1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người yêu hay ghen của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vutheanh, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vutheanh

    vutheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Gửi người yêu hay ghen của tôi

    Em
    Lại một lần nữa em ghen, và cũng như mọi lần, cái ghen của em lại được sáng tạo một cách ly kỳ hấp dẫn trong 15 cái tích tắc
    Nếu có một cái máy ghi lại được cái câu chuyện em sáng tạo ra đấy hẳn nó cũng phát nổ vì quá tải sinh chậm mạch vây mà em lại bưng câu chuyện đó đặt vào tai anh mặt em diễn tả sự lạnh băng như tuyết dù Việt Nam ta hiếm khi có tuyết. Trời hôm nay có mưa nhẹ mây xám bám đầy bầu trời cơn mưa xối xả rồi tắc tị rồi tiếp tục rải nhẹ kiểu xả nốt, không hiểu có phải người yêu tôi bị ảnh hưởng thời tiết cộng thêm thời gian dài nghiện máy tính.
    Cái căn bệnh trầm uất lại công thêm tâm thần phân liệt giai đoạn hai sắp chuyển đến ba đến tư không hiểu tự đỡ đi không nhiều khi anh tự hỏi mình làm bác sĩ tâm lý cho người yêu như vậy có là tốt hay không

    Tôi yêu em đơn giản thế thôi tình yêu tôi đằm đằm như cái bè không như cái xuồng cái tàu to tổ bố kiểu Titanic đụng tí thì chìm. Tôi thích sự đơn giản thỉnh thoảng thêm bớt tí ti lãng mạn như là điểm chút máu đỏ trong bức tranh thuỷ mạc.

    Tôi đối mặt với cái sống sự chết nhìn người ta khóc người ta cười đau cùng người ta. Tôi thích Tom Hank vì cái đơn giản mà sâu sắc của anh ta, và thấy hình như mình có cái gì gì đó giống với anh chàng Fo rét sờ Găm. Tôi lặng người những lúc em nói những câu độc địa hoang đường tự em phát ra chẳng cần ai ép buộc.

    Và bây giờ em lại ghen tôi không cần lý do chỉ cần một sự kiện chẳng đáng là sự kiện em lại quy kết cho tôi là tằng tịu với người khác.

    Tình yêu tôi tôi giữ gìn nhưng mà sao em ác thế em ghen như bị cánh cửa cộc vào đầu như bị trời mưa ẩm tụ. Tình yêu tôi co rúm tôi cố nở nụ cười cầu hoà với cái ghen vô duyên cớ của em. Mặt em lại lạnh như bắc cực dù tôi chưa bao giờ thực sự biết bắc cực lạnh như thế nào. Trái tim tôi teo như hạt ngô tình yêu tôi rơi tọt xuống đất lẫn trong đống dép guốc không biết nó có thể nảy mầm lại ở nơi lạnh lẽo này không

