt mỏi bằng một đức tin thiêng liêng vào những điều mình nói, mình làm, mình... lắc :)) mà không cần đếm xỉa đến cảm nghĩ và phản ứng từ bên ngoài thế nào.
    Đánh giá cao đấy!=))
    Nếu xét dưới góc độ tôn giáo thì Vicodo giáo gần với Phật giáo hơn là Khổng giáo, bởi có thể thấy ở giáo phái này hiện rõ triết lý thâm thúy: "Ta không vào địa ngục thì ai vào???". =))
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Bạn nói không sai, đã có lúc toàn Giáo định chọn Sờ lô gần cho Giáo phái là "Sida ta cũng chiến rồi mà". Sống hết mình và tạo ra những niềm vui, đó là những con người của Vicodo Giáo. Hãy tham gia từ những ngày đầu dựng giáo, hãy trăn trở với sự phát triển của Giáo, bạn sẽ còn trải nghiệm được nhiều điều. Những điều tưởng như không thể cũng có thể làm được, nếu hội đủ niềm tin, đam mê và hành động một cách quyết liệt.
  4. diachiso

    diachiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đạo đức đúng là lý tính.

    Ví các bài viết như là những đứa con tinh thần. Ok, điều này nhiều người từng làm rồi.
    Nhưng cho rằng xóa nó đi là giết nó thì e là hơi quá. Mình chỉ cất nó đi thôi. Đừng lấy đây làm một 'nghệ thuật' của bổn giáo!

    Mình coi mỗi bài viết, thậm chí mỗi lời phát biểu (câu nói) là một sản phẩm trí tuệ. Chưa bao giờ xóa đi cả, thậm chí còn lưu cả ở điện thoại.
    Hai bài viết đó vẫn còn, mình có thể phục hồi ngay như cũ được, nhưng làm thế để làm gì? Chúng và các bài viết khác đã được lưu ở một nơi tin cậy.
    Nếu Vicodo tham gia CLB của bọn mình, ta cùng thảo luận về các bài viết của các thành viên.

    Bài viết là sản phẩm, khi tham gia một chủ đề như đi thi vậy. Khi ấy nó là bài thi.
    Không phải kỳ thi nào ta cũng tham gia. Và thi xong rồi thì dọc phách bỏ đi thôi.

    Vậy Vicodo đạo đức hơn mình, đó chỉ là cách nghĩ của Vicodo. Do suy từ mệnh đề sai ban đầu do Vicodo tự đặt ra.
    Và có thể mình không ong bươm, nhưng chắc chắn mình thích phụ nữ. Nhất là phụ nữ đẹp.

    --------------
    Ngoài lề:

    Cách đây không lâu, một thành viên tích cực có tổng kết các 'kĩ thuật tranh luận' vào một bài viết, mình thấy rất hay!
    Đó là các kĩ thuật như: phiếm chỉ, đánh tráo chủ đề, làm lạc hướng vấn đề..
    Các cơ quan truyền thông tuyên truyền, nhất là VTV, hay dùng mẹo vặt này đánh lừa quần chúng.

    Mình nhớ mới đây, BTV thể thao của VTV làm phóng sự về thất bại của ĐTVN ở AFFCup.
    Phóng sự này đại ý khuyên mọi người chấp nhận thất bại, nhìn ra nguyên nhân và khắc phục, không nên cãi nhau om tỏi.

    Mình thấy việc cãi nhau đó hoàn toàn bình thường. Không cãi nhau làm sao tìm ra được nguyên nhân thất bại.
    Quốc hội của các nước văn minh còn choảng nhau nữa là giới thể thao.

    BTV đó lấy ví dụ là sự chấp nhận thất bại của người Indonesia. Với cách đặt vấn đề:
    - Các cổ động viên họ nghĩ gì? Phóng viên đi hỏi được 3 người. Trời, mới hỏi được 3 người mà đã phán CĐV Indonesia nghĩ như vậy.
    - Các nhà báo nghĩ gì? Phóng vấn 1 nhà báo. Mới một nhà báo đưa ý kiến mà đã phán: các nhà báo nghĩ gì.
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú nói gì thì nói, việc chú xóa bài chú ở đây là hành động không đẹp rồi. Từ đâu chú có những bài viết đấy? Từ không khí à?. Nhất là các bài viết của chú cũng đang là tư liệu để anh trao đổi với chú.

    Câu lạc bộ của chú anh không biết là câu lạc bộ gì, tìm hiểu ở đâu.

