1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu bước chân vào nghiệp cưa cẩm, mong các cao thủ chỉ giáo ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mvp_212, 17/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú cứ mạnh dạn mà làm, không sợ em ý bảo lên mạng mà đặt hàng đâu. Còn thì chú cũng đừng có diễn ở trong thang máy nếu có đông người, cứ chờ em ý rời khỏi thang máy thì gọi ra nói chuyện riêng. Chú phải hình dung là chú đang bàn với cả em ý về công việc, chứ có phải là ỡm ờ đâu.
  2. mvp_212

    mvp_212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác. Tình hình là đợt vừa rồi em bận ôn thi quá nên ko lên mạng update thường xuyên được. Giờ em vừa thi xong nên xin phép update tình hình nhờ các bác tư vấn giúp ạ. Em sẽ kể các sự việc theo thứ tự thời gian cho các bác tiện theo dõi. Sau lần đầu đến nhà gái khoảng 1 tuần thì em có việc phải sang nhà đứa bạn, lúc về có gọi điện cho gái hẹn sang chơi. Lúc đấy cũng gần trưa rồi nên em rủ gái đi ăn ngoài luôn, gái bảo để gái đi chợ mua đồ về nấu nhưng muộn rồi nên thôi. Về đến nhà thì gặp bạn cùng phòng gái. Em ngồi chơi 1 lúc, đang định đứng lên về thì gái giữ ở lại chơi, bảo về nhà ở 1 mình buồn nên em ngồi lại thêm 1 lúc nữa rồi về. Hôm 30/12, gái có pm hỏi thăm em. Đây là nội dung cuộc nói chuyện
    Gái: cậu
    EM: ???
    Gái: tớ G đây
    Em: ừ tớ biết rồi :D có chuyện gì không
    Gái: ko
    chỉ hỏi thăm cậu thôi
    tuần sau cậu có phải thi ko?
    Em: Rảnh dữ ha :)) cậu ăn cơm chưa?
    Tuần sau tớ bắt đầu thi
    Gái: ko......ak tớ ăn rồi
    cậu thi sáng hay chiều
    Em: Tớ thi sáng, độ vài ngày thi một môn.
    Hôm trước làm đc bài ko?
    Gái: tớ được 7 điểm
    Em: Thế là qua rồi
    Hôm nay sinh nhật em cậu ah
    Gái: hôm nào trưa vào chỗ tớ ăn cơm nha
    tớ sẽ là đầu bếp
    hi
    hôm nay sinh nhật em tớ
    em: Ok luôn đợt này ăn mì tôm mãi đang ngán tận cổ đây :))
    Chúc e cậu sn vui vẻ nhé:D
    Gái: hìhì
    tớ cứ sợ....... cậu ko thích thôi
    Em: Đâu :D thi thoảng mới có người mời ăn cơm mà còn chê gì
    Gái: hì
    buổi tối cậu ăn cơm 1 mình hay ăn cùng cả nhà?
    Em: Tớ ăn với bà chị. Bố mẹ tớ về quê hết rồi
    Gái: ừ
    à
    học tiếng anh là qua tết âm nhỉ?
    Em: Qua tết dương là học rồi =)). Họ hẹn t6 đến xem lịch học
    Về quê đã đi được đâu chơi chưa
    Gái: có đi đâu đâu
    bác tớ bảo qua tết
    tớ tưởng têt âm
    tớ phải ra phụ em tớ 1 chút

