1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Share kinh nghiệm tình trường, cưa gái đã có chủ. Help me!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ramdom_91, 20/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nôm na là gần đây em có quen 1 em. em thì cũng trải qua 5 cuộc tình rồi và cũng khá hãnh diện khi tưởng nhớ về bộ sưu tập của mình ( các bác đừng ném gạch em vì thật ra thì chỉ có người đầu tiên là em chày cối, đó là cái hồi em mới bắt đầu học đại xũng, đã thế em này rất chi là bình thường, còn may mắn hơn tí là mấy em sau thì em chém nhẹ nhàng, được cái em ít thích nhưng mà em thích thì cái mỏ của em nó cứ ko chịu nghe lời,,, hiện nay em đang có 1 hot girl vừa rồi có tham gia thi miss cũng đạt giải kha khá, nhưng hơi xa các bác à, với lại em này hay ghen quá, em hết chịu nổi,,,
    Vừa rồi về quê tình cờ nghe con em họ kể là có đứa bạn em nó về nhà chơi, tiếc là em về muộn 1 ngày. hôm sau xem ảnh thấy nuột, mà nói cho nó đúng thì em phải cả năm có khi mới thích 1 con các bác à. em thấy con bé này hiền, mắt lại hơi buồn buồn. cứ nghĩ là chà chà,,,
    Ai ngờ nhắn tin làm quen ko trả lời, gọi ko nghe máy,,,
    Thế rồi 4 lần như thế vẫn bặt vô âm tín,,, định từ bỏ các bác à, nhưng nhớ lại cái câu mà nghệ sĩ hài chiến thắng ( em thĩnh thoảnh có xem hài bác này) nói xấu vợ " kiên trì là cái gì cũng được".
    Hít 1 hơi thật sâu, làm cốc nước lạnh cho tụt bớt huyết áp,,, hạ thấp lọng tự trọng xuống và tự nhủ tin nhắn làm quen cuối cùng cho cuộc tình này nếu ko được thì quit,,, em nhắn thế này " ấy ơi" và sent
    Ôi,,, qủa nhiên là ko sai, reng reng,,, chuông dt em cứ ngỡ là con bồ khó chiều đang rạn nứt,,, ai ngờ là dòng chứ "uk, ai vậy" thế là em ấy đã chịu trả lời,,,,
    Buổi chiều qua nói chuyện với em ấy tầm 10 tin, rồi em ý nói em đi nấu cơm. ok chào em,,,
    các bác co biết ko,,, EM NÀY KIÊU LẮM.
    mà nghe đâu em ấy đang có người yêu
    Tối qua em lên facebook thấy nó để cái status " đại loại là khóc nhè"
    Em vác ngay cục gạch ra và sent ngay " sao lại khóc nhè rồi"?
    Một gáo nước lạnh dội ngay vào em sau 5n giây " NHỚ N.Y"
    TRONG ĐẦU EM LÚC ĐẤY CŨNG HƠI CÚ, NHƯNG NGHĨ LẠI NHẮN CHO EM Ý TRƯỚC ĐÃ " EM ĐÙNG KHÓC KẺO NGƯỜI YÊU BUỒN" ,,,
    en thì en ko nghĩ cái là phá hoại hạnh phúc ( vì người ta đâu đã phải là vợ chồng) em kia mới có sinh 93 em thì hơn em ý tầm vài tuổi. em chỉ thấy hơi bí về phương pháp trong cái chiến dịch trường kì này thôi.
    ( mà nge đâu người yêu nó ở quê nó thì học trên thành phố. còn em thì trên tận hà nội cách 2 đứ nó tầm 400km chứ chã ít đâu)
    RẤT MONG CÁC BẠN ĐÃ TỪNG CHINH CHIẾN CHO LỜI KHUYÊN, CÁCH TRIỂN KHAI LẪN KẾ HOẠCH CỤ THỂ NẾU CÓ CÀNG TỐT.
    thanks all. :x
  2. tinh_yeu_cua_anh

