1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực sự Cáo nó muốn cái gì? Em không còn đủ tỉnh táo nữa mong các anh giúp.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi magician8330, 05/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magician8330

    magician8330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vãi bác.Thô quá =)). Em đè nó thôi ạ. Hình như lông tay nhiều :-". mà bây giờ nom có vẻ nhiều em lông tay nhiều vãi =)), Lông tay nhiều thì sao hả bác? Dự hay bị thì cái gì nó cho thì cũng cho rồi. Tóm lại là em muốn nghiêm túc nên mới xác định thế thôi, còn như không thì em chả thiệt hại gì.
  2. magician8330

    magician8330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói thì có vẻ phải học tập nhiều kĩ thuật đấy =)). về khoản mát sờ xoa thì cũng tự hào làm ướt hết đệm, ko chịu được mà đẩy ra, còn khoản kia thì cũng thở ko ra hơi. Nhìn chung kinh nghiệm vẫn còn kém nhiều. Không chắc đã hiểu đúng ý bác chưa;)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghe bác nói thì có vẻ phải học tập nhiều kĩ thuật đấy =)). về khoản mát sờ xoa thì cũng tự hào làm ướt hết đệm, ko chịu được mà đẩy ra, còn khoản kia thì cũng thở ko ra hơi. Nhìn chung kinh nghiệm vẫn còn kém nhiều. Không chắc đã hiểu đúng ý bác chưa;)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghe bác nói thì có vẻ phải học tập nhiều kĩ thuật đấy =)). về khoản mát sờ xoa thì cũng tự hào làm ướt hết đệm, ko chịu được mà đẩy ra, còn khoản kia thì cũng thở ko ra hơi. Nhìn chung kinh nghiệm vẫn còn kém nhiều. Không chắc đã hiểu đúng ý bác chưa;)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghe bác nói thì có vẻ phải học tập nhiều kĩ thuật đấy =)). về khoản mát sờ xoa thì cũng tự hào làm ướt hết đệm, ko chịu được mà đẩy ra, còn khoản kia thì cũng thở ko ra hơi. Nhìn chung kinh nghiệm vẫn còn kém nhiều. Không chắc đã hiểu đúng ý bác chưa;)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghe bác nói thì có vẻ phải học tập nhiều kĩ thuật đấy =)). về khoản mát sờ xoa thì cũng tự hào làm ướt hết đệm, ko chịu được mà đẩy ra, còn khoản kia thì cũng thở ko ra hơi. Nhìn chung kinh nghiệm vẫn còn kém nhiều. Không chắc đã hiểu đúng ý bác chưa;)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghe bác nói thì có vẻ phải học tập nhiều kĩ thuật đấy =)). về khoản mát sờ xoa thì cũng tự hào làm ướt hết đệm, ko chịu được mà đẩy ra, còn khoản kia thì cũng thở ko ra hơi. Nhìn chung kinh nghiệm vẫn còn kém nhiều. Không chắc đã hiểu đúng ý bác chưa;)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    con gái lông tay nhiều thì sao hả bác:)
  3. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    ông anh được đấy [:D] thế xong mọi chuyện êm xuôi à a!
  4. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Thời sinh viên anh cũng gặp mấy em cả cùng lớp và cả lớp bên cạnh phải nói là xấu so với mặt bằng chung và không có nhiều duyên ngầm (anh ở ktx nên nhiều thằng ngồi tán phét với nhau đều nhận định nó chả có tý duyên ngầm nào), nhưng nó lại hút được rất nhiều trai theo. Sau một thời gian kha khá chiến sỹ từ bị thương đến chết đi sống lại, bọn anh rút ra được nguyên nhân nhiều zai theo nó là do nó rất cáo nhưng rất giỏi thể hiện là thỏ, thằng nào cũng có cảm giác nó có cảm tình đặc biệt với mình; đặc biệt nó có ánh mắt cực kỳ biết nói, rất biết cuốn hút zai bằng ánh mắt.
    Không biết gái chú có thế không? mà dù có hay không thì anh cũng chỉ khuyên chú 1 điều: tình sv nó mong manh lắm, cứ vui hết mình khi vẫn đang trong cuộc vui, đừng quan tâm nhiều quá đến những điều khác mình cảm thấy phiền.
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    văn của chú có vấn đề. anh chỉ đọc đoạn #1 thôi, đoạn #2 anh không đọc. thỉnh thoảng cũng hay la liếm diễn đàn này nọ nhưng văn của chú làm anh đau đầu nhất.
    văn càng ngắn càng dễ làm cho người ta bại não. không biết nếu chú làm giáo viên thì sẽ như nào nhỉ.
    còn chuyện giống nhau thì chắc là giống đoạn #2 nhưng anh cũng đíu rảnh để lao vào đọc đâu. cả cái diễn đàn này người ta thừa biết chú là người thế nào mà.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    với trình của anh thì nên loại mấy con có ngoại hình trung bình-khá đi cho rảnh nợ [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    frogman à?. cái này thì anh đồng ý 2 tay với ý kiến của chú sâu :))
  6. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Chú nếu yêu thì chịu khó chăn em này 1-2 năm nữa. Giờ nó mới 18 tuổi nên độ cáo còn chưa chín, chăn ôsin vẫn còn thô. Tầm 1-2 năm nữa thì nó không cần phải bắn tin yêu đương, vợ chồng thì ông hàng xóm kia cũng vẫn chết đứ đừ.