    Em: tớ cũng không biết

    thôi ra phụ em cậu đi hôm nay sinh nhật em nó mà :D
    Gái: ừ
    bye.
    Hôm sau em có pm hỏi thăm gái 1 lần, cũng không nói gì nhiều. Vì đang ôn thi nên em ko gặp cũng chẳng có thời gian hỏi thăm gái mấy. Được khoảng 2 tuần thì gái pm hỏi mượn em quyển vở học tiếng anh (gái nói chuyện khách sáo lắm, ko tự nhiên như lần trước). Mấy hôm sau tiện đi thi về thì em sang đưa gái vở, mang luôn cả quyển truyện lần trước em hứa cho gái mượn rồi hẹn chiều sang chơi. Gái còn bảo nhớ chiều sang nhé. Đến chiều em sang thì gặp 2 bạn cùng phòng gái với cả 2 bạn nam phòng bên cạnh. Vì đông đủ quá nên em chỉ biết nói chuyện linh tinh, cộng với đang thi nên đầu óc không ổn lắm thành ra nói chuyện nhạt thếch, thường xuyên phải im lặng, không biết nói gì. Thấy không ổn nên em chủ động về sớm. Gái có mời ở lại ăn cơm nhưng em từ chối và hẹn hôm khác vì hôm đấy nhà em có việc bận.
    Hôm thi xong, buổi tối em hẹn sang chỗ gái ăn cơm, không quên mua ít thức ăn mang vào :D. Trong lúc chờ cơm thì em có giúp gái làm thức ăn với rửa bát. Ăn cùng gái còn có 2 đứa con trai phòng bên cạnh. Nói thêm về 2 ông này thì 1 người có bạn gái rồi, 1 người hình như chưa. Cả hai đều ít nói, bằng tuổi em, học cùng trường. Người chưa có bạn gái thì có vẻ ko ưa em lắm, chắc cũng thích gái thì phải. Ăn xong thì em lôi điện thoại ra xem phim với gái nhưng mà được 1 nửa thì em phải về vì cũng muộn rồi.
    Tuần này (cụ thể là thứ 3) em rủ gái với mấy đứa bạn cùng phòng với gái đi xem phim. Lúc đầu gái có vẻ lưỡng lự, bảo chưa biết, để xem đã. Em bảo ừ vậy có gì hôm đấy em gọi lại sau. Buổi chiều tiện đường ra trường em ghé qua quán nước chỗ gái làm thêm ngồi chơi 1 lát. Hôm trước thấy gái có chuyện buồn, đăng status lên facebook nên em có hỏi thăm thì gái bảo tối về nói, nói ở đây không tiện. Trong khi nói chuyện gái có hỏi em rủ đi chơi nhân dịp gì thì em bảo vừa thi xong nên đang nhiều thời gian, đi chơi cho khuây khỏa với cả em cũng đang muốn đi xem phim. Gái bảo để hôm đấy gái nhắn tin cho, em cũng ok. Lúc ra về em định trả tiền nước mà gái nhất định không cho nên em cũng thôi, chào gái rồi về. Tối về em nhắn tin hỏi thăm thì gái có nói qua là gái mắc lỗi với bạn, hối hận nên đăng status lên facebook. Em có hỏi thêm nhưng gái bảo nhắn tin không nói rõ được, để mai ******* lại. Em bảo ừ, chúc gái ngủ ngon, đừng buồn nữa rồi thôi. Trưa hôm sau gái có nhắn tin hỏi em đang làm gì đấy, em bảo đang học, có gì chiều em gọi. Gái bảo để tối tớ gọi, dặn em nhớ đun cơm ăn tử tế (bình thường em hay ăn linh tinh). Tối hôm đấy em cũng không thấy ******* lại. Đến thứ 5 (là hôm em hẹn với gái) em chủ động gọi trước, hỏi gái đi không, gái bảo đi được nhưng còn hỏi thêm em có đi với ai nữa không thì em bảo không. Tối em đến thì gái chưa ăn cơm nên bảo em ngồi ăn luôn với cả phòng. Em thì ăn rồi nên chỉ làm 1 bát cho đỡ ngại rồi thôi. Ăn xong thì em xuống trước ngồi chờ. Được mấy phút thì 2 đứa bạn gái cũng xuống. Chờ thêm 1 lúc nữa thì bạn gái sốt ruột gọi điện giục gái xuống thì em nghe thấy bạn gái bảo: “nếu mày không đi thì tao cũng không đi”. Ngồi mấy phút nữa thì gái xuống. Lúc đi bộ ra ngoài (nhà gái ở trong ngõ) em thấy gái cứ đi một mình, tách khỏi 2 đứa cùng phòng nên em đi lại gần gái bắt chuyện. Vì đi hơi muộn nên khi đến nơi thì hết suất chiếu sớm. Em hỏi xem liệu xem muộn chút có được không (cụ thể là từ 8h30 đến 10h15) thì cả ba đều đồng ý. Lúc về em có nhờ gái trả tiền taxi hộ (em đi taxi vì bạn gái không có xe). Về đến nhà thì em thấy gái nhắn tin cảm ơn, bảo xem phim vui lắm, đang buồn mà xem phim này hết buồn rồi, còn bảo em ngủ sớm đi. Em cũng nhắn lại là ko có gì, cậu hết buồn là được rồi, xong chúc gái ngủ ngon rồi thôi. Sáng hôm sau em nhắn tin gọi gái dậy đi học, nhắn qua lại vài tin rồi thôi. Tối hôm đấy em còn nhắn tin chúc gái ngủ ngon nhưng ko thấy gái nhắn lại. Sáng hôm sau (tức là hôm qua) em lên facebook thì thấy gái unfriend em. Em thấy lạ nên ko add lại mà chỉ pm hỏi “Sao tự nhiên unfriend tớ làm gì vậy?”. Đến tối thì gái pm, bảo gái ko xóa em, cũng chẳng biết có ai vào nghịch không, rồi bảo xin lỗi nhé. Em bảo ừ, không có gì đâu. Đến sáng nay em vào facebook thì lại thấy bị unfriend =)). Em thấy vừa buồn cười vừa khó hiểu, chẳng biết thế là thế nào. Các bác cho em hỏi luôn là em có hời hợt, thiếu quan tâm, lạnh lùng quá ko ạ? (tại đợt thi vừa rồi căng quá nên em tạm giãn ra, không suy nghĩ về vấn đề này nữa). Hiện tại thì em đã mắc lỗi gì, và tiếp theo thì em nên như thế nào ạ? Mong tất cả các bác giúp đỡ! Em xin cảm ơn ạ!
    P/s: văn của em hơi lủng củng, các bác thông cảm, từ bé tới giờ điểm văn của em có khi nào qua nổi 6,5 đâu :D

