1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận : Chương trình Fermann năm 2013 Bi kịch hay Hài kịch ( cập nhật 27/10/2013)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi mrphong92hp, 08/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Sang đây rồi ngã sứt đầu mẻ trán :)):)):)) em sang chưa được năm mà ngã lên ngã xuống, đâm cột điện rớt hố ga, tông ô tô đụng xe lửa :-ss:-ss:-ss
    Ở nhà dù sao thì cũng là đất nước của mình, muốn đi đâu làm gì phát biểu ra sao cũng được.
    Sang đây đất khách quê người, cái đếch gì cũng phải tự kiềm chế, đã thế còn bị kỳ thị này nọ, cộng đồng du học đã nhỏ như nắm tay, không cưu mang nhau lại còn đâm bị thóc chọc bị gạo, nói xấu, đá đểu, đồn thổi nọ kia đến là vui ;));));))
    Ôi đời du học >:D:D:D<
  2. mrphong92hp

    mrphong92hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    3.377
    Đã được thích:
    10
    Thôi ^:)^ ông chém gió lên thần rồi. 4 năm ở nhà thì có mà nát bét
  3. dummijack

    dummijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    bằng chứng sống này việc gì mà phải chém chứ [r24)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    buồn vì mình là người nước ngoài bị kì thị thì ít mà nhiều là vì người đâm thóc chọc bị gạo lại toàn là đồng hương, đồng cảnh như mình, tìm bạn đúng nghĩa hơi khó :(
  4. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, bị gạo của em bị đâm te tua =((=((=((
  5. mrphong92hp

    mrphong92hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    3.377
    Đã được thích:
    10
    kì thị thì mình chơi kiểu kì thị lại nó :)) CÒn chọc gậy bánh xe thì chịu pó tay với đồng hương đồng bào/
  6. ln6967s

    ln6967s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, tự giới thiệu mình là Freshmen (Freshmen nhé, ko phải Fermann, bạn mở topic lần sau có mở thì cũng lưu ý) khóa 1, quen biết tất cả Freshmen khóa 2,3 và sắp tới có thể là khóa 4 ( nói tới đây chắc khóa 1,2,3 mà có đọc bài này chắc cũng biết mình là ai :) ). Xin đính chính lại một số điểm :

    1. Freshmen khóa 1 đi 12 người, 4 người học bằng tiếng Đức. Bạn bảo hầu như học bằng tiếng Anh thì mình cũng chịu.

    2. Chương trình và module học của Freshmen rõ ràng bạn ở nhà chả biết gì, mà cứ toàn nghe người khác truyền tin. Bạn đã lên website xem kỹ chưa ?? Chương trình năm nay bao gồm :
    Học tại Geilen
    -Kỹ Thuật và Kinh tế bằng tiếng Đức, thi Festellungsprüfung : ,4 môn Toán ,Tieng Đức , Lý/Kinh tê , Hóa/ Tiếng Anh. Sau khi học xong cuối tháng 6 sẽ thi. Sau khi có bằng FeP ( nhắc lại, FeP nhé), các bạn cầm bằng đi xin học ở tất cả các Uni/FH/Hochschule trong bang NRW, Freshmen khóa 2 có người đang học ở FH Dortmund . Các bang khác có khả năng nhận FeP của các bạn nhưng ko cao ( Freshmen khóa 1 có 1 bạn người Việt đang học ở Nürnberg , Bayern. Chỉ có điều việc này giống như xin Zulassung bình thường, phụ thuộc vào điểm thi FeP của các bạn nên Freshmen không đảm bảo các bạn nộp đơn là được nhận
    -Kỹ thuật bằng tiếng Anh: 2 hướng
    - Uni Duisburg-Essen/ Hochschule Rhein Waal: 4 môn ( Toán Lý, Đức ,Anh) . Do chương trình 2 trường này khác nhau, Uni Duisburg-Essen năm đầu học bằng tiếng Anh, sau đó thi DSH và học bằng tiếng Đức. Rhein-Waal thì 100% tiếng Anh
    - FH Aachen: học ở Freshmen 3 môn Đức, Toán, Lý . Nhưng do năm 1 sẽ phải học ngay bằng tiengs Đức nên khi học Freshmen sẽ phải học tiếng Đức rất nhiều ( đó là lý do tại sao ko có tiếng Anh )
    Kinh Tế bằng tiếng Anh: 4 môn Tiếng Đức, Toán, Kinh tế, tiếng Anh. Sau khi xong có thể chọn FH Südwestfallen hoặc Rhein-Waal (Rhein-Waal học ở Campus Bedburg-Hau)

