1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Bại là một quyển sách mà ngày nào anh cũng muốn giở ra đọc ngấu nghiến [:D]
    ke_chien_bai thích bài này.
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Phải mỗi tội là sách này cũng chỉ toàn những gạch đầu dòng bác nhỉ :))
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    =)) vui quá, bạn pha trò hay lắm (không có ý đả kích ai nhé, đây chỉ là thấy câu đối hay thôi)
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chẳng may đọc xong thấy đầu óc nổ tung.
    Tớ thương ngừơi lém, nên khuyên không nên đọc:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    PK sai rồi.Theo ý của bạn Alp thì ko có cuốn sách hay ho nào chỉ có nội dung và trình bày như vậy cả:P
    Mà ngắn gọn thì đọc dễ vô, thì bạn KCB đã chả lo đầu óc nổ tung, khuyến cáo không nên đọc:P
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Cuốn sách này nó cứ cô đọng như thơ, hóc búa như toán, lãng mạn như tiểu thuyết nhưng cũng thật gần gũi cứ như kinh thánh đối với con chiên vậy. Nên nó thành sách gối đầu giường cho những ai chót đọc nó bại à, bỏ đọc sao được [-X
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sách gối đầu giường... á?
    Bạn Pk hỏi bạn Alp à, hay sao mà nói như đúng rồi thế?(đọc hồi nào mà "bỏ đọc sao được" ?)
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Từ hôm nay để không khí trong Quán bớt loãng, trong lúc chờ đợi cuốn tiểu thuyết dã sử về thiếu hiệp Thổi Kèn, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc mỗi ngày một tập tiểu thuyết dưới dạng hồi ký về cuộc đời đẽo gái của Giáo sư kiêm Mít tơ Đau với những đoạn trường không thể nào quên và vô cùng khó tả :)) . Mời các bạn đón đọc. Và để cho tác phẩm thêm phần ý nghĩa, mời các độc giả tham gia bình luận về nhân vật ở cuối mỗi tập của hồi ký. Xin chân thành cảm ơn!

    CHUYỆN TÌNH CỦA MR.ĐAU [:D] - PHẦN I: HÀ HƠI Ố ĐỈNH MÀN
    Lời bàn:
    Lần thứ 3 đến nhà thì gặp đúng lúc ông bô sặc thuốc lào rồi thì âm thầm lao vào đè ra hô hấp. Lần thứ tư đến nhà chắc cả nhà em nó vác gậy ra lùa quá! Kiểu gì nhà nó cũng nghĩ là cái thằng này thế dell' nào vía nhọ vãi cả lọ, mỗi lần nó vác mẹt qua đây là cũng có chuyện, hết ỷa chảy lại đến lăn ra ngã cầu thang, ko đi viện cũng ngắc ngoải:))

    Công nhận những giây phút xuất thần lóe sáng như vậy của thiên tài mr.Đau thật là kinh điển, thật xứng đáng với tài năng thiên bẩm Hà hơi ố đỉnh màn của anh :))
    ke_chien_bai thích bài này.
  9. hrin

    hrin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    CHUYỆN TÌNH CỦA MR.ĐAU [:D] - PHẦN II: CHỊ GÁI NGÃ LĂN QUAY



    Lời bàn:
    Thì ra chị gái của gái quá cố do một lần chú Đau đến chơi. Đó là lần mò mặt tới nhà gái lần thứ 5, chú Đau vừa thò mặt vào cổng thì tự nhiên chị gái của gái vấp vào bậu cửa và lăn ra quá cố. Anh công nhận chú Đau hãm tài thật. Ba lần đầu đến chơi đã làm cho cả nhà gái vận đen tai nạn bung bét, lần thứ 4 vác mặt đến đã bị vác gậy lùa, thế mà lần thứ 5 vẫn vác được cái mặt bựa đến để rồi làm chị của gái vấp vào bậu cửa lăn ra ngất rồi quá cố. Chú quả là bựa nhân =))

    Bởi vậy mới có thơ rằng:

    "Hà hơi một phát ố đỉnh màn
    Ruồi muỗi lờ đờ ngất ngư say
    Chuột chù dáo dác cong đuôi chạy
    Gián đậu trên tường cất cánh bay.......
    .......................Chị gái đang đứng ngã lăn quay"

Chia sẻ trang này