1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ đến chuyện đôi lứa, bàn về chuyện...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vicodo, 15/01/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3

    2 bác nói có thật ko đấy :-ss. cáo nhà e nó xinh lắm bác ơi, trai bâu ko thiếu :(( . như thế thật thì e chết mất :(( .
    bác ULI hình như bác nói về cáo trên 20 thì phải =((.
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Nói thật đấy, chú còn đang xin thuốc điều trị bệnh nhát gái để đi tán tỉnh các em, nên làm sao chú cấm được Cáo của chú đi tìm thuốc để điều trị bệnh nhát cho các Gà. Chú cũng ngồi phân loại các em theo các tiêu chí Bad, Nice, Beautiful thì chú cũng phải biết phấn đấu để Cáo của chú cho chú vào cái level nó cao cao 1 tí, như thế chú mới có được lợi thế cạnh tranh. Lúc nào đó, anh sẽ nói cho chú nghe câu chuyện về... tình địch.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cám ơn chú đã động viên, anh cũng sẽ còn viết. Chú cũng thử tham gia viết cùng đi.
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Minh họa của em yêu rất hay, rất phù hợp với câu chuyện anh đang nói. Hơn thế nữa, với anh nó cũng lại thật gần, nên mới thành ra "ai cũng hiểu, chỉ 1 người không hiểu ...:-" ". Anh rất thích nó, nhất là lúc này nó đang truyền cảm hứng cho anh viết về câu chuyện ... confused. Anh không thích việc phải sử dụng từ tiếng Anh trong các câu chuyện tiếng Việt ( trừ một vài trường hợp bắt buộc), nên trong trường hợp này anh sẽ tạm thay thế bằng từ mơ hồ mặc dù không được ưng ý lắm. Em yêu tiếp tục tham gia nhé, tham gia thế nào cũng được, tùy theo cách của em. Yêu em nhiều!.


    Nghĩ chuyện đôi lứa, bàn chuyện… mơ hồ

    Trong tình yêu, có biết bao nhiêu lần, bao nhiêu chuyện mà Giai cảm thấy Gái thật là khó hiểu, và hiểu được Gái luôn luôn là mong muốn của Giai. Ngay từ lúc chớm yêu, một dòng stt treo ở Yahoo, hay up lên facebook của Gái mà Giai vô tình đọc được cũng có thể khiến Giai đêm về suy nghĩ. Gái viết như vậy nghĩa là sao? Ý của Gái là gì? Trong những câu chữ đó, chữ nào là chữ Gái để dành cho Giai? Vậy là ngay từ những ngày đầu tiên, khi trong Giai bắt đầu có tình yêu với Gái, Giai đã được làm quen với sự mơ hồ.

    Cảm giác mơ hồ lúc đầu thật đáng yêu, nó có thể làm cho Giai “ đang ăn cơm bỗng hát, giữa giấc ngủ mỉm cười…” chẳng khác gì Xuân Quỳnh khi yêu, nhưng sống trong cái cảm giác này lâu ngày thì thật là khó chịu. Giai luôn muốn hiểu mọi thứ thật rõ ràng với biết bao câu hỏi chất chứa cùng năm tháng. Gái nói vậy nghĩa là sao? Gái bên cạnh Giai mà vẫn khư khư cái điện thoại để làm gì? Sao câu hỏi này của Giai, Gái toàn lảng tránh? Tại sao tin nhắn này Gái trả lời ít chữ?. Tại sao lúc này Gái không nói gì? Tại sao và …tại sao ?. Thực ra Giai muốn hiểu được những thắc mắc này không phải vì Giai tò mò đâu, mà là Giai cần ở Gái một sự chỉ đường mách lối để đến được với Gái hoặc chí ít là không hành động quá lố trong con mắt của Gái.

    Giai ạ, Giai không có được câu trả lời chính xác cho những mơ hồ của Giai bởi nhiều lẽ lắm. Có thể bản thân Gái cũng mơ hồ, cũng chưa có được câu trả lời chính xác. Cũng có thể Gái cần thử thách Giai xem Giai có kiên nhẫn và tâm tính có ổn định không, sẽ là chỗ dựa bền lâu cho Gái được không. Và cũng có thể là Gái ghét Giai nên không trả lời vì cái tội Giai hỏi thì nhiều mà hành động thì ít.

