1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là Vợ, Người tình và Hồng nhan tri kỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Ysunhyeon, 25/11/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Tớ giờ vợ con rồi, chỉ lo sưu tầm ảnh Bác thôi, tri kỷ với chả hồng nhan gì nữa.
    Hơn nữa tớ thuộc lớp đã có tuổi, nói chuyện cứ mơ mơ hồ hồ không làm thế nào mà tương thích được với các bé bây giờ.
    Người tình thì càng không, có tý thời gian nào là tót đi câu cá hoặc chơi điện tử với mấy ông bạn già rồi, chả ham hố cái gì khác cả.
  2. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    các bé bây giờ thì sao ạ? vẫn có (nhưng ít) "bé" tương thích với kiểu mơ mơ hồ hồ đấy ạ.chắc là anh chưa gặp được thôi
    bây giờ cứ bảo k ham hố chứ, tương lai chả biết thế nào mà lần đâu ạ :D
  3. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Nói có hơi quá nhưng đúng. Thích nhất khi người tình là bạn vợ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn thân nữa thì càng tuyệt.>:)
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Kinh nhỉ, các bé mà cứ đong đưa các anh già có vợ như đúng rồi thì chắc loạn mất.
    Vấn đề là nếu có bé nào thích anh, thì anh chỉ thấy nó buồn cười thôi chứ chả tự hào gì cái đó cả.
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện "đàn ông cả đời đi tìm không phải vợ, không phải người tình mà là hồng nhan tri kỷ" ấy chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả thôi, bạn đọc nhiều truyện Cổ Long vào thì sẽ thấm được cái ý này ngay, cơ mà nó cũng chỉ là ý tưởng văn chương lãng mạn vậy
  6. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ý em không phải cái chuyện đong đưa gì gì đó.
    mà thôi không nói nữa :P
    Với cả em không ưa được cái từ cảm thán "kinh nhỉ"
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    @Ysunhyeon Anh cũng nói chung chung thôi, đâu có cụ thể là ai đâu.
    Ý anh là anh đâu có đi tìm mà phải gặp.
    Tóm lại, em muốn hỏi ý nghĩa có ba khái niệm trên thì anh đã tham gia góp ý theo cách hiểu của mình, vì vậy nếu em muốn thì tự chọn lấy cho mình cái nào phù hợp.
    Ý anh là version 1.0 hay 2.0 nhé! Chứ một anh chàng độc thân ít có chuyện có ba cô bạn khác nhau.
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Mình thì thấy cái tư tưởng này rất chi là ngớ ngẩn. Buồn cười.

    Ý kiến cá nhân là vậy, tự nhiên thấy thế, chẳng hiểu tại sao.
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Topic tương tự từng được mở gần đây thôi. Ở đó tôi có post một post về điều kiện để có thể có tri kỉ. Giờ không nhắc lại nhưng liên hệ từ ý đó thì không phải ai cũng đủ điều kiện cần để có tri kỉ. Tôi nghĩ là những người không có những điều kiện cần ấy thì họ cũng chẳng nảy sinh suy nghĩ phải có tri kỉ.

    Bài báo đó giọng văn giống của một bạn gái mơ mộng hơn là phụ nữ trưởng thành. Không đến nỗi ngớ ngẩn. Nhưng kể ra cho được chọn thì tôi cũng chả thích làm cái món tri kỉ chay tịnh ấy lắm.
  10. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đọc bài giải thích của a,em chỉ cảm thấy,3 người họ đáng thương.
    thật ra thì e vẫn chưa biết trong 3 ng đấy ai là ng thường được dành nhiều tình cảm nhất.có phải là vợ không ạ? vì vợ là người sinh con ,nuôi giọt máu cho mình mà
    nói đi nói lại em vẫn thấy đàn ông quá ích kỉ
    mà kể cả là độc thân cũng có thể xảy ra chuyện đó đấy ạ
    em chẳng biết có phải mơ mộng hay không,cũng không rõ thế nào mới là trưởng thành .em thắc mắc vì gần đây em nghe chuyện 1 người đàn ông thành đạt đã ngoài 40,có vợ con đàng hoàng, vẫn nuôi 1 em người tình để giải quyết nhu cầu sinh lí( tất nhiên chẳng được ông ta coi trọng lắm) và 1 người đàn bà bằng tuổi ( quen từ hồi trẻ,người này cũng đã có gia đình) và chính xác là Tri kỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này