1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phoenix_px2002

    phoenix_px2002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    21
    loạt phóng sự của anh alp rất hấp dẫn nhưng hơi dài và thiếu trọng tâm,chưa có ý tưởng độc đáo cho gà dzzo đây học hỏi :0
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nhiều bạn định hình buồn cười nhỉ. Chú nào đi ăn với anh mà kg chịu trả tiền, anh cầm 1 xấp 50 triệu tán vào mẹt. [:D]
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chú Râm không phải cả nghĩ làm gì vụ này. Chuyện hiểu sai là một vấn đề hết sức bình thường mà ta vẫn luôn phải đối mặt trong cuộc sống. Bởi vì người người tinh tế thì ít mà gà qué thì nhiều. Những người tinh tế như bọn anh thì chỉ cần liếc qua cũng có thể biết ai với ai rồi.

    Cuộc sống cũng như công cuộc tán gái, nó cũng giống như vở kịch mà trong đó ta là nhân vật chính. Muốn để không bị ngỏm củ tỏi ngay từ tập 1 thì ta phải biết ta là ai. Đại khái là ta phải hiểu về ta và về các nhân vật khác trong cùng vở kịch. Tóm lại là phải biết phân tích sở trường, sở đoản, đặc điểm, thói quen vv..của mình và các nhân vật khác để ta có thể đi xuyên suốt qua những phân đoạn đầy chông gai và gập ghềnh của vở kịch mà ta là nhân vật chính chứ ko phải thằng cha đạo diễn. oke men?

    Chẳng hạn như việc có chú bảo là phong cách chú giống Mr.Li thì nếu quen phân tích vấn đề, chú sẽ hiểu ra ngay là vì cách chú bôi chữ và đặt cỡ chữ. Còn có chú nào đó nói rằng chú giống Sunny_boy thì đích thị rằng là do việc chú vác cương lĩnh của lão ấy ra để dày vò phân tích và đã ít nhiều bị chịụ sự ảnh hưởng từ nó. Đơn giản vậy thôi!

    Với anh thì những việc như vậy nó như là cơm bữa rồi. Nhưng anh tuyệt đối bình thản với những điều đó vì suy cho cùng thì nó là một phần tất yếu của cuộc sống. Nhớ lại khi anh mới vào diễn đàn một thời gian, bỗng dưng một hôm có chú tên là Nếu Biết Trước ở đâu nhảy ra xì xà xì xồ rằng thì là anh chính là Mr.Li. Ô hay, sao anh lại là Mr.Li? Anh bắt đầu thử ngẫm nghĩ 5 giây và hiểu ngay vấn đề. Té ra là tại cái cách bôi màu chữ và đặt cỡ font chữ là thứ nhất, và thứ hai là cái cách thỉnh thoảng anh ***g những mẩu đối thoại nho nhỏ vào bài viết cho thêm phần sinh động đúng theo phong cách của anh. Nói chung chú Trước Gà!

    Nhưng mà anh thì lại có nhiều phong cách lắm! Thế là để ko cho gà bị hiểu lầm lẫn lộn và ko muốn để ảnh hưởng đến người khác, anh thay đổi lại font chữ, ko thèm ***g các mẩu đối thoại nho nhỏ vào nữa. Phong cách anh khi ấy bắt đầu sang một giai đoạn mới - chan hoà, thân ái và âu yếm với tất cả các bạn ở đây. Ấy thế mà với phong cách đáng yêu đó, anh lại bị chú Gs. Niếm Đầu và những người bạn khăng khăng anh là ít tuổi và vì thế nghiễm nhiên gán cho anh danh hiệu trẻ trâu. ke ke...nói chung chú Niếm Đầu cũng Gà!

    Anh không hề nản chí. Anh lại âm thầm thay đổi phong cách một lần nữa (anh nhiều phong cách mà!). Lần này anh trở nên nghiêm khắc hơn với các chú trẻ trâu, anh đi sâu nhiều hơn vào vấn đề phang phập. Bỗng một hôm mát giời, có chú Thổi kèn nhảy ra từ bụi cúc tần gai cứ đòi thổi kèn và nhất định cho rằng anh là Chim xoắn Quẩy đầu thai. Bỏ mẹ! Lần này thì hơi bị động chạm đến vấn đề tế nhị cmn rồi! Lần này thì anh hơi bị tự ái thật rồi! Của anh đâu có bị xoắn quẩy. Xoắn là xoắn thế líu nào! Anh mới đứng ngay giữa đường ngẫm nghĩ, lần này chỉ mất 3 giây là anh nghĩ xong. Té ra là tại lần này anh hay nói bậy và bàn chuyện phang phập ấm chén nhiều quá! Thì ra là vậy! Chú Kèn cũng quả là Gà! Sau khi tè một bãi, anh quyết định sẽ làm mới mình một lần nữa.

