1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thôi! [r24)]

    À mà quên, thôi thật chứ? E thề đi! [:P]
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cô em nè thích gây chiến với bạn KCB nè.
    Chả hiểu các bạn dạy dỗ ra sao, mà đầu óc nó chả nhớ được gì cả. Thảm!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thôi thật.
    Thề!
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nói chung từ lúc đủ lông đủ cánh đến giờ anh chả bao giờ tin vào lời thề của con gái! Nên thề cũng vô ích thôi! =))

    Hẹn gặp em tối nay ở box Tâm sự. bb [​IMG]
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ, tớ chờ! :P
  5. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    e hiểu chị bại mà,chị bại thẳng thắng,thực tế chứ ko như a haiztet chả biết cái gì ngoài khoác lát.lúc đầu nc còn thấy ảnh hay hay riết mới nhận ra chỉ đc cái bép xép,dóc + gian xảo là giỏi =)).e cho a cơ hội dạy dỗ e mà a ko biết nắm bắt đấy nhé :P
    còn bí kíp gì đó yh.sms gì đó a đừng hoang tưởng nữa nhé,nó chỉ giúp ta làm qeg và giữ liên lạc vs cáo thôi,còn tán qua yh,sms mà ko gặp mặt như a đến mùa quyt ha b-(!!e xin hết =))
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gian xảo như thế nào cơ?
    Cái này lạ à nha! :))
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Gian xảo tức là giao sản => Giao hải sản tôm cua ếch nhái :))
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú Tẹt vào bóc lịch có vài hôm mà giờ vẫn bị om đòn thế hử. Có phải đi chăn kiến không? Có bị mấy chú trẻ trâu lấy dép tẹt cho tòe mỏ con trym của chú không hử. Đã bao lần anh nhắc chú là anh thích thì vào, hứng thì chém. Anh không có nhiều thời gian đi sâu đi sát vào trong quần, chúng chị em phụ nữ như chú nên anh chả quan tâm đến việc Bại giận cái chi mô cả. Anh chỉ thích màn múa cột cởi đồ, ngoáy mông của chú Tẹt thôi. Chết chửa giờ mới để ý hình như dạo này chú tẹt hình như biết ngượng hay sao ý mà múa cột đỡ ***y và buồn cười roài:-bd:-bd:-bd
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gian xảo tức là giao sản, giao sản tức là giao phối và sinh sản. Đúng là thâm ý! =))


    =))

    Em gái à, em cho anh cơ hội dạy dỗ em nghĩa là PM cho anh và nhờ anh tư vấn trong ibox đó hả? Thì đó, vì trong đó chật chội lắm cho nên anh đang bảo ban điều hay lẽ phải cho em ở ngay ngoài này đó thôi. Anh chỉ gói gọn một ý ngắn gọn là, em đừng nghe lời Gs. Đau xui dại mà để cho tụi đàn ông nó phang sớm quá nha! Em hãy giữ gìn sự trong sáng ngây thơ của mình, hãy nghe lời anh e gái nhé!

    Em gái à! Anh biết em cứ vờ trách mắng yêu anh thế thôi, nhưng trong bụng em cũng cảm phục và yêu quý anh lắm! Phải ko cô bé!? : [​IMG]


    Anh quên chưa tâm sự rõ với chú Mơ. Thế này Mơ ạ, mọi lời nói thâm thuý sâu cay với anh ở trên cái diễn đàn ảo này nó còn vô nghĩa, huống chi ba cái thứ văn rỉ rả luyên thuyên nhạt nhẽo tầm phào như Mơ. Nghe nó cứ ngô nghê sao ấy! Thế nên Mơ đừng uốn éo trước mặt anh nom nó buồn cười lắm! Anh nói thật chứ ko có khích bác gì đâu. Mơ hiểu ý anh ko? :-c

    Còn Mơ muốn xem anh múa cột hả? Ok, may quá anh đang thiếu đề tài, vậy anh mượn tạm cưng làm đề tài để tạo cảm hứng múa cột trong thời gian tới. Nhá cưng! Cảm ơn cưng trước! [​IMG]
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Trước khi mượn chú Mơ làm đề tài gây cảm hứng múa cột trong những tuần tiếp theo thì nhân tiện ngó lại cái thắc mắc của em gái Vẫn Còn Yếu và dòng comt nhạt nhẽo của chú Mơ, anh lại đôi câu ba điều phiếm với chú vài dòng thế này.

    Nói về cái chuyện đánh mất tuổi thơ, không hiểu chú Mơ xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc từ bao giờ nên mới ko rõ, chứ tình hình ở quê nhà giờ khác trước nhiều rồi chú ạ! Chứ nếu chú ở nhà mà chú quen em nào làm bên Mầm Non thì khối chuyện để nghe về bọn trẻ mẫu giáo. Anh thì quen nhiều em dạy bên Mầm Non lắm (Từ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La về đến Hà nội luôn) nên anh được nghe kể về hành vi bắt chước người lớn và phim ảnh của bọn chúng suốt ngày. Nói là đánh mất tuổi thơ là về mặt ý nghĩa thôi chứ còn thực chất về mặt giải phẫu sinh lý thì chưa đủ điều kiện để đánh mất điều gì cả.

