1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực sự Cáo nó muốn cái gì? Em không còn đủ tỉnh táo nữa mong các anh giúp.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi magician8330, 05/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magician8330

    magician8330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Spammed qua!
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Anh đoán tuổi đời của chú và gái không vựot quá 22. Còn rất tin. Đặc biết chú thì quá trẻ con, hiếu thắng, đa nghi, con cháu tào tháo.
    Xưng vợ xưng chồng là thằng kia chú có phải gái của chú nói đâu. Mà nó không hưởng ứng mà. Vậy sao phải xoắn lòng. Chú mày đầu đất. Nếu một ngày chú nhận được tin nhắn của thằng giời ơi đất hỡi nào đó nói là nó ngủ với vợ chú, chú cũng bắt vợ chú nhận ah? Bộ não chú toàn bã đậu ah? Nói có sách, mách có chứng. Chú có quyền nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ của chú phải dựa trên bằng chứng cụ thể, nếu không chú là kẻ vu không trắng trợn.
    Những gì cáo nói qua cái dòng đỏ thì nó nói hết rồi. chú còn bắt nó làm gì nữa? Hình như chú have *** với nó rồi. Giờ nó cũng hết cách thể hiện tình yêu với chú nữa. Chú chán, muốn dẫy hàng thì nói mị nó ra, việc quái gì phải vin vào có này có nọ.
    Chú biết thằng đàn ông đa nghi vô cớ là thằng như thế nào không? Hèn mạn thiếu bản lĩnh, không tin vào khả năng của mình là có thể giữ chân gái, chỉ chăm chăm sợ thằng nào giỏi hơn cướp mất.
    Lời khuyên: Nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân.
    Thật bất hạnh cho con nào yêu phải chú. Anh mà là gái anh cho chú mấy bãi vào mặt rồi đấy
    " em cũng hỏi lại nó là em lấy gì ra để tự tin nói rằng em ko phản bội và bắt a tin tưởng em vô điều kiện, anh tin em bây giờ chứ không tin hoàn toàn. Vậy là nó nói ko tin thì đừng giả vờ tin, lòng tin dễ dàng vậy sao? người ta chỉ tin khi đủ hiểu nhau, quá ngu, hoặc mơ hão mà thôi."
    N.G.U. trẻ con thích ăn thua đủ với đàn bà, cố tỏ ra thông minh.
  3. magician8330

    magician8330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Done!
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú rút kinh nghiệm nhé. Nếu ngay từ đầu chú nói ra cái dòng đỏ thì anh sẽ nói theo hướng khác. Vì theo chú nói ở phần topic đầu tiên thì anh thấy gái không có vấn đề gì cả. Mà chính chú mới có vấn đề.
    Giờ thì anh nói thế này.
    Cáo đang hai tay hai súng. Nguy hiểm hơn là nó không tôn trọng chú. Coi chú như con tép và là đồ vật trong túi.
    Sau khi chú đã bắt được cái này "còn loạt tin nhắn gần đây e vô tình bắt được vì thái độ lén lén lút lút, đúng là chỉ có thằng kia xưng hộ vợ chồng, thằng kia nt " ôm anh đi, anh lạnh quá" và Cáo " Em ôm luôn"." mà nó vẫn dám bật chú bằng câu
    " Cáo đòi hỏi em phải tin Cáo vô điều kiện rằng Cáo chỉ yêu em và không phản bội,trong khi 1 lời ko dám hứa, rối nó tỏ vẻ thất vọng chứ, em cũng hỏi lại nó là em lấy gì ra để tự tin nói rằng em ko phản bội và bắt a tin tưởng em vô điều kiện"
    Là đủ thấy thái độ trâng tráo, xấc xược của nó.
