1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thôi có lẽ hạ màn được rồi! Giỡn thế có lẽ là đủ rồi. Trước mắt trong thời gian này admin Anxiety đang bận nên không thể tham gia điều hành, vì vậy nhờ mod Kruger trực tiếp rà soát lại tất cả những bài viết vi phạm trong thời gian vừa rồi (trước mắt là tại box Tư vấn tình yêu), không bỏ sót bất cứ trường hợp nào, và tạm treo nick 3 hôm với tất cả các trường hợp, chờ tôi về rồi xử lý tiếp!
    Cũng lưu ý với tất cả các bạn, quán tán dóc sẽ vẫn được giữ nguyên nhưng những bài viết mang tính chất tục tĩu, chửi thề, vu khống bôi nhọ thành viên hay những bài viết liên quan đến chính trị theo hướng không có lợi cho diễn đàn sẽ được xử lý triệt để.

    P/s: glassheart07, ban quản trị rất sẵn lòng mời bạn dùng bữa ;)
  2. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    AI ĐANG NÓI VẬY? :-O Chờ "Tôi" về xử lý tiếp" ??? :-?

    Mà ai cũng mặc kệ! =)) Được ăn là hết dỗi lun! \:D/
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chú không cần phải động viên bọn anh. Chuyện này nếu chỉ giải quyết vì mỗi việc mod khóa nick bác ALP thì ngày hôm qua cũng đã là quá đủ đối với chú cu ghẻ rồi, như thế cũng đủ để chú cu ghẻ rút ra những kinh nghiệm cho lần sau. Mấy ngày gần đây anh đã thấy chú í tham gia post bài và cám ơn các bài viết. Nhưng cái anh cần là chú cu ghẻ phải nhớ , phải nới lỏng hơn trong cách điều hành, phải ... ( những cái này anh đã nói rồi) mà trước tiên là sự trao đổi nghiêm túc và những lời xin lỗi. Việc khi nào thì anh sẽ dừng nó sẽ không phụ thuộc vào những lời động viên của chú, không phụ thuộc vào chuyện chơi hay nghỉ của bác ALP mà nó phụ thuộc vào chính chú cu ghẻ.

    Vậy nên thay vì động viên bọn anh, thì chú cứ động viên chú cu ghẻ í. Lần trước sau thời gian bị hun khói trong hang, chú cu ghẻ đành phải mò ra phản kháng và nhận được lời động viên và các chiêu trò của chú. Chú í đã tự tin nhìn ngắm trên trời, dưới đất, tận hưởng bầu không khí trong lành, tung ta, tung tăng, bi ba bi bô nói đủ các thứ chuyện, nói cả về tình iu :)) . Tại anh không có kinh nghiệm, thành ra bây giờ chú í lại làm mình, làm mẩy, õng à, õng ẹo mất rồi, đòi phải lên chỗ Vip thì mới chịu tâm sự. Anh sợ chú í lên cơn hờn mà phá lanh tanh bành, nên anh đã phải lưu lại dữ liệu trên máy tính và chốc nữa sẽ đưa sang lưu cả bên box tâm sự. Chú cu ghẻ đáng yêu quá cơ, có lẽ anh yêu chú í mất con mịa nó rồi chú à. Chú làm mai cho anh, cứ tiếp tục động viên chú cu ghẻ ý để chú í còn ra tâm sự với anh như lần trước chú làm, chứ còn về phía anh thì chú cứ yên tâm là đề tài tình yêu là đề tài muôn thủa và bất tận... Chốc anh post xong bài bên box tâm sự, cũng sẽ để 1 bài lưu bên này cho chắc chắn.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Và... tôi đã yêu em

    Mình biết tới em í qua mạng internet và cũng chẳng hiểu mình thích em í từ lúc nào. Con người em í cũng chẳng có cái gì hay, đầu trọc, ít nói, khệnh khạng … và tinh tướng :-ss. Nhưng đến ngày hôm nay thì mình biết mình đã yêu em í mất rồi :x. Mình yêu em í vì cái gì nhỉ? Vì em í đỏng đảnh? vì em í hồn nhiên? vì em í là con nhà có điều kiện, vì em í có các anh chị làm to, bản thân em í cũng rất là to?... Tất cả đều rất mơ hồ và .. chỉ là có thể. Hôm nay em í đã manh nha nói về việc sẽ xóa hết những lời tâm tình, anh trai em í cũng đã có hành động dằn mặt mình :(( , nên mình phải viết nhật kí để nếu có gì… thì mình còn nhớ về những gì mình đã làm và cũng là để em í còn… nhớ về mình…=((

    Ngày….

