1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chém gió với Lê Hoàng và Trang Hạ - Bạn có sẵn sàng rửa bát, lau nhà, giặt quần lót cho vợ không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 11/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Mồm chú hô " Vãi" dòng trên .
    Dòng dưới chú phẹt ngay ra "(1 tẹo)" .Cái này có được gọi là ngửa cổ lên giời phun nước miếng không?
    Chú ***g ghép hai cái tên Hoàng-Hạ ngay ở cái tai-tồ ,thì các mem họ cũng ghép ***g hai "tài" Cuội của chú vào để đối chiếu chứ sao mà "vãi"? Không muốn vãi thì bỏ phần đầu của tai-tồ đi .Cho các mem phang trực tiếp chủ đề "giặt xi-líp" cho vợ luôn.
    Giờ cho Quang tèo với Vân Dung nhập vào hai vai đó có khi họ còn chém xôm hơn Hạ với Hoàng đấy chứ . "Tài " với "Dũng " cái giề .Chẳng qua cờ đến tay ai người đó quất .

    Quay về chủ đề giặt chíp:
    Ngoài việc chính là kiếm tiền ,thì rảnh ra lao vào việc nhà để:
    Thứ nhất là gánh cho vợ một chút.
    Thứ nhì là làm gương cho vợ con .Thời buổi đạo đức lụi bại. Sểnh ra là vợ ,con nó cãi nhem nhẻm .
    Là trụ cột gia đình việc gì cũng làm được thì vợ nó cũng nể .
    Với con thì vừa làm vừa chỉ bảo cho chúng nó ,chúng nó nhập nhanh hơn là ông ngồi phơi củ cải ,miệng ngậm thuốc phì phèo .Mắt dán vào TV ,tinh tướng quát nạt chúng nó. Nể ,sợ chẳng thấy đâu ,chúng nó lại lèm bèm chưỉ sau lưng.

    Tóm lại vét máng còn làm được thì giặt chíp xá gì mà phải vác lên TV lèm bèm hả thím Hoàng ?

    Còn về độ phũ thì Hạ-Hoàng còn thua xa Nguyễn Ngọc Tư ,Nguyễn Quang Lập ,hay Nguyễn Huy Thiệp....nhé .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  2. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Cái này gọi là đi với bụt mặc áo cà-sa đi với ma mặc áo giấy nhá :-"
    --
    Ngồi đấy mà tưởng tượng trụ với chả cột! Phét! Tào lao bà cố! :-"

    Từ trong tư tưởng đã là "gánh cho vợ một chút" và "làm gương (diễn giải nôm na là làm ví dụ :D) cho vợ con". Tức là từ trong định kiến "thằng đàn ông" của bạn đã là "việc nhà là việc của đàn bà, tui có rảnh thì tui ghé đỡ hộ chút chút thôi ..."

    Chém gió 9 hướng cũng phải ngó trước ngó sau phát nhờ =))
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chủ Tóp là đàn bà hay đàn ông đấy ?
    Anh chém ở chỗ nào mà phải ngó trước ,ngó sau?
    Cứ làm chồng ,làm cha đi rồi hãy biết bà cố,bà kéo hay không hả?
  4. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
  5. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    -
    Mềnh không ngại chuyện rửa bát, lau nhà ... và thực tế còn nấu ăn từ ngon đến rất ngon ( [:P]>:) ) Nhưng ở đây đang bàn về cái chuyện "tư tưởng" và làm một cái poll đại chúng xem thiên hạ nói gì, nghĩ gì, làm gì chứ không nhắm vào một cá nhân cụ thể nào cả.

    Từ trong tư tưởng người đàn ông (nói chung) đã (thường) nghĩ việc nhà là việc của đàn bà nên kể cả trường hợp các đức ông chồng/đức ông con có yêu/thương vợ/mẹ mình thì cũng hiếm có ông nào duy trì được việc làm việc nhà một cách thường xuyên, tự giác nếu không có bảng phân công rõ ràng. Khi không làm thì có hàng mớ lý do lý trấu.

