1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Các thanh niên 2013 lại choảng nhau vỡ đầu nữa rồi à :"> có chú nào vừa ăn tiết canh không sao anh nghe cái mùi cứ... dư lào ấy nhờ?
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thì ra vẫn thế, giáo sư vẫn chưa thực sự trưởng thành.

    Khi nào mà vẫn khẳng khái phát biểu cái dòng đo đỏ thì chú giáo sư thực sự vẫn chưa thoát kiếp gà như cách đây vài năm ;)

    Sói là ai? Đơn giản sói là kẻ biết phải làm gì với một thứ bất kỳ mà mình có trong tay, phải biết dùng tất cả mọi công cụ có thể và khai thác triệt để nó nhằm phục vụ ý đồ của mình.
    Chú giáo sư và tất cả những anh em từng trắng trợn phát biểu một cách vô tư về cái dòng đo đỏ kia hãy nhớ giúp anh 1 điều mà bây giờ anh nhắc lại: Nếu các chú chưa thể tán gái hiệu quả bằng fb, yahoo, sms thì mong các chú ko nên động chạm tới những giá trị nghệ thuật này và bóp méo hoàn toàn về khả năng của nó. Và trên hết, hãy soi vào gương xem, để nhận ra 1 điều rằng chiếc mào sặc sỡ và bộ cánh gà ngày nào vẫn chưa hề phôi pha cùng năm tháng

    Nếu ko phải là nghệ sĩ thì ko nên rao giảng về nghệ thuật. Với yahoo, fb, sms, các chú ko khai thác được chút nào giá trị nghệ thuật vốn có thật của nó mà chỉ như kẻ mù loà rờ rẫm trong bóng tối thì tốt hơn hết đừng hùng hồn phát biểu về nó. Nếu thực sự là Sói, hãy bày cho các em Gà về nghệ thuật dùng fb, yahoo, sms. Chứ phủ định một cách trắng trợn như các chú thì anh e thằng Gà nào cũng có thể làm được chứ anh chưa muốn dùng từ "phát nôn". Có làm được như vậy non sông VN mới có cơ sánh vai với cường quốc năm châu, xã hội mới phát triển nhanh được.

