1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú tổng Giáo chủ anh công nhận là chú Trước của chú đỏng đảnh và ỡm ờ còn hơn cả Cáo. Anh dự là ca này của chú tạch. Chú biết vì sao không? Vì tội quá xoắn. Chú thử bơ đi 1 thời gian cho anh, khi nào có cơ hội thì tăng cường đụng chạm.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Vãi ho he ạ. [:D] Anh bận đi vi vu hơn 10 ngày du lịch, để ăn uống, nhậu nhẹt và phiêu diêu khoái lạc chân trời nào rồi chú Vịt Odo ơi [:P] rảnh hơi đâu mà suốt ngày vi vu lên cái cốc này mãi ạ [r23)]

    Giờ vẫn còn phê đây này, chú nào thích thì thổi kèn cho anh tí cũng được. ;))
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú cầm đầu bọn trẻ trâu mà chẳng có trách nhiệm gì nhỉ? Không sợ tụi nó lại gõ gõ cho mấy cái à?. Anh đi đâu Giáo cũng luôn bên mình.
  4. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    hunter nói anh ALP viết bí kíp cho mà đọc kìa !
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú Hunter chắc mới chỉ đủ cơ duyên để chú ALP viết phóng sự thôi, chứ cũng chưa đủ cơ duyên để viết bí kíp. Chú ALP xem có điều kiện gì đó để cho chú Hunter một cơ hội đi để chú ý còn phấn đấu, gì chứ anh quý chú Hunter.
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Nói chung anh thấy ngoài chú love boy` và chú sờ chỗ kín ra thì anh với mấy chú Trước, chú Khèn, chú Hun cũng đều có cơ duyên không nhiều thì cũng lờ mờ. Nhưng tiếc rằng người lĩnh trọng trách nhận và truyền bá bí kíp này thì chỉ có một mà thôi. Vậy ai trong số mấy chú sẽ là người làm được điều này? Điều đó phụ thuộc vào thái độ nghiêm túc và cầu thị của các chú. Các chú có quyền đấu đá nhau trên cơ sở hoà bình và vì mục đích tốt đẹp.

    Những việc như thế này nếu không thành tâm thì sẽ ko có kết quả. Chỉ cần một ý nghĩ đùa cợt thoáng qua trong tâm tưởng thì dẫu cơ duyên có sáng đến mấy thì chuyện lớn ắt vẫn không thể thành được. Anh chờ đợi những động thái tích cực sớm từ các chú!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hình như ý chú Khèn là 69?
    Kìa, có chú nào xung phong không? Anh em cổ vũ nhiệt tình nào! [:D]


    Ca này liệu phang luôn có cứu vãn được không? ~X

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mỗi chú là một mối cơ duyên khác nhau nên điều kiện cũng khác nhau. Hôm nay anh mệt quá nên anh đi ngủ đã. Trong lúc ngủ anh sẽ nghĩ về các điều kiện đặt ra cho chú Hun và các chú còn lại, và ngày mai anh sẽ thông báo rộng rãi ở đây. Chúc anh em ngủ ngon! G9!
    ke_chien_bai thích bài này.
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Không được đâu, tại mấy ngày này chú ý đang... tháng. X_X
  8. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đông vui thật, đúng thật là để làm người lớn khó thật các bác à. Đôi lúc mình kiềm chế hết mức, mà có nhiều gã đàn bà nó éo biết đệch gì lại cứ thọc gậy bánh xe. Lâu lắm hôm nay em mới bực thế này, may mà em còn kiềm chế được. Cái thằng sinh 92 một bên phòng em, nó đàn bà đến vl ra. to con, béo,,, chã lẽ học đại học rồi lại đi đánh nhau vì mấy cái chuyện vặt, vì những lời nói của 1 gã đàn bà... haizzzzzzzzzzzzzzzz
    HÍ HÍ nói cái cho hả giận, chém đi các bác. em vừa rút ra một điều đó là những thằng to con, béo,,, tham ăn và rất ki bo,,, tính đàn bà thì hết đỡ.
  9. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    e hơi béo k biết thế nào bác nhỉ
  10. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Có 2 kiểu béo đó bác, kiểu của thằng cha kia là. sinh viên, ăn rồi ở phòng, không gái gú, mà nói thật nhìn loại đó éo ma nào thèm yêu. trông cái mặt không đến nỗi đâu, thế mà thức ăn cứ mẹ gửi lên hàng tuần, đồ ăn, rồi rau củ tập kết đầy phòng,,, ăn suốt ngày, đi chơi với em với mấy thằng trong xóm thì "rút ví chậm lắm" mà có phải 1 lần éo đâu. em éo thèm nói. vì em biết nhờ có nó mà em học được cách "vị tha, rộng lượng" - một đức tính rất cần cho người đàn ông trưởng thành. thế mà nó éo biết đệch gì, hôm nay em đang tập thể dục tiện thể dặt quần áo luôn, mở nhạc như mọi ngày cho xóm nghe. éo biết nó thi thế là nghe nó lằm bà lằm bằm, em không hiểu gì quay lại hỏi gì thế mày? nó nói loằng ngoằng, em phán mỗi câu. dkm mày câm mồm đi, đồ đàn bà. stop em đi làm việc của em, kệ nó đó. bực thật, nói thật các bác hồi trước em học lớp chọn của trường cũng được coi là ngoan hiền học giỏi nhưng em đánh nhau và gần như là chơi hơi được đấy. thế mà gặp phải cái đồ đàn bà này,,, bực lắm, cố nhịn vậy.

Chia sẻ trang này