1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú ALP cho anh hỏi chút, nếu chú nào mà ra ngoài chẳng may bị tụi nó ném gạch đá thì có được vào quán nước để nhờ đầu gấu, tìm thợ đến giải quyết không?.
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    box TVTY đang ngày một nhộn nhịp hơn mà không hiểu tại sao anh vào trực tiếp bằng laptop qua google chrome thì toàn thấy báo là virus không vào được nhỉ?. Hay là đang có thế lực thù địch nào chống phá hoạt động của anh em.
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Ai nghĩ thế nào thì a vs họ hiểu chú hiểu thế ếk nào đc. Thế nên ai nói gì a cũng kệ, miễn sao "ae nhà a" biết nhau ntn là đc. Có liên quan gì đến chú àh?
    Mà quên, chú cố gắng bẩu a về cung và cầu vậy chú thử 1 lần nghĩ về mình chưa? Lòng tự trọng của chú (mà chú nói) ở đâu ta??? =)).
    Cái giáo hay cái bang của chú lập ra vì mục đích gì? Lôi kéo, tụ tập, oánh nhau à? Chắc k đâu nhỉ?
    Còn vấn đề a gà hay k, vấn hay k kệ mie a, liên quan *ồn gì đến chú?
    P/s: dạo nì a cũng hay văng tục. Thông cảm nghen. Hi hii
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cũng lạ là dnày vào dd chỉ nhảy vào đây phọt vài câu là té. Hay thật!! :))
  4. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    - "Cần gì bình luận viên bóng đá khi chúng ta xem và vẫn hiểu"
    Nghe câu p/s thấy nhẹ cả nòng.
    - Văng tục cũng là một nghệ thuật và xả stress hiệu quả..
  5. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vâng trong hành trình đi tìm kiếm một nửa còn lại của cuộc đời và những thứ mình cần, những thứ mình muốn mỗi người đều có một lợi thế riêng, có người thì được ông trời ban phát cho sự hài hước, tài năng, người thì được ban phát khả năng chém gió (cuội còn phải ghen tị, chú quỳnh còn phải quỳ gối)…, nhưng bên cạnh đó cũng có những người không có những khả năng này, chỉ biết lặng lẽ sống ngày qua ngày vẫn cười nói đấy vẫn có những người bạn thân đấy vẫn có những niềm vui đấy nhưng đó chỉ là nhất thời. Sự thật thì những ai chưa yêu thì mới hiểu được cảm giác này và những người như họ cần phải làm gì? và làm như thế nào đây là một dấu hỏi lớn. Có khi người ta lại nghĩ yêu có gì mà vui có gì mà xướng. Đây là một suy nghĩ sai lầm, yêu để biết mình cần có người để quan tâm có người để chia sẽ những suy nghĩ, những băn khoan trong cuộc sống mà người ta không thể chia sẻ cùng ai. chia sẻ để tìm đến sự đồng cảm trong tâm hồn để nhận thức được giá trị của cuộc sống cái mà chúng ta không thể nói hay cho bố mẹ chúng ta và kể cả người bạn thân Cá nhân tôi cũng có 1 thằng bạn rất thân bạn tôi đa số là đàn ông nhưng mấy thằng được như nó ( tôi có thể nói hết những suy nghĩ của tôi cho nó, tuy nó không giúp được nhiều nhưng cũng là người động viện tôi nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dù sao tôi vẫn tự hào vì đến thời điểm này tôi có 1 thằng bạn rất tốt, cám ơn cuộc đời!. Thời gian này tôi bắt đầu tham gian gia vào diễn đàn TTVN box TVTY đã gặp những người bạn những người anh như ViCoDo, ALP, Super, Skil_boy , bà cô già khó tính AXI teen….vvv. Tuy tôi không biết tên các anh là gì nhưng tôi đã có thêm những niềm vui khi được đọc bài của các anh rất cảm ơn các anh).
    - Cá nhân tôi tuổi thơ thật êm đềm. Cũng rất nhiều lần chết hụt cũng ăn cắp ăn trộm lặt vặt đủ cả, ở cái tuổi chưa ý thức được việc đó là không tốt. Nhưng thời gian dần trôi nhanh quá các bạn, các anh ah.Tôi còn nhớ mới ngày nào tôi đeo cái cặp nặng tổ bố đi học, ngồi ngay cạch cái con lớp phó đanh đá ngày nào cũng bị nó cầm bút chọc ngoáy, cấu véo. Rồi cũng nhanh thôi thời gian mà nó có bao giờ ngừng trôi đâu chỉ có con người ta mỗi ngày một lớn hơn mỗi ngày một trưởng thành hơn về nhiều góc cạnh của cuộc sống. Nhưng có một mặt trong tình yêu tôi không sao trưởng thành được vẫn yêu như thế vẫn ngây thơ trong sáng, phải chăng bản tính của con người là không thể thay đổi được. Mà cũng thật lạ mình biết rõ là nó lừa mình(biết là no cho mình chữ dự bị, bị dìm hàng) nó không thích mình vậy sao mình vẫn lao đầu vào như thiêu thân nhỉ. Thằng bạn thân của tôi nó nói thẳng với tôi rằng : "mày ngu và ngây thơ quá". Ngu ư? tại sao chứ! bạn hiểu thế nào là ngu trong tình yêu? ở địa vị của bạn (ở vị trí như mình) có thể ý thức được mình là thằng ngu không?