    Việc "nếu em nói kiểu nhạy cảm kiểu vợ chồng thì nó xóa ngay, đăng ảnh 2 đứa nó cũng đòi gỡ xuống" không nói lên điều gì vì có hai khả năng
    1.gái là người nhút nhát
    2. Gái muốn câu thêm giai.
    Nhưng việc gái yêu chú rồi mà lại có thái độ lén lút nhắn tin đong đưa với thằng khác "ngoại tình tư tưởng" như vậy là không thể chấp nhận được. Càng chối tỉ hơn khi chú đưa ra vấn đề mà nó lại còn bắt chú "Cáo đòi hỏi em phải tin Cáo vô điều kiện" Gái chú quả xứng với câu. "Không có một con đĩ chính hiệu nào dám tự võ ngực bảo mình là con đĩ cả"." Chỉ những đứa không phải là con đĩ mới dám nhận mình là con đĩ thôi",
    Loại gái như người yêu chú anh đã từng tán một con.Với loại gái này anh có nhận xét: ăn nói cực khéo đi vào lòng người, đặc biệt ông nào tính tình thô thiển thì say như điếu đổ. Nó biết rõ ưu thế của mình về khoản ăn nói, nhiều người tán, nên nó tự cho mình cái quyền là đựợc đong đưa nhiều người và được nhiều người theo đuổi. Nhưng loại gái này nó lại ngu ở một điểm "Hoa thơm biết kheo sắc tỏa hương" khắc ruồi nhặng, ong **** đến để trích mật, không việc gì phải đong thằng này thằng nọ cho nó nhọc công. Loại gái này thời kỳ đỉnh cao có thể có một tá thằng theo. Nhưng khi đã trải qua 1 hay 2 mối tình thì nó chỉ là đồ rác rưởi vì tiếng xấu của nó đã vang xa bốn bể rồi.
    Con ghẹ ngay xưa của ảnh cũng hao hao giống con này của chú. Khi anh tán nó. Anh bắt ngay bệnh của nó là N.G.U và ảo tưởng. Cũng xinh đẹp, khéo ăn, khéo nói. Nên nó tự cho nó cái quyền bắt cá hai tay. Anh rút quân ngay và tặng cho nó một câu. Nếu em và bạn trai em mà không lên cơm cháo gì thì đời em tàn tạ như xi lít rách. Hiện giờ nó vẫn ế chỏng gọng ra, chẳng có thằng nào đến rước cả. Câu chuyện của anh cách đây 5 năm rồi.
    Về phần chú. Qua thái độ xấc xược của nó đối với chú. Chú hãy kiểm điểm lại xem trong thời gian yêu nhau chú có đặt nó lên bàn thờ mà vái lạy nó không nhé!!!!. Chú mà có chút bản lĩnh thì nó không ngang nhiên như vậy đâu. Lỗi này của chú rất lớn đấy.
  5. magician8330

    magician8330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm đúng là dài dòng và không thể nói 1, 2 lời mà biết được. Trước hết em cảm ơn bác đã tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm rất chân thành với em.
    "Loại gái như người yêu chú anh đã từng tán một con.Với loại gái này anh có nhận xét: ăn nói cực khéo đi vào lòng người, đặc biệt ông nào tính tình thô thiển thì say như điếu đổ" cái này bác nói cực đúng, rất khéo mồm, nên em đã từng nói với bác là tại sao 1 đứa 1m50, nhan sắc bth mà lại có lắm thằng theo? Không phải loại đong đưa câu từ hay sao? Mà tất cả các thằng thích nó, ( có rất nhiều, khi yêu em nó cũng bớt đi thật) đều nghĩ rằng nó thích những thằng ấy để rồi lúc tỏ tình mới bổ ngữa ra là con này ko thích.
    Còn cái thằng kia, để em nói rõ hơn với bác về nó, nó là hàng xóm nhà con này, lớn lên cùng nhau, chơi với nhau rất thân, trước kia nó còn nói với em là" ước gì em có ngyo như anh ấy,nhưng em không thể yêu được,không hiểu vì sao", có thể nó cũng có tình cảm nhưng ko dám đánh đổi cái tình cảm ấy lấy 1 thứ nguy hiểm như tình yêu. Theo lời nó kể thì thằng kia" thấy dây giày tuột cúi xuống thắt lại, nấu cơm rửa bát.." nhìn chung là rất cung phụng ( em thì thi thoảng làm thế cho thêm phần lãng mạn mà thôi). Và khi em và nó yêu nhau nó vẫn giấu thằng kia, còn nói ko tin là thằng kia yêu nó, rồi cho nó thời gian rồi nó sẽ nói... rồi thằng kia phát hiện ra thư của em và con kia mới tá hỏa đòi gặp, sau vụ đó con kia khóc nhiều, rồi lựa chọn, nó chọn em bác ạ.Rồi sau 1 thời gian 2 đứa nó cắt đứt nó lại liên lạc ntn đây.Chưa kể thằng kia còn viết mail nói rằng, chúng tôi yêu nhau 3 năm, anh là ai, sao lại xen vào phá hoại.
