1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác phân biệt hộ em thế nào là "Hỏi gì đáp nấy" và "Hỏi đáp tin học"?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Hoatimngayxanh, 30/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Astro

    Astro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    [:P] Lời nói dối dể thương.

    [​IMG]

    =)) Nói một đằng làm một nẻo. [:P] Miệng nhà quan có gang có thép.

    [​IMG]
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Đã gọi la vũng nc đọng thì nó có giá trị gì hả bác?
    Đọc post của bác thấy ngay ai mới chính là kẻ đang rao rảng qui tắc, áp đặt này nọ. Lại còn qui chụp vô lý trình độ của hàng nghìn mem trong này, nghe bác mỉa mai mà buồn cười, vậy sao bác vẫn cứ qua lại "vũng nước đọng" với những kẻ "chỉ đủ năng lực trả lời những câu hỏi dạng như : "Nên đi dép cả đôi hay là chỉ đi một chiếc phải hay một chiếc trái"" tranh luận, bàn bạc làm gì? Hay mua bức xúc để giảm stres.

    Nếu là em, khi em ko thích nơi nào đó, nó làm em khó chịu, ko phù hợp với em, em sẽ đứng lên rời khỏi. Tất nhiên, em là kẻ tự do rong chơi, chẳng phải yếu nhân, chính khách gì. Mình có nhiều lựa chọn khác.

    Cơ mà bác có ảo vọng "cải tạo" chốn này thì cứ tiếp tục. Em ko biết tg lai kế sách chiến lược của bác, nhưng em ác cảm với bất cứ cá nhân nào trong tập thể mà mở miệng lên án cả tập thể đó.
  3. Astro

    Astro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    OK! Nhập gia tuỳ tục - Đáo giang tuỳ khúc.
  4. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Bạn là bạn chứ không phải tôi. Tôi chẳng có tham vọng cải tạo ai ở đây cả, chỉ tham gia để nói cho sướng cái mồm của một mình tôi thôi.

    Bạn có quyền ác cảm với bất cứ đứa nào bạn thích ác cảm, tôi cũng vậy.

    Đỏ : Vô lý =))=))=))=))

    Cái lý ở đây là ai nhiều sao nhiều vạch thì được bênh á =)) Gớm chửa! Tôi lại chỉ đi bênh những người ít vạch thôi, bạn nghe được thì nghe không nghe được thì thôi, chứ đừng quote bài tôi cho phiền cả đôi bên.
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Bác ảo tưởng, suy diễn lung tung rồi, quan điểm của tôi chỉ theo đúng- sai, hợp lý- vô lý, ai hợp ý kiến thì cụng cái li cho nói xôm, ko xét sao vạch mà bênh vực như bác. Là vậy đấy.
    Câu hỏi đầu tiên của tôi bác ko trả lời, dùng giọng điệu trả treo sang vđề khác, có câu nói cũng như ko, chẳng có ý nghĩa gì.
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Nhiều bạn là đàn ông con trai mà tôi thấy già mồm hơn cả phụ nữ . Có khi người ta đã chẳng thèm nói chuyện nữa mà vẫn cố chạy theo để Quote bài , để cố gắng gân cổ lý sự thêm vài câu .
  7. Astro

    Astro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    OK! Nói có trách nhiệm, cho link xác nhận đi Bác.

    -----------------------------------------------
    Ask it your ways - Answer it our ways
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú Astro này sao hỏi khó người ta thế?. Người ta có đủ trình đâu mà trả lời chú được.
  9. Astro

    Astro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Như vậy có phải là chém gió không?

    Xem "Chém gió là gì ?" ...

    [​IMG]
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Em gái, em đi ra ngoài đường, em dẫm phải vũng nước. Em có thể trách móc về chuyện có đống nước tù, hoặc tự trách bản thân không để ý tránh, rồi ngẩng mặt lên để thấy được phía trước là bầu trời và tiếp tục bước đi. Nhưng nếu em cứ tiếp tục cắm mặt về vũng nước mà giãy lên đành đành, thì " em mãi là niềm vui cho mọi người, em mãi là niềm đau cho một người". Một Người đau đó là anh. Hãy biết sống độ lượng hơn, bao dung hơn với người và khắt khe hơn với mình, em sẽ tự biết cách giải quyết vấn đề em đang thắc mắc trong phần help hoặc hỏi google với từ khóa "how to". Độ lượng và cảm thông hơn cũng làm em không phải chịu những cái bực dọc, tức tối và áp lực về chuyện hơn thua không đáng có và cũng không giải quyết được việc gì, điều đó trước tiên là tốt hơn cho chính bản thân em. Anh cũng chỉ có vài lời nói với em như vậy. Em có thể tiếp tục cho rằng anh là hạng người cam chịu, suy nghĩ vớ vẩn, hay gì gì đó, anh cũng sẽ cam lòng, không nói một lời nào nữa, nếu nghĩ như vậy nó làm cho em vui. Hãy cứ tin rằng việc em vào đây cảm thấy vui vẻ, cũng là điều mà anh mong muốn.

    Giáo chủ: Vicodo.

Chia sẻ trang này