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Văn phong thì không đến nỗi nào, diễn đạt đủ để người đọc hiểu, nhưng chú nhắn tin cho gái thì quá chuối. Khi nhận được tin nhắn thì đều có thời gian nghĩ để trả lời cơ mà, sao nhắn tin không biết đưa đẩy câu chuyện để Gái còn có gợi ý cho các tin nhắn tiếp theo?. Đằng này hết đưa câu chuyện vào đường hầm lại dẫn ra ngõ cụt. Kiểu như " ừ, tớ biết rồi, có chuyện gì không?". Nhận được câu trả lời này, gái sẽ rất mất hứng. Nếu gái chủ động nhắn tin thì cũng nên thể hiện sự hào hứng khi nhận được tin nhắn của Gái. Ví dụ: " Tớ cũng đang định nhắn tin cho cậu để hỏi xem môn thi vừa rồi cậu làm bài tốt không?". Hay tin nhắn " Rảnh dữ ha cậu ăn cơm chưa?" thì thôi, miễn bàn. Tóm lại là nhắn tin với Gái thì nên đưa ra các câu chuyện gợi mở để gái còn hứng thú với việc nhắn tin. Đừng để gái ái ngại, hay xấu hổ khi phải nhắn tin cho mình, đừng đưa các tiểu tiết quá vặt vãnh vào tin nhắn. Gái có vẻ hào hứng với việc nấu cơm cho chú ăn, thế nên chú đừng có quên khen gái nấu ăn ngon. Xem thử xem khi nào cảm thấy sẵn sàng với việc đi chơi riêng với Gái thì mượn câu chuyện về các món ăn mà thử rủ Gái đi ăn cùng chú xem, lấy lí do là Gái nấu cơm cho chú ăn mấy lần rồi nên cũng muốn mời Gái 1 bữa. Còn mấy thằng đang lân la với Gái ý, thì chú cứ tỏ ra không biết, đừng bao giờ hỏi với mục đích thăm dò nếu Gái không chủ động nói.
  4. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bác này không thấy update j nhỉ, k biết h thế nào rồi :D

Chia sẻ trang này