1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực sự Cáo nó muốn cái gì? Em không còn đủ tỉnh táo nữa mong các anh giúp.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi magician8330, 05/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    @yêu lá khô 12: Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 trước đến giờ mình chỉ đánh giá cao quarker- Đại bàng- Neubiettruoc- dragonboy-dangphucchung. còn ngươi_la_niem_dau và virvu từng bị mình đòn gió và lệch khỏi hướng cũ (tư tưởng chưa vững). bạn làm mình nhớ đến Jangdonglink (never-giveup) là người hay mang tuổi tác ra chém. mạng là ảo, thích xưng hô như nào cũng được. các gà trong này đều có chính kiến riêng chứ không bao giờ rơi vào trạng thái hỗn loạn như bạn nghĩ đâu. bạn khuyên mọi người nên tự giải quyết chuyện của mình và đừng mang lên diễn đàn, đó cũng là 1 ý kiến hay. quân tử nhất ngôn, hy vọng sau này mình không nhìn thấy bất kì topic nào của bạn trên này nữa.@};-
    à quên. mình với dangphucchung giống nhau ở chỗ: hiếm khi đọc bài của mr.li
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  2. magician8330

    magician8330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên chân thành nhất mà em đọc được ở topic này!
    Em không bao giờ ghen vô cớ anh ạ, cái gì cũng có cái lý của nó, em luôn cố gằng nhìn nhận sự việc khách quan nhất có thể, kèm theo việc có cảm thông được hay ko? có bình thường với chuẩn mực xã hội hay ko ( ý em là nhiều người cho rằng đúng và nên). Hôm qua nó viết cho em 1 bức thư tay dài, 2 tờ a4 kín 2 mặt. Nó khẳng định nó với thằng kia chỉ là anh trai, tâm giao, tri kỉ ( cái này e cũng có thể hiểu và cảm thông được vì do hoàn cảnh quá khứ, nhưng nó vẫn quá ích kỷ khi giữ 1 người yêu mình mà ko có tình cảm bên cạnh ), nó muốn chia tay vì cho rằng giải thích cũng không thể làm em tin và lại nghi ngờ. Thực sự em có phải là người đa nghi hay ko? ko kiểm soát tn, ko kiểm soát bất kỳ hình thức giao tiếp liên lạc nào của nó, nhìn chung em chưa cấm cản gì nó bao giờ, thích làm gì thì làm, nhưng luôn cảnh báo giới hạn, việc này cũng vậy, em chị muốn nó giữ giới hạn với thằng kia mà thôi!
    Cũng vì mọi chuyện quá phức tap, e sợ mình không đủ sáng suốt nên phải lên đây mong nhờ mọi người, nhưng dù gì đôi mắt và cảm nhận của mình vẫn là chính xác nhất. 1 tình bạn trong sáng và khác giới luôn là 1 câu hỏi khó! thằng kia thì chắc chắn có, ngyo em em nghĩ nó nợ ân tình nhiều hơn là tình cảm.
    Cảm ơn bác 1 lần nữa! Nếu có thể bác cho xin mail hoặc yahoo để tâm sự, nếu bác thấy phiền thì ko cho cũng ko sao^^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Là em đây!
    Đại vận Tam hợp Dần Ngọ Tuất, 4-3-3, có phải đang nằm trong đại vận tiếp theo tại cung Ngọ có Đào Hồng. Có người nói Đào Hồng cư Nô thì có nhiều bạn khác giới, em cũng có cách này, bạn thân là con gái em cũng có cách này nhưng ko kiểu đò đưa. Tham lang hội Đào Hồng Mộc Dục, nhưng có Liêm Trinh và Thiên Hình là 2 sao khá đứng đăn, nghe đâu Thiên Hình khắc chế được Đào Hồng,có cả Tam đức nữa chắc không tới nỗi.
    Sợ nhất cũng phu thôi, Không Kiếp Đà la Tang môn, Tả Hữu dễ dính vào tình tay ba nhưng tay ba kiểu gì thì không rõ, là đối tác tay ba hay mình tay ba em không xác định được :D.
    Hi vọng em ko nói sai chỗ nào ^^! Em này phúc tài có Cự Cơ Song Hao chúng thủy chiều đông, điền đẹp. Không biết có kinh doanh được không bác nhỉ? Nhượng điểm là cả thèm chóng chán ( âm dương, lương hãm).
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh đánh giá rất cao bài viết của chú vicodo.