    Tất cả trường hợp các bạn học bằng tiếng Anh sẽ đảm bảo 1 chỗ học trong các trường liên kết với Freshmen đã nêu trên.

    Học tại Aachen :
    Tiếng Đức các khóa G (Geisteswissenschaften ) và M (Medizin/Biologie ) . Thi FeP, giống trường hợp học bằng tiếng Đức ở trên. Môn học cụ thể thì giờ mình chưa biết, nhưng các bạn có thể google thần chưởng là ra

    3. Tại sao các bạn thi rớt ? Thầy cô ko nhiệt tình? Chương trình quá khó? Giải thích từng cái nhé
    Thầy cô nhiệt tình dạy hay ko là do các bạn có nhiệt tình học hay ko. Nhà ở cách trường học có 1 phút đi bộ mà nguyên cả học kỳ các bạn nằm nhà, đi học cũng đi trễ thì thầy cô nào hứng thú dạy các bạn nữa. Tại sao khóa 1 cũng học những người đấy lại đỗ hết?
    Chương trình học khó so với các Studienkolleg khác ? Cái này tùy trình độ từng người và độ chăm Như đã nói ở trên, điểm danh vắng cả học kỳ thì cơ hội nào cho các bạn thi đỗ ? Một phần nữa là môi trường ( cái này công nhận Freshmen dở ) là sắp xếp cả hội VN vào chung 1 nhóm học, ở chung 1 nhà. Cả năm chỉ nói tiếng Việt, đến mức ở Đức gần 1 năm, rồi đến lúc nói chuyện ko phân biết được dürfen với können.

    4. Học ở nơi nông thôn hẻo lánh? Ừ công nhận nông thôn hẻo lánh. Sang thì sốc thật. Nhưng mà trừ cái đông ( nhiều bar, club, nhà hàng, nói chung là chỗ ăn chơi giải trí) và phương tiện công cộng đi lại khó khăn(đi bộ vào trong phố khoảng 20', bus lên phố thì ngày thường 7h hết,CN ko có :( ) ra thì nói chả kém gì thành thị Việt Nam: Internet 60 Mbits/s , siêu thị, khu thể thao ( tất nhiên phải đóng tiền, trừ cầu lông) đầy đủ. Bác sỹ thì t4 hàng tuần đến tận trường khám bệnh. Đau ốm gì lên văn phòng có người chở tận nơi ra bác sỹ khám, ko hiểu cũng có phiên dịch. Các bạn sống ở nông thôn mục đích là để học mà còn đi party night club ở thành phố lớn thì các bạn sống ở thành phố lớn chắc party 24/7 quá nhỉ

    5. Các trường liên kết với Freshmen toàn trường làng: trừ cái Rhein-Waal mới mở năm 2009, chỉ khoảng 2500 hs. Thì FH Aachen, FH Sud đều từ 11000 hs đổ lên. Uni Duisburg-Essen chắc cũng trường làng nhỉ. Học bằng tiếng Đức thì các bạn muốn đi đâu trong bang NRW thì đi nên mình ko nhắc đến( nhắc lại nhé, thích đi đâu thì đi, xin được hay ko do điểm FeP). Không hiểu tiêu chuẩn đánh giá trường làng và trường phố/huyện/xã/tỉnh của các bạn dựa vào tiêu chí nào. Thêm nữa ở Đức thì trường làng hay trường thành phố thì hình như mình đọc nhiều lắm rồi cái câu : chất lượng giáo dục ở tất cả các trường đại học ở Đức là như nhau. Quan trọng do mình và đâm đầu vào trường lớn thì khả năng mài quần 5,6 năm cũng khá là cao