    Lần này anh lại đổi sang hẳn một phong cách khác (anh nhiều phong cách mà!) hoàn toàn không liên quan gì đến mấy lão trên nữa. Anh đổi sang phong cách một chút triết lý, một chút ưu tư, một chút vẩn vơ đời thường, sắc sắc không không, hư hư thực thực...Tưởng rằng từ đây sẽ yên ả mà ngày đêm tụng kinh gõ mõ niệm phật cho những âm hồn của các chú gà siêu thoát... Ấy thế mà quãng thời gian êm ả trên TVTY của anh cũng chỉ trôi qua được vài bữa thì bỗng một hôm bị một chú tên là Sau Vì Đâu lu loa lên rằng anh đích thị ăn cắp văn phong của ông bạn Cu Ngổng. Ha ha...Nếu không phải thần kinh thép thì có lẽ anh đã cộc đầu vào cửa topic mà thăng cho đỡ uất mất. Nhưng mà anh nghĩ rằng ta luôn phải bình thản trước những sóng gió của cuộc đời. Và anh thì lại nhiều phong cách, thế nên anh lại một lần nữa âm thầm thay đổi thành phong cách bình dị như bây giờ đấy! Và anh lại tiếp tục bình thản để chờ những sóng gió tiếp theo. Với anh nó như một cuộc dạo chơi trên những ngọn sóng mà người ta vẫn gọi là lướt sóng vậy.

    Chú Râm thấy đấy! Khi ta hiểu được rõ vấn đề và kiểm soát được nó thì mọi chuyện sẽ trở nên hết sức bình thường. Tại chú gặp vấn đề nhưng chưa phân tích được vì sao lại xảy ra vấn đề đó nên thái độ ngạc nhiên của chú như vậy cũng là dễ hiểu thôi. Giờ thì chú đã hết ngạc nhiên và lấy lại được sự bình thản rồi chứ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------




    Cảm ơn chú! Công nhận là quá dài. Vì tham lam vô độ, vì cơ bản tư liệu về thân chủ quá nhiều đâm hơi tham, bỏ cái gì cũng tiếc. Rút kinh nghiệm sẽ viết ngắn hơn trong bài phóng sự phỏng vấn ông em thổi kèn vào đêm nay để người đọc đỡ mỏi mắt nhức đầu. Còn trọng tâm thì có, nhưng mỗi bài phóng sự có đến mấy trọng tâm kia [:D]

    Và quan trọng nhất, những bài phỏng vấn ko hề với mục đích mang lại ý tưởng độc đáo cho gà học hỏi, mà chỉ đơn giản là đề cập và chỉ ra những sai lầm vớ va vớ vẩn để gà tránh mắc phải. ke ke
    ke_chien_bai thích bài này.
  4. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Qủa là bác sống theo suy nghĩ dư luận rồi.:)) em là e cố ý trêu bác kia, chứ em có chất riêng của em, bác cũng vậy. Đều rất riêng, bác hành văn hay phết đấy, mà bác bao nhiêu xuân rồi biết còn xưng hô cho nó tiện.:)>--" smilieid="89" class="inlineimg" border="0">


  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chú nói vậy chưa đúng rồi. Chú quên mất đoạn cuối của anh rồi hả? Không phải là suy nghĩ theo dư luận mà là "dạo chơi cùng dư luận" ;)

    Chú cứ xưng hô như vậy là tiện rồi. Còn nếu mà chú vẫn băn khoăn tuổi tác thì cứ gọi anh chung chung là Tổng Giáo Chủ cũng được. Cả hai cách gọi đều rất tiện :P
  6. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Bác hay chơi "võ lâm" hay sao? Nếu là bác thích khi em gọi bác thế thì em rất vui khi lòng. Đơn giản em hay gọi người khác bằng tên riêng or tên người khác muốn.:)>-

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ôi. đập làm gì bẩn tay mình hở bác.:)) Mà có khi đập thế nó thấy nhiều tiền hôm sau nó lại càng không mang ví ấy chứ.:))
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    :)) võ lâm gì chứ. Anh nằm trong thành phần ban lãnh đạo giáo Vicodo mà. Thế ra chú chưa biết hả? Đây, trụ sở tạm thời nằm ở đây. Khi nào có điều kiện anh sẽ bàn với anh em chuyển về đây cho khang trang hơn. Mà chú tham gia giáo đi. Vào đó mọi người sẽ được học hỏi nhiều điều lợi ích từ giáo.

