1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo bài của thần đèn Mơ Ngu mà ko có mấy từ "chó", "mèo", "***", "đái", "chim", "dái"thì Mơ ngu chắc ko biết viết gì nên hồn nữa, đúng như em Rì Cha phán. Loại này có khi phải loại ra khỏi cộng đồng vĩnh viễn. =))
  2. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tưởng thần đèn Mơ thế nào, hóa ra cũng chỉ có mỗi bài chửi văng ***, văng chó. Chốc nữa về tới nhà em sẽ cho thần đèn Mơ hóa thân thành con chó ăn ***. Giờ em đang ở ngoài đường, chốc nữa đã.
  3. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Một hôm thần đèn Mơ lạc vào một cái hang. Thần đèn Mơ bước thêm một bước nữa thì bỗng nhiên thấy xung quanh tối om. Mơ mới thắp cái đèn dầu lên thì Mơ phát hiện ra mình đang lạc vào một kho báu. Chưa kịp mừng rỡ thì thần đèn Mơ lại nhận ra mình biến thành con chó. Mơ buồn lắm vì chó thì cần gì kho báu, nhưng thôi, để tính sau Mơ cúi đầu xuống ngoạm lấy một thỏi vàng cho chắc đã.

    Bỗng Mơ thấy bị đạp túi bụi mấy cái vào người, tiếng hoàng tử vang lên :" dậy, dậy ngay, mày ỉa đùn hết ra bệ cửa rồi này".

    Mơ choàng tỉnh giấc, mồm Mơ vẫn còn nhoe nhoét.

    Và cũng từ đó sự tích Mơ ngu ra đời và giấc mơ này đã ám ảnh superdream cho đến ngày nay và mỗi khi mở mồm ra là toàn chó và ***, đó là lí do mà Mơ có cái tên gọi đầy đủ là thần đèn Mơ ngu. =))
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề câu chuyện tối nay sẽ tập trung xoay quanh đề tài yêu thích của thần đèn Mơ Ngu, đó là "chó má và kứt đái", mong bạn đọc hết sức thông cảm và đón nhận chủ đề đặc biệt duy nhất vào tối Chúa Nhựt hàng tuần này.



    CÂU CHUYỆN THỨ 5 - KỨT CỦA TAO!

    Một lần thần đèn Mơ Ngu bị công chúa sai đi ăn cắp bí kíp Alp tại cốc TVTY. Đang hồng hộc chạy trên đường thì gặp Hunter ngồi ỷa bậy bên rệ cỏ. Thấy thần đèn chạy qua, Hunter mừng rỡ vẫy chân rối rít:

    - Ê thần đèn, vào đây tao nhờ tí!
    - Nhờ gì nói nhanh lên, tao còn đi làm nhiệm vụ - vừa nói, thần đèn Mơ Ngu vừa thè lè lưỡi thở hồng hộc chạy vào
    - Mày biết thằng nào vừa ỷa vào nón của tao không? - Hunter một tay kéo quần, một tay bịt mũi mếu máo =))

    Thò đầu vào nón quan sát rồi vẫy tai, khịt khịt vài cái, thần đèn Mơ Ngu đăm chiêu lắc đầu. Đột nhiên Hunter ngạc nhiên chỉ vào mồm thần đèn hét lên:
    - Thằng nào ỷa vào mồm mày kìa?

    Thần đèn Mơ Ngu vội lấy tay móc mồm đưa lên mũi ngửi, rồi quay lại nhìn chiếc nón đầy phân suy nghĩ vài giây rồi nhảy cẫng lên reo ầm ĩ:
    - Ơ-rê-ka! kứt của tao! kứt của tao!
    =))
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Cho em cái link mí! :D
  6. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đợi anh lát nhé! [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh gửi link rồi đấy em. Mà anh nghĩ lại, có khi em mở topic mới cho dễ up date danh sách em ạ! Nên thế! Khoảng vài tháng off một lần thì cũng ko sợ nhiều topic quá đâu. Nếu thích thì paste thêm cái đường link của topic off cũ vào thôi
  7. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Vâng!
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đúng là nó rối 1 đống rùi thật, nên đơn giản thế mà không hiểu.:P
    Ý chị là thế này: Em nói thế nào cũng được, kể cả chục cái phần thưởng, mà bịa phần thưởng gì cũgn được hết. Nhưng mà cái chưa chuẩn là câu hỏi: 4 người chị có ấn tượng nhất, chứ không phải là giỏi nhất. 2 cái này nó có giống nhau đâu. Mà chị thấy nói đúng như chị nói- gọi là chuẩn ý, nó còn đơn giản dễ dàng hơn chứ.Với lại chị chả đã nói, em nói linh tinh, người ta lại phàn nàn.:))
    Bây giờ chị cũng đang rút kinh nghiệm giống như em đấy, thế tốt hơn nhỉ.[r24)]
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nobita, a bày chú một kế này vi diệu lắm! Chú cứ trả lời chị í là "Đó là suy nghĩ của chị, nhưng suy nghĩ của em không giống chị, em nghĩ khác cơ! Các sợi nơ-ron thần kinh của em bắt đầu rối 1 đống rùi đây. Chị làm em mệt rồi đấy!". Kế đó hay lắm đó! :))
  10. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Nhiều lúc em bơ phờ mệt bở cả hơi tai luôn ấy:))
    Nhiều lúc tâm hồn em phiêu du nơi cực lạc =))

Chia sẻ trang này