1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    @haitest : Chỉ mỗi cái đề tài nói về cái mảnh bong bóng cá phất phơ ấy mà anh haitest nói cả trang A4 :)) đáng nể thật.
    Theo em được thấy thì cũng còn khá nhiều pé mẫu giáo mang hình hài người nhớn vẫn còn cái bong bóng cá nhưng toàn rơi vào pé cá sấu mặt tiền :))
    Nếu ko cá sấu mặt tiền thì cũng rơi vào những trường hợp người ngu ngơ khờ khạo hay Cha Mẹ dạy rằng ai đến thì mời vào nhà uống trà đối ẩm cùng Cha Mẹ, chứ nhỡ khi đi ra đường ko khéo lại rớt miếng vi cá thì biết lấy gì trám lại cho nguyên xi đây[:D]
    Thời kỷ nguyên công nghệ ngày nay tràn ngập phim truyện ảnh game nhan nhãn đưa những đường cong ngõ hẻm ẩn ẩn hiện hiện thì làm sao mà giới thanh thiếu nhi ko tò mò dán mắt vào cho được :-??
  2. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em gái nè, khi anh nói rằng anh muốn em theo hầu anh để trưởng thành hơn, ấy là khi anh muốn em trở thành một con người khác. Không giống như việc bấy lâu em đi theo Gs.Đau mà để rồi cách trình bày điều mình nói, cách trích dẫn bài viết vẫn còn ngây thơ thế kia. Bởi khi đi theo anh, điều đầu tiên mà anh muốn em phải học trước khi trở thành một "cái gì đó" thì chính là anh muốn em học cái chữ "Lễ". Đó là "Lễ nghi" và "Lễ giáo".

    Là con gái thì đầu tiên em phải rèn cho mình cái tính ăn nói nhỏ nhẹ, anh biết em bản chất thuỳ mị nhưng có một thời gian theo anh Đau nên em trở nên thiếu kiềm chế cảm xúc. Điều đó quả thật ko tốt, nhất lại là đối với một cô gái ngây thơ trong sáng như em. Đó gọi là Lễ giáo

    Tiếp đến trước khi muốn diễn đạt điều mình muốn nói một cách thuyết phục thì trước hết em phải học cách trình bày sao cho ít nhất là bình thường cái đã. Chẳng hạn như từ nay anh sẽ dạy cho em cách trình bày một bài viết thế nào để mọi người khi đọc sẽ biết đâu là bài viết của em và đâu là bài viết của người khác. Mọi thứ đều phải đi lên từ cơ bản em gái à. Trước khi viết nên được một cuốn sách thì phải bắt đầu từ 24 chữ cái. Trước khi muốn truyền đạt cho mọi người hiểu cái ý của mình thì phải bắt đầu từ cách trình bày bài viết. Đó gọi là Lễ nghi

    Anh hiểu em đã rất thiệt thòi khi mà người em tôn lên làm thần tượng của đời mình khoảng 1 năm nay là anh Gs.Đau lại cũng không nắm được điều rất đỗi bình thường này. Vậy nên, với một trái tim nhân hậu, bao dung ko hề xảo trá và với lòng thương người vô bờ bến, cộng với sự nhiệt huyết đang chảy ầm ào trong huyết quản, anh có lời mời coi như là gợi ý em gái đi theo hầu anh để anh có cơ hội giúp em những điều mà em đang cần được giúp. Hi vọng em gái hiểu tấm lòng của anh. [​IMG]
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB thấy cái trò này không hay chút nào. Bạn @haitest nên để ý đến cảm giác của người khác chút đi nhỉ.
  5. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng ko hiểu sao em Bại lại phản ứng dữ dội như vậy nữa. Không lẽ em Bại lại có ý định tranh giành em gái Vẫn Còn Yếu với anh?

    Có để ý thì anh mới nói được thế chứ! Ko hay chỗ nào em Bại cứ thử phân tích, anh đang nghe đây!
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn Bại, không phải em Bại!

    Bạn KCB và bản thân @vanconyeuem_lk đã nói giới tính của em này là nam. Không phải cứ thích là nói linh tinh thế nào cũng được. Bạn KCB nghĩ nó liên quan đến danh dự của người khác, nên phản ứng vậy đó đấy. Bạn @haitest đã rõ chưa ạ?!
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sao lại "bạn Bại"? mỗi khi ko vui thì em lại có thói quen gọi người mình thường gọi là "anh, chị hay em" là bạn hả? Anh thì ko có thói quen đó, vì như vậy là chưa ngoan, EM BẠI ạ! [:D]

    À thế hả? Trò này ko hay, thế thì trò thay đổi giới tính chú dilentuga của EM BẠI mới là hay hả? Hay theo EM BẠI thì chú dilentuga không có danh dự? Sao lạ vậy? ~X

    Mà Bại này, anh ko hiểu Bại nghĩ thế nào mà lại nói thế. Hay là anh phải dùng mấy từ ngữ theo kiểu lăng mạ, xúc xiểm giống như của cái đứa nhố nhăng ko biết ở đâu nhảy vào cố tình gây sự với anh để vỗ thẳng vào mặt nó thì mới là trò hay hả Bại? Nhiều lúc anh cũng thấy Bại khó hiểu ghê. Anh tưởng như thế này là Bại phải khen anh là dịu dàng đằm thắm mới phải chứ!
  8. Dainhudia

