1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy thật tức cười khi chú Supersdeam tầm nhìn thì gà vịt mà cứ tưởng mình đang là người hiểu chuyện và cứ lải nhà lải nhải mãi.

    Ở trong này có người biết rõ nguyên nhân vì sao anh bắt đầu và kết thúc cái trò này. Chỉ có chú ko biết gì những vẫn cứ lảm nhảm mãi.

    Chú còn non và xanh trong mấy cái vấn đề này lắm! Anh hỏi chú, anh thất bại cái gì nếu tiếp tục? Treo nick hả? anh còn sẵn sàng cho không cái nick luôn. Ban IP anh vẫn còn chơi tiếp được thì ban nick là cái gì? Thế thì thất bại cái gì? thua hả? ha ha, anh tranh luận chưa bao giờ biết thua, chú nên nhớ một điều như vậy.

    Nhưng cơ bản là tầm nhìn chú hạn hẹp, mặc dù anh đã gợi ý rõ ràng mấy lần ở các post trước với chú rồi. Thế chú nghĩ là anh đang cố gắng chứng minh là anh bị oan khi bị ban nick hả? Sao chú nông cạn thế? Thế là chú lại làm cái việc là nhét suy nghĩ hạn chế của mình vào đầu người khác rồi! Nhắm mắt lại thì ai cũng đều biết là cái nick Alp của anh và một đống các nick khác trong đó có chú là vi phạm không dưới một lần và đủ điều kiện ban nick lâu rồi.

    Vậy thì anh đã đinh làm việc gì? Một thằng không ngu như anh thì làm việc gì đều có mục đích sâu xa chứ ko phải là cái mục đích thiển cận như chú vẫn cố nhét vào quan điểm của anh như vừa rồi. Nếu anh đã định làm thì nhất định nó sẽ hay ho, anh sẽ chứng minh được mình nói đúng. Và ít nhất thì TVTY sẽ được sống trong không khí tưng bừng một thời gian. Yên tâm là thế!

    Còn việc chú vẫn luôn lải nhải về chuyện thịt ku ghẻ thì chú hơi bị ngắn não rồi. Thịt thế nào cơ? Đuổi ku ghẻ xuống làm dân thường à? Anh bó tay với chú! Đấy ko phải là cái mục tiêu mà mà cả anh và phim khach định làm trong vụ việc này, mặc dù 2 người 2 vấn đề khác nhau. Nguyên nhân chú ko hiểu, mục đích chú cũng ko đủ tầm nghĩ tới nốt mà chú cứ lải nhải như đúng rồi mãi như vậy quả là anh ko nhịn đc cười nữa! =))

    Anh nói thật chú chứ, tầm chú mà bị ban IP thì chắc ko ngóc đầu lên được. Còn anh đã từng bị ban cả dải IP mà vẫn chơi cho chú admin một diễn đàn khốn đốn, thậm chí còn phải mời anh lên cùng mâm thì sá gì nếu một khi thích quậy tưng bừng ở cái diễn đàn này?? Anh cũng không giấu gì chú, trước đây anh chuyên tổ chức các cuộc cãi nhau tưng bừng, ném đá quy mô lớn trên nhiều diễn đàn một cách cực vui vẻ và náo nhiệt. Khả năng đó chắc chắn chú ko có. Thế nên anh ko phải giải trình với chú về vấn đề này làm gì.

    Ở diễn đàn này anh cảm thấy ban quản trị chưa có vấn đề gì với anh nên đối tượng nhắm đến của anh ko phải là ban quản trị. Còn nếu chú hiểu rõ nguyên nhân vì sao anh định bắt đầu vụ này thì chú sẽ hiểu vì sao anh kết thúc nó. Nhưng chú sẽ ko bao giờ hiểu đâu. Vì chú ko phải là người mà anh cần tâm sự.

