1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Share kinh nghiệm tình trường, cưa gái đã có chủ. Help me!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ramdom_91, 20/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
    Cám ơn anh, vấn hay lắm anh. lòng tự trọng thì nó có thể quan trọng hay ko quan trọng TÙY VÀO ĐỐI TƯỢNG, HOÀN CẢNH, KHÔNG GIAN,,, nếu đối với 1 số người nếu mình ko xem nó quá quan trọng thì điều đó đâu thành vấn đề.
    Thứ nhất là anh nói em đẽo được gái đáng coi thường thôi, nhưng đó chỉ là trên giấy tờ thôi anh à, thực tế nó khác. ( có 2 loại ngu mà anh: đi ăn trộm mà bị công an bắt thì là thằng ngu,,,
    nếu cứ như "Adam Worth" anh ta trộm cả ngân hàng mỹ, có ma nào bắt bớ được nó đâu, thấy có sao đâu còn rất hoành tráng là đằng khác, đây cũng là ngu nhưng ngu vì đã đi ăn trộm nhưng khôn hơn cả bọn thám tử đó b-()
    Thứ 2: cái vụ tiền bạc, lên đây là chém gió, giới thiệu tí ko ngoài mục đích là thành viên mới, có thể là nói hồi kí có thể là thành tích chày cối hoặc như bác nói em là khốn nạn LÀ KHOE KHOANG ĐI, nhưng bác biết ko
    sinh viên mà cứ yêu là sòng phẳng thì em chết mất, cứ mượn 5tr em mượn được chứ trả 5 tr lấy đâu ra.
    có thằng nói làm giầu đếch cần tiền, nó có thể đúng hoặc sai, nhưng trên quan điểm của nó là đúng,,, nó làm được có thằng nào phủ nhận cái đó được ko?
    EM tán gái em cũng đếch có tiền mà mang ra để nói là " uk, cầm tiền đi rồi yêu anh nhá, ít quá thì để anh đưa thẻ ngân hàng cho,VẪN ÍT HẢ? THẾ EM CẦM TẠM BÌA ĐỎ nhà anh NHA ( có nhiều thằng thế này rồi đó bác, đừng nói bác cũng thế đấy,,, bác cứ cất tiền mà dùng,,, em có sở thích dùng tiền của gái,,, phải gay éo đâU mà xin tiền bác,,,---> lòng tự trọng của em bắt nguồn từ cái đó!;)))

    XÃ HỘI: 2 CÁI TỪ NÀY NÓI LÊN SỰ HỖN LOẠN RỒI ĐƯỢC QUY TỤ LẠI, BÁC NGHĨ THƯỚC ĐO CỦA BÁC NÓ ĐO ĐƯỢC ĐỐI VỚI 1 THẰNG CON TRAI MỚI LỚN NHƯ EM À? KO ĐÂU BÁC, SỰ CHỦ QUAN CỦA CÁC BÁC SẼ GIÚP BỌN EM HỌC HỎI VÀ TIẾN BỘ NHƯNG EM KO NGHĨ SỰ CHỦ QUAN ĐÓ CÓ THỂ LÀM THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM VÀ CÁCH SỐNG CỦA EM TRỪ KHI " CÁI CHỦ QUAN TRƯỚC ĐÓ CỦA CÁC BÁC ĐỦ LỚN ĐỂ EM TRƯỞNG THÀNH NHƯ CÁC BÁC"

    trong cốc này em phục nhất là cách nói chuyện và xoay xở các tình huống chết người của bác Li, trong này em cũng chỉ đáng tuổi em có khi là con các bác nhưng mong các bác tôn trọng cách sống của mỗi người, lên đây là bàn về cách thịt cáo chứ ko phải là để anh em mình bình phẩm nhau và cáo thì nhởn nhơ đi với gà ngoài kia.[r2)]

    Normal 0 false false false false VI X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    .
    Việc chú em bật lại Vicodo gì đó anh không quan tâm. Chú có chút cá tính đấy.
    Anh góp ý nho nhỏ cho chú vài điều như sau.
    Thực chất ai vấn véo cũng thường mang quan điểm cá nhân ra để soi cả. Vì sao
    + Người vấn cho chú cảm thấy tính cách và phẩm chất chưa đủ hay không phù hợp với gái, chính vì vậy người ta mới yêu cầu người xin vấn thay đổi một chút để phù hợp hơn với con hàng mà chú đang tán. Hoặc ngược lại con hàng chú đang tán không phù hợp với chú. Nói riêng, nếu ca nào anh thấy hứng thú vấn véo, anh sẽ yêu cầu người xin vấn tóm tắt về bản thân và nói về con người của đối tác để còn có nhận định chính xác nhất. Anh không ăn ốc nói mò. Mọi thứ cần có chứng cứ mới khẳng định được. Nếu chú nào cứ khăng khăng làm mình như thế là ổn, là ok thì anh chịu. Vì theo đánh giá chủ quan của anh, trong mối quan hệ của người xin vấn mà không có sự điều chỉnh nào thì coi như tách.
