1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuoiduongcuagio, 02/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuoiduongcuagio

    cuoiduongcuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đó là thói quen sao?

    Không muốn nghĩ về quá khứ....

    Không muốn mộng mơ nhiều cho tương lai

    Hiện tại ư?

    Hôm nay ư?

    ...............Lòng hoang hoải. Cơn gió đi hoang.

    ................................vô tình một chiếc lá bàng rơi.


    Mùa đông ơi, có khi nào một người đã gần 30 sẽ thấy mình như một đứa trẻ lên 3 không?

    Gửi vào gió chút trầm mặc của một người đã.................
  2. cuoiduongcuagio

    cuoiduongcuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Buồn khi ai đó muốn chứng tỏ mình. Nhưng lại chứng tỏ...theo cách ngu ngốc.

    Có lẽ ai đó muốn mình sẽ chú ý, sẽ quan tâm hơn.

    Nhưng không.

    Mình biết, mình nhìn những hành động kỳ quặc đó. Và mình coi như...không thấy.

    Mình không phải là kẻ vô tâm. Nhưng mình đích thị là người gét những kiểu..."cố tình" như vậy.

    Đã không còn cái tuổi cho những cái cảm xúc nhỏ nhỏ xen vào khi 1 cơn gió lạnh đi qua. Đã trưởng thành rồi hỡi ai đó ạ.

    Hãy vì mình và yêu bản thân mình hơn nữa.
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Tím: Đừng tự dối gạt mình nữa cố bé lên 3 ạ >:)
  4. cuoiduongcuagio

    cuoiduongcuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    HN hôm nay thật đẹp trời.

    Không sương mù. Không mưa phùn. Cái rét khiến bao cô nàng xinh đẹp hơn trong áo, trong váy, trong những chiếc khăn đủ màu sắc, trong những đôi bốt cao cổ cách điệu mỹ miều.

    Mình khe khẽ hát. Bao giờ cũng là câu hát đó trong bài hát đó. Một thói quen khó bỏ? Thật ra nói thế cho nó thú vị, chứ sự thật thì hình như mình chả thuộc bài hát nào trọn vẹn cả. Mỗi bài nhớ vài câu, mỗi câu lại chỉ thích vài từ...

    Mình cũng xúng xính trong áo, trong khăn, cũng tự thấy mình trong trẻo như bầu trời hôm nay, như những ánh nắng xuyên qua tán cây trên con đường quen thuộc.

    Lão sếp péo ị hôm nay du hí trên Mộc Châu bao la, mình tha hồ mà ngủ gật giữa giờ làm việc, tha hồ mà fb, twoo...tha hồ mà....tha....tha... :))

    Ngày thật tuyệt.




    @ Thankanyway_bn

    Cảm ơn bạn. Cái đó là mình để chỉ ai đó như thế. Thật giống trẻ lên 3.
  5. cuoiduongcuagio

    cuoiduongcuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng buồn quá. Mang đầy u uất. Cảm giác của sự nuối tiếc cứ đầy trong bộ óc, trong cơ thể, nghẹn đầy cổ họng.

    Chỉ muốn nôn mửa hết ra, muốn tẩy não.

    Nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết rằng, chẳng cách nào giúp mình thóat ra khỏi sự tiếc nuối đó được, trừ khi...đừng tiếc nuối nữa :((

    1 Mình mà chén hết 312k BBQ, định ăn cho nó chèn hết những u uất, những nghĩ suy đau đầu, ăn cho nó đẩy hết những thứ đáng gét đó đi. Nhưng có lẽ, điều duy nhất giúp được mình là làm cho cái thân hình đã tròn nay càng tròn hơn ặc ặc. (toi công 1 tuần mình chăm chỉ dậy tập erobic và ăn kiêng)

    Ăn xong thì đọc được câu chuyện con nhện trước cửa chùa có đoạn như thế này:

    Phật hỏi nhện: " theo ngươi cái gì là thứ đáng giá nhất trong cuộc sống này?"

    Nhện: "Cái đáng giá nhất là cái KHÔNG CÓ ĐƯỢC và cái ĐÃ MẤT ĐI" ( y xì cái tâm trạng mình lúc này, đang tiếc cái không có được, và cái đã mất đi vì...không có được hix hix )

    ...........................

    Sau 1 thời gian rất dài, vẫn câu hỏi đó của phật, nhưng câu trả lời của nhện đã là: "CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC HIỆN TẠI ĐANG NẮM GIỮ"


    AAAAAAAAAAAAAA Sao mình không đọc được nó trước khi ăn cơ chứ. Ít nhất mình sẽ k để cái thân hình mũm mĩm đáng yêu này trở nên tàn tạ hơn :((
  6. cuoiduongcuagio

    cuoiduongcuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trời hanh hao quá

    Cảm giác không khí tết đến thật gần. Không hào hứng như mọi năm nữa. Trong cái thời buổi kinh tế khủng hoảng, con người loạn lạc như thế này, có gì mà để ăn với mừng cơ chứ.

    Nói thì nói thế, chứ cứ mỗi lần nhìn Tom là lại thấy yêu cs. Yêu đôi mắt buồn, mà trong veo ấy. Tom là động lực lớn nhất, để mình biết mình không bao giờ được gục ngã.
  7. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    nhứng câu chuyện lãng mạng quá...
    "CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC HIỆN TẠI ĐANG NẮM GIỮ"
    ________________________
    can ho cao cap quan 7 | | ban can ho sky garden |
    thue can ho chung cu quan 7 | cho thue biet thu phu my hung |
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nhứng câu chuyện lãng mạng quá...
    "CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC HIỆN TẠI ĐANG NẮM GIỮ"
    ________________________
    can ho cao cap quan 7 | | ban can ho sky garden |
    thue can ho chung cu quan 7 | cho thue biet thu phu my hung |
  8. hoahactu

    hoahactu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Dừng than vãn và tân hưởng cuộc sống
    Có mặt trên đời đã là một niềm hạnh phúc
  9. cuoiduongcuagio

    cuoiduongcuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thế là đang sống ngày đầu tiên của năm mới rồi.

    Một cảm giác gì đó rất lạ lùng trong ta. Hà Nội của ta hôm nay vẫn co ro trong cái lạnh. Đường phố thênh thang, từng góc phố đang tận hưởng sự thanh bình hiếm hoi này, vì chỉ mai thôi, nơi đây lại ồn ào và náo nhiệt.

    Bước đi trên phố, lòng tự dặn lòng, năm qua đã sống chưa trọn vẹn, thì năm nay sẽ cố sống vẹn tròn hơn. Ngẫm lại đêm qua có nhiều suy nghĩ quá, tự thấy mình làm mình già trước tuổi. Nghĩ cho đến tận cùng, có hạnh phúc nào hơn là hạnh phúc luôn rộn vang tiếng cười, luôn trong vòng tay ấm áp của nh người thân yêu cơ chứ.

    Trời ơi. Tôi đã quá đủ rồi ^^

    Chúc cho mọi người trên thế gian này, đều hp với nh gì mình có, và rồi cs sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

    Yêu cs này (dù đôi khi chán ngán đến nỗi, chỉ muốn mất tích đi đâu đó vài ngày keke)
  10. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    nhiều cảm xúc không viết ra được nữa.
    Một năm có vẻ nhiều thất bại.
    Phải làm việc, làm cho bản thân..nghĩ gì, làm gì, kiếm tiền
    Bao giờ mới có tiền để kiếm đây??

Chia sẻ trang này