1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên làm thế nào ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chien_ncth, 28/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.631
    Đã được thích:
    2.313
    Thế đấy, 9x thời nay như thế đấy. Tuy nhiên phải nói là tôi 8x nhưng ngày chưa đi làm đã có xe và đt rồi nhé :D
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ơ hay, tôi nói gì mà lại lôi tôi vào chung ds với thím Anxiety thế nhỉ [r23)]
    Bạn là thành viên mới thì tập làm quen dần với cách nói chuyện của Anxiety đi =)) giọng của kẻ bề trên đấy [:D]
    Tôi chỉ tò mò là chủ topic vừa ra trường mà gia cảnh bt (theo tự thuật) mà dùng laptop và Galaxy ngon thế nên chắc cũng thuộc dạng hới có tí máu đua đòi :)>-
    Như một số lời khuyên ấy, nếu làm dân công trường hay đi ra công trường nhiều thì làm con xe cũ mà đi cho nó bụi bặm.

    Tôi có thằng bạn thân dân xây dựng đi công trường suốt nhưng nó có điều kiện nên tậu thêm con xe wave 110 cũ để đi công trường bên cạnh con Liberty. Nhà nó có điều kiện mà còn phải dùng xe cũ để đi thì mình ko có đk mua xe cũ bt cho rẻ đi có chết ai ?
  3. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Thôi thằng em không chịu đi honda cup 3tr thích Ju cùi thì làm cách này cũng được. Được ăn cả ngã bẩn quần tí. Bán tất được khoảng 7tr tớ cô lại nuôi Lotto 88 2ngày. Ngày đầu đánh 2tr ngày sau 5tr. Sau 2 ngày lên anh tính tiếp [:D][:D][:D]
  4. Astro

    Astro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    OK! Mỗi thế hệ có cách vào đời riêng của họ, ví dụ bọn mình model 5X (nam VN), thường ra trường là ra ... chiến trường, không cần xe máy và điện thoại di động.

    OK! Miệng "nhà quan có gang có thép".

    Có thể mua Jupiter MX trả góp hay secondhand.

    [​IMG]

    Xem Jupiter MX, Giá 5 triệu, Biển hanoi 30 f1 5354 ...
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Chủ top đâu rồi, lẽ nào đi bán laptop nên tạm thời chưa online đc ;;)
  6. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    bạn thật là vô duyên. Việc người ta quote bài trả lời 1 người khác và tư vấn cho chủ topic là 2 chuyện khác nhau, chẳng liên quan đến bạn để mà bạn ức chế thay như thế, dơ thật=))
  7. Hoatimngayxanh

    Hoatimngayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ơ việc em thấy một số bác "Bố đời" quá nên em ức chế không được à, liên quan gì bác, sao bác "Bẩn" thế :))
    PS: Ngoài đời mà gặp mấy đứa "bố đời" thế em còn xách guốc đập vào mặt ấy chứ :))=))
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Tôi thấy bạn đúng là có vấn đề, bạn ko đề cập đến tôi mà tôi lại phải đi trả lời bạn à? Hay là bạn ko nhớ nổi việc bạn vừa làm? Tôi thì chắc chắn rằng những người to mồm như bạn ở ngoài đời cũng chẳng dám làm gì đâu.
  9. khanhpt4

    khanhpt4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, việc chủ 2pic có lap, có ĐT tương đối đắt tiền chứng tỏ gia đình cũng không hề tiếc con mình (đừng bảo là cái đấy là do chủ top tự kiếm ra nhé, nếu kiếm được thì sao không cố kiếm thêm 1 chiếc xe máy đi?).. Vấn đề chắc bố mẹ bạn ấy cho rằng việc mua xe là chưa cần thiết hoặc là khó khăn về kinh tế thật.
    Ở trên mọi người khuyên đã nhiều và mình thấy đa số đều là lời khuyên khá xác đáng nên có lẽ mình sẽ không bình luận gì thêm, chỉ xin kể 1 câu chuyện thật về đời mình: Ngày xửa ngày xưa... (^^)
    - Sinh viên năm thứ nhất, trường cách chỗ trọ gần 2 cây, đi bộ mất hơn 20', tự an ủi với tinh thần AQ: "đi bộ cho khỏe chân, lúc nào mỏi chân dừng lại ngắm người đi đường..." Cuối năm ấy, được mừng tiền 1 khoản kha khá (do năm đầu đi học), quyết định đầu tư mạnh tất tay mua 1 con Repsol khung to hồi đấy vẫn đang nổi đình nổi đám trong giới trẻ.. Thế là thành người có xe đạp...
    - Năm thứ 3, học cần có máy tính, bố mẹ nghe tỷ tê cứ bảo tìm lap cũ mua cho, còn mình với phương châm "cái gì to thì khỏe, cái gì rẻ thì bền" bảo gia đình cứ mua cho 1 cái máy bàn mới, cấu hình được
    - Năm cuối, đi thực tập ở Long Biên, cách chỗ trọ gần 20 cây, sau 2 lần đi xe bus quá lâu và ziczac, về nhà mượn con xe liên doanh của bố bầm xuống đi tạm.
    - Ra trường, xin được việc, cũng là giám sát xây dựng của 1 ban QLDA, lần thứ 2 về nhà mượn xe của bố bầm xuống đi, định bụng bao giờ cop đủ tiền mua xe mới đem trả
    - 1 năm sau khi đi làm, ông cậu điện xuống bảo có cái xe (cũng là Ju MX luôn) cắm còn rất mới, hăm hở ứng tiền lương lên chuộc, tổng chi phí tất cả là 5 triệu . Thế là có xe máy (thời đó cũng tạm coi là xịn)
    - hơn 1 năm nữa, tự dưng sếp nổi hứng mua laptop cho vì lý do "tăng tính cơ động khi đi công trường" , thế là có laptop (tạm coi là ) đẹp.
    Ngẫm lại thấy cuộc đời mình cũng may thật...
  10. Hoatimngayxanh

    Hoatimngayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vâng tôi không dám làm gì ai nên tôi không bao giờ ra vẻ "bố đời" để người ta ghét.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Còn việc có tên bác ở đây là tôi đang nghi ngờ bác mod thôi ai biết đường nào mà lần :))

Chia sẻ trang này