    + Tại sao một trường hợp lại có nhiều hướng tư vấn khác nhau? Vì mỗi người có đánh giá chủ quan khác nhau.
    + Cá nhân anh cũng rất thích phong cách vấn véo của Mr. li. Rất lãng mạn và có chiều sâu. Nhưng anh không đánh giá cao hiệu quả của các bài tư vấn của Mr. li. Chú biết vì sao không? Vì hầu hết các chú gà vào đây đều là gà tơ. Văn vẻ củ chuối. Các chú gà khó có thể học theo chất lãng mạn của Mr. li.
  3. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Vâng, trước hết em xin cám ơn những lời góp ý đáng quý của bác.
    Trên quan điểm của em, em muốn nói riêng với bác tí, còn cái gì đó cá tính em ko quan tâm lắm, sống cần kiên định tiếp thu chọn lọc và biết nhai vấn đề theo cách nào rồi thải nó ra đường nào, chứ bác đói mà bác uống nước thì lại ko ổn, mà bác ăn cơm mà toàn đi đái thì chắc là thận rồi.
    +Trong tình cảm em hay quan niệm theo quan điểm 90/10, tức là 90% gái xinh thì dành cho 10% những đứa đi tán ( chú ý: đây là những đại cao thủ, mà cao thu thì có nhiều cách định nghĩa vì xuất phát từ cái chân lý tán gái mà nó áp dụng, cái chân lý đó thì lại được nó đúc kết từ cái thực tế mà nó trải qua,,, và cái điều kiện kinh tế , trình độ và nhiều thứ khác nữa,,,)


    ===> cho nên bác nói 1 ca có nhiều hướng là em đồng ý 2 tay!
    còn 10% ( vì tổng số là 100% gái xinh mà bác) thì yêu trong số 90% gà, cái này nó cũng hơi trừu tượng, hiểu nôm na là thằng ngon thì ăn mặc đẹp mà thay nhiều áo quần còn thằng gà thì mặc 1 bộ mặc mãi mà lâu lâu thằng ngon mà có lỡ tay hay uống rượu say đánh rơi thì nhặt được bộ về mặc, mà lúc đó thì nó cũ rồi,,, mà mặc đồ người khác đâu có thích,, còn đi ăn trôm ko tính,,, cái này là hấp diêm các kiểu đấy===> bóc lịch ko tính nha.
    + Cái bác nói về sự " chủ quan", em thấy đúng, nhưng mà đó là cái chủ quan về bàn tán gái, còn bác kia nói hơi thiên về đả động. ( em ko thích điều đó, anh em tôn trọng nhau mà sống, nếu bác ấy khuyên em chân thành em sẽ suy suy nghĩ và cám ơn, còn bác ấy mà nói theo kiểu , ê ku, mày là chó hả, vậy thì hãng đi bằng 2 chân rồi thì anh chơi với, thì em ko thích lắm, mà chó thì nó cắn người thôi:-ss)
    + em xưa nay rất thích học hỏi các bác, nhất là những người có nhiều kinh nghiệm và em cảm thấy sự logic thuyết phục trong lời nói và hiệu quả đúng đắn khi kiểm nghiệm bằng thực tế thì em rất quý.[r2)]
    + Nói về bác li, bác nói chỉ chuẩn 1 vế thôi, bác ấy có phong cách và lí lẽ thuyết phục thật và chính cái đó rất đánh đúng vào tâm lý con gái, nhưng mấy thằng gà thì có thể thực hiện, nhưng căn bản có 1 số ca ko chịu uống thuốc, sợ đắng.
    + Cũng do em mới lên đây, có spam gì quá lời thì mong các bác bỏ quá cho ( quân tử ko chấp kẻ chưa biết mà)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Vâng, trước hết em xin cám ơn những lời góp ý đáng quý của bác.
    Trên quan điểm của em, em muốn nói riêng với bác tí, còn cái gì đó cá tính em ko quan tâm lắm, sống cần kiên định tiếp thu chọn lọc và biết nhai vấn đề theo cách nào rồi thải nó ra đường nào, chứ bác đói mà bác uống nước thì lại ko ổn, mà bác ăn cơm mà toàn đi đái thì chắc là thận rồi.