    ** nó, em nói thật, em ko phải loại thích chọc phá tổ ấm người khác, trước khi yêu con này, em cũng ko ít lần hỏi nó mqh giữa 2 đứa nó, còn này nằng nặng ko phải ngyo thì em mới tới. Em cũng nghĩ con này phải đối xử với thằng này thế nào thì mới khiến nó nghĩ như vậy chứ? Nói nó có yêu em thật lòng ko? thì em khẳng định là có bác ạ, nhưng nói nó chỉ yêu có một mình em ko thì em ko dám chắc với cái cách hành xử của nó.Nó nói với em là trao cả đời con gái cho em, em thì em ko để ý lắm , dù sao nó ko phải người yêu đầu của em. Nó cũng đôi lần rủ em về nhà chơi, nhưng chưa lần nào về, cũng có nhiều cái khẳng định nó yêu em.
    Quả thật khó xử quá bác ạ, em cũng chỉ muốn thẳng thắn với nó là: xác định mối quan hệ với thằng kia, ứng xử cho đúng mức, đàng hoàng,bạn ra bạn, anh trai ra anh trai, không bjo chấp nhận cái kiểu nhắn tin như thế kia. Nó thì luôn nói em coi thường tình cảm của nó và không tin nó, thất vọng vì đã kỳ vọng vào em,mong em tin nó vô điều kiện và giờ nó muốn chia tay cho cả 2 được giải thoát. :). Em đâu phải loại đàn bà đi ghanh ghét, ghen tuông với bạn bè hay mối quan hệ khác của nó làm gì, nói thật bạn nó em coi như bạn em, tiếp đãi cư xử nhiệt tình như bạn mình. Cái em muốn là sự rõ ràng mà thôi. Nó không hiểu rằng cái mqh đó nhạy cảm thế nào, lại còn quay lại ko nói gì để rồi em biêt...
    Em không đội nó lên đầu đâu ạ, đơn giản chỉ là chăm sóc lúc ốm đau, thi thoảng vòi ăn thì em nấu cho 1 món nó thích, em còn bận học và bận làm và em cũng quan điểm là cái đó cho thêm phần thi vị, chứ chiều tới mức đội lên đầu ( như thằng kia làm) thì em xin kiếu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện tình cảm đúng là dài dòng và không thể nói 1, 2 lời mà biết được. Trước hết em cảm ơn bác đã tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm rất chân thành với em.
    "Loại gái như người yêu chú anh đã từng tán một con.Với loại gái này anh có nhận xét: ăn nói cực khéo đi vào lòng người, đặc biệt ông nào tính tình thô thiển thì say như điếu đổ" cái này bác nói cực đúng, rất khéo mồm, nên em đã từng nói với bác là tại sao 1 đứa 1m50, nhan sắc bth mà lại có lắm thằng theo? Không phải loại đong đưa câu từ hay sao? Mà tất cả các thằng thích nó, ( có rất nhiều, khi yêu em nó cũng bớt đi thật) đều nghĩ rằng nó thích những thằng ấy để rồi lúc tỏ tình mới bổ ngữa ra là con này ko thích.