    Chú yêu lá khô nói cực chuẩn, cực giống ý anh luôn. Anh là anh ghét nhất chú nào cứ "anh" "anh" "chú" "chú". Thật là khắm! [r37)]

    He he...Nhưng mà chú có biết vì sao giờ này anh lại là cư dân của cái cốc này không? Chính là vì thủ phạm Nguoilaniemdau của chú đấy! Một lần nhầm nhọt tọt chân vào cốc này, đọc qua một số topic, anh thực sự thấy khắm lằm lặm khi mà bài comment nào cũng phải nghe cái giọng "anh" "chú" của chú Đau nhà chú. Đợt đó dd đã thay đổi cấu trúc nên rất khó đăng nhập nhưng anh đã tìm cách đăng nhập bằng được để vào dậy cho Gs.Đau của chú một bài học về cách đối nhân xử thế. Sau đó anh lại còn phát hiện ra bệnh "phang" cùng với vấn đề trong cách tư vấn của gs.Đau nữa. Và nhất là 2 cái dòng đo đỏ của chú thì cực chuẩn. Có lẽ chú hâm mộ gs vì điều này >:)

    Ờ, chú nhắc đến Công ngũ bạn anh, chú Superdream đồng nghiệp anh và thần tượng của anh thì cũng chẳng vấn đề gì, nhưng anh e rằng liệu chú có hiểu được tâm tư của họ? Liệu chú có biết rằng đó là một sự xúc phạm, một sự tổn thương ghê gớm khi cái tên của họ lại bị đặt cạnh những cái tên của Mr.Đau, Mr.rờvu' bằng sự chủ quan khủng khiếp của chú?

    Nói về ý thích chủ quan của mỗi cá nhân thì không ai có thể can thiệp. Tuy nhiên chú đừng lôi hội của chú ra để doạ anh. Anh thích hội của anh hơn. Cá nhân anh lại thấy trong cốc này may ra đc nguoivenoidau, tienvàtinhzzz, Kechienbai, chú rờ trộmthần tượng của anh ....vv....là vấn véo còn có sức thuyết phục người nghe, nói thẳng nói thật nhưng đi sát vấn đề còn các "bờ rồ" khác thì >:)

    Chú thấy đấy, đó chỉ là quan điểm của mỗi cá nhân. Và nên nhớ sức nặng của sự đánh giá cũng tỷ lệ thuận với độ ảnh hưởng của cá nhân đó với dd. Ví dụ với 2 sự đánh giá của chú với nguoivenoidau ở trên thì tỷ lệ đặt cược vào chú chỉ là 1 ăn 1000. Người ta tin tưởng sự đánh giá của nguoivenoidau hơn bởi một lẽ nguoivenoidau không phải là gà còn chú thì đích thị là Gà. ;)

    Ai cũng có thể có sự đánh giá chủ quan của riêng mình, nhưng kinh nghiệm cho thấy rằng khi phát biểu một nhận định gì đó thì không nên nói một cách hùng hồn như đúng rồi như vậy. Và trên hết cần phải có một cái đầu tỉnh táo ;)

    p/s: Bây giờ thì anh nghiện "anh" "anh" "chú" "chú" mất rồi. Cái sự sa đoạ này của ngày hôm nay là ảnh hưởng lớn từ Mr.Đau. Mr.Đau - anh hận chú!
    [r23)]


    Xloi vì tôi nói thẳng nhưng mong mod anxi đăng và đưa lên topic dính giùm tôi bài này. Thanks!


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tí nữa quên! Rất vui lòng, sao lại phiền cơ ch! Có gì anh em ta sẽ trao đổi về kinh nghiệm nghi ngờ gái. Nhưng chú phải hứa với anh là không được cho ai biết nick của anh nhé: dong_chi_can_bo222.

    note: Sẽ tốt hơn nếu chú tham gia giáo phái. Vào đó chú sẽ được hỗ trợ nhiều hơn từ những hoạt động của giáo.
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1