    Chú thích phụ nữ đẹp, sao không tham gia vào Giáo của anh để cũng làm được cái gì đấy cho phụ nữ đẹp, mà lại cứ phải trói buộc mình bằng cái sợi dây vô hình nhân danh đạo đức?. Đa số phụ nữ đẹp đều thích những đàn ông ong ****, có cuộc sống phong phú, thú vị chứ không tẻ nhạt như mấy ông mọt sách. Nói chung để được sống thoải mái đối với con người thật của chú, chú cứ tham gia vào giáo của anh đi. Lúc đầu chú chưa quen thì anh cho chú làm tín đồ giám sát, chuyên đi giám sát, nhắc nhở những anh em thái quá giúp anh, một thời gian chú quen rồi, có khi anh lại phải giám sát, nhắc nhở cho chú đừng thái quá ý chứ. Nói chung trong chuyện gái gú thì anh thấy sợ nhất vẫn là mấy ông mới bắt đầu gọi là dậy thì trong lĩnh vực này.
  6. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Vicodo là CLGT?
  7. diachiso

    diachiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đúng, xóa bài viết là không đẹp.
    Nhưng ngặt nỗi 'giang hồ hiểm ác', mong Vicodo thông cảm!

    Không có 'sợi dây đạo đức' nào đâu, Vicodo yên tâm là như vậy.
    Và mình cũng không phải là lũ hủ nho, mọt sách...

    -------------------------
    Trước đang trao đổi, bỗng Vicodo nói bận xây dựng giáo lý. Rồi vài hôm sau qua chữ ký xem được 'Huyết thư' của giáo chủ 'Hành lạc giáo'.
    Thú thật ban đầu đọc mình cưỡi vãi cả ra. 'Lạc' đúng là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. 'Lạc' trước là vấn đề của sức khỏe, sau mới là vấn đề của đạo đức.

    Mình thích câu: "Tôi không thể sống chung với phụ nữ, nhưng không thế sống thiếu phụ nữ."
    Là một người khoa học tính, mình luôn suy nghĩ và hành động theo logic, hợp lý, tránh lãng phí...
    Khi ở bên cạnh phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp mình hay bị phân tâm, mất thăng bằng tâm lý.
    Vì cứ muốn 'vành vợm' này nọ để chinh phục họ. Khổ! Thế thì làm sao suy nghĩ được.
    Phụ nữ đẹp làm hỏng các ý tưởng mới, sự sáng tạo.
    Cho nên với phụ nữ đẹp, mình tâm niệm một là nhân tình, hai là người xa lạ... cho dễ cư xử.
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Vicodo Giáo là nơi hội ngộ của các tấm lòng. Nó không phải là sản phẩm trí tuệ của một người mà là của cả một tập thể. Là nơi khơi gợi niềm đam mê sống trong mỗi tín đồ và với cá nhân bạn, nó cũng sẽ là nơi bạn có thể học được cách làm người.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    - Bạn tham gia Vicodo Giáo để cùng chung sức xây dựng những tiếng cười vãi đấy.

    - Tham gia Vicodo Giáo, bạn sẽ biết cách làm sao để không bị hỏng ý tưởng mới, sự sáng tạo bởi các người đẹp, mà ngược lại, các người đẹp sẽ là nguồn cảm hứng để khơi gợi các ý tưởng mới, sự sáng tạo.

    - Hãy bắt đầu với Vicodo Giáo bằng công việc giám sát và tuýt còi các tín đồ thái quá để giúp họ đươc sống với đam mê của họ một cách lành mạnh và bền vững hơn. >:D<
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không phải mình không cần đếm xỉa đến cảm nghĩ và phản ứng từ bên ngoài đâu. Mà ngược lại mình có quan tâm cách họ phản ứng thế nào để còn biết họ là người thú vị hay không thú vị, cần hay không cần cho Vicodo Giáo. Mình biết nhiều người không ưa gì mình, nhưng mình vẫn gửi lời mời tới họ, như cách mình đang làm đối với bạn đây.
  9. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tò mò một tí nếu hội Vịtcodo có dịp bành trướng ra nước ngoài thi mình dùng từ ngoại = Club, Associate, or Party...?
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Thế bạn nhầm rồi, để mình ưa hay không ưa hơi khó đấy!;) Tuy nhiên để mình quote bài thì thường bài viết đó nếu không phải vì tri thức đem lại, hoặc có liên quan gì đến mình thì thường vì nó đem lại cho mình cảm giác hài hước, thú vị, có tác dụng - ít nhất là - giải trí.
    Mình không theo dõi bài bạn thường xuyên vì nó thường dài và thuộc những chủ đề mình không quan tâm (vd như truyền giáo, mơn trớn và thuốc lắc), tuy nhiên, thật sự đánh giá cao và hàm ơn bạn kể từ khi vô tình đọc được đoạn giải mã của bạn đối với tên của anh Mid - kexucthanruatoi. Trước đây mình luôn không ngừng băn khoăn về ý nghĩa tên gọi của anh, giờ thì nhờ bạn mà đỡ rồi. :))
    Tks anyway!
    P/s: anh Mid rất đáng là tông đồ đầu tiên của Vicodo giáo, vì các nội dung anh nói tuy xoay quanh những đề tài chính trị, thần học, triết học... nhưng luôn toát lên tư tưởng chủ đạo về thuốc lắc. Tiếc là gần đây anh rơi vào trường phái ******** học hiện sinh nguyên thủy nhiều quá, đánh mất mất vẻ đẹp tâm hồn nơi anh!:x

Chia sẻ trang này