1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo án tán gái đại cương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ramdom_91, 22/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép, với tư cách là gà chọi đang cố gắng phấn đấu,,, , em lập pic này mong các bác chia sẻ và có thể cùng nhau phân tích, chia trường hợp cụ thể vạch ra chương viết nên giáo án tán gái cho mọi người những ai quan tâm cùng nhau học hỏi, đào tạo lớp trẻ tí chứ tình hình các thế hệ gà chíp, gà tồ,,, và đến cả gà chọi, hằng ngày vẫn cứ bám theo cáo, không phải để chăn mà là bị cáo xỏ mũi dắt đi, thật là bi thảm phải ko các bác. Hiện trạng ngớ ngẩn này vẫn xảy ra hằng ngày, hằng giờ và cứ mỗi phút trôi qua lại có thêm hàng ngàn chú gà vô tội bị kết án. Điều đó có phải lỗi do cáo, nếu thế thì chúng ta bó tay ư?,,, nhưng thật may mắn thay điều đó là do "gà". Với cái hiện thực thê thảm và đôi khi là trò cười cho thiên hạ đó, thì cái hậu quả mà nó gây ra không hề nhỏ. Theo thống kê của cục bảo vệ quyền lợi đàn ông thì có rất nhiều đàn ông thất tình, tán gái ko được mà có nhiều hành động dại dột,,, hàng ngày các vụ tự tử vì tình vẫn xãy ra không ngừng gia tăng, bên cạnh sự thiệt hại lớn về mặt tinh thần thì sự thiệt hại về mặt vật chất không hề nhỏ, hằng ngày "gà" vẫn đốt tiền như công tử bạc liêu, " gà cứ nghĩ là để rượt đuổi tình yêu, Nhưng sự thật thì thật là "bi thương", cái quyền lợi bên cáo gà chẳng bao giờ có được, mà "tan nát thể xác lẫn tinh thần", xách dép chạy về lo ó om xòm,,,,Đó là những hậu quả không hề nhỏ, sự thiệt hại tức thời đó, tuy đau, tuy thân tàn ma dại nhưng chưa đáng kể gì so với cái " sứ mệnh duy trì nòi giống" mà phát triển của loài người nói chung, việt nam nói riêng, khi mà tình trạng hiện nay tỷ lệ ly hôn và độc thân còn khá nhiều ( đến tuổi cập kê và quá trên thớt rồi nhé). cho nên nguyện vọng của em và các bạn toàn thể giới gà muốn được các bác truyền bí kíp tổng quát cho để tham khảo, học hỏi và chinh chiến ---> mục đích là khỏi ế.
    Em biết là việc gì cũng cần 1 nhóm trí tuệ thì cái tinh hoa nó mới tổng hợp nó mới bao quát và cụ thể hóa lẫn trong cái trừu tượng được, rất mong các bác bỏ mỗi ngày 1 ít thời gian vàng ngọc vào đây cho bọn em vài lời, có thể ko dài lắm cũng được nhưng là lời khuyên chúng em rất quý và cám ơn, nếu được cả bài tâm sự, bài giảng thì quá quý và đúng nguyện vọng các bác ạ. thân gửi các bác " kính mến".
    [r2)]

    Với s"hợp tác" của nhóm tác gi( danh sách em ghi theo số cho dễ đọc, ko phải vì mục đích cấp bậc hay phân biệt, tất cả đểu có vai trò và nghĩa vụ và quyền lợilớn lao,,, và xin nhấn mạnh ",,," dấu 3 chấm đó đang chờ đợi để ghi thêm "danh" các bác vào đó,,,danh sách còn dài nữa, dài mãi,,,)

    1:Vicodo ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, 5: kensaii2004
    2: Alp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, 6: lovelyciaboy
    3:Nguoi_ve_noi_dau ,,,,,,,,7:skil_boy
    [SIZE=5] 4: Hunter91 ,,,,,,,,,,,,,,[/SIZE][FONT=Times New Roman][FONT=Comic Sans MS] A[/FONT][SIZE=5][FONT=Comic Sans MS]i s[/FONT][SIZE=5][FONT=Comic Sans MS]ẽ c[/FONT][SIZE=5][FONT=Comic Sans MS]ùng ghi danh[/FONT][SIZE=5][FONT=Comic Sans MS]?
    [/FONT]

    [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/FONT]
    [YOUTUBE]fwK7ggA3-bU&feature=player_detailpage[/YOUTUBE]
  2. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    E chỉ là gà vào đây cắm trại hóng nhé hehe :)>- .
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    lót dép hóng các bác (em chưa đủ tuổi)
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Đu dây điện nào!
  5. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    @Ramdom bác tung ra trân kinh đi còn gì :-*.
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Các cụ post qủa ngôn ngữ cơ thể trước nhé. Cái này em mù tịt. =((
  7. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3