    +Trong tình cảm em hay quan niệm theo quan điểm 90/10, tức là 90% gái xinh thì dành cho 10% những đứa đi tán ( chú ý: đây là những đại cao thủ, mà cao thu thì có nhiều cách định nghĩa vì xuất phát từ cái chân lý tán gái mà nó áp dụng, cái chân lý đó thì lại được nó đúc kết từ cái thực tế mà nó trải qua,,, và cái điều kiện kinh tế , trình độ và nhiều thứ khác nữa,,,)


    ===> cho nên bác nói 1 ca có nhiều hướng là em đồng ý 2 tay!
    còn 10% ( vì tổng số là 100% gái xinh mà bác) thì yêu trong số 90% gà, cái này nó cũng hơi trừu tượng, hiểu nôm na là thằng ngon thì ăn mặc đẹp mà thay nhiều áo quần còn thằng gà thì mặc 1 bộ mặc mãi mà lâu lâu thằng ngon mà có lỡ tay hay uống rượu say đánh rơi thì nhặt được bộ về mặc, mà lúc đó thì nó cũ rồi,,, mà mặc đồ người khác đâu có thích,, còn đi ăn trôm ko tính,,, cái này là hấp diêm các kiểu đấy===> bóc lịch ko tính nha.
    + Cái bác nói về sự " chủ quan", em thấy đúng, nhưng mà đó là cái chủ quan về bàn tán gái, còn bác kia nói hơi thiên về đả động. ( em ko thích điều đó, anh em tôn trọng nhau mà sống, nếu bác ấy khuyên em chân thành em sẽ suy suy nghĩ và cám ơn, còn bác ấy mà nói theo kiểu , ê ku, mày là chó hả, vậy thì hãng đi bằng 2 chân rồi thì anh chơi với, thì em ko thích lắm, mà chó thì nó cắn người thôi:-ss)
    + em xưa nay rất thích học hỏi các bác, nhất là những người có nhiều kinh nghiệm và em cảm thấy sự logic thuyết phục trong lời nói và hiệu quả đúng đắn khi kiểm nghiệm bằng thực tế thì em rất quý.[r2)]
    + Nói về bác li, bác nói chỉ chuẩn 1 vế thôi, bác ấy có phong cách và lí lẽ thuyết phục thật và chính cái đó rất đánh đúng vào tâm lý con gái, nhưng mấy thằng gà thì có thể thực hiện, nhưng căn bản có 1 số ca ko chịu uống thuốc, sợ đắng.
    + Cũng do em mới lên đây, có spam gì quá lời thì mong các bác bỏ quá cho ( quân tử ko chấp kẻ chưa biết mà)
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú bây giờ chưa kiếm được tiền, nên chú lừa được tiền của người khác, chú thấy tự hào. Nhưng sau nhiều năm nữa, khi chuyện kiếm tiền không còn quá khó khăn đối với chú, lúc đấy chú nhìn lại cái thành tích mà chú đã có được, chú sẽ thấy hổ thẹn. Anh không hiểu được lúc đấy chú đối mặt với những người biết chuyện lừa đảo của chú, với người đã đầu ấp vai kề đối với chú, sẽ như thế nào?. Anh cũng không hiểu là bạn bè chú có đứa nào nghĩ được rằng đến như người từng là người yêu nó, nó còn lừa đảo chuyện tiền nong được thì trông chờ gì khi nó có cơ hội nó không lừa đảo mình. Nhưng anh hiểu rằng cái chú được trong mấy trò đấy sẽ không nhiều bằng cái chú mất đâu. Ý nghĩa cuộc đời chú có phải ở dăm ba cái triệu bạc mà chú phải làm vậy. Anh cũng không hơn gì chú, anh cũng sẵn sàng bán danh dự, nhưng mà phải được giá, chứ bán với cái giá bèo bọt như chú bán làm gì. Anh không phủ nhận tài năng của chú, dù gì thì chú cũng là thằng có tài, chú là sói, nhưng chú đòi hỏi anh phải tôn trọng chú thì anh không làm được, tại danh dự chú bán mịa nó rồi, làm gì còn nữa để tôn trọng. Thôi anh sẽ không nói gì với chú ở đây nữa, nếu chú cần nói gì nữa về chuyện này thì cứ ra quán nước gọi anh, anh sẽ tiếp chú, trả lại chú cái topic này để các cao thủ tiếp tục vấn cho chú. Anh quen kiểu thuốc đắng giã tật rồi, mong chú thông cảm, nhưng 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa khi nhớ về vấn đề này chú sẽ biết ơn anh.