    Tên thân mật của anh là Tẹt, tên đi lại trên giang hồ là ALP, chức vụ là Tổng giáo chủ. Chú có thể gọi một trong ba cái tên mà chú muốn.
  8. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    @Alp để ng ta phục, thì phải thể hiện kiến thức cho anh biết chứ nói chay, bỏ muối như chú thì anh làm hay hơn nhiều ;)).
    Chú có tài thì làm chọn vẹn từ tuổi 17 đến tuổi 27 ở trang " Cách giữ cho tình yêu luôn lâu dài, bác ơi?" http://ttvnol.com/tvty/1529401 cho anh phục đi . nếu viết đc chú thích a viết gì trên cái link Skill_ Boy này cũng đc (tấc nhiên là anh phải làm đc và ko trái đạo đức) kể cả anh cho chú tài khoản này luôn :-*. còn ko viết mà chú bắt anh làm 3 cái chuyện linh tinh thì anh em trong cốc đề khinh chú [-(. cố lên anh đang chờ bí kíp của chú:-*.
  9. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Em thích sự tự do, bay như cánh chim. tuy chưa có cơ hội thể hiện nhiều nhưng em muốn làm lãnh đạo. :))

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Cám ơn lời mời nhiệt tình của bác. Em sẽ gọi bác là tổng giáo chnhé. Em thích sự tự do, bay như cánh chim. tuy chưa có cơ hội thể hiện nhiều nhưng em muốn làm lãnh đạo. :))

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Cám ơn lời mời nhiệt tình của bác. Em sẽ gọi bác là tổng giáo chủ nhé. Em thích sự tự do, bay như cánh chim. tuy chưa có cơ hội thể hiện nhiều nhưng em muốn làm lãnh đạo. :))
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    BẢN TIN CHIỀU THỨ BẢY

    Để bắt đầu bản tin chiều Thứ 7 hàng tuần, chúng tôi xin tổng kết về những mặt tiêu cực trong quá trình hoạt động tuần lễ vàng thứ ba và những việc cần làm ngay của Quán tán dóc trong thời gian đầu đi vào hoạt động như sau:

    Về tình hình diễn đàn nói chung. Sau lời tuyên bố mở một cuộc tấn công spam ném gạch đá quy mô toàn diễn đàn của thành viên Thổi Kèn vào tuần trước, tưởng chừng cả diễn đàn sẽ phải hứng chịu một trận gạch đá bay tung toé. Nhưng thật bất ngờ là đến giờ phút này diễn đàn vẫn hoàn toàn im ắng. Rất có thể cuộc tấn công đang được chuẩn bị một cách quy mô hơn, liều lĩnh hơn. Vì vậy đề nghị tất cả mọi người hết sức cảnh giác và chuẩn bị tâm lý cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

    Về tình hình Vicodo giáo. Phát hiện một số gián điệp được cài vào làm nhiệm vụ gây xáo trộn nội bộ giáo, chia rẽ sự đoàn kết của các tín đồ. Nhưng rất may với tinh thần cảnh giác cao, ban điều tra Giáo đã phát hiện ra phần tử gián điệp đó chính là tín đồ giả danh sờ chỗ kínthổi kèn - hai trong ba kẻ cầm đầu cuộc cách mạng "vì trẻ trâu" mới nổi lên trong thời gian gần đây. Ở một động thái khác, tín đồ thổi kèn sau khi mất tích gần một tuần lễ trở về, với bộ dạng lướt khướt và hơi men nồng nặc đã phần nào hiện nguyên hình. Vừa đặt chân về đến Cốc, tín đồ biến thái này đã lè nhè đòi nghe thổi kèn trong khi chính nhiệm vụ của y là thổi kèn cho anh em trong giáo tăng cảm giác hưng phấn.

    Theo phán đoán của giới chuyên gia phân tích , rất có khả năng nhóm "Trẻ Trâu" do Thổi Kèn cầm đầu đang âm thầm phát triển thành Giáo phái Trẻ Trâu hòng nổi lên như một đối trọng để kìm hãm sự phát triển của Vicodo giáo. Tình hình đang rất nguy cấp, nếu để giáo phái này hình thành thì diễn đàn không biết sẽ đi về đâu. Nhiệm vụ của Vicodo và những anh em tâm huyết với diễn đàn là phải tìm cách ngăn chặn hành vi này. Thứ hai tới sẽ có cuộc họp khẩn cấp toàn diễn đàn tại trụ sở Vicodo giáo để tìm phương hướng giải quyết. Thông báo này thay cho giấy mời. Rất hi vọng mọi người sẽ tụ tập đông đủ.

    Chú ý: Như lịch đều đặn hàng tuần, để kết thúc bản tin tối Thứ Bảy sẽ là kỳ tiếp theo của loạt phóng sự trong chuyên mục Mỗi tuần một câu chuyện của Quán: Phóng sự dài kỳ, phần II: Phỏng vấn Thổi Kèn - Tiếng thổi kèn trong bụi cúc tần gai. Mời các bạn đón đọc!
    ke_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này