1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    thôi cậu đừng có làm bọn tớ bực, tớ với cậu làm bạn tốt nhé
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    vì bà cô chê gà công nghiệp kém nên em nói ra cho bà cô hiểu thôi,mà bà cô không cần hiểu đâu nhỉ,gà công nghiệp ít khi bị dịch mà bị dịch thì nó cũng chỉ ở trong 1 trại nào đó thôi chứ không như gà nhà (thả cho chạy lung tung) rồi dịch 1 con lấy hết cả đàn rồi nhà hàng xóm rồi tỉnh hành xóm:)) rồi lại tiêu hủy tập thể,đành rằng kiểu gì cũng thịt nhưng mà tiêu hủy nó lại làm mất đi giá trị kinh tế :))
    tranh luận mà như lày đây lườm rau gắp xương ah?:)) cứ thích tranh luận dài cơ ngắn không thích đâu:)>-
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Tình của em là như thế này :-??
    " Một bông hồng không thể hai người bẻ
    Một trái tim không thể xẻ làm hai
    "
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có ai chê gì gà nào đâu? Mà là tự nhiên nghĩ đến bài đó, cảm hứng thế thì viết thế thôi.

    Đây không có tranh luận, đây là đánh giá, nhận xét nha em. Nên bảo ai đó dạy cho thế nào là tranh luận, hoặc đọc giải thích xem nó thế nào. KCB đồ rằng, xưa nay em chưa hề biết thế nào là tranh luận. Mà, nhớ là vừa hôm trước em có nói đứa nào dở hơi mới viết dài, đúng không nhờ! :))
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bà cô ngu như c hó đấy,em đánh giá bà cô đấy,ngắn gọn nha:))
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thật là xuất sắc!
    :))
    Thôi hết hứng với gà rồi.Stop.
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào chú Gà, ko nên xử sự với chị em như vậy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ta bỗng thành ngơ ngẩn
    Bởi yêu nét hoa Quỳ
    Ta bỗng dưng thơ thẩn
    Bởi sắc trắng Pha Lê

    Ta ước làm giọt nắng
    Tím mỗi buồn hoàng hôn
    Chiều thầm hôn nhè nhẹ
    Lên đôi mắt em buồn

    Ta muốn làm ngọn gió
    Rong chơi khắp mọi miền
    Chiều về không nhớ lối
    Ngủ ngoan trên tóc hiền

    Ta ước mơ nhiều lắm
    Bởi sống để yêu thương
    Bởi trái tim này đã
    Rung nhịp đập vô thường

    Uh thì thôi mặc kệ
    Thôi ta cứ bước đi
    Dẫu thành kẻ chiến bại
    Mà vui cũng sá gì.... :D
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    nhớ đấy bà cô đừng có mà đâm em nữa nha[-X:))
  9. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Lần này em chọn miền ngược, lần tới xuôi về Trung Văn đc ko anh? :))

    Vườn hồng rào bốn góc
    Hương sắc tỏa ngập trời
    Gai em ko giấu kỹ
    Quân tử đứng ngắm chơi! ;)

    Hay quá hay quá chị ơi! :-bd 4rum mình toàn nhân tài ẩn dật thế này! :-j

    Ghét thân hồng xin chịu
    Hoa nào có tội gì
    Phận sinh ra định sẵn
    Hồng nào được chọn chi!

    Sao lại lỗi tại em? :))
    Khơi yêu thương nhiều thế
    Tứ hải giai huynh đệ
    Vui vậy thiệt là phê! [r24)]

    Gà ơi! Đừng làm chị thất vọng về em! Thế này thì ko đc đâu em ơi ........ :-w
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chị không thích thơ đâu.Có vài ký ức xa xôi, thì xa quá rồi.Giờ không có hứng.

    Ghét hoa, chả liên quan gì đến thân. Thích mỗi mấy loại. Hoa trông đẹp thấy đẹp, nhưng thích thì không.

    Đọc được thì tua lại thôi em, chị có biết gì đâu. Ai đổ tội cho em, em cứ hỏi người đó: Tại sao lỗi tại em? :P

Chia sẻ trang này