    p/s: Mình đúng là thằng Ngu.
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì tớ không đồng ý với ALP ở 1 điểm "Nhất là cái chuyện chú ấy dạo gần đây cũng lò dò vào vấn véo cho các bạn gà y như thật "
    Đáng nhẽ ALP phải khuyến khích lớp trẻ học tập vấn véo thì sau này mới có nghệ đựoc chứ. Nếu nói như ALP thì các bạn trẻ cứ sợ trình thấp rồi không dám vấn véo thì lấy đâu ra người mới cho box.
    Cách đây tầm 4 hay năm nay tớ cũng vào đây xin vấn véo, cũng bật lại tanh tách, và cũng bị ném đá tơi bời mà.
    P/S: Chú hunter cứ mạnh dạn vấn véo cho ác vào. Tuy nhiên nếu nói sai thì chịu khó bị ăn gạch. Chịu khó ăn ít gạch là thanh chiên gia ngay ấy mừ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Tất nhiên là được chứ! Sẽ có 2 lựa chọn cho tất cả mọi người: một là nếu khi nào bị hiếp đáp ném gạch đá tơi bời ở chỗ khác thì cứ vào đây kêu cứu bằng cách kích vào đúng chỗ thích ở dưới bài viết của Alp, khắc sẽ có chuyên gia đến ứng cứu. Hai là làm sao dụ được đối thủ vào đây để anh em cùng hội đồng chặt chém. Cách thứ hai này sẽ tốt cho diễn đàn hơn vì vậy khuyến khích các thành viên chọn cách này.

    Sau này Quán được cấp giấy phép chuyển lên vị trí trang trọng hơn, anh sẽ bàn bạc với ban quản trị giáo và các anh em, ta có thể chuyển trụ sở hoạt động của giáo về đây cho khang trang.


    Chú Hun lại bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm "gà" và "đầu đất" rồi. Gà thì bất cứ ai cũng phải trải qua giai đoạn này, sau đó trưởng thành lên và thoát gà. Còn "đầu đất" là một khái niệm hoàn toàn khác, nó thậm chí có thể theo suốt cả cuộc đời. Đầu đất chỉ có thể cải thiện được bằng cách tu luyện tại một giáo phái nào đó. Chính vì vậy anh đã chỉ cho chú con đường vào giáo. Giờ chú đã là người của giáo thì tốt rồi.

    Còn chuyện nghĩ về mình thì anh không phải là người như vậy. Anh là người luôn nghĩ về người khác, luôn hướng tới những lợi ích của người khác trước tiên, rồi sau đó mới nghĩ đến mình. Thôi được, nếu chú đã tha thiết như vậy thì đêm nay anh cũng thử nằm nghĩ về về mình một chút xem.



    Cái lợi sâu xa mà giáo mang lại cho bản thân mỗi tín đồ và nói rộng ra là cho nhân loại không thể nói hết trong một lúc, và nhất là trong phạm vi hạn hẹp của diễn đàn. Nhưng chỉ cần tinh ý một chút thì chú Hun cũng sẽ nhận ra những thay đổi nho nhỏ mang tính cực với mỗi tín đồ của giáo.

    Cụ thể là việc chú Phang sau khi đã thấm nhuần tư tưởng của giáo cộng với được sự hỗ trợ tích cực từ vicodo và những người anh em khác, sau đó đã tiến được một bước tiến dài trên chặng đường chinh phục gái.

    Tiếp theo là Kẻ xúc than rửa tội, từ khi được tiến cử vào giáo, chú ấy đã có những thay đổi đáng kể trong việc kiềm chế sự thăng hoa của bản thân. Tới nay dù đã nâng lever lên đến cấp 12 nhưng chú ấy không còn biểu hiện chửi bới điên cuồng một cách phí phạm không cần thiết trên những topic của diễn đàn.