    Trong cuộc đời mình, chắc chẳng thể nào mình quên được cái ngày này, ngày mà mình đã chính thức ngỏ lời tán tỉnh em í bằng rất nhiều câu hỏi,

    Mình nhớ là mình đã hỏi rất nhiều, rất chi tiết và cũng rất dễ hiểu.. mình đã chờ đợi và đã hi vọng em í sẽ nhận ra tấm thịnh tình của mình, để trả lời mình đầy đủ theo đúng cái văn hóa của người có địa vị và quyền năng như em í. Mình biết, trước đó mình đã mấy lần lảng vảng làm quen, đã nhờ người đưa thư cho em í mà em í cũng chẳng hồi âm. Chính vì vậy mình tin rằng lần này mình đã làm rất nghiêm túc, thì em í có là cục bông thì cũng sẽ quan tâm, có là mo cau thì cũng sẽ rung động và có là em í… thì cũng sẽ trả lời. Và mình đã đúng, chỉ có điều….

    Nhận được câu trả lời, mình đã quá hụt hẫng và lo lắng. Em í có phủ nhận những nỗ lực của mình đã làm cho em í thì cũng không sao, em í có nghĩ về mình thế nào cũng được,.. nhưng người ngoài nhìn vào đặt câu hỏi tại sao em í vô văn hóa thế mà lại có địa vị vậy, thì mình biết đỡ lời cho em í thế nào?. Mình nản quá, đọc lại hồi âm của em í mà mình cứ phân vân tự hỏi: ” chơi hay nghỉ?”.

    Và rồi mình đã quyết định chơi tiếp, mặc dù mình biết sẽ rất khó bởi em này sẽ rất đỏng đảnh và kiêu kì đây. Quyết định thì đã có, nhưng trong lòng vẫn thấy buồn vô hạn, bất giác mình nhớ đến câu thơ của NB:

    Tình anh như biển sóng cồn
    Trăm con nước lớn, nghìn con sông dài
    Tình em như chiếc lá khoai
    Đổ bao nhiêu nước, ra ngoài bấy nhiêu.