    Riêng cái ngón này thì e cảm thấy mình rất là nghệ, kiểu như sẵn vậy. cáo nào thích thích mình là biết liền , thằng nào ghét mình , thiếu tôn trọng mình thì y như rằng bị e bắt bài khen đểu, chơi đểu ngay. bg e cũng đang đọc hệ sách ngôn ngữ cơ thể cũng thêm nhiều kiến thức ra phết :)>-.
    bác tìm đọc quyển "hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể " có bản download và sách viết đấy. nó sẽ giúp bác hun có thêm thông tin để đi cưa và sẽ là công cụ đắc trong công việc của bác nha.
  8. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    LỜI MỞ ĐẦU

    Khi mới vào box, nhìn vào cái chủ đề tán gái đại cương " lúc này là 130 người ghe thăm trà đá, với các ngôn ngữ đa dạng và đặc trưng kiểu như lót dép, đặt gạch hay ngồi bệt,,, nhưng chủ quán chưa mang trà ra,,, cái thứ trà thưởng thức bằng tâm hồn và uống mãi mà không chán ( những ai giới tính bình thường nhé). Trên góc độ nhìn nhận của cá nhân, em không có ý đồ hay tham vọng gì cá nhân ở đây hết, tất cả chỉ mang tính chât giải trí rèn luyện và chinh chiến, cái tính đúng đắn của lý thuyết được thực hành kiểm nghiệm, nó cũng là mục đích cuối cùng của các công trình nghiên cứu của học thuật,,, nhan nhãn các giáo sư các tiến sĩ tâm lý học,,, nhưng đâu đó trong họ mang tầm vĩ mô sự am hiểu về học thuật là chủ yếu ( chứ nói họ đi tán cáo và chén phang phập như anh em mình thì chắc họ ko làm, mà đếch đã làm được,^^) cốc lập ra với ko ngoài mục đích đúc kết kinh nghiệm thực tế của tất cả những ai quan tâm về vấn đề xuất hiện nhiều trong thơ ca và là vấn đề vừa là sinh tồn vừa là nghệ thuật này.
    Trước tiên, để tham gia cuộc chạy đua thì chắc ai cũng biết là cần dày, cần áo quần,,, cần trời ko mưa cần có ban tổ chức giải ( cái này thì trong cuộc đua tình trường ko có mà chỉ có người thắng cuộc là người có quyền lợi được,,, làm gì các bác biết rồi đấy,,,^^), nhưng điều quan trọng nhất ko phải ở những thứ đó,,, mà chính là "niềm tin".
    Chắc mọi người được nghe khá nhiều về cụm từ này, hiểu đơn giản đó là sự tin tưởng vào bản thân,,, cái mà chúng ta đều có thể có được nếu hiểu được khả năng con người là vô hạn,,,. cái này thì các anh em gà hầu như là chưa có nhiều.
    Nhưng nói thì cũng phải có cái cơ sở, các anh em gà bị thế là vì sao ( chính em cũng thế các bác à. hù hù), đó là vì chính những cái 'nhãn gián" xấu như " mình gà và tự cho là mình gà bẩm sinh mà ko chịu học hỏi ( điều đó là hoàn toàn sai)
    , chính cái giới hạn "khả năng mà chúng ta tự đặt ra" cho chính bản thân.
    Nếu muốn có được sự tự tin phải tin là mình sẽ làm được, hãy dùng hết trí tưởng tượng của não phải và hình dung cái khoảnh khắc hạnh phúc khi tán đổ cáo, chúng ta sẽ như có thêm động lực và làm những điều mà ngay cả khi chúng ta mơ cũng ko nghĩ mình có thể.
    Hãy ko ngừng làm điều đó trong quá trình tán cáo, hãy tưởng tượng được chén - phang- phập cáo nếu tán đổ và gà sẽ có thêm động lực cho cái cuộc chạy đua trường kì và có nguy cơ gãy chân kia.
    Đó là lời mở đầu cho cái giáo án mà cả nhà sẽ chung tay này, em là gà, em có cái ý tưởng lập nên cốc này, nhưng em xin nói thẳng là như đã nói trên em cần sự chung tay xây dựng của tất cả các bác " khính mến", chứ em tự thấy chưa đủ tuổi và kinh nghiệm, chẳng qua do cái chủ đề em đặt ra nên em phải viết cái lời mở đầu này coi như "phá trinh" giáo án để tất cả anh em cùng chém, theo em nếu mà cứ cụ thể hóa quá thì tính tập trung cao nhưng sợ nhàm, mà tổng quát quá thì lại phân tán, bệ rạc, kém hiệu quả và tính thống nhất thấp--> đổ vỡ khó lường.
    Nên theo em nghĩ, nên thảo luận mỗi tuần 1 chủ đề, xong 1 tuần hay khi thấy chủ đề cũ đã tạm dừng lại được thì mình nên chuyển. mong tất cả các bác đồng ý và chung tay xây dựng, thảo luận và chém gió tưng bừng, ai có kinh nghiệm thì chia sẻ kể cả những thứ lượn lặt, copy ( em khuyên nên đưa ra ý kiến bản thân trên cốt lõi đọc được), và những mối tình thất bại hay thành công.( thất bại là mẹ thành công)
    Em xin chân thành cám ơn các bác đã ghé qua, hãy chung tay xây dựng cốc này cho bọn em học hỏi các bác nhé, dù 1 câu. 1 chữ hay đơn giản là 1 lời khiển trách cũng rất quý.