    6.Ranking các trường, Uni hơn hay FH hơn: cái này bản cả tỷ năm chắc cũng chả xong: chỉ xin các bạn chú ý thế này : Muốn đi làm sớm --> FH . Thích nghiên cứu, làm tiến sỹ --> Uni. Từ FH vẫn học Master được nhé. Quan trọng là điểm của bạn đủ hay ko. Tình hình bên Uni thế nào ko biết, nhưng mình đang học FH Aachen thì vừa nhận được thư vào làm Projekt của công ty Hà Lan. Các công ty khác cũng rất thường xuyên đến trường mở hội nghị giới thiệu và tuyển dụng.

    7. Học phí đắt: ừ, 17000 là quá đắt, nhưng nếu muốn đi dễ dàng thì chịu thôi. Điều kiện sang Đức và sống thoải mái: Ko cần thi APS, ko cần phỏng vấn Visum. Điều kiện sống thoải mái, làm cái gì cũng có người làm cho ( Anmeldung/ gia hạn Visum/ nhập học vào ĐH sau Freshmen, đi khám bs, bảo hiểm) Nhà cách trường có vài bước chân, mùa đông ko phải chết cóng chờ Bus. Internet, điện nước xài thoải mái ko phải lo nghĩ như khi dọn ra ở riêng( ko khuyến khích vì quen xài điện nước thoải mái rồi thì dọn ra ở riêng vỡ mồm). Học dở thì cuối tuần có Tutorium dạy kèm

    8. Lời cuối cho Freshmen khóa 4 : sang đây đừng nghe bất "lời đồn" nào của Freshmen khóa trước ( kể cả Âu Cơ ), trừ khi có xác nhận là chính xác từ văn phòng Freshmen. Khòa 2 và 3 đã ăn hành vì cái lời nói "kỳ 1 và kỳ 2 không cần học, kỳ cuối mới quan trọng" .
    Cho khóa 1,2,3 : anh/tớ/em chả biết ai nói những thông tin này cả, nhưng mà anh/tớ/em xin các em/cậu/anh/chị nào có đi nói thì cũng nói cho đầy đủ và chính xác hộ :)

    Chả phải quảng cáo biện hộ hay bới móc gì ai, thấy gì viết nấy
  7. mrphong92hp

    mrphong92hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    3.377
    Đã được thích:
    10
    Ok Chào bạn Freshmen ( trung tâm Âu Cơ ) . Quen biết tất cả 1,2,3 thì đây chỉ có thể là văn phòng Âu Cơ chứ còn ai vào đây nữa. :))

    1." Hầu như học bằng tiếng Anh " chứ mình có nói " tất cả " đâu . Chẳng hiểu bạn còn biết định nghĩa tiếng việt ( hầu như ) hay không . Rồi còn bắt lỗi chính tả viết sai tên Freshmen . Pó tay luôn đúng là không có gì bới móc nên đâm ra xỏ xiên ..

    2 . OK cái đấy thì chẳng có gì để nói cả không cần dài dòng thế đâu .

    3. Đổ lỗi cho học sinh à . Vậy học sinh không hiểu bài thầy cô có nhiệt tình giúp đỡ không hay là cũng bỏ mặc kệ . Hay là do trình độ thầy cô có vấn đề nên không truyền đạt được kiến thức cho học sinh nước ngoài ( trường quốc tế mà giáo viên không truyền đạt được kiến thức cho học sinh nước ngoài thì dạy làm gì . Thu tiền là chính à .

