1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be0ngoan

    be0ngoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Haha, chú Mơ ngu này đã bị khóa nick vì tội dọa ma Ban Quản trị.
  2. be0ngoan

    be0ngoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thôi, để anh kể chuyện Ma Mơ cho các chú nghe.
    Mơ ngu từ ngày bị chết, biến thành ma, ngày ngày buồn bã chỉ biết lôi điếu cày ra rít, phả khói lên trời mà không hề sợ đắc tội với thượng đế. Được một tuần thì Mơ ngu nhận ra là mình đã nghiện thuốc lào, người ngợm hôi hám, vì thế ma Mơ mới quyết định đem điếu cày đi chôn để bỏ thuốc lào.

    Lúc Mơ ngu chỗn điếu cày xong, bỗng Mơ ngu khóc như cha chết, mẹ chết, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên Mơ ngu thấy mình thật cô quạnh, không còn gì gắn bó nổi với Mơ ngu ở xung quanh, cái điếu cày là vật cuối cùng gắn bó với ma Mơ thì cũng là thứ làm hại ma Mơ.

    Đêm hôm đấy, trời nổi giông bão, mưa như trút nước, thối đất thối cát, sấm chớp nổ đì đùng. Mơ ngu lại thèm thuốc lào, để chóng qua cơn, Mơ ngu bèn leo lên giường đi ngủ sớm. Mơ ngu toàn thân lạnh toát vì thiếu thuốc , vật quá ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay và... chìm vào giấc mơ.

    Mơ ngu mơ thấy một cô gái tóc vàng óng, dài từ đầu đến chân, tiến đến giường mơ ngu và bắt đầu biểu diễn nhảy ***y múa cột. Mơ ngu không kìm được lòng, chìa tay ra đưa cho cô gái, giọng đầy tự hào:" để anh dạy cho bay cách bắt tay" .

    Khi Mơ ngu vừa chạm được vào tay cô gái, thì Mơ ngu không còn kiểm soát được cơn thống khoái, ôm chặt cô gái vào lòng. Tay Mơ ngu bắt đầu trườn đi thám hiểm. Đầu tiên thấy ngực cô gái phẳng lì, Mơ ngu trượt tay xuống thấp hơn lại thấy rốn lồi lên cả cục. Mơ ngu mới luồn tay xuống dưới để kiểm tra thì thấy... Rỗng tuếch. Nhưng đang cơn thống khoái, mơ ngu bất biết bế bổng cô gái lên hôn. Bỗng đâu nước từ người cô gái đổ xuống mặt Mơ rào rào, mùi thum thủm...

    Mơ ngu bàng hoàng tỉnh giấc, nhận ra mình đang nằm ngửa còn 2 tay đang dốc ngược cái điếu cày trước mặt. =))
  3. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Các chú cứ múa cột cho khéo vào, đợi mấy tháng nữa chú tẹt ra trại biên hòa rồi 2 thằng múa tiếp cho anh xem. Anh khoái lém! >:)
  4. be0ngoan

    be0ngoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thích thì kể tiếp nè, 2 chuyện Mơ ngu luôn.

    Cái chết của Mơ ngu.

    Con vẹo Ghẻ cặp kè cùng với cả An xiêng phênh trên đường đi buôn hàng trắng về thì gặp Mơ ngu đang ngồi đàm đạo với 2 thầy trò nhà Hunter.

    Con vẹo ghẻ õng ẹo hỏi An xiêng phênh: anh có thấy cái thằng đàn ông kia không?
    An xiêng phênh :" cả 3 thằng đấy đều đàn ông, biết thằng nào"

    Con vẹo ghẻ lại chỉ " cái thằng đang chém gió kia kìa anh kìa".
    An lại lắc đầu:" cả 3 thằng cùng đang chém gió".

    Con vẹo ghẻ đề nghi:" anh An cho em mượn súng".

    An xiêng phênh đưa súng cho con vẹo Ghẻ. Con vẹo Ghẻ làm đánh " đòm" một phát chết Mơ ngu.

    Con vẹo Ghẻ :" đó cái thằng em vừa bắn chết. Anh thấy chưa?"

    An xiêng phênh:" thấy rồi, nhưng sao?"
    Con vẹo Ghẻ: " cái thằng đó là ân nhân của em. Nó 2 lần cứu em trong vụ va chạm với thằng phím khách".