    tinh_yeu_cua_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ bác hay dùng tiền để đong gái. chứ với trình của bác làm sao có thể "múc" được mấy em miss . chuẩn không ông anh ?
  3. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    HI. ko dấu gì bác, hồi 12 em cũng chỉ biết ăn ngủ học và chơi game, gái là thứ xa xỉ. nhưng đến đại học thì em cũng bị đầu độc chút ít,,, lên đầu đại học thì em có yêu 1 em ( em này em thích hồi 12, mà nói thật bác hồi đó em nhỏ con xấu trai). em phải gọi điện tỏ tình và khóc lóc các kiểu ( nghĩ lại ngại quá các bác à.^^) nhưng em kịp nhận ra là em đang làm cái quái gì thế này, như thế mà là tán gái sao? đang van xin sự thương hại thì có.
    rồi em ấy nói để coi như nào sau 2 tháng nữa trả lời, cú nt gọi điện như người yêu đi. he he
    Mừng quá trời các bác à. têt về em mua hẳn gói socola dâu 200k( mà hồi năm đó là 2010 ko nhỏ đâu nha, vì biết mình gà nên cố ghi điểm)
    Các bác biết ko, hồi nhỏ em xấu trai lắm, ai cũng bảo sao bố mẹ đẹp mà con xấu thế (đụ mạ lớp 12 mới dậy thì các bác ạ)
    tự ái lắm chứ nhưng cái gì cũng có lí do của nó, do em phát triển muộn, đến tết về, em ấy gặp em,,,
    NÓ ói ra câu em biết ngay là nó đã dính câu , ( ông dạo này khác thế,)
    Rồi em tán đổ ( hơ hơ, cái này các bác đừng ném đá em, phải gọi là chày cối đổ mới đúng)
    Em bắt đầu cảm thây hp, đến 1 ngày cái ngày định mệnh,,, em gặp con chị họ con bác nhà nó,,,
    nếu nói con này dễ thương thì con chị họ này bằng tuổi bọn em nhưng đáng được gọi bằng cụ tổ dễ thương....
    Em bắt đầu phân vân,,, và quyết định,,, tán con đó,,, mối tình chày cối này éo oai chút nào. ( lúc đó cái tôi bắt đầu có vì biết mình có giá, nói thật các bác, h em cũng tạm ổn, nói chung cũng đủ để tán gái và cũng đủ để có gái theo)
    1 lần nữa em lại tự hỏi,,, tán gái thế nào,,, chày cối hay là,,, học cách tán gái,,,
    Sau vài đêm suy nghĩ em ko tìm ra lỗi thoát,,, rồi em nghĩ con em mà chày cối được thì con chị cũng thế,
    NHưng rồi lại ko muốn làm thế ( ko đáng mặt thằng đàn ông, ) thế là em quyết định tán thật tán như kiểu chinh phục thật.
    Nghĩ đến đây lại nản, mình có gì ngoài mất cái mớ kiến thức ở trường đâu. chã nhẽ tán gái là như bài tập toán. nhưng cái môn này mình ko biết nó là kiểu toán nào,,,
    Nản các bác à, lúc đó đúng ngày dỗ bà ngoại, vào nhà cậu cúng. thấy thằng anh họ đang cặp kè con bồ.
    hy vọng lóe lên trong em.
    à, đây rồi,,,( ông anh họ hơn em tầm 4 tuổi chơi bời tán gái và thịt gái thì như là ăn cơm bữa vậy đó)
    Có quân sư em học tán gái cũng nhanh, nhưng do gà quá nên h nó chưa được thật tự nhiên,
    Và em đã tán đổ con kia chỉ trong vòng 2 tuần tết
    ĐẾN DÂY EM ĐANG YÊU 2 CHỊ EM NHÀ BÁC NHÀ CHÚ CÙNG 1 LÚC CÁC BÁC NHÉ
    (vì thật sự 2 chị em nhưng chúng nó ko hợp nhau lắm, mỗi người 1 sn và yêu thì ko nói cho đứa kia)\

    ôi mỏi tay quá,,,
    tiếp nè:
    và rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ, cả mấy đứa trong xóm nó biết,,, vì em nhắn tin cho đứa chị nhầm sang đứa em.


    rồi cái gì đến nó cũng đến. em chia tay con em, 2 chị em xung đột và em yêu con chi 3 tháng thì chia tay nốt.

