1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thần đèn lại khoe kiến thức học được bên Hàn =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú ví von hay phết =D>
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mảng đề tài này mà chém thì vui phết đấy bác.

    Topic akira fang anh em kết nghĩa.
    Chém chú Trước hào kiệt lập công :))
  2. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    À em vừa mới nhớ ra một đặc điểm khác nữa của thần đèn cũng rất vui. Nếu từ giờ đến tối mà post này có nhiều hơn 5 like thì em sẽ kể chuyện thần đèn Mơ ngu thứ 9 \:D/
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì vì con em chúng ta, dẫu chưa đủ like thì mình vẫn phải tiếp tục cái công việc giáo dục cho thế hệ sau. Thôi chú cứ post câu chuyện thứ 10 về thần đèn Mơ ngu đi. Còn anh post thêm một đoạn tiểu thuyết Thổi Kèn, coi như tạm ứng cho tương lai, cho mầm non của thế hệ kế tiếp.
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    " Trong truyện có nhiều tình tiết nhạy cảm. Các bạn nên cân nhắc khi theo dõi bộ tiểu thuyết này"

    TIỂU THUYẾT DÃ SỬ - THỔI KÈN

    PHẦN I - TIẾNG KÈN TRONG SƯƠNG ĐÊM

    CHƯƠNG I - HỘI NGHỊ VICODO​

    [​IMG]
    Chênh vênh khói toả nương chiều
    Đoàn quân nhẹ bước dặt dìu bên nương
    Dặt dìu đi giữa chiều sương
    Rặng hoa *** lợn bên đường nở hoa​


    Năm 2013 sau CN.

    Để chủ động đối phó với sự đàn áp của triều đình do thái uý Ku Ghẻ cầm đầu, mùa thu năm 2013, dưới sự lãnh đạo của Giáo chủ Phim Khách, Vicodo Giáo đã triệu tập đội ngũ spamer và trưởng bối các miền đến tham dự hội nghị Vicodo để bàn định chiến lược và những kế sách cụ thể trong cuộc đọ sức không thể nào tránh khỏi với kẻ địch. Trung tuần tháng 6 năm 2013, nhằm thống nhất ý chí và cũng là để tập hợp sức mạnh của toàn bộ lạc TTVNOL, ban lãnh đạo Vicodo Giáo đã trân trọng mời các vị bô lão đại diện cho member các box cùng các member về dự một cuộc hội nghị đặc biệt tổ chức tại ... Địa điểm hội nghị là Quán Tán Dóc, trung tâm đầu não của Tuyệt Tình Cốc.

    Trời hẵng còn mờ sương, đoàn người từ khắp các cốc lân cận kéo về đông như trẩy hội. Dẫn đầu các đoàn là những nhân vật nổi tiếng trong chốn giang hồ từng có nhiều lần lăn lộn chốn lao tù. Họ là những spamer khét tiếng, đầu đội trời, chân đạp đất, là những cái tên mà những quan cai quản các cốc mới nghe qua đã phải rụng rời tay chân, Ms.vominuong, MMichelHung... và đặc biệt là Kexucthanruatoi, một nhân vật nức tiếng giang hồ, hành tung bất định, thoắt ẩn thoắt hiện và đã tốn bao nhiêu tiền của cho công cuộc truy nã của triều đình cũng như tốn bao giấy mực để ngợi ca của giới nho sĩ đương thời..

    Từng đàn bồ câu đi làm nhiệm vụ báo tin đã lần lượt trở về trong đêm, đậu bình yên bên cạnh lá cờ đang bay phần phật trên nóc đại bản doanh Vicodo Giáo, . Ngoài cổng, trong sân, đèn đuốc sáng ngời, rực cả một góc núi rừng hùng vĩ, như chào mừng sự xuất hiện trở lại của những nhân vật bí ẩn giang hồ, những trưởng bối lừng danh bấy lâu nay đã lui về ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc.

    Những nhân vật bí ẩn thì xuất hiện cũng luôn bất ngờ và bí ẩn. Ngay trên bức tường thành kiên cố tại cổng quán, một vết loang lổ ẩm ướt, thoang thoảng mùi khai đã xuất hiện như một lời chào đến từ lão trưởng bối Tè Tường. Tại phía Tây đại sảnh chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc, gió thổi ù ù... trong chớp mắt đã thấy từ xa đại trưởng bối Công Ngũ tay múc thái cực, chân đạp vô ảnh băng băng tiến tới, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bức tường rêu mé Tây. Xa xa, gió đưa tiếng chửi quen thuộc văng vẳng bên tai...lúc gần, lúc xa...lúc tha thiết nỉ non, lúc như quằn quại gào thét ....Mọi người chưa kịp định thần thì đã lại nghe tiếng rít điếu cày vang cả một mé rừng. Tiếng điếu cày vừa dứt, trong làn khói mờ ảo tan dần, Quẩy Cọ đại sư hiện ra trong sự xì xầm giữa hàng vạn đôi mắt kinh ngạc của anh em giang hồ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


    P/s: Chỉ cần đủ 4 like chân thành nữa cho phần mở đầu đã up lên của tiểu thuyết thì chương 1 cuốn tiểu thuyết thôi kèn sẽ được hoàn thành tử tế. Mong các bạn ủng hộ nhiệt tình.