    An xiêng phênh: " mày đúng là con ngu".
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngày hôm sau con vẹo Ghẻ ngủ dậy, thấy ân hận về sự ngu xuẩn của mình, chỉ vì muốn chỉ cho An xiêng phênh biết mà lại đi bắn chết ân nhân của mình. Con vẹo Ghẻ rất lo lắng không biết Mơ ngu giờ này đã về đến âm phủ chưa, con vẹo Ghẻ mới nhờ An xiêng phênh gọi điện xuống âm phủ hỏi thăm. An xiêng phênh bấm máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời tự động:

    " xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bip, vì hiện giờ toàn bộ âm phủ đang phải lau ***, lau đái văng tung tóe trên trần, tường và sàn nhà".

    An xiêng phênh reo lên với con vẹo Ghẻ: " thằng Mơ ngu nó về tới âm phủ rồi em à". =))
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác @be0ngoan chuẩn bị tinh thần đi hôm nay là ma nhiều lắm đấy :)
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Cái vụ cầm cờ lau sao rơi vào quên lãng rùi anh.
    Em đợi anh phất cờ 1 phát là vùng nổi dậy, nguyện đi theo anh liền:-bd
    À mà anh Khách may cái áo @be0ngoan này sao giống lão ngoan đồng trong fim Thần Điêu Hiệp Lữ thế[:D] em thấy chả oách tí nào:-))
    Thời gian lang thang trên box này thì em cũng biết kha khá tích cách của nhiều người => Người cầm cân nảy mực ( Mod ) giờ em chỉ thấy chỉ có anh và anh Alp làm khá chu toàn mà thôi => Cái này ko phải em nịnh hót và em nói theo 1 khía cạnh phiến diện công tâm là chỉ có anh và anh Alp có những bài viết khá hay, có thể làm tư liệu cho các người đến sau.http://ttvnol.com/tvty/1533031 <= những bài này nên lưu truyền lại.
  7. tqghicong

    tqghicong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chú này phán chuẩn ghê. Hôm qua anh gọi hồn con vẹo Ghẻ, hôm nay nó hiện hồn thịt mất của anh nick bé 0 ngoan rồi. Nó ẩn luôn cả 3 chuyện Mơ ngu của anh, cùng với một cơ số post khác. Chuyện Mơ ngu nghiện thuốc lào bị mất thật rồi còn 2 chuyện kia anh đã tỉnh táo lưu lại. Giờ chính thức sẽ là phần 2 một sêriês các chuyện hậu Mơ ngu. Trong phần này sẽ xuất hiện nhiều hơn sự xuất hiện của con vẹo Ghẻ, một nhân vật ngu không kém mà lại sở hữu súng trong tay. Phần 2 này cũng hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn.

    Thích thì kể tiếp nè, 2 chuyện Mơ ngu luôn.

    Cái chết của Mơ ngu.

    Con vẹo Ghẻ cặp kè cùng với cả An xiêng phênh trên đường đi buôn hàng trắng về thì gặp Mơ ngu đang ngồi đàm đạo với 2 thầy trò nhà Hunter.

    Con vẹo ghẻ õng ẹo hỏi An xiêng phênh: anh có thấy cái thằng đàn ông kia không?
    An xiêng phênh :" cả 3 thằng đấy đều đàn ông, biết thằng nào"

    Con vẹo ghẻ lại chỉ " cái thằng đang chém gió kia kìa anh kìa".
    An lại lắc đầu:" cả 3 thằng cùng đang chém gió".

    Con vẹo ghẻ đề nghi:" anh An cho em mượn súng".

    An xiêng phênh đưa súng cho con vẹo Ghẻ. Con vẹo Ghẻ làm đánh " đòm" một phát chết Mơ ngu.

    Con vẹo Ghẻ :" đó cái thằng em vừa bắn chết. Anh thấy chưa?"

    An xiêng phênh:" thấy rồi, nhưng sao?"
    Con vẹo Ghẻ: " cái thằng đó là ân nhân của em. Nó 2 lần cứu em trong vụ va chạm với thằng phím khách".