    Đến bây h em cũng đã trãi qua tầm 5,6 mối tình,,, thịt gái có,,, lợi dụng tiền có,,,

    cái em mà h đang là miss ( chú ý nhé thi miss và giải kha khá như giải ăn ảnh hay là giải nụ cười duyên dáng chứ ko phải giải nhất nhé,,, em này cao 1m64 nặng 48,49 kg gì đó) thì em chán rồi các bác à, mà ko bỏ được,,, em ý ngoan lại phá trinh,,, giờ chia tay thấy thương quá,,,
    nguyên nhân cái cuộc tình này là em ấy thú nhận em bảnh trai, thư sinh,,,
    các bác biết ko, vì tranh đeo cái kính cận của em mà mới gặp được lần thứ 2 ( chú ý gia đình em này gia giáo và học giỏi,,, giờ đang học đại học) mà em " nói đùa và thách là kính này chỉ có người yêu anh mới được đeo"
    thế là nó nói thế em làm nguuwoif yêu anh là được chứ gì.
    ok, thế đưa em đeo.
    ko. người yêu có phải chỉ nói là được đâu, phải có gì cm chứ.
    nó đứng dậy,,, lúc này nó đang mặc áo ba lổ và quần ngắn bộ màu đỏ,,,
    nó tiến qua chổ em đang ngồi, ghế sopha,,, nó nói nhắm mắt lại ( trong bụng em nghĩ nó đang đùa sẽ giật kính mình, ko bao h có con nào giám làm thế)
    Và đúng thế em mới lí nhí mắt vào là em nó giật kính nhưng em kịp quay đi, he he
    dịnh lừa người lớn hả nhóc?
    EM ý vẫn ko từ bỏ
    nó lại bảo anh nhắm mát vào đi
    lần này em giữ kính, mắt nhắm tịt ý trêu nó.
    tự nhiên có cái gì đó mềm mềm áp và môi, mở mắt ra thì thấy mắt nó đang nhắm,,,em đỏ mặt,,, run lẩy bẩy,,,
    còn em nó thì chỉ nhìn 2 khoảng 5 giây, em nói làm thật hả. nó chối nó bảo tay mà. ( hơ hơ ****** mở mắt con à. em nghĩ thế) 4 con mắt nhìn nhau, hình như em ấy đang đỏ mặt,,, em ấy thật là dễ thương,,, rồi em ấy nói ngại quá và che mặt,, em cũng muốn độn thổ luôn,,, nó cầm cái kính và cố đeo ra đeo vào và nghịch cho đỡ thẹn,,,
    đồng hồ cứ chạy và không khí vẫn yên lặng,, em vẫn chưa kịp hoàn hồn thì nó cũng đỏ mặt ko kém.
    khoảng 10 phút thì nó biết là nó la chủ nhà mà , nó cố tỏ ra bình tĩnh và nó đỡ kiểu như ai nhủ mà thách, có thách nữa ko,


    hì hì
    em cười then, cươi trừ,,,


    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    ôi, mỏi tay quá nói chung là em cảm thấy em rất may mắn trong mấy cái chuyện tình cảm chứ trình đang gà lắm
    còn em phủ nhận cái mà bác nói em dùng tiền câu gái
    em xin chân thành nói rõ nhà em rất bình thường, tiền bố mẹ cho đủ để ăn học thôi, em yêu còn lợi dụng tiền gái ấy,,
    có lần em nợ 1 em 5tr, em này đi làm, sau khi chia tay em ý ko đòi nữa. hê hê


    giờ em thấy rất nan giản cái vụ này, con nhóc này kiêu thật,,,
  4. mvp_212

    mvp_212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chân thành khuyên bạn nên xem lại bản thân. Vì 2 đoạn trên, mình không nghĩ là có bác nào ở đây muốn giúp bạn nữa. Thế nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    H
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31


    Chú em cũng thuộc dạng sát gái đấy.

    Yêu nhiều rồi thì không nên chạy theo cảm xúc nhất thời. Nên có những tiêu chí rõ ràng trong việc chọn CÁO mà cưa. Ví dụ : khuôn mặt baby + ngoại hình ổn + học ĐH + vui tính + sinh sống trong phạm vi 20Km tính từ nhà GÀ.