    Còn cái thằng kia, để em nói rõ hơn với bác về nó, nó là hàng xóm nhà con này, lớn lên cùng nhau, chơi với nhau rất thân, trước kia nó còn nói với em là" ước gì em có ngyo như anh ấy,nhưng em không thể yêu được,không hiểu vì sao", có thể nó cũng có tình cảm nhưng ko dám đánh đổi cái tình cảm ấy lấy 1 thứ nguy hiểm như tình yêu. Theo lời nó kể thì thằng kia" thấy dây giày tuột cúi xuống thắt lại, nấu cơm rửa bát.." nhìn chung là rất cung phụng ( em thì thi thoảng làm thế cho thêm phần lãng mạn mà thôi). Và khi em và nó yêu nhau nó vẫn giấu thằng kia, còn nói ko tin là thằng kia yêu nó, rồi cho nó thời gian rồi nó sẽ nói... rồi thằng kia phát hiện ra thư của em và con kia mới tá hỏa đòi gặp, sau vụ đó con kia khóc nhiều, rồi lựa chọn, nó chọn em bác ạ.Rồi sau 1 thời gian 2 đứa nó cắt đứt nó lại liên lạc ntn đây.Chưa kể thằng kia còn viết mail nói rằng, chúng tôi yêu nhau 3 năm, anh là ai, sao lại xen vào phá hoại.
    ** nó, em nói thật, em ko phải loại thích chọc phá tổ ấm người khác, trước khi yêu con này, em cũng ko ít lần hỏi nó mqh giữa 2 đứa nó, còn này nằng nặng ko phải ngyo thì em mới tới. Em cũng nghĩ con này phải đối xử với thằng này thế nào thì mới khiến nó nghĩ như vậy chứ? Nói nó có yêu em thật lòng ko? thì em khẳng định là có bác ạ, nhưng nói nó chỉ yêu có một mình em ko thì em ko dám chắc với cái cách hành xử của nó.Nó nói với em là trao cả đời con gái cho em, em thì em ko để ý lắm , dù sao nó ko phải người yêu đầu của em. Nó cũng đôi lần rủ em về nhà chơi, nhưng chưa lần nào về, cũng có nhiều cái khẳng định nó yêu em.
    Quả thật khó xử quá bác ạ, em cũng chỉ muốn thẳng thắn với nó là: xác định mối quan hệ với thằng kia, ứng xử cho đúng mức, đàng hoàng,bạn ra bạn, anh trai ra anh trai, không bjo chấp nhận cái kiểu nhắn tin như thế kia. Nó thì luôn nói em coi thường tình cảm của nó và không tin nó, thất vọng vì đã kỳ vọng vào em,mong em tin nó vô điều kiện và giờ nó muốn chia tay cho cả 2 được giải thoát. :). Em đâu phải loại đàn bà đi ghanh ghét, ghen tuông với bạn bè hay mối quan hệ khác của nó làm gì, nói thật bạn nó em coi như bạn em, tiếp đãi cư xử nhiệt tình như bạn mình. Cái em muốn là sự rõ ràng mà thôi. Nó không hiểu rằng cái mqh đó nhạy cảm thế nào, lại còn quay lại ko nói gì để rồi em biêt...
    Em không đội nó lên đầu đâu ạ, đơn giản chỉ là chăm sóc lúc ốm đau, thi thoảng vòi ăn thì em nấu cho 1 món nó thích, em còn bận học và bận làm và em cũng quan điểm là cái đó cho thêm phần thi vị, chứ chiều tới mức đội lên đầu ( như thằng kia làm) thì em xin kiếu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện tình cảm đúng là dài dòng và không thể nói 1, 2 lời mà biết được. Trước hết em cảm ơn bác đã tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm rất chân thành với em.
    "Loại gái như người yêu chú anh đã từng tán một con.Với loại gái này anh có nhận xét: ăn nói cực khéo đi vào lòng người, đặc biệt ông nào tính tình thô thiển thì say như điếu đổ" cái này bác nói cực đúng, rất khéo mồm, nên em đã từng nói với bác là tại sao 1 đứa 1m50, nhan sắc bth mà lại có lắm thằng theo? Không phải loại đong đưa câu từ hay sao? Mà tất cả các thằng thích nó, ( có rất nhiều, khi yêu em nó cũng bớt đi thật) đều nghĩ rằng nó thích những thằng ấy để rồi lúc tỏ tình mới bổ ngữa ra là con này ko thích.