    Việc phụ nữ làm việc nhà, sửa soạn bữa ăn, lau rửa bát đĩa ... không phải chỉ phổ biến ở Việt Nam. Bạn Đơt-chơ-len-đơ-vơ-mít-xơ (hình như) sống ở nước ngoài confirm hộ phát. Mềnh cũng có cơ hội đi vài nước thì thấy việc phụ nữ làm việc nhà là phổ biến (kể cả Á hay Âu). Thế nên thấy các chị phụ nữ ngoa ngoắt đòi hỏi này nọ thì thầm nghĩ họ thật đáng tội nghiệp =))

    Mềnh không phản đổi chuyện vợ-chồng chia sẻ việc nhà cùng nhau. Nhưng về cơ bản, người phụ nữ vẫn phải/nên biết vun vén gia đình. Đây dường như là đặc tính tiến hóa chung có tính phổ quát của nhân loại chứ không riêng gì văn minh phương đông.
    --
  6. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    sẵn sàng :D
  7. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Hixxx, viết dài quá. Ý tứ cũng lộn xộn, trình bày lổn nhổn. Thôi tớ cũng cố bắt lấy 1 ý đầu tiên trả lời cho xôm thớt phát :-"
    -
    Muốn gì ở đám đông à? Mềnh (cá nhân) thì chẳng mong gì ở đám đông cả. Nhưng ta đang nói chuyện ... xã hôi =)) thì đám đông là một đối tượng để quan sát và ngâm kíu.

    Giữa một đám đông những người mặc áo xám, ta cần vài đứa mặc áo đỏ. Giữa một đám đông mặc áo đỏ, ta cần vài đứa mặc áo vàng... ý rằng lúc nào ta (nhân cách hóa của cái gọi là xã hội) cũng cần vài đứa nổi bật làm ta thay đổi. Thay đổi có nghĩa là có cơ hội để tốt hơn.

    Chém tiếp về đám đông nhờ nhờ vô ảnh:D. Mấy (chục) đời bộ trưởng các thể loại bộ, mấy đời thủ tướng các thể loại kém ... cùng ngót 50 năm đảng cộng sản vật lộn trong mớ lý thuyết (xám ngoét) đã đẩy dân tộc bách chiến bách thắng (hiếu chiến) đến chỗ nhu nhược, dễ thỏa hiệp nên đám đông nhờ nhờ vô ảnh bụi ngày càng lớn, ngày càng đông đúc. Thế thì có vài người kiểu Lê Hoàng hay Trang Hạ (có lẽ) cũng phần nào thổi được bọn bụi mù theo một hướng. Có khi cũng tốt!
  8. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Quan điểm của mình là việc nhà nó không chỉ có nội trợ cơm nước. Còn một tỉ việc không tên nhưng khó nhọc như sửa chữa đồ đạc, điện nước, khuân đồ, quét dọn. Ai giỏi và thích làm việc gì hơn thì lãnh trách nhiệm phần ấy, không cần phải chia bảng 50-50, chỉ cần đừng để tình trạng đứa mệt phờ râu, đứa ngồi mát ăn bát vàng là được. Còn nếu mà đòi công bằng 100% kiểu cả hai cùng phải tham gia vào tất cả mọi việc thì nên cả phân công thu nhập nữa đi, mỗi tháng mỗi đứa mang về 1 cục tiền bằng nhau, được không? Mỗi gia đình đều có quyền tự sắp xếp phân công công việc của các thành viên cho hợp lí, miễn sao vui vẻ hạnh phúc êm ấm là được.
    Mấy chuyện việc nhà mà Trang Hạ với Lê Hoàng chém có gì mà tài năng? Chủ đề này trên các diễn đàn kiểu ttvn đã có từ mấy tỉ năm nay rồi, nổi bật là 1 số chị (kiểu Trang Hạ) tin sái cổ là đàn ông Tây nó sẽ giúp vợ làm rất nhiều việc nội trợ, miệt thị đàn ông ta lười biếng, ích kỉ, và dĩ nhiên ăn không ít gạch đá vì tư duy chủ quan của mình. Nếu mấy cái chủ đề Lê Hoàng lảm nhảm kiểu: phụ nữ và xế hộp, phụ nữ trong hair salon cũng xứng được gọi là dũng cảm, độc đáo, thì xã hội nhan nhản người tài rồi.
  9. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa là vấn đề rộng mà. Nghĩ gì viết nấy, cho cả lên cho nó xôm.