    Còn cái kiểu hành vi của chú đối với bạn An anh ấy mà, đấy chỉ là cái biểu hiện mà theo các cụ nói một cách văn hoa là "chó cùng cắn giậu", đó không phải là biểu hiện của một người có tầm nhìn xa và làm lên việc lớn. Chú tưởng chú làm thế là hay hả? Chú phun ra vài câu chợ búa tục tĩu với admin xong là chú thành anh hùng hả? Đó không phải là cách làm thông minh và hay ho, đó chỉ là cách biểu hiện cùng quẫn của một thành phần đầu đường xó chợ. Chú thoát được vụ đó chú tưởng là chú giỏi hả? ha ha, chú nhầm rồi! Biểu hiện của ở vụ đó là hơi kém. Chú hãy nhớ lấy điều đó!
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Anh biết thừa cái trò này của chú roài. Từ hồi chú Alp ba hoa chính chòe khoe mẽ là dò ai IP của chú Gà, hay Nobita, về chuyện chú ấy ở huế hay hà nội. Nhưng anh hỏi chú Alp là Chú năm nay chắc cũng ngoài 3 sọi rồi phỏm. Nhưng cái trò nghịch ngợm của chú ý, thì mấy thằng trẻ trâu nghiện game nó hack thì thôi rồi. Chú có đủ độ liều để hack giống bọn nó không?????. Chú khoe tài hack của chú với anh thì chả có tác dụng gì đâu. Anh chả quan tâm. Anh chỉ quan tâm, khi nào chú lộ hàng hoặc bị tóm thôi.
    Chú Alp Không N. G. U thật. Cái này anh thừa nhận. Nhưng chú đang cố tình tỏ ra nguy hiểm. Màn cố tình tỏ ra nguy hiểm của chú chỉ góp thêm nụ cười cho thiên hạ thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    1. Chiến đấu được chứ. Nếu cố tình muốn chiến thì chiến. Chứ không phải giỏi thì chiến.
    2.Rất dễ bị người ta hiểu nhầm là kết bè kết phái.
    3.Tớ kêu gọi bên kia không nên chiến với mốt. Nhưng người ta cố tình muốn chiến, dụ chú ghẻ thò mặt ra suốt mấy ngày. Thôi người ta đã cố tình thích thì tớ nhích cho thềm tý.
    4.Không phải tưởng mà là tớ không kết bè phái gì ở đây. nếu cần phải chiến là tớ độc diễn luôn.
    5.Nếu Bại mà kết đảng thì tớ lại rất muốn chiến với đảng của bại đấy.
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chú gà lắm! Chú toàn nghĩ ở cái tầm thấp :)) Anh thề là anh không hack. Sao cái đầu chú không thể đủ thông minh để nghĩ những vấn đề nó thoát hơn sao? Nếu bị ban IP mà phải hack để tồn tại thì anh không phải là anh. Nói chung chú Mơ chỉ luôn nghĩ được ngắn và chú chưa thể đủ tầm để bàn với anh mấy chuyện này đâu, đừng cãi cố nữa!

    Cái này thì đúng rồi, vì ngoài tìm kiếm niềm vui và góp vui ra thì anh không nghĩ rằng việc lăn lộn ở đây để đẻ ra thêm xít trong tài khoản đâu chú mềnh ạ!
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Thế tóm lại tầm cao của chú là ở đâu????[:D][:D][:D]. Mẹ, anh chỉ thấy chú chém bạt mạng thôi, chứ có làm được cái chú tuyên bố đếch đâu. Anh chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi. Có một lần anh đã nói. Nếu chú làm cho ra được cái nhẽ với chú ghẻ thì anh ngả mũ bái phục. Lúc đấy anh mới coi chú có tầm cao được. giờ anh vẫn thấy chú đang cố ba hoa đây. Anh nói cái này không phải là khích tướng gì đâu nhé. Chính chú tuyên bố chứ không ai mớm nhời đâu.
  5. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Buồn cười không nhịn được

    Một câu ngắn gọn, tại sao anh phải cần làm một điều gì đó để một thằng nghĩ ngắn như chú bái phục??