    Còn cái thằng kia, để em nói rõ hơn với bác về nó, nó là hàng xóm nhà con này, lớn lên cùng nhau, chơi với nhau rất thân, trước kia nó còn nói với em là" ước gì em có ngyo như anh ấy,nhưng em không thể yêu được,không hiểu vì sao", có thể nó cũng có tình cảm nhưng ko dám đánh đổi cái tình cảm ấy lấy 1 thứ nguy hiểm như tình yêu. Theo lời nó kể thì thằng kia" thấy dây giày tuột cúi xuống thắt lại, nấu cơm rửa bát.." nhìn chung là rất cung phụng ( em thì thi thoảng làm thế cho thêm phần lãng mạn mà thôi). Và khi em và nó yêu nhau nó vẫn giấu thằng kia, còn nói ko tin là thằng kia yêu nó, rồi cho nó thời gian rồi nó sẽ nói... rồi thằng kia phát hiện ra thư của em và con kia mới tá hỏa đòi gặp, sau vụ đó con kia khóc nhiều, rồi lựa chọn, nó chọn em bác ạ.Rồi sau 1 thời gian 2 đứa nó cắt đứt nó lại liên lạc ntn đây.Chưa kể thằng kia còn viết mail nói rằng, chúng tôi yêu nhau 3 năm, anh là ai, sao lại xen vào phá hoại.
    ** nó, em nói thật, em ko phải loại thích chọc phá tổ ấm người khác, trước khi yêu con này, em cũng ko ít lần hỏi nó mqh giữa 2 đứa nó, còn này nằng nặng ko phải ngyo thì em mới tới. Em cũng nghĩ con này phải đối xử với thằng này thế nào thì mới khiến nó nghĩ như vậy chứ? Nói nó có yêu em thật lòng ko? thì em khẳng định là có bác ạ, nhưng nói nó chỉ yêu có một mình em ko thì em ko dám chắc với cái cách hành xử của nó.Nó nói với em là trao cả đời con gái cho em, em thì em ko để ý lắm , dù sao nó ko phải người yêu đầu của em. Nó cũng đôi lần rủ em về nhà chơi, nhưng chưa lần nào về, cũng có nhiều cái khẳng định nó yêu em.
    Quả thật khó xử quá bác ạ, em cũng chỉ muốn thẳng thắn với nó là: xác định mối quan hệ với thằng kia, ứng xử cho đúng mức, đàng hoàng,bạn ra bạn, anh trai ra anh trai, không bjo chấp nhận cái kiểu nhắn tin như thế kia. Nó thì luôn nói em coi thường tình cảm của nó và không tin nó, thất vọng vì đã kỳ vọng vào em,mong em tin nó vô điều kiện và giờ nó muốn chia tay cho cả 2 được giải thoát. :). Em đâu phải loại đàn bà đi ghanh ghét, ghen tuông với bạn bè hay mối quan hệ khác của nó làm gì, nói thật bạn nó em coi như bạn em, tiếp đãi cư xử nhiệt tình như bạn mình. Cái em muốn là sự rõ ràng mà thôi. Nó không hiểu rằng cái mqh đó nhạy cảm thế nào, lại còn quay lại ko nói gì để rồi em biêt...
    Em không đội nó lên đầu đâu ạ, đơn giản chỉ là chăm sóc lúc ốm đau, thi thoảng vòi ăn thì em nấu cho 1 món nó thích, em còn bận học và bận làm và em cũng quan điểm là cái đó cho thêm phần thi vị, chứ chiều tới mức đội lên đầu ( như thằng kia làm) thì em xin kiếu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện tình cảm đúng là dài dòng và không thể nói 1, 2 lời mà biết được. Trước hết em cảm ơn bác đã tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm rất chân thành với em.
    "Loại gái như người yêu chú anh đã từng tán một con.Với loại gái này anh có nhận xét: ăn nói cực khéo đi vào lòng người, đặc biệt ông nào tính tình thô thiển thì say như điếu đổ" cái này bác nói cực đúng, rất khéo mồm, nên em đã từng nói với bác là tại sao 1 đứa 1m50, nhan sắc bth mà lại có lắm thằng theo? Không phải loại đong đưa câu từ hay sao? Mà tất cả các thằng thích nó, ( có rất nhiều, khi yêu em nó cũng bớt đi thật) đều nghĩ rằng nó thích những thằng ấy để rồi lúc tỏ tình mới bổ ngữa ra là con này ko thích.