    Sắp tới anh sẽ cho ra cuốn bí kíp xoay quanh kỹ năng dùng fb, yahoo... để khai thác hết điểm mạnh trong công cuộc đẽo gái. Đó chính là cơ sở cho những điều anh vừa nói ở trên. Còn ngay bây giờ thì các chú Gà lẫn các chú tưởng mình đã ko còn là Gà hãy tìm đọc ngay phương pháp khai thác triệt để thế mạnh của sms và cách dùng hiệu quả của Alpha bạn anh. Có gì khó khăn thì cứ liên hệ với chú Dilentuga. Anh tin chú này sẽ là một trong những chú thoát Gà nhanh nhất trong lịch sử thoát Gà của box, vì đã biết cách tìm kiếm và cố gắng chạm tới những giá trị của nghệ thuật.
    ke_chien_bai thích bài này.
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú Vàng lảm nhảm mê sảng cái giề đấy. Chú nói chả có ý nghĩa gì cả, chả đầu chả cuối, chả có gì liên quan tới cài gì cả. Kiểu như mộng du vậy. Đang ngái ngủ đớp phải ruồi ah?=))=))=))=))
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Thôi để anh kể cho các chú nghe chuyện này:
    Cái thằng gần nhà anh 32t chưa có mảnh tình vắt vai. Bị ông bà già hối, bị đồng đạo chê cười nó chịu ko thấu, mò sang quán anh hút thuốc ké, nhìn e trai a đang học lớp 9 chém bão biển trời trên face, lại thấy mấy cái ảnh của mấy e teen xinh vãi lúa post lên. Thằng ku hăng tiết vịt năn nỉ e anh lập nick, đưa cái avt của thằng trời đất nào đó. Thằng ku này làm phụ hồ, người gầy như que củi, răng cái còn cái mất như ông lão 70, da thì đen, ăn mặc luộm thuộm nhìn chán ko thể tả. Thề con trai nhìn nó còn phát ngấy đừng nói con gái.
    Chả hiểu nó chém chiếc kiểu gì, ngày đi làm phụ hồ, đêm về vào quán net bốc phét. Đợt gần tết nó dẫn một e tầm 26t sang giới thiệu : người yêu e đấy,ra tết cưới!
    Anh mắt tròn mắt dẹt ko hiểu mô tê mẹ gì. Hỏi thằng e trai thì nó kể thằng con giời lên face gặp e này ở nghệ An, nó tự nhận anh là chủ thầu xây dựng, nhà anh bán điện thoại... Rồi gần tết nó gửi cho con bé vài trăm ngàn tiền xe "vào Đắklắk quê anh chơi,ra mắt bố mẹ anh". Chả hiểu nó thuyết phục kiểu gì mà con nhỏ tin sái cổ. Lặn lội bắt xe từ ngoài Bắc vào. E này theo anh đánh giá ngoại hình được 7đ. Vào gặp con giời rồi mới biết anh làm phụ hồ,nhà nghèo rớt mùng tơi, ông già nát rượu, nhìn anh như con ma. Con bé như rơi từ trên ngọn cây xuống.
    Vậy mà thế đíu nào thằng ôn dụ bừa: "lỡ vào đây rồi thì đi nhà nghỉ với anh đi" con nhỏ cũng ok đi!
    Đã vào NN, đã phang được con người ta, đương nhiên thằng trời đánh làm tới,đòi cưới luôn. Con bé cũng gật đầu, ra tết cả nhà thằng này và con bé kéo ra Bắc tổ chức. Thế là xong!
    Anh đang hỏi tại sao con bé này đâu đến nỗi nào, xung quanh nó thiếu đek gì vệ tinh mà phải lặn lội vào làm vợ 1 thằng cô hồn?
    Một thời gian sau thằng kia phát hiện ra quá khứ hoành tráng của vợ: ngày xưa con nhỏ đã kinh qua bao nhiêu thằng ngoài đó đến mức "bươm xơ mướp" rồi dính chưởng giang mai, mấy ku ngoài đó ko ai dám đụng. Thế là ế như hũ mắm,phải lên mạng ảo tìm thằng đổ vỏ.
    Àh con e họ đang học mầm non của anh khoe rằng mỗi sáng thức dậy nó chỉ cần đăng cái status kiểu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" thế là bao nhiêu thằng lao vào like, hỏi thăm tới tấp như đàn cá chép vớ được cục phân bò trong khi con bé đang ôm bụng cười ngất.
    Thằng e rai thì lúc nào cũng mò mẫm trên face tìm bò lạc, chém gió đã đời, nhắt tin ầm ầm rồi tới khi gặp mặt toàn gặp mấy con cá sấu,dở hơi hâm hấp, chẳng miên man,gợi tình, bấy bì tý nào như trong ảnh. Thế mà nói mãi nó cũng ko chịu bỏ cái fây búc fây biếc.
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chú Đau. Chú cứ nhìn sự việc qua lăng kính tối màu của chú như vậy thì liệu anh đưa cho chú một lăng kính với sắc màu khác, với góc nhìn khác, tinh vi hơn, nghệ thuật hơn thì liệu chú có cảm nhận và sử dụng nổi nó ko?.

    Chú khoan hãy đừng kể một câu chuyện nào hết. Vì chú có kể cả đời thì cũng ko thể đưa ra hết được các ví dụ và các góc cạnh trong cuộc sống liên quan đến vấn đề này. Hơn nữa cái cách đưa ra ví dụ để chứng minh cho cái kết luận thiển cận của chú nó không khác gì khi người ta nhìn thấy một đống phân rồi bịt mũi rồi vội vàng kết luận rằng phân là thứ tệ nhất trên đời. Nhưng xin thưa, nếu như chú biết khai thác giá trị và điểm mạnh của phân, thì ít nhất chú có thể dùng nó để bón ruộng, làm bếp khí ga hoặc thỉnh thoảng cho chó tráng miệng những khi đói lòng chứ thực ra phân không hoàn toàn vứt đi như chú vội nghĩ.

    Nhưng tất nhiên yahoo, fb, sms không phải là phân và chắc chắn nó thú vị hơn phân rất nhiều, nhất là trong khía cạnh đẽo gái. Ở đây anh sẽ không đưa ra ví dụ nào hết mặc dù có rất nhiều tấm gương sáng chói lọi trong lĩnh vực này. Anh muốn những chú giống như chú tiếp cận vấn đề với một phương pháp khác khoa học hơn. Đó là nhìn ra bản chất vấn đề, đó là hướng đi như thế nào?

