1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Dư lày là ko hiểu dồi [:D]
  2. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thôi để thay đổi không khí, trước khi đến với cuốn tiểu thuyết dã sử dài kỳ, và cũng là để dọn đường cho cuốn cẩm nang bí kíp "Yahoo, Fb, sms - hãy dùng theo cách của bạn", mời anh em đến với bài thơ mà Tẹt cho ra đời xuất phát từ cảm hứng và đồng thời cũng là từ sự chia sẻ với những chú gà thất tình trên yhaoo, fb bởi chưa biết dùng yahoo, fb...


    NỖI BUỒN FACEBOOK

    Anh trở về nhặt nhạnh nỗi cô đơn
    Tìm lại em giữa hàng tên xa lạ
    Em ở đâu? facebook sao buồn quá..!
    Anh gục đầu sau mỗi phát comment.

    Đã bao giờ em chợt nhớ tới anh
    Dẫu chỉ thoáng dislike rồi Esc?
    Lần reply này em ơi anh vẫn biết
    Rồi chúng mình sẽ vẫn mãi xa nhau.

    Thôi thì đây, này nick với email
    Anh xin gửi tất cả về chốn cũ
    Yahoo từ nay đành dang dở
    Trang web buồn...sao cứ nhớ...cứ quên...!!

    Anh lại trở về với nỗi cô đơn
    Nhưng anh chẳng còn "yêu cô đơn" nữa
    Tình yêu sao như dòng comt viết dở
    Dấu lặng nào...anh chấm mãi trên wall....
    :(


    P/S: Qua bài thơ này, chúng ta sẽ phân tích, phê bình và chỉ ra đâu là nguyên nhân dẫn đến thất bại của chàng trai trong tác phẩm. Mời anh chị em tham gia bình thơ. Những bài bình hoặc những ý kiến phê bình hoặc phân tích hay có thể sẽ được bổ sung vào bí kíp. Xin mời mọi người!
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    ah mấy tuần nay em đang nghiên cứu về cái làm quen nhóm (2,3 em) bác cho nó vào cẩm nang luôn :)
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Phân Tích:
    Nét là ảo nhưng tâm hồn là thật. Tuy chỉ mỏng mang như sợi chỉ nhưng sự quyến luyến trong ranh giới thật và ảo ấy dường như đã tồn tại 1 thứ vô hình cái gọi là cảm giác thân quen mà theo năm tháng hình thành nên.
    Phê Bình:
    Cái cảm giác thân thuộc đó đã ko thể vượt qua được ranh giới của cảm xúc nhất thời, gây nên những sự xáo trộn trong suy nghĩ và hành động.Như 1 đốm lửa tàn trong khu rừng đã cháy, giờ đây chỉ cần 1 cơn gió vô tình thổi ngang qua cũng đủ để ngọn lửa ấy bùng cháy trở lại.
    - Ko thể vì 1 cái tên mới, hay 1 mối hàn cũ " mà lặng lặng xoá bỏ quên đi những tháng năm đã gắn kết với nhau như là 1 chuỗi mắt xích trong cái nét ảo diệu này.
    Nguyên nhân:
    Vì cái Tôi quá lớn nên khó có thể dừng ngay cái gọi là cảm giác vui buồn đang dâng trào trong lòng. Những lời nói và hành động nhất thời luôn là xúc tác gây lên những oán trách ko đáng có.
    Cảm nghĩ:
    " Lục tìm ký ức ngày xưa
    Tìm đâu cái thuở tôi chưa biết buồn "
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không phải là cả nghĩ, mà là em lo quá xa rồi.=))
    Em đã hiểu điều đó rồi, đúng không?[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị chả có cảm nghĩ gì!
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Đã hiểu và thấy khúc mắc rồi chị ạ [:D]
    Cái đã và đang xảy ra \:D/
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hy vọng em hiểu đúng.:P
    Cái đã và đang xảy ra.:))
  8. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    e đọc bài này không có cảm xúc gì cả
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ko có cảm xúc thì khó phân tích lắm! Thôi để mai anh sáng tác bài khác
  10. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Em biết đến anh từ những bài thơ
    Anh trả lời em hay quote bài người khác
    Chủ đề khô khan hồn anh vẫn đầy nhạc
    Em thẫn thờ Like có một nút thôi

    Ngày anh ko onl cả diễn đàn chơi vơi
    FB đìu hiu, Yahoo thì nhạt nhẽo
    Tiếng tin nhắn vang lên eo éo
    Bọn tổng đài nó trêu tức em đây

    Em tự hỏi anh béo hay là gầy?
    Người dáng cao, trung bình hay tầm thấp?
    Bàn tay to sẽ lạnh hay ấm áp?
    Giọng nói nhẹ nhàng hay Bá Quát hiên ngang?

    Nếu chẳng đọc bài anh em nào có hoang mang
    Có quyết chí gặp anh cho bằng được
    Đã dặn lòng thề sẽ ko tóm trượt
    Người mà em sớm chung khóc cùng cười!

    Ờ mà nhiều đứa bảo thế là dở hơi
    Trốn trong ảo, tình là chơi bời hết
    Em phủi tay, kẻ khôn thì sẽ biết
    Lôi được vàng trong sình đất bùn lầy.

    [r24)]

    Ví dụ thế Alp nhờ! :))

Chia sẻ trang này