    Thế Anh
    PS. Thế mà hôm trước khi trong vòng tay tôi em đã gật đầu hứa không như vậy nữa kiểu này chắc em bị ghen mãn tính
  2. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    anh rất thực tế và tỉnh táo, cái đó rất tốt.
    con mụ người yêu của anh như con dở hơi,anh dùng giọng diễu cợt thế chắc là nó hiểu.
    con bé có vẻ rất trì độn và không đủ sức hiểu nổi anh (vừa êm ái hiền lành,vừa thông minh biết thế nào là đúng là sai,lại yêu thương nó chân thành nữa chứ.)
    mà tại sao anh lại yêu được người như thế nhỉ?
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mình là con gái mà mình cũng ghét nhất cái kiểu vớ vẩn. Ghen tuỳ cái hợp lý thôi, chứ con gái có trí tưởng tượng phong phú quá ,nhiều khi thành hâm hâm Gà con tưởng con trai hay con gái cũng không bao giờ chọn cho mình 1 người yêu có tình ghen mãn tính chứ nhỉ. Sự ghen tuông vớ vẩn giết chết tình yêu đấy. Cô nàng đấy đúng là........
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  4. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hi.....
    Cái cách của bạn mô tả về "nàng sư tử" rất hay.... làm mình đọc mà cười rũ cả ra...
    Đúng là như vậy đó, con gái một khi đã yêu thì ghen dữ dội như vậy đó. Nhưng thật sự là nàng đang rất yêu bạn. Hãy vui mừng đi - chừng nào còn ghen, là còn yêu.
    hehheh thỉnh thoảng mình cũng ghen như vậy đó.....
    P.S: mà cũng đừng hy vọng sữa chữa - mãn tính rùi!!
    Chỉ có cách: mỗi khi nàng ghen, bạn nên im re, cười cười, ôm chặt nàng vào lòng, rùi nói: anh biết là em thương anh, nhưng đừng bày tỏ tình thương lộ liễu như vậy chứ........
    hehhehheh Chúc Hạnh phúc!!
  5. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, mình cũng đồng ý với bạn dinh_menh@, "bệnh" ghen dù sao cũng chứng tỏ cô ấy yêu bạn.
    Mà bạn thì sao, ngoài việc châm biếm tật ghen suy diễn của cô ấy ra, bạn có cố gắng thay đổi một vài thói quen (cách giao tiếp với bạn khác phái chẳng hạn) để làm cô ấy vui lòng không?Bạn muốn cô ấy vì bạn mà bỏ bớt tính hay ghen, thế bạn đã sửa mình đôi chút vì cô ấy chưa?
  6. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hehhehhe
    Bạn thấy đó, mọi người đang lo lắng cho bạn.... Ừ, hãy thử thay đổi cách giao tiếp, cách sinh hoạt của mình dè dặt và "nghiêm túc' theo một nghĩa nào đấy mà cô ấy cho là "hợp lý" để ko còn lý do ghen nữa....
    Ừ, phụ nữ mà, ai chả ghen, mà ghen là yêu, và yêu thì... hehhehe rất dể cho bạn "dụ".... họ tin ngay ấy mà- chịu khó ngọt ngào vào, nhé, thế nhé !!
    Chúc vui vẻ cả làng!
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hic hic, có phải là chỉ có con gái khi yêu mới ghen ***g ghen *** lên không hả mọi người??? Biết là điên thì mới tưởng tượng ra để mà ghen nhưng sao cong ái không tránh được điều đấy trong khi yêu. Ghen đấy nhưng mà đừng biểu hiện ra nhé, mọi người tưởng hâm hâm đấ
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  8. vutheanh

    vutheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Hôm qua thứ sáu cuối tuần em cho anh ở nhà để đi chơi với các bạn gái bao gồm một cô người yêu ở tây chưa về, một cô người yêu ở đây nhưng mà mới bỏ với cả một cô hay ghen mà người yêu ở đây mà không sứt mẻ tình cảm gì cả, chính là em đó.
    Hy sinh vì bạn bè thỉnh thoảng thì anh hiểu nhưng mà em bỏ anh đi chơi với bạn gái vào thứ sáu máu chảy về tim thì anh có hơi lăn tăn, không biết em có duy trì đều đặn buổi gặp này không?
    Tranh thủ dịp này anh cũng điều trị bệnh ghen cho em em nhé. Anh gọi điện hai lần máy điện thoại em kêu í ới chẳng ai nghe. Tức thì theo trường phái của em, anh sáng tác ngay chuyện tình tréo nghoe cực kì ngắn kiểu mini zuýp.
    Tức thì là em đi chơi với thằng nào đó, sợ anh gọi điện không biết ăn nói sao nên em giả vờ bỏ điện thoại ở nhà. Cái điện thoại xịn như thế lúc nào em cũng kè kè sao mà lại để ở nhà lúc đi chơi được?
    Em bối rối, "em đi chơi với lũ bạn nó thật mà anh, không tin anh hỏi bọn nó xem, cái Minh này, cái Hoa này",
    Ối em ơi, em lại chẳng thông đồng bọn nó sắp xếp lập trình trước hết cả rồi, những người đấy làm chứng anh chẳng tin
    "Em đi chơi với bọn nó thật mà", em lại nói.
    Hừm, anh biết thừa là như thế, nhưng anh không nói ra đâu, anh cho em thấm thía ghen vô lý là như thế nào.
    Em có mấy ngày để suy nghĩ, điều trị em anh chẳng tiếc thời gian.
    Anh.
    PS. Chắc là khỏi em nhỉ, thầy thuốc giỏi mà lị
  9. vutheanh

    vutheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hi Gà con, gà con uiiii, chắc gà con vội lắm nên mới nhịu như vậy gà con xem có tự sửa được không nhé, bà con nào đọc phải thì phì cười mà bỏ qua cho gà con đừng phàn nàn gà con tội nghiệp
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hahhaha.......
    Hay! chơi "độc" đấy! Anh cứ thế mà làm tới nhé! tới khi nào cô ấy "khiếp" vì cái sự "ghen ngược" như vậy thì lúc đó mới bảo cho nàng biết ghen vớ vỉn là khổ cho người "bị" ghen như thế nào !!
    Chúc cô nàng của anh mau hết "bịn" nhá!
    Loved

Chia sẻ trang này