1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    Nộn xộn quá bác Alp ơi :-w.
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Quán tán dóc mà chú. Ở đây càng lộn xộn, nghĩa là những nơi khác càng yên tĩnh. Đó là một điều đáng mừng cho diễn đàn.
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, quán xá là thỉnh thoảng phải có phang nhau. Mà nhân tiện nói với cả chú Hùng và chú gì đệ của chú là chửi nhau mà lại lôi bố mẹ ra thì thể hiện bọn chú thiếu tôn trọng bố mẹ bọn chú rồi. Anh giờ có chửi là 3 các chú ăn cái nọ, ăn cái kia, thằng mặt này, thằng mặt nọ thì có khó gì, mấy mụ bán thịt lợn ngoài chợ cũng chửi được. Nhưng anh mà làm thế thì anh cũng bằng bọn chú mất rồi. Nên thôi, anh sẽ xử lí bọn chú sau.
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Để làm dịu lại không khí lộn xộn của quán. Chủ quán xin post một bài thơ về kỷ niệm một thời xe đạp của mình. Phỏng theo tuyệt phẩm "Xe đạp ơi" một thời say mê bao trái tim học trò của Ngọc Lễ

    VÒNG QUAY KỶ NIỆM

    Thế là mình lại gặp nhau đây..
    Chùm phượng cuối vừa tàn trên đường phố
    Cơn mưa cuối mùa giăng giăng từng sợi nhỏ
    Trả về cội nguồn những kỷ niệm ban sơ.

    Còn đâu đây trong lặng lẽ tiếng mưa
    Những vòng quay của dại khờ thuở ấy
    Xe đạp ơi... đã xa rồi vụng dại!
    Quay đều...quay đều....
    ......Kỷ niệm cũ không tên

    Xa lắm rồi, ngày ấy phải không em?
    Mối tình xưa nhẹ nhàng như hơi thở
    Những buồn vui, những giận hờn vô cớ
    Mãi xa rồi mà chẳng hiểu vì sao

    "Xe đạp ơi... đã xa rồi còn đâu!"
    Ta bước đi thênh thang cùng kỷ niệm
    Mưa vẫn về êm đềm bên khúc hát
    Để thương hoài...thương mãi những vòng xe...
    ke_chien_bai thích bài này.
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Hồi cấp 3 đi học, em mặc áo chim cò, quần ống bó, giầy khủng bố đạp xe địa hình chở bạn gái ngồi gióng xe. Chỉ vậy thôi đã là hạnh phúc, giờ sao hạnh phúc nó khó thế.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cong nhan, ngay cang nhieu bang chung chung to ban T5 noi dung:P.
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Bạn T5 nói gì đúng vậy em?
  8. cass123

    cass123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    từ hồi học mẫu giáo đến lúc học C2 mình rất hiền. hiền đến nỗi suốt ngày bị bọn cùng trường cùng lớp bắt nạt;Bị ném bút,ném đá vào người, bị mang ra trêu trọc,làm đủ loại trò cười cho mọi người.Mà chẳng có ai giúp đỡ.Cho nên hạnh phúc lớn nhất là chỉ cần cái bạn mình thầm thích không hùa vào vs chúng nó phỉ báng mình là mình đã vui suốt cả ngày
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @ cass:viet van nhieu ma cung sai chinh ta ha nguoi.
    The cai ban tham thich ay la tu lop may? Va tham thich nhieu ban khong?
    @ ban phuong hoang: nghe noi ben f69, thien ha co don vai cau chuyen...
  10. cass123

    cass123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    làm gì có chỗ nào sai chính tả

Chia sẻ trang này