    Tán em cách 400 km =>>> phí thời gian.!!
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Bác li phán chuẩn nhưng thiếu,tốn xăng nữa
  7. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chào bác. rất vinh dự khi được bác xem bệnh cho kê đơn bốc thuốc cho.
    Xin cho em hỏi quý danh mà bác thích khi người khác gọi mình, để em tiện chào bác sau này khi anh em gặp nhau. [r2)]
    Không dấu gì bác con này thì em nghĩ là chưa đến nỗi thành cáo nhưng cũng gần thành rồi.=((
    Đôi lúc anh em con trai chém như nào cũng được chứ chị em nghe được là hỏng chuyện.b-(
    Cám ơn bác đã quá khen, em cũng bình thường thôi.
    cũng có tán gái nhưng chưa nhiều bác à, nhưng đa phần mà cứ chịu nhắn lại mà chưa có người yêu thì em kết án thịt ngon lành.
    em nhớ nhất 2 con cáo có người yêu.
    con thứ nhất thì em cho đi ngay cái thằng người yêu sau khi gặp khoảng hơn 1 tuần, tết em đến nhà em ý chơi, thằng cha kia đến sau thế là cáo nó đưa em vào phòng cáo trốn, em hối hận nhất hôm đó ko biết chớp thời cơ===> ngu
    hôm sau ra tết đi học thì em ra hà nội mất ồi,,, em ko nhắn tin nữa thế là nó tự hiểu( giờ vn liên lạc nhưng em ý có vẻ ko tin em nữa, bác có cách gì quay lại ko, giờ chuẩn bị về tết rồi, em ý đã đi học năm đầu chắc sẽ thịt được, mà nghe có vẻ nó quay lại với thằng kia sau khi em đi khoảng 1 tháng, cái này là từ tết năm trước.
    em chưa đủ trình chiến trong cái môi trường đồn có địch bác ơi,,, 2 lần 2 thất bại rồi toàn gặp những em như trên,,,
    bác từng trải cho bọn em chỉ 1 ít kinh nghim của các trong lúc các bác rãnh đ[SIZE=4]ể b[SIZE=4]ọn em [SIZE=4]h[SIZE=4]ọc h[SIZE=4]ỏi v[SIZE=4]à s[SIZE=4]ữa l[SIZE=4]ỗi d[SIZE=4]ần [SIZE=4]d[SIZE=4]ần.
    [SIZE=4] Th[SIZE=4]ế em n[SIZE=4]ày l[SIZE=4]à quit. ---> em t[SIZE=4]ính t[SIZE=4]ết v[SIZE=4]ề m[SIZE=4]à c[SIZE=4]ó g[SIZE=4]ặp t[SIZE=4]ính ti[SIZE=4]ếp.[r24)][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
    [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

  8. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    400km thì nghỉ đi em ơi. Em yêu đương cũng nhiều rồi mà còn ăn tạp quá.
  9. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    mấy bác khuyên thì em mới kịp tĩnh ngộ. nói thật em cũng rất hoang mang cái vụ này ngay từ đầu nên mới lên đây nhờ các bác phẩu thuật hộ, ca này khó ăn rồi, em sẽ xem xét lại nếu tết về mà gặp con bé đó trước thái độ của nó và vốn liếng đọc " ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt" của gái mà em có được thì em sẽ quyết định sau. chỉ tại cái tính em nó nghiện gái baby +mắt buồn + hiền ( có khi giả vờ mà em cũng ko nhận ra :-ss)

    cám ơn các bác nhiều,[r2)]
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chủ top anh vấn cho chú nhé: Nếu chú cứ giữ cái thái độ thiếu tôn trọng gái thế này thì cả đời chú cũng chỉ đẽo được những loại gái đáng coi thường thôi. Thấy chú tự hào khoe lừa được tiền của gái mà tự nhiên anh lại muốn hỏi số tài khoản của chú để chuyển thêm cho chú ít tiền. Anh thương chú bán lòng tự trọng, danh dự và lương tâm với giá quá bèo.

Chia sẻ trang này