    - Tiết lộ riêng với em Rì Cha một tin nóng hổi. Ở phần tiếp theo của câu chuyện sẽ là sự xuất hiện của 2 nhân vật bí ẩn giang hồ : Mr.liĐặng Phúc Chung chính là 2 thần tượng của Rì Cha. Vậy vì lẽ gì nàng lại ko kích cho ta một lần vào chỗ thích? [:P]
  5. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng thần đèn Mơ ngu khi về nước bái kiến hoàng tử xong thì ra luôn chuồng lợn của hoàng tử để chào bạn lợn. Thằng thần đèn lần đầu xa nhà, nên khi gặp thằng lợn thì mừng mừng, tủi tủi y như đôi bạn thân lâu ngày mới gặp. Được thằng lợn hỏi thăm về chuyến đi Hàn Quốc, Mơ ngu kể rất hào hứng và tỉ mĩ về những gì đã trải qua bên đó, chuyện Mơ ngu sang Hàn fang lợn, chuyện Mơ ngu học được trò thủ dâm,... Thằng lợn nghe nắc nẻ cười, đặc biệt hứng thú với chuyện Mơ ngu fang lợn được bán vé vào xem của Mơ ngu. Thế rồi bóng chiều cũng đổ xuống, thằng lợn nói với Mơ ngu:

    " đã đến giờ anh chuẩn bị phải đi ăn cám rồi. Giờ chú về rồi, chú thực hành lại bài tập đi không có lại quên".

    Mơ ngu nghe xong, cởi phăng quần áo, quay người lại, chân quỳ xuống, 2 tay chống đất, mắt lim dim, người cúi xuống, mông chổng lên về phía lợn. Thằng Lợn từ từ tiến về phía thằng thần đèn Mơ ngu, lúc này tim Mơ ngu đập loạn xạ, mắt Mơ ngu nhắm nghiền. Rồi bất thình lình thằng Lợn co chân đạp một phát. Thằng Mơ ngu lộn 4 vòng. Thằng lợn quát:

    " thằng ngu, trước khi mày sang Hàn, anh đã dạy cho mày về bắt tay, giờ bảo mày thực hành lại khỏi quên, chứ không phải trò này. Cuộc đời này ngoài phang phệt còn có cả những cái bắt tay, hiểu chưa".

    Từ đó Mơ ngu không còn quên bài học về cái bắt tay này từ thằng lợn. Mơ ngu cũng rất tự hào vì biết thêm một kiến thức mới là bắt tay ngoài thủ dâm ra. Chính vì thế mà sau này khi gặp ai Mơ ngu cũng gạ học bắt tay để Mơ ngu còn được dậy :)) .

    Mơ ngu đúng là ngu vãi Mơ =))
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Anh haitest hài hước tếu tếu thật =))
    Tập 1 ngọt lắm, tiếp tập 2 đi anh :-bd
  7. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chó tẹt và khách học ngoáy đuôi đại pháp ah????:)):)):))
  8. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhục vãi Mơ.
    Thôi, chú Mơ này hết vị rồi, bỏ qua thôi. Giờ nghe bác 2 kể chuyện đại hội anh hùng.
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Ko ngờ tâm huyết hơn 10 năm tham gia TTVNOL của mình ko được đọc giả đón nhận nhiệt tình. Phần giới thiệu mới chỉ có 6 like chân thành... chỉ còn 4 like nữa thôi mà sao khó quá!...

    Chương 1 cuốn tiểu thuyết vì vậy đành phải tạm thời dừng lại, bây giờ có lẽ nên tập trung vào năm trăm lẻ 1 đêm về những câu chuyện của thần đèn. Đề tài này luôn luôn vận hành với xu hướng free cho khán giả [:D]
  10. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Kệ bọn họ đi anh, chắc dạo này bọn họ lo về kinh tế đối nội, đối ngoại nên ít xuất hiện để nghiền ngẫm tiểu phẩm thôi.
    Anh đừng buồn. Ko có mợ thì chợ vẫn đông mà[:D]
    Viết tiếp phần 2 đi anh=D>
    Chứ đừng có đem con bỏ chợ thì kì lém:((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hết vị ngũ vị hương rùi hả anh Khách :))
    Ừ có mấy vị đó trộn tới trộn lui trộn xuôi trộn ngược thì cũng ra vị đó thôi;))

Chia sẻ trang này