    4. Vùng hẻo lánh thì nói rõ rồi . Ở đâu mà chẳng có bác sĩ . Cần gì biện hộ chắp vá vào làm gì . Vâng bạn nói nông thôn là nơi để học tập vậy xem lại những học sinh đi theo Freshmann có học được không khi mà thi đại học còn không đủ 15 điểm thì học hành cái gì . Có thể bạn sẽ nói học ở VN vớ vẩn , giáo dục kém lí do này nọ . Nhưng bạn phải hiểu ý chí tinh thần độ chăm chỉ thì mới thi đỗ đại học được .Chứ còn đi freshmann thì học hành cái nỗi gì 10 đứa chắc được 2 đứa chịu học

    5.Trường 1000 hs mà phải đi tuyển học sinh các nước khác châu Á à . Sao đông học sinh mà phải khổ sở thế . CHất lượng là ngang nhau ừ đúng rồi . Còn học sinh ra trường có học được gì không mới quan trọng .Dự bị học còn trượt tóe lóe ra ngồi đấy mà phán như thánh .
    6.Ranking trường FH Aachen cao nhỉ mãi không tìm thấy đâu . Bạn nhận được thư vào làm dự án bên Hà LAn giỏi thật . Chắc làm chân photo in ấn rót nước soạn giấy tờ cho sếp à .Các công ty khác tuyển dụng liệu có mấy học sinh VN đáp ứng được yêu cầu .
    7. Học phí đắt phải nói là quá đắt , siêu đắt so với mức các trường khác trên nước ĐỨc . Ừ đúng rồi công nhận muốn đi dễ dàng thì phải bỏ tiền lớn này . Bạn nói như kiểu các học sinh khác sống không được thoải mái , mùa đông lạnh đến chết cóng :)) . Điện nước dùng hết 1000 euro / 1thangs không mà tính toán .Tutorium ở đâu chẳng có , thế mà khóa frehmann vẫn trượt nhiều nhiều thế .Sang năm sau đóng tiền 3000 euro / 1 môn vỡ cả mồm .3 môn tổng cộng 9000 euro .
    8. Quảng cáo thì cứ nói toẹt ra trình bày dài dòng thế . CÓ tên tuổi thì đăng cái fb lên xem nào .
  8. ln6967s

    ln6967s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, chỉ dựa vào suy đoán mình quen biết cả 3 khóa mà bảo minh từ vp Âu Cơ thì còn giỏi hơn Sherlock Holmes thật :)) Nếu mình là người làm cho Âu cơ thì mình lại viết thê này à?
    Suy nghĩ tý đi bạn thám tử :)
    Chừng nào bạn sang đây đi thì biết mình là ai, FB + mail là để cho người thân, bạn bè và công việc chứ ko phải cho những thứ vớ vẩn thế này

    1. Mình khẳng định bạn nói "tất cả" ở đoạn nào thế ? Nếu bạn định nghĩa "hầu như" = 2/3 thì mình chịu. Còn chuyện sai chính tả hay ko, thì mình nghĩ thế này, bản thân bạn còn chẳng biết cái chữ đó viết như thế nào và nghĩa là gì thì tư cách đâu mà bạn phán xét nó ?

    2. Cần phải dài dòng, để cho những người nghe nửa bên tai như bạn hiểu rõ, và ko có cái kiểu nói sai hoàn toàn như
    3 và 4 : 4 bảo "10 đứa chắc 2 đứa chịu học", 3 "bảo không phải tại học sinh đâu, thầy cô kém trình độ nên bọn nó rớt" ?!! Nghĩa là sao?? kiểu như " tôi không chịu học nhưng mà tôi thi rớt ko phải lỗi của tôi" à ??
    Ý 3: thầy cô nếu kém như thế sao vẫn có đứa đỗ điểm cao? Freshmen khóa 3 VN có người đỗ trung bình FeP 1,9 rồi, cũng từng ấy giáo viên nhé ( Cái này hình như Âu Cơ chưa biết đâu =)) )
    Ý 4 mình nêu rõ, hẻo lánh hay ko chả ảnh hưởng gì đến học tập khi mà tiện nghi đầy đủ, lại còn tốt cho các bạn sang đây học . Phần còn lại thú thật mình kém, ko hiểu bạn nói gì lại có giáo dục VN ở đây. Ngoại trừ câu Chứ còn đi freshmann thì học hành cái nỗi gì 10 đứa chắc được 2 đứa chịu học thì chuẩn cmnr :))