    Dainhudia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em gái vẫn còn yếu hãy về với đội của anh. Nếu em về với chị Bại thì chị Bại sẽ ghen tị với sự nữ tính của em mà em sẽ ko phát triển được. Nếu em về với anh Hai thì anh í bận bịu với cả chú Mơ mà không có thời gian kèm cặp em. Chỉ có anh mới có thể giúp em đoạt giải quán quân của cuộc thi rờ vòi sờ cốc năm nay. Chỉ có anh mới có thể giúp em mỗi khi cất tiếng hát sẽ làm rung động hàng trăm trái tim của Gà. Hãy về với đội của anh. Chỉ cần em nói đúng 5 tiếng " em chọn anh Phím Khách", em sẽ có nhũng điều em muốn >:D<
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chửi nhau thì các bạn nói quen rồi nhỉ. Nhưng trò thay đổi giới tính thì là mới,nên bạn nhìn chưa quen. Bình thường nghĩ nhau thế nào, chửi nhau thế nào vốn không sao, nhưng cái giới tính, đặc biệt khi người ta đã khẳng định rồi, cũng chả nói gì đến giới tính của mình, thì nó khác. Bạn KCB nghĩ vậy.
    Thế bạn @haitest nghĩ KCB rỗi hơi và giàu sáng tạo đến nỗi nghĩ ra gọi dilentuga là cô em sao? Xưa nay bạn vốn dĩ hòa vi qúy, không ai đụng đến bạn thì bạn không bao giờ phải nói lại. Tự gây ra, rồi tự kêu gọi chiến tranh, rồi lại được ông anh bảo vệ... Sao không biết tự làm tự chịu, còn dám tuyên bố sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi rồi mà. Với bạn KCB, là "cô em" còn chả xứng!
    Mọi trò đùa chỉ nên có giới hạn thôi. Dịu dàng đằm thắm, @haitest dùng với các em gái ý, vậy có phải hợp hơn không?
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko sao? Chửi nhau là đặc biệt không nên EM Bại ạ. So với chửi nhau thì việc hiểu sai giới tính là chuyện quá nhẹ nhàng. Ko lẽ Bại cũng ko hiểu rằng bởi vậy cho nên việc bẻ cong giới tính chưa bao giờ được đưa vào quy chế xử phạt trên tất cả các thể loại diễn đàn? Đó là anh còn chưa nói rằng việc anh có niềm tin em gái Vẫn Còn Yếu là quyền của anh đó em Bại ạ! Chính việc em can thiệp một cách vô lý vào quyền lợi của anh mới là hành động đáng lên án. Em dựa vào danh nghĩa gì, cơ sở gì, và bằng chứng gì để đưa ra một yêu cầu hết sức vô lý với anh bằng hành động kêu gọi anh dừng việc tin tưởng Em Vấn Còn Yếu là một cô bé ngây thơ vậy? Em nói đi!

    Nếu bây giờ anh nói rằng việc em coi bạn Huongcun là con gái là một hành động xúc phạm danh dự của bạn ấy thì em tính sao?

    Còn việc em Bại cho rằng một đứa vớ vẩn nào đó nó vào ăn nói bậy bạ, chửi bới rỉa rói anh thì là ko sao còn việc anh bẻ cong giới tính của một đứa nào đấy khi nó đã khẳng định giới tính ngược lại nên anh đáng bị lên án thì.... ha ha...Bại làm anh buồn cười quá! Bại khôn quá đấy Bại ạ! Bại cũng chẳng khác gì như cái vụ đòi chỉ trích anh lần trước cả.


    Mọi trò đùa đều có giới hạn. Vậy đâu sẽ là giới hạn của một trò đùa?

    Anh đang giới hạn trò đùa ở một sự dịu dàng đằm thắm nhất có thể. Bại ko thấy đó là một giới hạn quá tốt sao?

    Mà Bại ạ, cứ cho theo ý Bại thì việc hiểu sai giới tính là một hành vi sai trái, đáng lên án đi. Thế thì khi người khác thực hiện hành vi sai trái như vậy với mình, Bại biết điều đó là sai nhưng Bại vẫn hùa theo cái điều sai trái ấy bằng cách dùng nó để đáp trả lại người ta, thế thì phải nghĩ như thế nào đây?

    Tại sao Bại lại quen suy nghĩ theo kiểu một chiều như vậy nhỉ!? Cũng một hành vi, một sự việc đó, với mình thì là đúng, còn với người khác thì lại sai là sao?

    Thảo nào lần trước Bại cứ khăng khăng rằng việc ban nick anh là không có gì sai


    Nghĩa là Bại luôn đúng? Anh đến chịu Bại thôi.

    Không ai đụng đến thì ko giờ phải nói lại. Còn đụng đến mới phải nói lại. Uh, bây giờ anh mà dùng ngôn từ xấu xa để chửi lại cái đứa nó tự nhiên dùng ngôn từ xấu xa để vào gây sự với anh rồi thì là Bại thể nào cũng lại nhảy vào đòi ban nick anh, rồi thì là Bại lại nói rằng "ban nick haitest như vậy cũng không có gì là sai cả" nhỉ!?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Kể cả trong trường hợp chưa biết nhau. Khi anh nói anh hơn tuổi em và xưng "anh" thì em phải gọi anh bằng "anh". Vậy em dùng từ "bạn" và gọi anh trống không là haitest như vậy là đáng lên án lắm đấy biết không? Không phải cứ thích là nói linh tinh thế nào cũng được. Vì nó liên quan đến danh dự của người khác. Đúng chưa em?

Chia sẻ trang này