    P/s: Gửi ông nào hỏi ngày sinh của gái. Gái này đang trong đại vận có Tham Lang hội Đào Hồng, mặc dù có Liêm Trinh, tam đức hội họp nhưng không cứu được hết. Thêm nữa Nô có Đào Hồng thì thành tính thích thả mồi bắt bóng rồi, không cứu vãn được. Âm Dương tuy đắc nhưng bị triệt. Mắt em này mặc dù biết nói nhưng mắt không đẹp.
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Với tư duy của mình thì chú Trước đương nhiên là hiểu sai vấn đề rồi. Chú nên hiểu rõ câu nói của các cụ: Văn là Người

    Trước hết, viết ngắn hay dài không phải là vấn đề. Có lúc chỉ nên viết ngắn, có lúc phải nên viết dài, cái này tuỳ thuộc vào nội dung và mục đích truyền tải của người viết. Tiếp theo, văn ngắn hay dài không liên quan đến chuyện đọc đau đầu hay không đau đầu. Cái vấn đề "đọc đau đầu" nó nằm ờ cách viết, khả năng ngôn ngữ, ở tư duy truyền đạt nội dung. Khi chú viết ngắn mà đọc đã đau đầu thì anh lại can chú đừng có cố viết dài, vì như vậy độ đau đầu còn tăng gấp bội với người đọc.


    Vấn đề của chú không phải là viết ngắn hay dài. Bỏ qua vấn đề về t
    ính cách, tư duy, đạo đức, chỉ số IQ, vốn kiến thức xã hội, vấn đề của chú nằm ở kỹ năng truyền đạt, vốn từ, vốn ngữ pháp và cuối cùng là chính tả - một kỹ năng, kiến thức cơ bản trong viết lách. Chú càng viết dài thì những lỗi trên càng xuất hiện nhiều và người đọc thì tất nhiên là càng thêm đau đầu.

    Đến một lúc nào đấy, cơn đau đầu vượt qua ngưỡng giới hạn của sức chịu đựng thông thường thì việc người đọc xảy ra hiện tượng sang chấn tinh thần và phải nhập viện là điều dễ hiểu. Ở trong diễn đàn này có l
    ẽ chỉ có anh là dám cố luận bài chú. Nhưng bài dài như cái topic tâm sự của chú, anh luận được ra đoạn cuối thì lại quên mother mất đoạn đầu. Hỏi sao ko bực! [r23)]

    Chú cũng đang nhầm lẫn giữa khái niệm ngẫn ngờ khó hiểu với khái niệm sâu sắc trừu tượng. Nếu chú đã từng đọc những truyện ngắn của Đặng Thiều Quang (Đăctanhang) viết trên báo Hoa Học Trò vào đầu những năm 1990 thì chú sẽ thấy rằng mỗi khi đọc truyện của bác này, có những câu nói có khi phải đến 3 ngày sau ta mới chợt hiểu ra và bật cười sằng sặc. Còn khi đọc đoạn văn gi
    ật cục của chú, nếu người đọc một lúc sau đó có may mắn hiểu ra thì có lẽ là sẽ phải ngửa cổ lên trời mà gào to lên rằng:
    "@$%^$!! fk! fk! fk! !!! >":D<

    P/S: Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên anh tâm sự một cách nghiêm túc trong diễn đàn này. Hi vọng chú Trước sẽ thấy cảm động và vui vì điều đó
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Trở lại vấn đề của chủ thớt. Anh nói thật, không cần chú phải giải thích thêm đoạn sau, đọc #1 là anh đã hiểu ra vấn đề rồi. Chú cứ tin một câu mà anh chắc sẽ ko bao giờ sai "thằng nào hay nghi ngờ vớ vẩn là thằng ngu. Thằng nào mà không biết nghi ngờ thì còn ngu hơn". Với gái, nếu bình thường không có vấn đề gì mà chú lại hay cứ soi mói như thằng đàn bà rồi nghi ngờ vớ vẩn thì là không tốt rồi, nhưng nếu thấy có hiện tượng bất thường mà không biết cách nghi ngờ thì toi đấy! Thậm chí muốn đạt đến cảnh giới của sự an toàn thì mỗi người còn cần phải biết nghi ngờ và đề phòng chính bản thân mình ở cái thời buổi ái tình lẫn lộn này.