    Thế té ra là chú đang nghĩ mấy hôm nay anh có ý định làm điều gì đó để tìm kiếm sự bái phục của chú, và rồi bây giờ anh không làm nữa thì chú cảm thấy đau khổ hụt hẫng, chú cảm thấy như bị anh phản bội nên mới có biểu hiện như thế này hả?
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú ngây thơ vãi hàng. Anh biết thừa chú không thể giải quyết được vụ này nên anh mới nói là làm được thì anh ngả mũ. Kết quả rõ nhất là anh chưa ngả mũ đâu vì chú chả làm được gì cả. Câu nói của anh là có điều kiện đấy chứ. Nhưng tiếc rằng điều kiện của anh thì chú có vươn lên mây xanh cũng chưa đủ tầm cao mà với tới đâu=))=))=))
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh phải cần làm một điều gì đó để một thằng nghĩ ngắn như chú bái phục?? <= Trả lời đi, trả lời được thì anh chú thích anh làm gì anh cũng làm chú coi.

    Riêng việc chú cứ lải nhải đi lải nhại lại cái điệp khúc "Nói túm lại chú vẫn đang cố thanh minh với bọn mốt là oan phỏm." là anh thấy chú gà rồi.

    Mà chú còn vô duyên nữa, chú tưởng tượng thế này nhé, tự nhiên giữa phố có một đám cãi nhau, chú chen vào nói liên thiên. Lúc sau người ta giải tán về hết, còn mình chú đứng giữa phố đỏ mặt tía tai,khoa tay múa chân nói liên thiên lảm nhảm một mình, chú thấy thế nào? Hay như thế mới gọi là có duyên? ;))
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    .
    1.Chú Đang cố tình tỏ ra nguy hiểm chứ còn tại sao nữa.
    2.Chú gọi anh là gà hay vịt cũng ok. Anh cũng hay gọi các gà mà.
    3.Trước khi chú bảo anh vô duyên. Anh hỏi chú nhé. Mục đích của chú mở ra cái tán dóc này là để chém gió phần phật đúng không. Chợ chưa tan mà, vì topic này chưa bị khóa thế nên làm gì có chuyện "Lúc sau người ta giải tán về hết".
    4."còn mình chú đứng giữa phố đỏ mặt tía tai,khoa tay múa chân nói liên thiên lảm nhảm một mình, chú thấy thế nào?" Anh đâu có đứng một mình. Vẫn còn chú haitest đang thanh minh thanh nga, khoe cơ, và độ nguy hiểm với anh cơ mà.
    5.Chú không dám chấp nhận kết quả hiện thực trước mắt là chú không thể nổi cái việc "phải làm cho ra nhẽ" với chú ghẻ như chú đã tuyên bố trước bàn dân thiên hạ.:-w:-w:-w. Chú Toan lờ lớ lơ thoai
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Úi giời ơi, vẫn còn cãi cố hả? :))

    Anh đâu có thừa hơi mà thanh minh với chú. Chú nghĩ thử xem, anh có sai phạm gì với chú đâu mà phải thanh minh?? Nếu có việc cần làm thì là việc anh muốn tẩy não chú, để chú bớt bao đồng đi một tí. Việc của người ta mà cứ như việc của mình. Hài ghê! =))

    Đúng rồi, ko chỉ có haitest mà còn có cả bà con tổ dân phố đứng túm năm tụm ba chỉ trỏ, nhìn chú đang khua tay khua chân lảm nhảm một mình. Chú cứ đứng lảm nhảm một mình từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều như thế mà ko có ai xem thì hơi phí =))

    Anh có lòng tốt thì anh ra vỗ vai khuyên nhủ chú đi về nghỉ ngơi thế thôi, còn chú không nghe mà cứ đứng múa hát một mình thế thì lát nữa khắc có xe cứu thương tới hót thẳng chú về Ba Thá dưỡng thương. Như vậy anh cũng mừng cho chú! =))
    ke_chien_bai thích bài này.
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    :)):)):)) Cảm ơn!

Chia sẻ trang này