1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chiêu mộ được 2 Gíao phó người miền nam.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vicodo, 12/12/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Giáo chủ tự phong đổi chữ ký đi nhé .
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Anh cũng chưa hiểu chữ kí vi phạm điều gì nhỉ?. To quá à?. Nếu là to quá thì anh sẽ resize lại.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú mày đến 1 cái nick ảo mà cũng còn sợ bị hiểu lầm. Tiếc cho chú, 1 kiếp người. Chú hãy tập cách sống nhiều hơn cho mình đi.
  3. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Nói vớ vẩn, không phải chuyện cái nick, giáo chủ gì mà ngốc thế

    Nếu giáo chủ nói chuyện với tín đồ mà tín đồ hiểu sai ý mình thì liệu có truyền giáo được không?:))

    Thôi bái bai nhá.:P
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Công việc của anh không hẳn là truyền giáo. Anh chỉ định truyền đam mê cho các tín đồ, để các tín đồ tìm thấy đam mê trong từng hành động làm hằng ngày, không chỉ có post bài trên diễn đàn, không chỉ có đẽo gái, mà cả trong cuộc sống, trong công việc hàng ngày. Có bao giờ chú đặt câu hỏi tại sao cũng cùng bỏ ra 8 tiếng làm việc, nhưng có những người tạo ra được nhiều giá trị, còn có những người những giá trị tạo được chẳng đáng bao nhiêu?. Chung quy lại cũng chỉ là do có hứng thú với việc rèn luyện hay không thôi.
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    - Sau 1 tuần không vào đây, em đã gặp phải chuyện gì mà trở nên trái tính trái nết vậy ?...


    • 1 tuần thì biết bao nhiêu là chuyện, gặp bao nhiêu là người, sao biết cái nào làm mình trái tính trái nết mà nói.


    - Em yêu hiểu như thế nào về Vicodo Giáo...?.


    • Vừa thấy vicodo post một bài giải thích rồi, đại thể ở tầm tư tưởng thì giúp thành viên biết say mê với từng công việc mình làm, cái này thì khí chất Uli có thừa rồi, khỏi cần luyện. Còn dăm ba thứ khác thì không cần phải vào giáo nào mới luyện được, cứ luyện tay đôi với một người là được.

    - Em yêu cảm nhận thế nào về tấm lòng của anh dành cho em...?.


    • Cảm nhận là thấy hơi giống mấy thằng cu bạn học hồi cấp 2 cấp 3 của Uli, thấy cũng nhắng nhít ra phết.
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Vậy là anh đã không cảm nhận sai về em yêu. Lúc đầu khi mới nhận được lời đề nghị của anh, em mới chỉ có cái nhìn phiến diện như mọi người về Vicodo giáo nên cảm thấy lời đề nghị là rất bất nhã, nhất là lời mời lại gửi đến một nữ nhi. Và câu trả lời rất phũ của em cũng là điều dễ hiểu và thậm chí nó còn có thể phũ hơn nếu người đưa ra lời mời đấy không phải là anh. Còn bây giờ khi em bình tâm hơn, mọi thứ rõ ràng hơn thì em lại khó mà phũ được. Em phũ sao được trước một tấm lòng mà anh đã dành cho em ( và anh tin em cảm nhận được), bởi anh biết em không phải là người mà chỉ vì không thích mà sẵn sàng chà đạp lên mọi thứ. Cũng phải thôi, em phũ sao được.

    Em tham gia cái ttvnol này, có 1 người vì em mà bị khóa nick mất 1 tháng trời, người đó là anh. Khi anh trở lại em không một lời hỏi thăm, nhưng chỉ cần 1 tuần em không online và ở đây cũng chỉ có 1 người lo lắng, người đó là anh.

    Mọi người ở đây chỉ cảm thấy vui vì em khi em mang đến cho họ một giá trị nào đó trong các bài post của mình. Nhưng anh vẫn cảm thấy vui ngay cả khi bài post của em làm cho anh mất tiền ( con lô 88 em xui anh đánh mấy ngày đều trượt, đến khi nó lên đề anh cũng không ăn vì hết tiền để đánh). Người có thể vui với tất cả những bài post của em mà không cần quan tâm tới những giá trị nó mang lại cũng như những thiệt hại nó lấy đi, người đó là anh.

