1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ nhí bám đuôi, giải quyết ra sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xh_238, 11/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xh_238

    xh_238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một doanh nhân 35 tuổi khá ổn định về tài chính và đã có vợ cùng 2 con.
    Cách đây 1 năm tôi có quen biết với một cô gái, hai người từng yêu nhau và nhiều lần qua lại. Nhưng tôi đã chủ động cắt đứt không liên lạc nữa bởi tôi và cô ta đều hiểu mọi chuyện chẳng đi đến đâu vì tôi đã có gia đình. Cô ta khá ngang bướng và cực kỳ khó chịu, cô ta cứ đòi hỏi này nọ, tuy ít thôi, điều đó làm tôi không yên tâm, hạnh phúc gia đình tôi không thể để bị phá vỡ như thế được! Các con tôi vẫn nghĩ chúng có một người bố tuyệt vời, sự nghiệp của tôi sẽ bị ảnh hưởng…

    Tôi đang muốn cắt cái đuôi này càng sớm càng tốt. Tôi đang rối trí quá , chả nghĩ được gì , thời gian không còn nhiều, tôi cần một giải pháp an toàn nhưng phải có đạo đức.
  2. KienNguyen_hn

    KienNguyen_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
    1. Thú tối với gia đình đi

    2. Kiếm đứa khác cho em ý cặp


    3. Tìm cái dịch vụ cắt đuôi bồ nhí của công ty vinamost vina meo gì đó . cứ hỏi anh google là ra

    Có vợ con rồi còn thích ăn chả ăn nem, có ngày nó cắt ... :)) =))
  3. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Bạn cứ thử nói với con bé đó là bạn đang bị AIDS xem, tôi nghĩ cũng có thể có hiệu quả đấy
    Còn thì việc bạn gây ra thì bạn phải tự giải quyết thôi, có thể cho cô ta một số tiền nào đó rồi dọa nếu manh động sẽ thuê xã hội đen rạch mặt hay tạt axit (chỉ dọa thôi). Cách này cũng có thể hiệu quả
    Chúc bạn thành công.
  4. cuongcuongcung

    cuongcuongcung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bài học nhớ đời cho bác. Lần sau nhớ giữ mình, nếu không kìm chế được thì cũng tuyệt đối giữ bí mật thông tin cá nhân. Trong trường hợp này, cách giải quyết tốt nhất là bác khéo léo kết nối cô bé đó với một người đàn ông khác. Chắc ai cũng biết "Hội chăn rau" . Sẽ có rất nhiều cao thủ sẵn sàng trinh phục nàng ấy. Và bác sẽ dần dần tách được cô bé đó ra. Cách này là hoàn toàn có đạo đức. Nhưng nếu mà cô bé đó yêu bác thật lòng và trao cái ngàn vàng cho bác cũng bởi vì cảm xúc không thể kiềm chế thì bác cân nhắc cách em vừa trao đổi. Vì như vậy là hại con gái nhà lành rồi.
  5. le.thao

    le.thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    2
    đúng là đàn ông ai cũng ham của lạ :(
  6. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
  7. toanvictory

    toanvictory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    :-*:-*:-*tùy cơ ứng biến,tốt nhất là thú tội đi rồi tìm cách giải quyết
  8. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    đừng có dại mà thú tôi tan nát gia đình đấy
    cứ từ từ xa lánh em kia thôi
  9. shopytenet

    shopytenet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    3
    Bác cứ qua chỗ em nhiều là em ý sợ ngay thôi mà :D
  10. thanhpr0

    thanhpr0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    46
    Đúng là vừa muốn ăn ốc vừa chẳng muốn đổ vỏ, chúc bác chủ chóng tìm ra được hướng giải quyết

Chia sẻ trang này