    Anh cũng ko rõ là thời chăn trâu mặc quần thủng đít ở quê thì các chú thế nào, đặc biệt là chú Mơ. Chứ tuổi thơ bọn anh cũng là cái thời bao cấp cổ lỗ sĩ lắm rồi, ấy thế mà chả nói đâu xa, anh thì đến giờ vẫn trinh nguyên kẹp chì thật nhưng có vài thằng bạn, vài thằng em thì nói thật là đóng gạch từ cái thời chơi đồ hàng cũng các bạn gái hàng xóm rồi kia. Nghĩa là cái thời cấp 1 ấy.Tuy nhiên cũng lại vì vấn đề đặc thù giải phẫu sinh lý nên chuyện đánh mất tuổi thơ cũng chỉ là trên mặt lý thuyết, tư tưởng, chứ mọi cơ quan thì cũng chưa tổn hại gì. Đấy là cái thời của bọn anh nó còn muộn màng thế, chứ bây giờ thì nó tiến bộ hơn rồi.

    Cái chuyện mà chú "đang định nói thì cô em Vẫn Còn Yếu lại nói cmnr" ấy mà, thì thực ra từ lâu anh cũng nghe thiên hạ đồn rằng thì là cái hoài bão, cái chí lớn của chú là phải rước bằng được con vợ còn trinh về. Cái chí lớn của chú như thế ko có gì đáng chê trách cả nếu nó chỉ dừng lại ở khía cạnh "ước mơ, hoài bão". Ấy thế như mà anh lại nhìn thấy ở chú một quyết tâm lớn lao bằng mọi giá. Nếu lùi lại khoảng 30 năm về trước thì điều đó ko có gì để bàn, nhưng ở cái thời buổi này mà chú lại cứ ép mình phải lấy bằng được một con vợ còn mang trong mình cái mảnh trinh ấy thì anh thấy thương cho những thằng như chú quá!

    Nói cho đúng thì là vừa thương mà lại vừa giận. Thương là thương ở chỗ bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn những suy nghĩ cực đoan, lạc hậu và ảo tưởng đến như vậy. Thời bây giờ cấp 2 đã phang nhau như vịt, lên đầu cấp 3 còn rơi rớt cái mảnh trinh nào ở sân trường thì cũng bị cho lên sàng đãi nốt. Vậy lấy cái gì ra để hoàn thành cho lý tưởng cao cả của các chú? Hay các chú định vào mẫu giáo để tìm vợ, vì theo đặc thù giải phẫu sinh lý thì chỉ còn các em mẫu giáo dù có thế nào thì vẫn còn có thể đủ điều kiện đáp ứng cho cái lý tưởng kia của các chú chăng?

    Còn giận thì quả là các chú đáng giận lắm! Bởi anh thấy chính những chú cao giọng đòi hỏi quyền và nghĩa vụ được lấy vợ còn trinh nhất thì lại chính là những chú suốt ngày hở miệng ra là gắn vào mồm hai từ phang phập nhiều nhất. Anh cũng chả hiểu là các chú ăn gì mà các chú khôn vãi đoái vậy nữa! Nhất là cái chú Giáo sư mr gì gì ấy, ở các topic tư vấn anh thấy miệng chú ấy ko lúc nào ko gắn với cái từ "phang". Bí quyết và phương châm tư vấn của chú ấy là "PHANG! PHANG! và PHANG! KHÔNG PHANG THÌ...TẠCH" . Ấy thế mà vào topic liên quan đến việc lấy vợ còn trinh thì cứ bài nào hô hào đòi hỏi vợ phải còn trinh là chú ấy lại cắm mặt vào bóp like người ta như đúng rồi! Vãi các chú! =))

    Anh thì chả phải quân tử hay cao thượng gì cả. Nhưng sống ở cái thời buổi này thì cũng nên chấp nhận cái điều phải chấp nhận, và cũng nên đón nhận những cái mới mẻ để phù hợp với xu hướng phát triển chung của xã hội, chớp mắt cái vài 3 năm nó đã khác mệ rồi, nói chi đến vài chục năm. Quãng 10 năm nữa mà đưa đề tài này ra nói chắc bọn trẻ nó cười cho vào mặt. Với các em gái, anh ủng hộ tư tưởng ko yêu thì thôi, còn yêu thật lòng thì cứ yêu cho hết mình, vì thực ra có giữ cũng chẳng được (chỉ có điều là đừng phung phí cho ba cái thằng vớ vẩn là được). Vì thế đương nhiên anh cũng chấp nhận cái việc rất có thể lấy được một em vợ mất trinh. Điều đó là quá bình thường ở thời buổi này nếu vợ anh đã qua tuổi mẫu giáo.

    Đó là quan điểm của anh. Thôi anh đi nghỉ! Ngày mai anh em nào có nhã hứng thì tiếp tục phát triển đề tài này cho rôm nhỉ!?

Chia sẻ trang này