    Và đặc biệt nhất là trường hợp của chính chú Hun. Sau khi đến với Vidoco giáo thì chú Hun đã biết chửi bậy một cách có văn hoá hơn. Cụ thể là việc đã biết dùng từ "*ồn" để tô điểm cho những cảm xúc thăng hoa của mình. Tuy vậy thì chú mới dừng ở chỗ đúng nhưng chưa tinh tế. Bởi trong từ đó vẫn phảng phất vần "ồn", mà vần "ồn" lại là một vần mang tính chất tương đối nhạy cảm, và nhất là chúng ta vẫn chưa có cơ sở khẳng định rằng ban quản trị đã cấp phép cho chúng ta dùng vần này hay chưa. Đến với Vicodo giáo, chú Hun sẽ trưởng thành hơn, hiểu được nhiều điều hơn và học được nhiều cách diễn đạt hay hơn. Ví dụ như "cdcmn chú Hun" thì đó là một cách nói theo ngôn ngữ riêng mà chỉ có là người trong giáo mới hiểu được.
    ke_chien_bai thích bài này.
  8. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    Mới đầu anh định tặng mỗi chú một cục đá tảng khi đọc các bài các chú. Nhưng đến khi đọc bài của storm anh thấy đc tâm sự của mình trong đó thành ra đang đọc trên điện thoại thằng bạn thì lại bật dậy chạy ra quán net để viết. Nhưng đến khi ra net lại phải vào mấy trang ko linh tinh gặp 1 top khác lại chui vào đấy viết trước lằng ngòa lằng ngoằng nên bây giờ lại hết tiền net rồi cơm canh rau muống nên anh chỉ tạm đặt gạch hôm khác anh viết bù :D. Túm tắt thì tôi vẫn bị dính 2 vấn đề chính là từ nhỏ đã bị tư tưởng của mẹ anh chi phối và vấn đề đồng tiền bát gạo vẫn làm anh trăn trở.


    @chú hun : lợn bắt buộc phải nuôi thì cũng ko thí. khổ lỗi anh chỉ muốn nuôi những con anh thích thôi, mà những con anh thích thì lại lại phải đầu tiền bạc mới có được= > lại là tiền khôt thế đấy.
    @chú tiền:Công nhận là văn vẻ anh lủng củng, chú có bí kíp gia chuyền gì ko chỉ anh với, có bí kíp giao tiếp hay thì cho anh mượn luôn một thể. Về facebook thì anh nhiều lắm yên tâm là chú trả tìm ra đc cái gì của anh đâu (chừ việc "hiện đang ở Hà Nội" cho dễ soi gái :D) , nếu có dã tâm muốn bắt anh thì chỉ có mang gái ra mà câu anh tôi kekeke. Còn nếu có hảo tâm thì inbox cho anh luôn đi. anh biết anh ko phải là đối thủ của hun, anh nhường chú đấy :D. Anh chỉ nhằm nhằm lúc chú hun ko đề phòng mà vào chém đại thôi. chú cao tay giúp anh phát nhé :D.
  9. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    -Alp, ơ thế ra a post lên đây là vào phái của chú à? Thế a nghỉ! (Viết nốt cái này đã). Chú viết lan man nhớ mỗi đc chuyện về vicodo của chú.
    A é.o thích cãi nhau, chuyện này a nhắc nhiều r mà nhỉ? Chú nghĩ như nào tùy. Cho chú thắng. A làm j kệ a. Chú hiểu chứ.?
    -Suppersdream, đệ hiểu!
    -Skill, nghe bức xúc thế. Tớ k chém vs Skill nữa, nhường cho 3z đấy. Chăm sóc 3z Skill nhé.
    Mà nhắc Skill 1 chuyện hơi tế nhị nhé, Skill xem lại chứ chính tả của Skill be bét hơn cả tớ đấy.
    Bí bo!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    -Alp, ơ thế ra a post lên đây là vào phái của chú à? Thế a nghỉ! (Viết nốt cái này đã). Chú viết lan man nhớ mỗi đc chuyện về vicodo của chú.
    A é.o thích cãi nhau, chuyện này a nhắc nhiều r mà nhỉ? Chú nghĩ như nào tùy. Cho chú thắng. A làm j kệ a. Chú hiểu chứ.?
    -Suppersdream, đệ hiểu!
    -Skill, nghe bức xúc thế. Tớ k chém vs Skill nữa, nhường cho 3z đấy. Chăm sóc 3z Skill nhé.
    Mà nhắc Skill 1 chuyện hơi tế nhị nhé, Skill xem lại chứ chính tả của Skill be bét hơn cả tớ đấy.
    Bí bo!
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    2 chú ý dìm hàng nhau tí cho vui, rôm rả quán nước thôi, chứ tài năng thật sự của 2 chú ý như thế nào thì làm sao mà phủ nhận được.

    @ chú hun: thôi thì chú cứ đến với anh. >:D< . Anh em gặp nhau ở đây cũng được coi là có duyên rồi. Anh em không tập trung hỗ trợ lẫn nhau mà mỗi người một phách thì để cho thiên hạ nó cướp hết gái đẹp à?. Anh em trong Giáo còn cái gì để trém với nhau, hay là lại quay ra trém nhau vì bức xúc. Hãy nhìn xa hơn về cái lợi ích chung đi chú \:D/

Chia sẻ trang này