    Còn cái thằng kia, để em nói rõ hơn với bác về nó, nó là hàng xóm nhà con này, lớn lên cùng nhau, chơi với nhau rất thân, trước kia nó còn nói với em là" ước gì em có ngyo như anh ấy,nhưng em không thể yêu được,không hiểu vì sao", có thể nó cũng có tình cảm nhưng ko dám đánh đổi cái tình cảm ấy lấy 1 thứ nguy hiểm như tình yêu. Theo lời nó kể thì thằng kia" thấy dây giày tuột cúi xuống thắt lại, nấu cơm rửa bát.." nhìn chung là rất cung phụng ( em thì thi thoảng làm thế cho thêm phần lãng mạn mà thôi). Và khi em và nó yêu nhau nó vẫn giấu thằng kia, còn nói ko tin là thằng kia yêu nó, rồi cho nó thời gian rồi nó sẽ nói... rồi thằng kia phát hiện ra thư của em và con kia mới tá hỏa đòi gặp, sau vụ đó con kia khóc nhiều, rồi lựa chọn, nó chọn em bác ạ.Rồi sau 1 thời gian 2 đứa nó cắt đứt nó lại liên lạc ntn đây.Chưa kể thằng kia còn viết mail nói rằng, chúng tôi yêu nhau 3 năm, anh là ai, sao lại xen vào phá hoại.
    ** nó, em nói thật, em ko phải loại thích chọc phá tổ ấm người khác, trước khi yêu con này, em cũng ko ít lần hỏi nó mqh giữa 2 đứa nó, còn này nằng nặng ko phải ngyo thì em mới tới. Em cũng nghĩ con này phải đối xử với thằng này thế nào thì mới khiến nó nghĩ như vậy chứ? Nói nó có yêu em thật lòng ko? thì em khẳng định là có bác ạ, nhưng nói nó chỉ yêu có một mình em ko thì em ko dám chắc với cái cách hành xử của nó.Nó nói với em là trao cả đời con gái cho em, em thì em ko để ý lắm , dù sao nó ko phải người yêu đầu của em. Nó cũng đôi lần rủ em về nhà chơi, nhưng chưa lần nào về, cũng có nhiều cái khẳng định nó yêu em.
    Quả thật khó xử quá bác ạ, em cũng chỉ muốn thẳng thắn với nó là: xác định mối quan hệ với thằng kia, ứng xử cho đúng mức, đàng hoàng,bạn ra bạn, anh trai ra anh trai, không bjo chấp nhận cái kiểu nhắn tin như thế kia. Nó thì luôn nói em coi thường tình cảm của nó và không tin nó, thất vọng vì đã kỳ vọng vào em,mong em tin nó vô điều kiện và giờ nó muốn chia tay cho cả 2 được giải thoát. :). Em đâu phải loại đàn bà đi ghanh ghét, ghen tuông với bạn bè hay mối quan hệ khác của nó làm gì, nói thật bạn nó em coi như bạn em, tiếp đãi cư xử nhiệt tình như bạn mình. Cái em muốn là sự rõ ràng mà thôi. Nó không hiểu rằng cái mqh đó nhạy cảm thế nào, lại còn quay lại ko nói gì để rồi em biêt...
    Em không đội nó lên đầu đâu ạ, đơn giản chỉ là chăm sóc lúc ốm đau, thi thoảng vòi ăn thì em nấu cho 1 món nó thích, em còn bận học và bận làm và em cũng quan điểm là cái đó cho thêm phần thi vị, chứ chiều tới mức đội lên đầu ( như thằng kia làm) thì em xin kiếu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em cũng hỏi nó " em cần gì ở người kia mà chấm dứt rồi lại còn muốn quay lại " :). Nó trả lời là không cần gì cả.Không cần thì nối lại ăn **** à?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em cũng hỏi nó " em cần gì ở người kia mà chấm dứt rồi lại còn muốn quay lại " :). Nó trả lời là không cần gì cả.Không cần thì nối lại ăn **** à?