    Chuẩn không cần chỉnh, tuần này bàn về

    CHỦ Đ 1: NGÔN
    NGỮ CƠ TH

    nhé các bác. :-bd
  9. attaboy88

    attaboy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm tán gái thì rất phong phú. Quan trọng phải biết girl chú em thích là người thế nào đã @_@
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Kinh nghiệm tán gái thì rất phong phú. Quan trọng phải biết girl chú em thích là người thế nào đã @_@
  10. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hi, bác nói rất chí lí.
    Và bây giờ, cho đến lúc trước khi các bác và em lấy vợ thì đều chưa biết con cáo mà chúng ta gặp và muốn thịt làm vợ :-bdthuộc dạng nào, bác có thừa nhận điều đó ko, em nghĩ la có.^^ cho nên em mới đưa ra cái tên là " GIÁO ÁN TÁN GÁI ĐẠI CƯƠNG", nó nôm na là lớn và tổng quát. hì hì
    Chúng ta sẽ thảo luận theo chủ đề bác thân mến nhé, chủ đề cho tuần đầu tiên này là "NGÔN NGỮ CƠ THỂ"
    Để có cái đường cày cho nó sâu, để có cái vụ mùa cho nó tốt thì trước hết cần có con trâu cho nó khỏe, em xin giới thiệu qua về ngôn ngữ cơ thể các bác nghe và đóng góp ý kiến, phản biện và chém nhiệt tình nhé:^^
    VÍ DỤ: RA ĐƯỜNG EM GẶP GÁI.
    em nói: con cáo kia ngon thật, đùi dài và trắng, mông cong thì hơn cả bọn kpop, mà ngực thì quá là bự,,, nhưng mà tớ thấy bình thường quá chưa đủ độ xẹc xi. ( lúc này có thể miệng em đang nhỏ dãi, đụng quần em căng lên rất có thể là tay em đang thọc vào của quý,,,)
    em phân tích nhé: Thứ nhất, CÓ THỂ người đối diện em nói mày đang nói dối, em cãi thiệt mà tao ko thích kiểu con gái này khi quan hệ đâu.
    Có thật ko, tất nhiên ( em cố gắng bảo vê quan điểm , nói toẹt cmn là đang cãi là mình ko muốn phang con kia)
    Nhưng các bạn thấy đấy, tuy miệng em nói là " con bé này chưa đủ độ xẹc xi, ko muốn phang" theo các bác có đúng thế ko.
    Nếu là thằng ngu thì nó sẽ tin em, ukm, tao tin mày.
    Nhưng mà thằng khôn thì nó never tin điều đó, vì " ngôn ngữ cơ thể" của em đã phản bội lại em. đó chính là cái hành động nhỏ dãi và móc tay vào quần kia. ( he he ví dụ hơi 18+ các bác thông cảm, em tắm rửa sạch sẽ, vim viếc đàng hoàng nhé ko hôi đâu mà lo)
    Đấy các bạn thấy đấy, tán gái cũng thế đó, khi các em nói" em ko thích anh đâu, em ko muốn yêu" mặc xác nó coi như bỏ ngoài tai đi ( ko có cớ gì mà bài hát , đừng nghe những gì con gái nói của ai nhỉ,,, ra đời. quên cmn tên tác giả oài), vì lời nói đơn giản chỉ là hình thức truyền tải thông tin thôi. (7% thôi các bạn nhá)
    Trong khi đó ngồi với các bác em ý mắt thì lúng liếng, liếm mép, vuốt tóc, chống hông, vuốt ve cơ thể, để lộ cổ tay,,,, thì các bác biết sao ko, các em ý đang kết bác rồi đấy.
    Cũng trong khi ngồi với các bác, nếu các em ấy cứ khoanh tay trước ngực, khép chận chặt khừ,,, nhìn ra cửa chính, hướng bàn chân ra cửa, để túi xách xa bạn,,, thì bạn đã hết hy vọng tán nhá.
    ÔI, em mỏi tay quá các bác: nói chung thì đây là cả 1 cái ngành khoa học nghiên cứu đấy nhá, còn rất rất nhiều thứ mà anh em mình cần biết,, như ánh mắt,,, cách ăn mặc,,, đi lại,,, cách liếc nhìn,,, và em xin nhường chổ cho mấy bác chém tiếp. he he


    [YOUTUBE]fWNaR-rxAic[/YOUTUBE]

Chia sẻ trang này