    Tớ thì không đồng ý với Đau ở một số điểm
    Bọn gà ít đứa có đựoc chính kiến riêng của mình lắm. Đơn giản vì chúng là gà.
    Ví dụ có một số gà thần tượng Mr li. vào cốc là mở chủ đề nhờ Mr li. Nhưng bọn gà này lại chưa đánh giá được bản thân mình là người như thế nào. Đơn giản vì tư vấn của Mr li rất lãng mạn và chuẩn. Chú nào mà ăn không lên đọi nói không lên lời mà chọn theo cách của Mr li thì chết là cái chắc. Ngược lại chú nào có khướu ăn nói thì phần tư vấn của Mr li lại rất hữu ích. Nhưng đa số gà vào đây là thể loại ăn không lên đọi, nói không lên lời nên hiệu quả tư vấn của Mr li lại không cao.
    Cá nhân tớ thì rất thích phong cách và chất của Công Ngũ; dangphucchung, Mr. li thì cũng đựơc, nhưng chưa đạt đến độ sâu sắc, mang tính đẹp mắt là chính.
    Mà dangphucchung lâu lắm rồi không thấy tham gia, sau vụ chém gió với em Anx già, chắc là chán cái sự vừa đá bóngvừa thổi kèn của các mod nên té rồi.
  5. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13


    bác nghĩ sai rồi, em là 1 đại diện của đám gà đây. Hoang mang cực độ bác ạ, cũng rút ra 1 vài điều, nhưng vẫn nghĩ nên chờ các bác chia sẻ, chí ít cũng thêm 1 ý tưởng mới cho những lần sau, sau và sau nữa...[:D][:D][:D]
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh nhận được PM của chú rồi. Anh thực sự rất vui vì chú đã hiểu ra và về đầu quân cho anh. Giáo lúc nào cũng mở rộng cửa đón chờ chú. Tuy chú có dặn anh rằng chuyện này là bí mật nhưng anh nghĩ mình là người đoàng hoàng thì ko cần gì phải giấu giếm chuyện này cả. Anh rất vui! >:D<
  7. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu ý kiến cái họp quốc hội xong rồi - giờ Hà nội cũng họp hội đồng nhân dân, sắp tới là đên Nam Định:
    - Nói trước đỡ bị chửi: Tôi thì cũng thuộc dạng ăn không nên đọi nói không nên lời........ tính cách nhiều lúc không được bình thường(chính vì thế mà tôi 27 tuổi *** con nào nó thèm yêu cả :))), lắm lúc thì rất xoắn gái, rất tôn trọng, rất yêu, nhưng nhiều lúc cũng coi gái chẳng ra cái éo gì hết (XL chị Át Xì ), vì bên cạnh tôi còn có bạn bè không chỉ ngoài đời thường, mà còn các ae chiến hữu trong một số game, và trên diên đàn này nữa, nhưng cũng không phải vấn đề chính:
    - Vấn đề ở chỗ là chúng ta phải ý thức được chúng ta lên đây làm cái gì, Những người đưa toppic của mình lên đây với mục đích gì. (bị vấn như thế nào, bị chửi như thế nào, không quan trọng bằng ta học đc những gì, cái mà ta học được không phải là để.... gái, mà là giá trị đích thực con người của trong mỗi người chúng ta như thế nào, đã là thằng đàn ông bản lĩnh hay chưa, hiểu sự đời hay chưa....." có khi cái ông Mr. Li, ALP, VICODO, Siêu mơ, bà ÁT XÌ, Niềm Đau, Anh Công 56" ông ấy đọc cái bài của một cái thằng dở hơi nào đấy mà có những ý tưởng hay, hoặc những trường hợp chưa bao giờ gặp, các công ấy chẳng lấy 1 mảnh giấy ra chép vào rồi đút vào ví để phòng khi các ông ấy gặp phải ấy chứ....:)) ").
    -"Chú, bác, anh, chị, em, cô, gì" Xưng hô Như thế nào, quan trọng quái gì, tôi họ hàng chú bác gì với lại ALP, VICODO, Át xì, ........ và tôi vẫn gọi là anh sao tôi không gọi bằng thằng này thằng kia đấy chẳng qua là quan điểm về tôn trọng lẫn nhau của mỗi người mỗi khác. Tôi gọi là anh ALP đấy " nhưng trong đầu tôi lại nghĩ là bố thằng điên thì sao" (xl ông anh). Giá trị nhận được từ bài viết của họ mà bạn cảm thấy hài lòng chính là bạn đã tôn trọng họ.
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đọc cả bài của Bão thấy cái dòng đỏ là hay và đúng với siêu giấc mơ thế không biết. Thanks vì đã đi tông trong bụng của siêu giấc mơ nhé[r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đúng là các anh em của giáo phát biểu cũng có cái sâu sắc hơn người [​IMG]
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13

Chia sẻ trang này