    Với một cao thủ võ lâm thì công cụ nào cũng có thể trở thành vũ khí tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, anh chỉ nói ngắn gọn là thằng cu gần nhà chú nó ko chọn sai công cụ nhưng nó chọn sai con đường để đi. Vậy mà chú cũng ko biết cách hướng cho nó. FB chỉ là 1 trong những công cụ để dùng vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có cả việc tán tỉnh nếu như chú biết cách khai thác. Chứ nó hoàn toàn không phải là nơi cung cấp người yêu, vợ, chồng cho chú. Đó ko phải là nơi để lên tìm bạn gái và chôn vùi cuộc sống ảo trong đó mà đó chỉ đơn thuần là dụng cụ có thể dùng vào việc tán gái hiệu quả. Chú hiểu ý anh chứ? Nói một hiểu 2 thì anh đỡ phải nói dài, dạo này già rồi nên ngại gõ lắm! Còn tán như thế nào với fb cho hiệu quả thì nó sẽ được phân tích rõ ràng trong bí kíp anh sắp sửa tung ra vào thời gian tới.

    Chú đừng nhìn sự vật với tầm nhìn hạn hẹp của mình rồi đưa ra những nhận định cũng vô cùng hạn hẹp, thiếu hẳn đi tính linh hoạt, sáng tạo, điều cực kỳ cần thiết trong nghệ thuật đục đẽo (cả nghề đẽo gái hay đẽo mộc đều đúng với quan điểm này). Có một câu nói nổi tiếng "Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc"....Đó, đến cuốc, thuổng, gậy, gộc còn có thể dùng để đánh giặc thì hà cớ gì mà yahoo, fb, sms đt không dùng để tán gái được hở chú Đau?
    ke_chien_bai thích bài này.
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Alp Vs Dau Chưa hiểu nhau roài. Nói như Alp chả sai. Nhưng trong trường Hợp Dau Vấn cho Thằng cu chủ thớt thì trò sms không hiệu quả bởi văn vẻ chả có, nhắn tin không mùi mẫn thì không ăn thua. Túm lại trò SMS với thằng cu chủ thớt này không ăn thua. Không nên lạm dụng nhiểu
  7. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    ngu thì hiểu thế nào được hả supersdream
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú 2 lên mạng ảo ăn tục nói phét đêm làm bạn với cái tay xóc lọ nên đầu óc mụ mẫm. Nói xa nói gần đưa ví dụ chú đíu hiểu thì anh sổ toẹt vào cái mặt thộn của chú vậy.
    Chú cứ lải nhải rằng cao thủ với sói là biết xài fb,yh để tán gái. Vậy anh hỏi chú trên này anh,chú và mấy đồng đạo khác đang tư vấn cho cao thủ hay cho Gà?
    Nếu như là cao thủ thì mò lên đây làm giề? Còn nếu là Gà chú đưa ra cách của cao thủ có vợ đi kiếm bồ nhí định 1 tấc nhảy lên trời thì anh thua.
    Mà thôi với cái con mắt mờ và đầu óc mụ mị vì quay tay như chu thì nói ít nói nhiều chú cũng éo hiểu đâu.
    Chú Tự sướng tiếp đi,anh phắn.
  9. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị chú vàng muốn người khác hiểu mình thì phải sủa to, rõ ràng. Không được cấm ca cấm cẳu như cho cắn ma thế. Ví dụ chú muốn chơi trò nhặt banh với anh thì phải biết đường tha quả banh tennis (không phải là bóng để đá, nó hơi to so với cỡ mồm chú) đế trước mặt anh thả xuống sủa gâu gâu, nhảy qua nhảy lại tỏ vẻ hào hứng, đuôi ngoáy tít mù, lúc đó anh khắc hiểu ý của chú vàng mà nhặt banh ném di cho chú nhặt nhé. Hiểu chưa chú vàng.
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    :)) Nhịn ko nổi cuối cùng lại lộ đuôi gà nổi đoá rồi đó hả giáo sư?

    Trong một bài viết, nếu là người hiểu biết thì ko nên dùng một lúc 2 từ "đíu" và "éo" để diễn tả cùng một nghĩa, nhất lại là đối với một giáo sư.

    Quay trở lại câu chất vấn của giáo sư, anh tạm trả lời thế này: các chú đang vấn cho gà với mục đích gì? Là để gà thoát xác đúng ko nào? Vậy thì hãy tư vấn cho gà với tinh thần là gà sẽ đi trên còn đường mà đội ngũ bác sư giáo sĩ vạch ra, chứ không phải là dẫn gà quay trở lại chuồng gà, chốt cửa chuồng lại và dặn gà ko được đi ra bờ ao mổ giun. Thay vì thế hãy dắt gà ra bờ ao và dạy chúng cách mổ giun để làm sao vừa xơi được giun mà ko bị lăn tòm xuống nước.

    Nếu chú muốn làm được điều hay ho này, hôm tới có buổi Liên hoan chè đỗ đen - Đại hội ViCoDo giáo lần thứ 2 diễn ra tại Hà nội, mời chú đến tham dự tiệc ta sẽ bàn luận kỹ hơn =))
    ke_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này