1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chị thấy nội dung thì được, nhưng từ ngữ linh tinh :)
    Thì tình net nó là tình yêu trên net chứ gì ? Tình yêu nó chỉ là tình yêu thôi, chả tính nó là net hay life.
  2. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    thế mà chú không trả lời cho chị ấy bít, a tiêm phòng bệnh dịch rồi k lo
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    tình nét mà là tình yêu trên nét, chị bị tẩu hỏa nhập ma ak, thế tình yêu là gì
  3. DCMK

    DCMK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không thấy hay. Thế thôi.
    Cô em dilentuga bịa chuyện vừa điêu vừa nhạt. Nhưng hiện tại KCB không có hứng tiếp chuyện cô em nha.
    Em tinhyeu :uh, KCB đang đơ đơ, còn hơn cả tẩu hỏa nhập ma.
    Tình là tình, thế đấy. Chứ nghe "tình net", thấy giống hệt "tình trai". Nó cứ nhạt nhạt kiểu gì ý.@ NoBiTa_
    VN, đánh giá về bài thơ st của em vậy nha.
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Lap em hỏng unikey do virus, phải reply = cách copy chữ nên hẹn anh mai nha! =))

    Bài này chán òm! (:|
  6. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Giống anh nhiều lần cũng phải làm kiểu này, nghĩa là viết bài bằng cách copy từng từ để thành một bài viết =))
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Tình lào cũng là tình hết :)
    Nét ảo tình thật tuỳ nơi chị :))
    Có nhạt thì mới có mặn, có chua thì mới có cay.
    Phải nếm trải hương vị chua cay mặn đắng thì mới biết tình là gì :-??
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    ccmnr cái gì cũng phải trải nghiệm thì mới biết được chứ đúng ko=D> thế nên mới có câu: học học nữa học mãi mà
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đây là topic tán dóc nên KCB có lời nhắn bạn @supersdream thế này:
    Tranh luận nhiều cũng tốt, trình có thể lên khá nhiều. Nhưng khả năng chửi nhau giỏi chẳng có gì hay ho, và nên tranh luận với những người đáng tranh luận, theo đúng kiểu tranh luận .
    Ở đời này, bạn KCB thấy đàn ông hèn nhất là kiểu dám làm nhưng không dám nhận, kiếm cớ loanh quanh. Thật là đáng buồn cười.
    Cái đầu dùng để suy xét, chứ không phải chỉ có 2 con mắt để nhìn thứ muốn nhìn, nghe điều muốn nghe.
    ...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đây là topic tán dóc nên KCB có lời nhắn bạn @supersdream thế này:
    Tranh luận nhiều cũng tốt, trình có thể lên khá nhiều. Nhưng khả năng chửi nhau giỏi chẳng có gì hay ho, và nên tranh luận với những người đáng tranh luận, theo đúng kiểu tranh luận .
    Ở đời này, bạn KCB thấy đàn ông hèn nhất là kiểu dám làm nhưng không dám nhận, kiếm cớ loanh quanh. Thật là đáng buồn cười.
    Cái đầu dùng để suy xét, chứ không phải chỉ có 2 con mắt để nhìn thứ muốn nhìn, nghe điều muốn nghe.
    ...
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần nói một lần là chú Mơ hiểu, Bại à!

Chia sẻ trang này