1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em cũng đi ra thôi, thích thì đi chỗ khác buôn chuyện với chị nè:P
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài
    Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình
    Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng cho người hết
    Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi
    buồn lắm các bác àh,hôm qua vừa tỏ tình bằng sms,tình hình là bị bơ rồi,lúc sáng nhảy trên giường xuống tí nữa nằm sàn,máy có hai chân chống không là em,xong rồi,sáng ra vừa ăn sáng,nước mặt tuôn như suối mấy vị lão thành ngồi gần,thanh niên là phải như chú này có tinh thần yêu nước thương dân,nghe tin bác giáp mất là ăn sáng với nước mắt luôn,gà em lúc đấy càng khóc to hơn thể hiện tình thương với bác giáp,đang buồn thì mấy ông ấy lại bảo,tội bác giáp quá mất mùng 4 mà mùng 10 có lương hưu không biết ai nhận,có khi mất tháng lương,thế là cả quán lại nháo nhác:)),còn cái vụ tỏ tình thì nguyên văn nó như sau:
    gà-a có điều ấp ủ muốn nói
    cáo-chuyện gì ah?
    gà-chuyện này ai cũng biết mà
    cáo-?
    gà-a thích e
    cáo-thôi đừng chọc e nữa mà:))
    gà-thật mà !@#$%^&&**()(&%$#@$%^a thích e
    cáo-e chưa nghĩ đến chuyện đó,bạn bè đi mà?
    gà-!@%^%$^&%$&^%$ ko bạn bè đâu?
    cáo-....................................
    thế đấy các bác,em bị bơ rồi các bác ơi:))
    Phải làm thế nào người yêu hỡi vì đôi lúc nước mắt anh rơi .
    Khiến anh buồn rồi lòng càng nhói đau nhiều hơn .
    Dù vẫn biết em cần quan tâm , sẻ chia hơn trong tình yêu .
    Mà sao em chẳng thể nói ra lòng em ...
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Hay chị em ta qua bên box quốc phòng nước ngoài buôn bán súng ống đi chị. Ở bên đó tám vui ra phết ấy[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đi ra rồi, rồi đi tới đi lui lòng vòng, chả biết đi đâu hết:-O
    Em qua box tâm sự xem có hóng hớt được chút nào ko rùi về cái quán tán dóc này kể cho chị nghe nhé[:D]

    like gần 500, level thuộc hàng cũng đỉnh mà vẫn bị trượt vỏ chuối hả chú:-O
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sao không thấy bài của em vậy @NoBiTa_VN?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sao không thấy bài của em vậy @NoBiTa_VN?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Uh.Hóng đi.
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Dạ vì mấy tuần nay em bị khó ở vì cô bồ ruột đi lấy chồng nên ko có hứng viết bài chị à.
    Giờ chỉ còn vào hóng hớt 1 tý cho quên đi cái cảm giác =>
    Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
    Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên:-O
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ơ thế hóa ra nó ăn hỏi xong cưới chồng thật đấy a?
    Chị hỏi bài ở topic này cơ, lúc nãy không thấy.
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    dự mai dân trí có vụ tự tử vì thất tình,bác còn tiền trong taì khoản thì để lại cho thằng em này ít đê,ah suýt quên có bài này hai lắm:http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nguoi-Ra-Di-Vi-Dau-Pham-Khanh-Hung/ZWZBIU9O.html
    Lặng thầm một mình đong đếm bao nhiêu u sầu

    Đợi chờ một người nay đã xa, đã đi về đâu.

    Yêu nhau làm chi để cho lệ tràn ướt mi,

    Cho đau lòng nhau lúc chia ly.

    Từng ngày từng ngày vẫn ngỡ ta luôn bên người,

    Giật mình ngồi buồn mới biết ta đã không còn em.

    Em ơi vì sao em lỡ đành lòng bỏ anh,

    Cho anh biết nhớ em thật nhiều.

    Ng ra đi vì anh đã mang lầm lỡ hay tại vì anh đây quá nghèo

    Chẳng thể trao về em được như lòng em luôn ước mơ, giấc mơ giàu sang.

    Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ hay tại vì sao em nói đi

    Để anh sẽ không đau buồn vì yêu em.

    Để anh sẽ không đau buồn khi mất em...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    tránh được chân phải, chân trái lại dẫm phải,giờ lật mắt cá rồi:)>-
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Bài hát NguoiRaDiViDau hay lắm. Thax chú nhé.
    Chú yên tâm[:D] anh ko có đi dạo ở bờ sông đâu:)) Ra đó lỡ trượt chân té xuống sông thì phí đời lắm.
    Nghe bài này xong cảm thấy phấn chấn tinh thần[:D]
    http://youtu.be/W3uLqwitnHQ

    Tránh chân này lại dẫm phải chân kia hả => Thấy chú tắm 2 lần trên 1 dòng sông ấy[:D]
    Chắc chú thương nhiều quá nên quên hết roài. Chứ ai lại tỏ tình qua SMS chứ.
    Dẫn gái đi vào quán cafe sân vườn ( Ghế đôi ) vừa ôm ấp vừa tỏ tình thì cơ hội gái ứ ừ ( Em chả, em chả )liền hà[:D]
    Anh thì phang xong mới tỏ tình.


    [:D] à cô bé đó em nhờ chị tư vấn giùm em đó là cô bé ruột thứ 2. Cô bé đó quăng bom đấy chị à ( Hiện giờ đang chung sống với anh bồ thứ 5[:D] chứ chưa có cưới )
    Còn cô thứ nhất là cô bồ ruột lâu năm.
    Bài ở topic nào chị ?
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    đó là em 5 năm trước,giờ em đang đi học TA mà lớp toàn là nữ,giáo viên ko phải là nam luôn,sau mấy năm học đại học em mới có cảm giác mình là hot boy của lớp,cũng có tăm tia,em thấy có 3 em ngồi trên khá là đc,cơ mà một đứa là ny cũ thằng bạn mà hình như chúng nó nối lại tình xưa rồi thì phải còn 2 em còn lại thì cũng nuột nói chung là đáng để đầu tư,sau 3 buổi học thì buổi đầu thì ko tính làm quen,buổi thứ 2 thì em con ny thằng bạn có làm thân hỏi bài em các bác nhìn lên thì thua giáo viên chứ nhìn xuống thì còn hơn 3 em đấy,nhưng em này lách vì đồ thờ,còn buổi thứ 3 thì có em khác (ko phải gái em để ý) cũng bắt chuyện làm thân em,hỏi cách đi xe côn,rồi còn khen cái biển phát lộc của em đẹp nữa,..,còn gái mà em để ý thì nó chưa lên tiếng,em nhận xét sơ qua,thì là con nhà lành,chắc chưa yêu ai,vì thấy em nó còn ngại chứng tỏ,kn tình trường em này đang non,và còn có cái kiểu kiêu của con gái, em khá là kết giọng nói của em này,thời gian còn dài chí ít cũng hết khóa học này,cũng vài tháng thế là quá đủ,em cũng chưa vội xin sđt vs fb,nên em rất từ tốn,đợi em nó lên tiếng cái đã,gì chứ em nó mà lên tiếng thì cuộc đi săn này sẽ kết thúc:))
  10. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chốt 1 phát là Giáo Viên đáng để đầu tư ngắn hạn[:D]

Chia sẻ trang này