    ( Còn nữa)
  4. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    mời cơm cô thì được gì không
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chú mơ lấy sđt chi An không a cho này
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sau 3 ngày tự treo nick không vào tvty, tớ vào trả lời bạn supersdream này. Bạn supersdream đánh giá tớ ra sao?:P
    Tớ cũng muốn viết có dấu nhưng lúc nào dùng điện thoại thì tớ bó tay. Cái này tớ giải thích cả n lần rồi. Lúc có hứng thì tớ mới viết, chứ chờ đến lúc tớ viết được dấu mới viết , hoặc lúc nào hứng thì ngồi ngồi, bật tắt linh tinh thì tớ hết bố nó hứng rồi( bố cái hứng ý nhá, không phải bố con thằng nào đâu). Bạn supersdream có biết điều đó không?:))
    Tớ tính trẻ con từ hồi còn là trẻ con, chả dấu bao giờ nên tớ thể hiện tính trẻ con là quá bình thừờng, không có phát hiện gì mới cả. Cái này mới với bạn supersdream đúng không, vậy biết thế đi.:P
    Tớ có ý kiến là bạn supersdream đừng có lúc này cổ vũ bên này, lúc kia cổ vũ bên kia, kích động gây chiến như thế nhá. Giờ chốt lại bạn đứng về phe chống lại kruger đúng không. Vậy chiến đấu với tớ đi!\:D/
  6. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Được gì hay ko cũng là anh ALP được [ hoặc không ] thôi! (:|
  7. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Tớ không quan tâm đến chuyện bạn có hứng hay không. Cái hiển hiện ra là bạn đã vi phạm nội quy của box. Tớ ít khi comment bài của bại nhưng cái hứng viết không dấu của bại thì quá nhiều. Hôm rồi thấy bại viết quá dài mà lại là không dấu tớ tức khí nhấn than phiền luôn. Rất hy vọng bạn bại viết có dấu cho dễ đọc. Đây là lỗi đã quá rõ.
    Ý kiê
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vì supersdream than phiền nên 3 ngày qua tớ vẫn chưa có cơ hội sửa lại dấu.:))
    Viết điện thoại thì không dấu hơi bị nhiều, chẳng qua supersdream không có cơ hội nhìn thấy nhiều người, hoặc người ta viết quá ít thôi. Tớ cũng rất rất hy vọng tớ có thể viết được dấu lúc có hứng viết. Còn lúc có hứng viết mà tớ không thể viết đươc dấu thì tớ vẫn cứ viết, bất chấp chuyện supersdream có muốn than phiền hay không. Vậy rõ rồi nhỉ.
    ( Yên tâm tớ sẽ viết ở box khác, không ở box này đâu).
  9. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Tớ không quan tâm đến chuyện bạn có hứng hay không. Cái hiển hiện ra là bạn đã vi phạm nội quy của box. Tớ ít khi comment bài của bại nhưng cái hứng viết không dấu của bại thì quá nhiều. Hôm rồi thấy bại viết quá dài mà lại là không dấu tớ tức khí nhấn than phiền luôn. Rất hy vọng bạn bại viết có dấu cho dễ đọc. Đây là lỗi đã quá rõ.
    Ý kiến của bại thể hiện cái tư tưởng mang tính trẻ con, thiếu suy nghĩ của người tuổi 30
    Tớ hỏi bại à tớ cổ vũ lúc bên này lúc bên kia lúc nào? Bạn có đưa ra được dẫn chứng không. Tớ đã đưa ra phân tích, cái quyền của mốt và cái hạn chế của member một cách tế nhị. Nhưng các chú Alp cứ muốn thử sức mình nên thất bại là hiển nhiên.
    Tại sao thất bại??? Đơn giản là bại cũng biết trước Alp có rất nhiều người thắc mắc là khóa nick oan, nhưng cuối cùng khóa vẫn hoàn khóa. Đấy là cái quyền của mốt. Bại hiểu chửa.
    Chốt cái gì mà chốt. Bại mang cái tư tưởng bè phái ma chơi trên box thì chả mần được gì đâu. Tớ có đủ nền tảng và kiến thức để du ngoạn tất cả các box một mình mà không cần bè phái gì cả.
    Tớ không trẻ trâu mà chiến đấu với bại. Nếu có dịp khác nhau về quan điểm sẽ tranh luận. Nếu bại lịch sự thì mình sẽ đáp lễ hậu hĩnh. Còn nếu bại bửa thì mình có thể bửa hơn bại rất nhiểu. Nếu bại đã từng đọc các commẻnt của mình với An xì tin thì sẽ thấy độ bửa của mình.
    Cá nhân tớ thì tớ thấy chú ghẻ làm mốt chuyên nghiệp hơn An xì tin rất nhiều. Tại sao???? Chú ghẻ, không sa đà vào chuyện comment với các member khác. Dẫn đến khi quan điểm khác mốt thì mốt lấy quyền làm mốt để xử lý tư thù cá nhân. Chú ghẻ không dễ bị kích động lôi kéo như em An xì tin. Bằng chứng là trong vụ này Alp đã cố chọc ngoáy để Ghẻ ra mặt "đối chất" nhưng chú ghẻ đã không dính bẫy này của Alp.
    Alp, thông minh, hài hước. Nhưng chú ấy lại quá tinh tướng tự kiêu, coi mình có thể làm nhiều việc, kể cả việc làm thịt mốt. Một việc mà từ trước tới giờ chưa ai làm được. Tớ đã sự ngay từ đầu là các chú Vicodo rồi cũng chả làm lên trò trống gì, vì tớ thấy chú ghẻ rất mềm mỏng, không bị kích động gì cả
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Rồi, thế tớ chốt lại thế này nhá: Ý của supersdream là không chiến được đâu, giỏi thì cứ chiến đi chứ gì?
    Thay vì nhận thấy người này làm đúng, hợp lý---> ủng hộ, thì supersdream kêu goi bên kia cứ chiến đấu đi, ủng hộ chiến đấu, để thua cho biết; vì là thành viên nên không làm gì được, dù đúng hay sai, là mod thì sai hay đúng cũng thắng. Đấy đâu phải là do thấy đúng sai mà ủng hộ, mà là so sánh mod và thành viên đấy chứ?
    supersdream không cần miêu tả với tớ quyền mod với min. (Tớ nói nhỏ với supersdream là tớ từng tranh luận với min, và tớ thắng nhé.) Đâu cũng có người này, người khác nhỉ.
    Tớ tưởng supersdream thích kêu gọi bè phái chiến đấu? Không thì thôi, tớ chiến đấu làm gì?!=))

Chia sẻ trang này