    Nói đi thì cũng phải nói lại, có những ông chồng tệ thật, vợ chả khác gì người giúp việc.
    Còn có loại tệ hơn là chỉ mong ông ấy ko đánh vợ, để yên cho vợ ko sợ mà làm việc nhà.

    VN vừa mới bước ra khỏi chiến tranh và đang dần thoát khỏi tư tưởng nặng nề "trọng nam kinh nữ" nên cứ phải từ từ, cái gì cũng phải có lộ trình. ;))

    Cũng có nhiều chị em cũng đáng trách.
    Ko thỏa thuận với chồng, ko làm dáng tí rồi khéo léo nhờ chồng.
    Cứ về đến nhà lao hùng hục vào bếp, rồi đầu tắt mặt tốt, đến lúc ko chịu được nữa, đòi chia tay...
    Tính nết thì khô như ngói, quần áo tóc tai toàn mùi mắm tôm thì ai mà mê được.

    Một điểm nữa là những nhà bếp rộng đủ chỗ cho hai người thì có thể giúp được,
    Chứ ở thành phố đa số nhà có bếp bé tí, một người chui vào còn khó xoay sở nữa là hai người.

    Xã hội muôn hình vạn trạng, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cặp đôi lấy nhau vì những mục đích và hoàn cảnh khác nhau.
    Ko có nhận định nào là đúng cho tất cả mọi gia đình.
    Cũng chưa có một cuộc điều tra tổng thể nào cho ra số liệu là có bao nhiêu gia đình chồng ko giúp vợ việc nhà cả,
    nên mọi sự nhận định - mang tính cảm tính - chỉ là tương đối.

    Nhưng tôi tin rằng số gia đình có chồng đánh vợ ít hơn số gia đình chồng ko giúp vợ việc nhà.
    Và số gia đình cả hai vợ chồng cùng làm việc nhà nhiều hơn số gia đình chỉ có vợ làm việc nhà, chồng rảnh nhưng ko chịu giúp.

    Cho nên...
    Lê Hoàng và Trang Hạ giãy nảy lên chẳng qua là vì họ như những 'cục than nóng' mà thôi.
    Thích ý kiến ý cò, làm mình làm mẩy, thích được mọi người cho rằng mình đặc sắc, khác biệt, có những nhận định sắc sảo, thích được chú ý...

    Họ đâu có biết những 'con quái vật' thực sự, lại chỉ luôn muốn được làm người bình thường.

    Lê Hoàng, Trang Hạ cũng chỉ vì tiền mà thôi!
    Nhưng nghệ sỹ ko có cùng khổ, ko có sản phẩm để đời.
  10. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/105286/bi-ban-gai-dam-chet-vi----khong-chiu-rua-bat.html

    Bị bạn gái đâm chết vì... không chịu rửa bát


    Vụ việc cô gái đâm chết người yêu vì không rửa bát tiếp tục làm "nóng" tranh cãi về trách nhiệm của đàn ông trong công việc gia đình.

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h20 ngày 13/1 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
    Vào thời gian trên, Huỳnh Thị Kim Hân (24 tuổi, quê Phú Yên, là nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ B.S) ăn tối với người yêu là anh Tạ Kế Hồng (28 tuổi, ngụ xã Suối Trầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) vì hai người đã sống chung với nhau. Sau khi ăn xong, anh Hồng nằm xem tivi không dọn chén, đĩa đi rửa khiến Hân bực tức mắng nhiếc dẫn đến mâu thuẫn, gây gổ.
    Bất ngờ Hân chạy lại bếp lấy con dao Thái Lan lao đến đâm người yêu 2 nhát vào đầu và tim khiến anh Hồng gục tại chỗ và tử vong ngay sau khi đến bệnh viện.

Chia sẻ trang này