    5. Ko phải 1000, mà là 10.000 và mình nói là nói FH Aachen, ko phải Freshmen Institute. Bạn bảo trường FH Aachen nhỏ thì mình cho bạn cái dẫn chứng nó nhỏ cỡ nào. Còn về FI, phần lớn là Tàu, còn lại có Mễ, Mẽo, Nga ngố, Ấn hôi, Iran, Indo, Malay, Nhật. Cái FI nó đại diện cho FH Aachen à?. Phần còn lại trong câu của bạn : liên quan ??

    6. Ai bảo ranking FH Aachen cao thế nhỉ? Ý chính ( khổ quá toàn đọc nửa vời rồi trả lời) là mục đích của việc chọn FH hay Uni, ai thích gì thì làm nấy. Còn chuyện mình nhận được mail thì đây:
    [​IMG]

    Câu cuối của bạn, thì minh chỉ nói với bạn thế này: đừng vì mình kém mà nghĩ ai cũng kém như mình :))

    7. 17000 các bạn bỏ ra là được gì, là được giảm thiểu các quy trình phức tạp trong việc xin học tại Đức, với năm đầu điều kiện tốt, thuận lợi cho việc học. Nếu so sánh với việc học đại học, hay ở các Studienkolleg khác mình phải tự lực cánh sinh tất cả mọi thứ, thì ở Freshmen bạn được chăm cho từng chút một. Thêm nữa tôi có nói du học sinh nơi khác khổ sở đến mức chết cóng chưa? Chỉ là so sánh việc đị bộ vài bước chân là đến trường so với việc chờ bus lạnh cóng người vào mùa đông thôi. Chắc bạn chưa sang bên này bao giờ nhỉ? Mà nói thế, trường cách nhà có mấy bước mà còn ko chịu đi học nữa lại bảo tại giáo viên dạy dở mình cũng chịu thât. Điện nước khong biết, số liệu trên Stadtwerke. Tutorium ở đâu chẳng có thế có chuyện nó đến tận nhà dạy ( tận nhà hơi quá, 3 bước chân ) Bảo đi học đi còn bữa đực bữa cái... Mà bạn sang đây chưa vậy? Có biết cái cảm giác chờ Bus với U mùa đông nó ntn ko?

    8. Như từ đầu đã viết, FB mail là để cho công việc, bạn bè, người thân. Ai sang học Freshmen, đọc bài này chắc chắn biết mình là ai. Nếu mình có nói sai thì gặp riêng chất vấn. Mình ko thich lộ danh tính với những người trên mạng ko quen biết. Thực sự sai thì mình sẵn sàng sửa.

    Lời cuối cho bạn mrphong92hp : tìm hiểu kỹ hẵng phát biểu, phát biểu thì phát biểu cho đúng sự thật. Muốn tranh luận thì trước hết kiến thức về sự việc được tranh luận phải bằng với người tranh luận với bạn đã.
  9. mrphong92hp

    mrphong92hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    3.377
    Đã được thích:
    10
    thôi ông chém ít thôi, bão đổ bộ về VN liên tục rồi . Fermann năm nay trựợt be bét ra đầy kia kìa .
  10. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    không cần cãi nhau nhìu, nhìn đầu vào cũng phần nào hiểu đc....

    Thi DH mà còn ko đủ điểm sàn 15 điểm thì qua Đức làm sao mà học đc ?!?!?!

Chia sẻ trang này