  6. Silver.Hand

    Silver.Hand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2012
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là chú đừng quan tâm gì đến việc nó quen biết ai nữa đi. chú càng bắt ép nó phải rõ ràng về mối quan hệ đó thì sẽ càng lúc khoảng cách giữa chú với em nó sẽ càng xa đó
    việc nó quen mấy tên kia thì mục đích là lợi dụng thôi nên chú ko có gì phải lo lắng cả. còn riêng cái chuyện về cái anh hàng xóm kìa thì chú khỏi lo =)). với 1 người mà sến như lão đó, cúi xuống thắt lại nút giày, nấu cơm rửa bát ,.... nghe như là anh hàng xóm đó là nô lệ của em nó thôi. chẳng qua em của chú cáo quá, đang lợi dụng ông anh này, nên cần phải có những tin nhắn nghe hấp dẫn để ông anh đó cắn câu thôi.
    nói chung là trong việc này chú cứ phải giữ cái đầu lạnh, bình tĩnh, đừng để ý đến mấy việc đó nữa, đừng đề cao cái vấn đề phải có mối quan hệ rõ ràng nữa, cứ tập trung vào công việc của chú, đến khi nào con cáo của chú chán mấy con gà kia thì tự dưng nó lại nghe lời chú và muốn chú nịnh nọt à
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh cũng từng dính 3 đứa giống hệt người yêu chú. nói chung là vãi. nó chỉ cao 1m55, cái mẹt bình thường, nhưng vô số những thằng to cao bám gót nó. lòng tham vô đối, có khi lấy chồng rồi vẫn còn cua trai chứ nói gì đến chuyện có người yêu.
    chú không thể cải tạo những con như này được đâu.
    à kể cho chú nghe 1 trong số 3 con này tán anh. anh thì ko kết nó lắm nên nó chuyển mục tiêu sang tán bà chị gái của anh. hôm ấy nó rủ chị anh đi siêu thị. nó nói "chị ơi, anh... (tên anh) thích gì nhỉ, để em mua". hôm sau bà chị nhắn cho anh 1 tin nhắn (anh trích nguyên văn nhé) " cái P nó quan tâm đến mày như thế mà còn kiêu à, dở hơi vừa thôi. mày còn cái kiểu đấy nữa thì đừng trách tao"
    hôm sau anh quyết định đưa con kia lên giường, mân mê 1 lúc ướt hết cả đệm. rồi anh đứng dậy kéo quần lên và nói "đấy là phần thưởng cho em " -----> vậy là anh giải quyết xong con này
  8. gacondatinh1985

    gacondatinh1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bản tính khó dời là thế. Giờ chú chỉ cần làm 1 việc cuối cùng là xác định "đong đưa nhiều thằng" là bản chất của nó hay là nó chỉ đong đưa có 1 mình thằng kia thôi, có thể vì nó muốn có 1 người cung phụng cho nó nhưng thằng cung phụng đó ko được là chú vì nó yêu chú hay đại loại. Xác định xong thì chú tự biết giải quyết mà. Sẵn chú cho tôi cái ngày tháng năm sanh của nó tôi xác định dùm chú tính cách cơ bản của nó dùm chú (vui thôi chứ ko hẳn đúng).
  9. magician8330

    magician8330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lắm lúc em cũng nghi như thế, vì cái gì nó cho em nó cũng cho em cả rồi. Em cũng muốn nghiêm túc và đi xa hơn nữa nên mới có suy nghĩ chiếm hữu lớn như vậy. Haiz.. chắc các bác thấy em dại lắm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em inbox cho bác nhé, tránh lôi thôi sau này.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không inbox được =-=! hơn 23h ngày 26-1-1994 bác nhé.
  10. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    KaKa. Không phải ai cũng có bản lĩnh như cĐau đâu, chỉ sợ mấy chú ngựa non háu [SIZE=4]ăn[/SIZE], chén hết cả cỏ dại ấy chứ. Đưa được gái lên giường một cái là thốn luôn vài thốn. Sau đó bị dục tính sai khiến, mặc dù biết là sida, second hand, nhưng vẫn vác mặt lên đây xin tư vấn vật vã vì một con đĩ nào đấy.

Chia sẻ trang này