1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tết sau tết sau cái đầu lâu,
    Có gội 10 ngày vẫn còn gầu.
    Nếu có phải Alp, lại đây bẩu,
    Còn nếu không phải, liếm phao câu... [r32)]
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Phao câu vừa ngắn lại vừa thâm
    Chym thỳ không có, súng thì câm
    Chị Gà te tái xoa đýt chửi
    Tiên cha sư pố cái thằng hâm.
    =))
  3. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Bác đã "áp" thế thì em ko có gì cần phải phản kháng! :)) Khi nào bài thơ này nổi tiếng lại có thêm tích Súng - Quỳ! =))
    [ Mà em vẫn cam đoan là Quỳ tại vì chỉ có 1 lớp cánh, gân cánh hoa và thân cũng có sự khác biệt ý1 :P ]

    Ở đây lắm cao thủ thơ văn thế! :))
    Tết nhất đến nơi toàn nhắc gà với qué! :-j Em bỗng dưng thèm lợn mán! =P~ Bác nào vịnh 1 bài đi! :))
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chan (...), chuyen sang (.) roi.
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3

    Xuân về gió thổi hây hây
    Giật mình, nay đã gần ngày ông Công
    Lợn mán, ai xung phong không?.
    Tết này, em chán lông bông cùng Gà.
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chán 3 chuyển sang một chấm rồi
    Ừ thì một chấm cũng được thôi
    Chấm xong lại nghỉ, rồi lại chấm
    Chấm nhanh, chấm chậm, chấm đầy vơi...

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Tết nhất đến nơi, thấy lắm Gà
    Nào Kèn, nào Kín, ngấy bỏ cha
    Bỗng dưng em thấy thèm lợn Mán
    Cùng nhau làm thịt chú Trước nha!? [:D]


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Đến đây thì anh tin tưởng tuyệt đối tín đồ Pha Lê chính là người trong bức ảnh cô gái bên hoa Quỳ rồi. Tín đồ Pha Lê thông cảm nhé, vì đó là một bước quan trọng không thể bỏ qua. Đó chỉ là một phép thử đơn giản để nhận biết sự trung thực đối với tất cả những tín đồ nộp ảnh chân dung. Với mỗi tín đồ sẽ có một cách thử khác nhau để đảm bảo chắc chắn rằng việc nộp ảnh trong hồ sơ là trung thực. Mong các tín đồ hết sức thông cảm.

    Tới đây anh sẽ cập nhật ảnh vào hồ sơ cho các tín đồ đã bổ sung ảnh chân dung. Chúc anh em hoạt động vui vẻ!

    Cả nhà có ai xem trận MU thịt FulHam ko? Thôi bye bye cả nhà, đi nằm xem cho đỡ đau lưng [:D]
    ke_chien_bai thích bài này.
  7. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Hóa ra là đòn tâm lý! :)) Em thật thà mà! :P Sắp tới còn gặp mặt ai dại gì chơi trò thay xà với đổi cột! [r23)]

    [ MU thắng ko bác? :D ]
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ba cham la chuyen van con dai
    Hoac la kho dien ta voi ai
    Mot cham co nghia la het chuyen
    Nhu dau cham cau cua mot bai.
    Ban KCB xin ngung tho ve cac cham o day.Ban Alp gio cham hieu nho.Ban muon (.) roi a.
  9. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Bại chém là: “chuyện vẫn còn dài…”
    Hóc là khó điên tình với ai
    Mốt chém có nghỉ…lạ hết chuyện
    Như đầu… chấm cậu của một Bại.
    Bạn KCB xin ngừng thở về cái chấm ở đây. Bạn ALP giờ chém nhiều nhở?. Bạn muốn (.) rồi à?

    Mãi mới lại dịch được một bài của em Bại. Phải nói là cũng bõ công, vì nó là một bài thơ, bài viết rất hay, rất nhiều ẩn ý và chơi chữ một cách thật tài hoa. Bài thơ thể hiện được rất rõ tâm sự của tác giả, một cô gái đang yêu và đang ghen, giận dỗi và có phần hơi bế tắc trước tình yêu lớn của mình. Lâu rồi anh mới lại có hứng bình thơ như thế này, số tác giả làm được anh có hứng không nhiều, có thể kể như Nguyễn Tất Nhiên, Quang Dũng, Chế Lan Viên, còn thì đến như thơ Tố Hữu anh cũng không thích, hồi đi học có bình cũng chỉ vì vấn đề điểm giả.