    Nói đơn giản thế này thôi, nói cách nào thì chú cũng ko có quyền và thực sự là cũng không thể nào kiểm soát gái. Thế nhưng, nếu gái chú có hiện tượng không bình thường thì chú phải biết cách đặt câu hỏi và tìm hiểu vấn đề một cách khôn ngoan.

    Chỉ cần nói theo nội dung ở #1 của chú, việc gái chú có "bạn bè", "anh nuôi", "em trai", "anh kết nghĩa", "anh đỡ đầu" thì đó là cuộc sống của nó. Nhưng khi có một thằng "anh kết nghĩa" nào đó bỗng dưng có biểu hiện đò đưa gái, nhắn nhủ với gái những lời tình cảm thì việc của gái (đã có người yêu) theo lẽ thường là phải cố gắng ngăn chặn ngay những hành vi này.

    Nếu sự ngăn chặn thực sự không có kết quả thì việc gái cần làm là kết thúc ngay mối quan hệ này, hoặc ít nhất là cố gắng cách ly nó. Đó là một cách xử sự của một đứa con gái nghiêm túc với tình cảm. Còn một khi gái vẫn tỏ ra bình thường, ko có động thái ngăn chặn hành vi đó của thằng giai kia thì anh khẳng định với chú đứa con gái đó không hề nghiêm túc trong tình cảm với chú. Hoặc ít nhất là nó không hề có não.

    Ghen vô cớ, nghi ngờ vô cớ là biểu hiện bệnh hoạn, thiếu tự tin. Nhưng không thể vì thế mà nói rằng nghi ngờ một kẻ có biểu hiện đáng ngờ thì là thiếu tự tin, là bệnh hoạn được. Ở gần đám cháy không phải ai cũng ngửi thấy mùi khói. Anh khen chú vì chú đã ngửi thấy mùi khói. Nhưng chú cũng chưa tự tin với cái mũi của mình lắm phải không?
  9. yeulakho12

    yeulakho12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    với trình của anh thì nên loại mấy con có ngoại hình trung bình-khá đi cho rảnh nợ [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    frogman à?. cái này thì anh đồng ý 2 tay với ý kiến của chú sâu :))[/QUOTE]
    Lướt qua topic này và đọc qua 1 vài cm tôi có nhận xét thế này (sr vì k liên quan đến nội dung topic).
    Bản thân tôi dạo trước là 1 con gà chính hiệu, đợt đấy cũng có chuyện khúc mắc với cáo nên có vào trong cốc này nhằm xin vấn véo chuyện tc (giống như các gà bây giờ). Bây giờ thì chuyện của tôi cũng giải quyết xong rồi và Cuối cùng thì tôi cũng rút ra đc vài điều thế này:
    - Chuyện của mình thì tốt nhất tự mình giải quyết chứ đừng có mang lên các diễn đàn xin vấn véo làm gì vì các "bờ rồ" trên đấy mỗi người vấn 1 kiểu làm các gà hoang mang đứng giữa ngã n đường khiến tàu hoả nhập ma xong từ lợn lành thành lợn què các gà lưu ý.
    - Thú thật là tôi k muốn dìm hàng hay sùng bái bất cứ ai nhưng các bố trên này toàn bố măc bệnh ảo tưởng tự nhận mình cao siêu , tuổi đời có khi chưa = ai nhưng cứ ra vẻ ta đây, gặp ai cũng xưng hô anh với chú "khắm" k thể ngửi đc.
    Tôi thấy trong cốc này may ra đc bác công (ngày trc), Nguoi_la_niem_dau, virvu, mr li và superdream (bây giờ) là vấn véo còn có sức thuyết phục người nghe, nói thẳng nói thật nhưng đi sát vấn đề còn các "bờ rồ" khác thì.... ;))
    Xloi vì tôi nói thẳng nhưng mong mod anxi đăng giùm tôi bài này. Thanks
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Vào đây đọc, thích bài của chú ALP tâm sự với chú Trước. Chú ALP nói chuẩn đấy, chú Trước có viết cái gì thì cũng nên hướng tới quyền lợi của người đọc, quyền được hiểu một chút. Các post của chú mà có 1 nhóm đối tượng nhỏ hiểu được, thì chú còn là nhân tài, chứ chẳng có bất cứ một ai hiểu được thì chú thành " người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố" mất rồi.

Chia sẻ trang này