1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của anh là thế nào cũng được, quan trọng là chủ nhật này thôi.

    Hoàng tử có 1 con chó và một con lợn, ngày off giáo hoàng tử sẽ làm thịt một trong 2 con. Thần đèn Mơ ngu hóng đưọc chuyện mới lanh chanh chạy đi hỏi bọn chó, lợn xem tụi nó nghĩ con nào sẽ bị thịt. Thần đèn Mơ ngu sau khi hỏi được về hớt lẻo với hoàng tử:
    " tình hình là con lợn thì nghĩ là con chó sẽ bị làm thịt, còn con chó thì lại nghĩ con lợn bị thịt".

    Hoàng tử nghe xong hỏi Mơ ngu : " thế mày nghĩ con nào sẽ bị làm thịt? "

    Mơ ngu trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, rồi vỗ đùi đánh đét một cái reo lên: " lần này off Giáo ít người, nên thịt con lợn thì hơi thừa mứa. Tao nghĩ con chó sẽ bị làm thịt".

    Hoàng tử nghe xong ôm bụng cười. Thần đèn Mơ ngu mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, ngơ ngác hỏi :
    - Mày cười cái gì thế?

    Hoàng tử trả lời : " mày nghĩ giống y như là con lợn" =))
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Đến khổ với chị Bại này :-O
    Em nói sai về câu hỏi => là sao ? Hiểu chết liền ấy :))
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Anh Chị hiểu nhầm rùi.
    Em chỉ viết và miêu tả cái chung chung vòng ngoài cho dễ hiểu thôi. Chứ cái cốt lõi trong bài viết là để chú Hun đọc và hiểu cái từ kích động quần hùng nổi dậy ấy.

    Em thấy vậy nên xía cái alo vào cho đỡ hầm hè nhau:
    Tất cả là vậy đấy.
    Giải thích mệt bở cả hơi tai:-??
    Thôi mai mốt em ko la cà làm bà tám nữa đâu => Phê quá :-"
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @NoBiTa_VN : em noi gì chả quan trọng đâu, nhưng câu hỏi thì cần chuẩn. Nội dung y hệt, nhưng chuẩn vẫn hơn. Chị cũng buôn chuyện với em cho vui ý mà, có gi nhầm lẫn đâu! :))
  5. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Thấy mấy anh chị em nhà vicodo tổ chức xóc lọ tập thể vui đáo để. Mình cũng hứng trí góp vui với vicodo một câu chuyện ngắn về cây đèn dầu.
    Truyện kể rằng, ngày nảy ngày nay. Vào một đêm trăng thanh gió mát. Có một con chó mang nick nem là phim khach, nghe rất chi là kiếm hiệp. Đang nằm thu lu dưới gầm giường gặm xương. Tuy nhiên chú phim khách đọt nhiên nứng tình, mà lại không có công cụ hỗ trợ bền lấy cái đèn dầu của con chó mang tên tẹt nằm kế bên mang ra nghịch. Chả hiểu chú phim khách, nghịch ngợm thế nào, vô tình khi mắt chú phim khách đang lim zim, mơ màng thì hai chân lại cọ đúng huyệt đạo trên cái đèn dầu của chú tẹt. Chú tẹt ứ lên một cách vô thức thế rồi, chiu chiu, dầu từ cái bình dầu của chú tẹt phọt ra đầy mặt của chú khách. Lúc đó chú tẹt tỉnh giấc và nhận ra điều gì đã xảy ra. chú tẹt nói với chú khách "sao bay làm dầu của tao phọt lênh láng lên mặt mày vậy, bay có biết theo y học đã nghiên cứu thì tẹt này phải dùng mất ba ngày luyện công mới sản xuất ra lượng dầu trên không". chắc vì tiếc của nên chú Tẹt đè ngửa chú khách ra liếm tồm tộp mấy cái đã hết sạch dầu trên mặt chú khách. Còn chú khách thì ngạc nhiên, nằm yên đực mặt ra mà không hiểu chiện gì.
  6. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Trình kể chuyện còn mầm non lắm! Nhưng thôi, anh châm chước cho thần đèn. Thích viết truyện thì nơi đây sẽ là nơi chú có thể thoả ước mơ của mình. Cần cù bù thông minh, viết ngu thì chăm viết, khắc có ngày viết hay hơn ;)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À nhưng mà đừng văng bậy, văng chó má *** đái trong truyện. Có văng thì nghe cũng chẳng hay thêm mà cũng chẳng buồn cười hơn, ngược lại câu chuyện sẽ mất đi tính nhân văn. Nếu ko biết cách viết ko phải văng ***, đái, chó, mèo mà vẫn hấp dẫn thì PM cho anh, anh dạy cho. Khuyến khích chú vụ này. ;)
  7. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Anh viết về chó nên không cần pro lắm. Mấy con chó như chú tẹt và khách thì phân biệt thế quái nào được mầm non với mầm già.=))=))=)).
    Chú tẹt thấy chưa. Nếu chú còn thể hiện cại bệnh dại kinh niên của chú thì chú còn bị mốt khóa mõm lại. Nhục lắm, chó tẹt ah. Cái loại ******** ngoài đường người ta con cho vào quán làm mồi nhậu. Còn cái loại chó tẹt thì xin chết làm mồi nhậu người ta con không thèm cho chết. Chú tẹt biết vì sao không??? Vì người ta biết chú tẹt đang bị dại. Mà chó dại thì nguy hiểm rồi. Chúc mừng cái đơn xin đầu thú hay tự thú gì đó của chú nhé. Mốt biết chú điên roài nên chưa chấp nhận cái đơn đó. Chắc đợi chú điều trị trong trâu quỳ cho thuyên giảm rồi tính tiếp đó.:)):)):))
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Các sợi nơ-ron thần kinh của em bắt đầu rối 1 đống rùi đây:-??
    Nếu biết ko quan trọng thì thà em để chú Hun hiểu nhầm sẽ hay hơn chị nhỉ:)). Lần sau em sẽ rút kinh nghiêm thực tiễn, ung dung bàng quang sẽ hay hơn.
    Đâu có ai nói chuẩn hay ko chuẩn, chị riêng mình chị nói chưa chuẩn thôi => Em thật sự bái phục chị rùi^:)^
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật là Mơ còn dại lắm! Đời Mơ vẫn chưa hết được cái thói lanh chanh nông nổi đâu. Anh định làm gì có trời mới biết, nữa là đến lượt cái loại đầu đất như thần đèn Mơ Ngu. Nói chung là đẳng cấp còn lẹt đẹt lắm! Văn thì dốt, tư duy thì thấp, não lại ngắn. Thôi chú làm thần đèn là hợp cmn rồi! Thôi giờ nghe ta ra lệnh đây: "Thần Đèn Mơ Ngu, ngươi hãy ngậm kứt phun vào mặt thằng Supersdream cho ta"

    =)) =)) =)) Đau diều với Mơ lắm!
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chú phân tích có lý thế là anh hiểu ra rồi! Đừng tranh luận với chị í, có đúng cũng ko công nhận đâu. Bực mình cái kiểu này lắm! Tốt nhất dừng thôi!

Chia sẻ trang này