    Hai câu thơ đầu của bài thơ nói lên rằng em Bại rất muốn chém tiếp, cụ thể ở đây là tiếp tục làm thơ. Bởi vì em ý hiểu rất rõ rằng nếu như dừng lại ở đây thì rất khó để có thể điên tình được mí cả ALP. Từ ai ở cuối của câu thơ thứ 2 quả thật là rất đắt giá, nó thể hiện việc coi ALP như một người xa lạ. Nhưng trước đấy là 2 chữ điên tình đỉnh cao của cảm xúc, cho chúng ta thấy rằng sự giận dỗi của em Bại đối với ALP thật ghê gớm và cũng là một hình ảnh điển hình cho sự hờn ghen của các Cáo khi đang yêu.

    Nhưng có lẽ 2 câu sau mới thật sự tài tình. Ở câu thơ thứ 3 em Bại muốn nói rằng nếu bây giờ mà em ý cũng bơ đi không chém tiếp nữa để ALP bớt kiêu giống như trào lưu mà anh em vẫn bảo nhau thử bơ cáo thì em ý sợ rằng khi quay lại chuyện tình cảm với cả ALP sẽ trở nên khó có cơ hội được đề cấp đến, sẽ trở nên lạc long, không còn được như trước kia. Như là cái lúc đầu mà Bại đã xác định chọn ALP là của riêng Bại, mà câu thơ thứ 4 đã làm rõ. Và một điều nữa cũng cần nói rõ hơn ở câu thơ thứ 4 này là trong khi 3 câu thơ đầu tiên nghe rất nuột thì ở câu thơ thứ 4 này thoạt nghe không được thuận cho lắm về mặt thanh bằng thanh trắc, nhưng thật ra điều đó cũng lại nằm trong ý đồ của tác giả. Nó như một sự nghẹn ngào, dồn nén từ sự hờn ghen và cả sự hoang mang của một cô gái đang rất mơ hồ trong quyết định liên quan tới chuyện tình cảm của mình.

    Và điều mà KCB đang hờn ghen với ALP là điều gì tưởng chừng như đã được lí giải ở dòng lưu bút. Bại đã trách ALP đã chém nhiều thứ quá mà ít quan tâm đến Bại, như trước chúng ta đã biết Bại đã ghen với việc ALP làm thơ tặng Anxi thì bây giờ anh còn đồ rằng Bại còn trách móc cả ALP đã dành nhiều thời gian cho Vicodo Giáo, cho tuyệt tình cốc và cả cho việc chiến đấu với thế giới trẻ trâu. Và dường như Bại cảm thấy rằng chuyện tình cảm đang nằm ngoài tầm tay của Bại, cảm thấy rằng ALP đang muốn chấm dứt với Bại.(Đây là anh đang bình theo chữ hiểu (.) là chấm hết chứ không phải theo hình).

    Nhưng thực ra thì không phải vậy đâu. Nếu chúng ta để ý ghép các chữ cái đầu của 4 câu thơ với cả dòng lưu bút thì sẽ là “ Bại hóc mốt như bạn”. Vậy thì ra là Bại đã trách ALP cứ bắt Bại phải làm thơ, Bại đã chuyển từ 3 chấm thành 1 chấm rồi mà vẫn cứ làm khó Bại. Và giờ đây Bại cảm thấy mệt mỏi, nếu tiếp tục Bại sẽ không làm được. Vậy ALP cân nhắc nhé!.

    Tạm gạt qua chuyện riêng của Bại với ALP thì cá nhân anh rất thích bài post này của Bại. Tuy là Bại còn viết sai chính tả ở đôi chỗ chưa tiến bộ nhiều so với mấy lần trước, nhưng cũng không vì thế mà cái hay của nó có thể phủ nhận được. Và anh đã vote cho bài viết của Bại.
  10. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    chúc tổng giáo chủ bình an.! chúc cô gái bên hoa quỳ mạnh khỏe \:D/

Chia sẻ trang này