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú bây giờ chưa kiếm được tiền, nên chú lừa được tiền của người khác, chú thấy tự hào. Nhưng sau nhiều năm nữa, khi chuyện kiếm tiền không còn quá khó khăn đối với chú, lúc đấy chú nhìn lại cái thành tích mà chú đã có được, chú sẽ thấy hổ thẹn. Anh không hiểu được lúc đấy chú đối mặt với những người biết chuyện lừa đảo của chú, với người đã đầu ấp vai kề đối với chú, sẽ như thế nào?. Anh cũng không hiểu là bạn bè chú có đứa nào nghĩ được rằng đến như người từng là người yêu nó, nó còn lừa đảo chuyện tiền nong được thì trông chờ gì khi nó có cơ hội nó không lừa đảo mình. Nhưng anh hiểu rằng cái chú được trong mấy trò đấy sẽ không nhiều bằng cái chú mất đâu. Ý nghĩa cuộc đời chú có phải ở dăm ba cái triệu bạc mà chú phải làm vậy. Anh cũng không hơn gì chú, anh cũng sẵn sàng bán danh dự, nhưng mà phải được giá, chứ bán với cái giá bèo bọt như chú bán làm gì. Anh không phủ nhận tài năng của chú, dù gì thì chú cũng là thằng có tài, chú là sói, nhưng chú đòi hỏi anh phải tôn trọng chú thì anh không làm được, tại danh dự chú bán mịa nó rồi, làm gì còn nữa để tôn trọng. Thôi anh sẽ không nói gì với chú ở đây nữa, nếu chú cần nói gì nữa về chuyện này thì cứ ra quán nước gọi anh, anh sẽ tiếp chú, trả lại chú cái topic này để các cao thủ tiếp tục vấn cho chú. Anh quen kiểu thuốc đắng giã tật rồi, mong chú thông cảm, nhưng 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa khi nhớ về vấn đề này chú sẽ biết ơn anh.
  5. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Khoản tiền bạc thì tôi cũng đồng ý với vicodo. Có những chuyện mà tuổi của chú 91 chưa lường được. Cái chuyện chú lừa tiền gái mà chỉ cần 1 đứa bạn của chú biết là chú ôm nhục đến già. Nó sẽ như cái dằm cắm trong não những đứa bạn chú và khi có công việc gì đó cần người hợp tác nó sẽ cảm thấy gợn gợn và không chọn chú. Anh mà có đứa bạn như chú thì những công việc làm ăn hay những thứ cần sự tin cậy cao anh không bao giờ chọn để hợp tác.
  6. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Thế là em liệt vị cái vụ tiền cmnr hả các bác.
    Em bắt đầu thấm dần dần cái mà các bác giải thích trong tương lai.
    Nói thật lần đó em cần tiền để lo cho đứa bạn thân, nó ko may làm mất con lap thằng cùng phòng ( mà cái thằng kia thì cứ đòi trả, vì chúng nó ở ktx), thấy tội nghiệp nó 2 thằng lại chơi thân từ hồi cấp 2, em đánh liều nói mày và tao mỗi thằng lo 1 nữa. con lap 40 củ, may mà thằng cha bị mất nó nói chỉ cần đưa nó 20 củ. thế là em chịu lo cho nó 10 củ. em thì bố mẹ nghiêm, ko xin được tiền ngoài lề nên vay mượn mấy ông anh và mấy đứa bạn được 10 củ,,, thế là ok, đến ngày đưa tiền nó lại xoay được có 5 củ, lúc đó bí quá em gọi về nhờ con người yêu gọi sang cho ông anh bên hàn ( ổng cho mượn 5 củ rồi nhưng ông này trước đó hay dẫn dắt em phá phách) mượn thêm 5 củ, nhưng khổ là gửi tiền chưa về ngay,,,
    con người yêu em thì nói thật các bác hồi đó em yêu con đó đi làm rồi, nó có tiền, bình thưởng em cũng chẳng cần tiền nó vì bố mẹ cho em đủ tiêu, lúc đó em nghĩ quả này tiêu rồi, cố đến đây là cũng hết sức định nói thằng bạn là nói nó thư thư đi thì nó ko chịu ( cái thằng cha mất máy người hà tây, nó hay tính toán), con người yêu em nó nói hay cứ lấy tiền em đi, vì sao đó cũng là bạn thân anh ( con này nó hơn em 2 tuổi),,, ban đầu em chối, nhưng rồi nghĩ thương thằng bạn thế là em lấy,,, hôm sau em cũng ko đòi thằng bạn được( vì chơi thân nhau, làm thế còn deck là anh em),,,
    con người yêu em thì nói thật các bác là cũng khá giả, nó đi làm có tiền rồi,,,, ban đầu em ngại em cứ góp dần rồi xin thêm bố mẹ đưa cho nó 2tr, nói anh đưa trước rồi hôm sau anh đưa nốt,,,
    Nó ko nhận, nó nói anh chưa đi làm,,,,em chày cối nhưng rồi sáng mai khi nó về thì xem dưới cái bàn phím máy tính tiền vẫn ở đấy.
