1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Đề nghị ai add fb mình thì nhắn tin trước tại vì ít khi mình check cái khoản ý lắm nhá! :)) Ko lại tưởng mình đã già làm "làm giá" ... :">
  2. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3


    Bác về tiếp tục chăn vịt đi >:Pe ko buồn đâu, chỉ rất buồn thôi :-*.
  3. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
  4. cass123

    cass123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ta nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng dịu dàng hết
    có lẽ ta không hợp với chốn này, cho nên từ giờ sẽ đi theo chàng Alp ( theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng)
    chàng Sờ kiu ở lại mạnh giỏi, có điều ta vẫn muốn nói lại với chàng, đừng cố gắng trở thành cao thủ làm gì. mỗi chàng trai đều có cá tính khác nhau,ưu điểm khác nhau,điều đó tạo nên sự khác biệt.Vì thế, tốt nhất hãy cứ là chính mình.Mục đích trở thành cao thủ để làm gì? không phải cuối cùng điều mà chúng ta hướng đến là có 1 tình yêu đẹp sao? Vậy sao ngay từ đầu không đến với nhau bằng những gì thật thà nhất, chân thành nhất, tự nhiên nhất?
    trong suốt cuộc đời của ta, điều mà ta hối hận nhất, là đã đem lòng yêu một "cao thủ".Tất cả những lời nói,mánh khóe,hành động đó,những thứ mà chàng Sờ kiu đang muốn học, đối với ta mà nói, là 1 niềm đau.cho nên ta dị ứng với 2 từ đó.
    Nếu muốn chơi bời, bắt cá nhiều tay,thể hiện đẳng cấp cua gái, thì chàng Sờ kiu hãy học làm "cao thủ". Còn nếu đơn giản chỉ muốn có 1 tình yêu đẹp, thì đừng học.
    ta bay đây. zai jian !
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    theoyeucau.com
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Hỏi số điện thoại của NVND để tranh thủ làm gấp buổi offline trước lúc chia tay mà không thấy. Thôi thì chúc mọi người vui vẻ!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hỏi số điện thoại của NVND để tranh thủ làm gấp buổi offline trước lúc chia tay mà không thấy. Thôi thì chúc mọi người vui vẻ!
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đợt này lại bận quá rồi. Hay để hết tháng Giêng anh em thu xếp đại hội giáo cái nhỉ!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bắt quả tang được cái này mang về cho anh em chứng kiến. Chắc không cần phải nói ra thì ai cũng biết 2 nhân vật này là ai rồi.

    Thật là khủng hiếp và ghê rợn. Mình không dám xem hết

    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=ZonPuELBW-s[/YOUTUBE]
    http://www.youtube.com/watch?v=ZonPuELBW-s
  8. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Nick nào đới? =.=! Hôm nào họp giáo thì gặp 1 thể! [r2)]

    K có nick này! =))
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Có chuyện gì vậy chú giáo chủ? Cũng lại định bỏ đi ngao du sơn thuỷ giống anh sao? Cả tổng giáo chú lẫn giáo chủ đều bỏ đi, còn mình phó giáo chủ liệu có gánh vác nổi ko?

    Đang đi được quá nửa đường, chợt thấy ở nhà có người gọi tên, trên đường đi lại bắt gặp nhiều chuyện lạ tai nghe mắt thấy vội úp ngay clip cho anh em chứng kiến. Lại nghe phong thanh có tin đồn rằng chú giáo chủ cũng định bỏ lại anh em giáo mà đi quy ẩn giang hồ, ko thể nào yên tâm đành phải quay lại hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Tiện thể nói lời tâm huyết cuối cùng.

    Tôi muốn nói rằng diễn đàn chúng ta tuy ảo mà thật, cũng như một xã hội thu nhỏ, tất nhiên phải có người này người kia. Tất nhiên phải có những người tốt, người xấu, người hiểu biết và những người thiếu hiểu biết, thậm chí là cả vài bạn trí tuệ kém phát triển. Nhưng không vì thế mà chúng ta quay lưng lại và hắt hủi họ.

    Tôi mong rằng từ nay các bạn hãy đoàn kết đùm bọc lẫn nhau và hãy cố gắng gần gũi để hiểu nhau hơn. Trường hợp bạn Kensaii2004 với bạn Hunter91, tôi mong rằng mọi người hãy cố gắng gần gũi và hiểu các bạn ấy hơn thì sẽ thấy có những khả năng và những mặt tích cực từ họ giống như tôi vừa phát hiện ra mới đây. Và nhiều cái không hoàn toàn như chúng ta vẫn nghĩ... mà thậm chí nó còn hơn thế nhiều!

    Còn về vấn đề của chú skilboy thì chú đừng phiền não nhiều như vậy làm gì. Chú nghe thấy bạn Cass nói rồi đấy, hãy học cách yêu trước đi rồi hẵng tính làm cao thủ. Hơn nữa cái cảnh giới của nghệ thuật tình ái này nó lại chính là cái sự tiêu dao tĩnh tại, không không sắc sắc...nghĩa là không gì cả, nghĩa là vô chiêu thắng hữu chiêu. Cả quyển bí kíp chỉ gói gọn trong bấy nhiêu đó. Chỉ cần ngộ ra bấy nhiêu là chú khắc thành cao thủ rồi. Vì vậy chú đừng quyến luyến nữa mà làm chi, hay để ta đi cho thoả chí tang bồng.

    Cass ơi bay từ từ, đợi anh bay với!

    Một lần nữa chào anh em, tôi đi!
    ke_chien_bai thích bài này.
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    cám ơn giáo chủ đã có lời mời. mình gửi sdt vào inbox rồi đó. ban ngày mình hơi bận, nên có gì giáo chủ cứ gọi vào buổi tối nhé
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ờ. mình cũng đang tính sẽ quy ẩn 1 thời gian. trước khi đi hy vong có thể gặp bạn hải, với vicodo tâm sự.

Chia sẻ trang này