    An xiêng phênh: " mày đúng là con ngu".
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngày hôm sau con vẹo Ghẻ ngủ dậy, thấy ân hận về sự ngu xuẩn của mình, chỉ vì muốn chỉ cho An xiêng phênh biết mà lại đi bắn chết ân nhân của mình. Con vẹo Ghẻ rất lo lắng không biết Mơ ngu giờ này đã về đến âm phủ chưa, con vẹo Ghẻ mới nhờ An xiêng phênh gọi điện xuống âm phủ hỏi thăm. An xiêng phênh bấm máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời tự động:

    " xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bip, vì hiện giờ toàn bộ âm phủ đang phải lau ***, lau đái văng tung tóe trên trần, tường và sàn nhà".

    An xiêng phênh reo lên với con vẹo Ghẻ: " thằng Mơ ngu nó về tới âm phủ rồi em à". =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh cũng đã tính đến chuyện bỏ phiếu bầu lại mod rồi. Nhưng phải thời gian tới, hiện giờ đang có 3 ứng viên tất cả, anh đang chờ để tìm thêm 1 ứng viên nữa phù hợp cho đủ 4 ứng viên, lúc đó sẽ tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm. 4 người trong đó có cả con vẹo Ghẻ là mod cũ sẽ được đem ra bầu bán. Ai có số phiếu bầu cao nhất sẽ là mod mới.

    Còn anh thì ko tham gia vì anh ko phù hợp, tại anh làm việc chưa công tâm, nhiều khi vẫn còn theo cảm tính.
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới vào, chủ quán cho chục ly trà đá cái đã nhỉ :D
  9. NguoiKeChuyen

    NguoiKeChuyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán sắp thành pháp sư đi bắt ma rồi.
  10. NguoiKeChuyen

    NguoiKeChuyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Giờ bắt đầu loạt chuyện của phần 2 sau cái chết của Mơ ngu.

    Thách đố

    Kể từ khi bắn chết Mơ ngu, con vẹo Ghẻ không đêm nào ngủ là không gặp ác mộng. Đến ngày rằm tháng 7 con vẹo Ghẻ mới quyết định làm chuyến du lịch âm phủ để tạ lỗi với Mơ ngu. Gặp Mơ ngu, con vẹo Ghẻ vừa mới cất lời, Mơ ngu đã gạt phắt đi: " không sao, hồi đó tao bị thằng Phím Khách với lão Hai hành cho sống cũng không bằng chết".

    Thế rồi Mơ ngu dẫn con vẹo Ghẻ đi thăm quan địa phủ. Vừa đi được 1 đoạn thì cả 2 bắt gặp một đống ***. Con vẹo Ghẻ nhớ lại cảnh hồi trước toàn bị Mơ ngu ném *** trước cửa nhà, rồi phải đi dọn *** cho Mơ ngu, chợt thấy giận sôi người, bèn nghĩ cách trả thù.

    Con vẹo Ghẻ: " mày có thấy đống *** kia không ?"
    Mơ ngu: " à đống đó tao mới ném tối qua"

    Con vẹo Ghẻ:" giờ tao đố mày ăn hết đống *** đấy"
    Mơ ngu: "mày nghĩ tao ngu à, đang nhiên thì đi ăn ***"

    Con vẹo Ghẻ: " mày ăn hết tao cho mày $3"
    Mơ ngu: " tao ko biết tiêu tiền, nhưng mày đã đố thì tao ăn cho mày xem".

    Mơ ngu cúi đầu bốc *** ăn vã, chỉ 1 lúc hết đống *** để nhận được 3$ từ con vẹo Ghẻ. Rồi cả 2 đi tiếp, được một đoạn đường lại gặp 1 đống *** khác. Mơ ngu hào hứng giới thiệu :" đống *** này tao ném ra đêm hôm qua, vẫn còn nóng hôi hổi", rồi nói tiếp: " giờ tao đố mày vừa thổi vừa ăn hết đống ***, tao cho mày $3 "

    Con vẹo Ghẻ nghĩ bụng Mơ ngu làm được, chẳng nhẽ con vẹo Ghẻ lại ko làm được. Con vẹo Ghẻ cúi xuống ăn luôn và nhận lại $3 từ Mơ ngu. Cả 2 cùng đi tiếp, tâm trạng bâng khuâng khó tả, Mơ ngu quay ra nói với con vẹo Ghẻ : " cuối cùng là tao với mày đều hiếu thắng mà trả được cái gì, và mỗi thằng lại phải ăn một đống ***".
    Con vẹo Ghẻ: " Ừ nhỉ".

Chia sẻ trang này