    Trong khi tranh luận, hay gặp khúc mắc, ai cũng sẵn sàng tranh luận với em tới cùng, thậm chí họ còn sẵn sàng trây trét đi trong khi tranh luận cùng em, nhưng chỉ có một người lúc nào cũng sẵn sàng nhường nhịn em. Người đó là anh.

    Em yêu, anh đã từng nói với em, bàn phím đôi khi cũng truyền cảm. Em đừng ngăn lại dòng máu đam mê đang chảy trong mình, em đừng tạo ra khoảng cách giữa thế giới ảo và tình cảm thật. Em hãy sống nhiều hơn cho em, đừng phải sống trong con mắt của người khác như cái ku gì ở phía trên phải la toáng lên vì sợ người khác hiểu nhầm là người của Vicodo giáo. Em hãy dành tình cảm của em cho những con người của Vicodo giáo, họ thực sự rất dễ thương, như anh đã dành tình cảm cho em. Em sẽ cảm thấy niềm vui rất thật khi em giúp cho chặng đường của 1 ai đó đến với 1 ai đó bớt gian truân hơn, một ai đó sống nhiệt huyết hơn, gặt hái nhiều thành công hơn,… hay đơn giản chỉ là làm cho khoảng cách giữa anh và em trở nên gần nhau hơn. Em cũng sẻ được trải nghiệm nhiều kĩ năng hơn, nhiều cách giải quyết đối với nhiều vấn đề vấp phải hơn và trước mắt sẽ là cảm nhận được niềm vui ngày off Giáo nhân ngày thành lập Giáo cho dù ngày đó em có vì ngại mà không tham gia.

    Ù lì yêu! Anh còn định hỏi em nhiều câu hỏi nữa có liên quan tới vấn đề này. nhưng giờ anh nghĩ lại rồi, anh sẽ hỏi em câu hỏi cuối cùng: “ Em có vì anh mà tham gia Vicodo giáo được không?”. Nín thở chờ câu trả lời của em. Em biết rồi đấy, không ai nín thở được lâu, nhưng cũng vì em mà anh sẽ nín thở được 1 ngày để chờ em trả lời. [-(
  7. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Hị hị. Khả năng thuyết khách của giáo chủ rất tuyệt. Giáo phái có tương lai lắm đó.
    P/S: Cady chuẩn bị sẵn bình ôxy cho vicodo rồi nhé. :P
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    >:D< Cady ...ông ...ói ....ược ( không nói được) .
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Nghe cũng bùi tai ra phết :-w

    Mặc dù đã nhận được một số lời rủ rê off từ ttvnol trong vài năm v[SIZE=2]ừa qua[/SIZE], từ pm cho đ[SIZE=2]ến c[SIZE=2]ông khai, [/SIZE][/SIZE]nhưng trư[SIZE=2]ớc t[SIZE=2]ới g[SIZE=2]i[SIZE=2]ờ [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]Uli đều thống nhất một câu trả lời rằng Uli đã cam kết không xuất đầu lộ diện ở bất kể đâu. Nói như vậy để vicodo thấy là việc từ chối này ngoài các lí do đã nêu thì vẫn có một lí do cố định mất rồi.

    Về câu hỏi chính "có vì anh mà tham gia Vicodo giáo được không?", ở ngoài đời Uli rất sợ mấy câu hỏi này, khi nào mọi lí lẽ đều không tác dụng người ta mới dùng tới "vì anh". Thôi thì đã là câu hỏi cuối cùng thì Uli cũng xin trả lời lần cuối: Uli không thể vì vicodo mà tham gia Vicodo giáo được. Chúc vicodo giáo có buổi off thành lập tưng bừng.

    Thở đều đi nhé :-"
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Trong khi anh hiểu được cả những việc em không nói tới, thì em lại không muốn hiểu việc anh đã nói. Buồn, thực sự buồn. Anh đã bảo với em tham gia để cảm nhận được cả niềm vui ngày off Giáo dù em không đi, chứ anh có bảo em tham gia off Giáo đâu. Anh cũng chỉ định mời em tham gia các hoạt động của Giáo ở trên này thôi. Thôi được rồi, bây giờ đến lượt em ra đề bài xem những điều kiện gì để em sẽ tham gia Vicodo Giáo. Nếu bài toán em đưa ra anh không giải được, thì anh sẽ không đề cập đến chuyện mời em vào Vicodo Giáo nữa, mà tình cảm cũng không sứt mẻ gì. Còn nếu anh giải được, thì em vào Giáo cùng anh. Mà em yêu đừng đưa ra đề bài không có lời giải nhé!.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này