    Đợt sau nữa, ông anh gửi tiền về, em đưa đủ 5tr, nó ko nhận cũng cái kiểu như hôm trước,,, em lại đưa mà nó ko chịu.
    Nó nói tiền của anh cũng là tiền của em và ngược lại,,, thế là hôm đó em đưa nó đi chơi rồi cũng đập phá hết gần ngần ấy ( áo quần, chơi, mua linh tinh,,,)
    mãi đến tận 10h30 mà nó còn đòi lên hồ gươm, xong gần 11 h đi bộ về ( nó thích thế), em nói về chuyện tiền nó lại cốc phát vào đầu và nói ko nói nữa,,,
    Thế là xong,,, ít hôm xíc míc chia tay,,,
    Có thể em suy nghĩ nó đang hơi bồng bột và quá phiến diện. những lời trên nó mà có động chạm mong các bác bỏ quá cho.
    Vấp ngã là để lớn lên mà các bác. cái quan trọng là cách phản ứng của mình sau cái vụ ấy. em liệt vị thật, mà cái các bác làm trọng tài hay phết, em đứng dậy đá tiếp các bác mà coi em là thằng em gặp nhau trong cốc thì có gì lâu lâu xem em đá thổi việt vị em với.
    cám ơn các bác nhiều nhé!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hi, lúc nào bác rãnh anh em mình trà đá tí cho nó vui ko biết bác có sẵn lòng ko.
    Em học ở đại học kiến trúc hà nội. tuổi thì 92, cái quan trọng là bác coi em như thằng em trong cốc là được, chứ nói thật cái nghề xây dựng của em nó chưa chắc đã động chạm đến nghề các bác,,, ( như lời bác yêu trong sáng nói)
    RẤT CÁM ƠN BÁC VÌ NHỨNG LỜI GÓP Ý CÓ ÍCH TRÊN.
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú mày tương lai sẽ rất khá đấy, không phải chỉ trong chuyện gái gú đâu mà cả trong công việc sau này. Anh nhìn thấy ở chú không chỉ là khả năng mà ở cả thái độ cầu tiến không bảo thủ, cái này là cực kì quan trọng để đạt đến thành công. Hôm nào off Giáo anh em mình gặp nhau nhé, đợt này anh cũng đang tập trung chuẩn bị để kiêm nhiệm thêm một công việc mới nữa, nên cũng thường chỉ vào đây được ban đêm.
  8. lehaigt

    lehaigt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi giúp em với e thích 1 nhỏ học cùng lớp học thêm... ban đầu nói chuyện cũng bình thường tự nhiên mấy hôm nay e nhắn tin mà không thầy nhỏ trả lời nữa hix. Nhỏ giờ cũng nghỉ học rồi mà hem biết lý do gì. Giờ e không biết phải làm thế nào... e cũng chưa manh động gì nhiều lắm mà hỏi ý kiến các bác trước tại e thích nhỏ thật lòng... e chỉ hỏi han sức khỏe tại vì nghe nói nhỏ bị ốm mà cũng hem thấy trả lời. nói chuyện với 1 bạn của nhỏ thì cô ấy nói là em chỉ tán chơi thôi chứ yêu đương gì ... @@ mà e thích nhỏ ấy thật lòng mà. hix thời gian đầu e với nhỏ vẫn vui vẻ nc mà... các bác giúp e ca này với
  9. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Cũng có khả năng gái mất đt hoặc j đó nên ko trả lời được cho chú, ko nên quá đa nghi. Ko trả lời tin nhắn thì nhấc cái điện thoại lên mà gọi. Gọi ko thèm trả lời thì chờ lúc khác lấy số khác gọi. Số lạ gọi chắc sẽ bắt máy. Nếu ko phải mất đt thì cứ gọi được là sẽ biết lý do tại sao bị bơ.

    Mới tán, còn ít tuổi chưa có kinh nghiệm thì đừng có dính vào bạn bè gái, nhất là mấy con hãm kiểu như con chú kể. Tụi đấy giúp thì ít mà phá thì nhiều.
  10. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    nên lập topic kể rõ ngọn ngành đầu đuôi :)

Chia sẻ trang này