    Vậy giai nhé! Hỏi ít thôi, nghĩ ít thôi, thăm dò ít thôi, hãy học cách phán đoán và làm nhiều hơn theo những gì con tim mách bảo. Nếu con tim mách đểu điều gì, thì hãy mạnh dạn bơ Gái đi một thời gian, rồi sau đó bắt đầu lại “ như chưa từng có những phút lìa xa”. Hãy xua đi cái cảm giác mơ hồ để không bị lúng túng không biết làm gì để rồi cũng chẳng mang được điều gì tốt đẹp đến cho Gái. Nếu biết cách hành động thì mọi mơ hồ của Giai, qua thời gian rồi cũng được giải đáp, hoặc là Gái sẽ nói cho Giai, hoặc là Giai học được cách để hiểu cái điều lặng im của Gái. Nhưng mà muốn thế, trước tiên Giai phải giải thoát được Giai khỏi cái cảm giác mơ hồ trước đã.
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Song song với phần bí kíp của anh thì topic này của chú giáo chủ sẽ là một dạng diễn đàn mở. Những kiến thức sẽ được chắt lọc bằng hình thức đối thoại, chia sẻ và đặt vấn đề. Như vậy cùng lúc chú Sờ kín có thể thâu tóm cả 2 món bảo bối. Hi vọng chú sờ kín sẽ hạnh phúc với những gì mình đang và sắp có.
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Để có được 2 bí kíp, thì chú Sờ kín cũng phải làm việc mới có. Chỉ béo mỗi chú Trước...
  6. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3

    lạnh lùng thì em làm đc , nhưng gà e chỉ sợ nó quên sừ e mất. có mấy lần e thử tuần 2 lần tin nhắn thì cáo quên luôn thế mới đau chứ :((



    e sẽ cố gắn tu luyện thành tài :D

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    bác nói chuẩn. bác alp hành tỏi em suốt :((:((:((
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Cái này thì anh lại phải có lời riêng với chú rồi. Làm bạn với gái thì chẳng khác nào làm công ích cho xã hội đâu. Thôi thì tranh thủ trong lúc chú chưa out, anh liệt kê nhanh mấy ý:

    - Khi Gái cần thì chú có, còn khi chú cần thì Gái có hay không Gái còn phải xét.

    - Khi Gái có Vẹo, thì Vẹo của Gái sẽ không thích chú. Còn khi chú có Vẹo thì Gái sẽ không thích Vẹo của chú.

    - Với Gái thì nên nhất là bét. Anh vào đây nhất nhất cũng chỉ có em yêu Ù lì với cả chú yêu Red Tulip, chứ một số em khác online hàng ngày, hàng giờ anh cũng có quan tâm đâu.


    Đấy, chú không nhắc suýt nữa anh quên. Chú vẫn chưa gọi anh là Giáo chủ đẹp trai. Chú thấy anh ở đâu cũng gọi như thế.
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay nhiều chuyện bực mình, chắc tại ngày mới bắt đầu bằng việc con mèo đẻ ra 3 con mèo con, nên nó mới ... đen. Bây giờ nhà anh có hơn chục con mèo, chú nào yêu mèo mà có điệu kiện nuôi thì chờ một thời gian cho mèo con cắt sữa, anh sẽ cho. Nhưng nói trước là phải yêu mèo thì anh mới cho, không có thì anh cố nuôi tiếp vậy. Sau chuyện mèo đẻ thì bắt đầu là công việc, tình ái lung tung cả, và nhiều chuyện bực mình khác nữa. Giờ có mấy việc phải làm mà chẳng muốn làm, đi ngủ chẳng ngủ được. Thôi lại vào đây viết tiếp vậy, tâm trạng đang không tốt, chẳng hiểu sẽ viết lách thế nào.

    Nghĩ chuyện tình yêu, bàn chuyện… tình địch.

    Nói chung gái cũng như giai, kể cả có yêu những thứ thân thương, quen thuộc, thì cũng không phải không có cảm hứng với những thứ mới lạ. Vấn đề chỉ ở chỗ biết kiểm soát và kiềm chế những cái cảm hứng này ở mức như thế nào thôi. Nếu sự kiểm soát và kiềm chế cảm hứng của Gái là không tốt và những thứ quen thuộc không còn là thân thương, đó sẽ là điều kiện cho sự xuất hiện của tình địch.

    Khi có sự xuất hiện của tình địch, Giai cảm thấy ghen tuông và tự ái vô cùng, nó như một lời thóa mạ được táng thẳng vào mặt giai về sự bất tài và vô dụng so với kẻ thứ 3 này. Mọi tội lỗi Giai đều đổ lên đầu tình địch, Giai nghĩ rằng kẻ này đã cướp mất hạnh phúc của Giai và dường như nếu có cơ hội, Giai sẽ chẳng ngần ngại cho cuộc chiến 1 mất 1còn này như một chiến binh dũng cảm. Nhưng thực ra vấn đề không phải ở sự xuất hiện ở Giai lạ đâu, bởi không có Giai này, sẽ lại có Giai khác. Mà vấn đề là Giai đã không biết cách giữ người phụ nữ của mình và trong cuộc chiến kia dù thắng hay thua, dù Giai có giữ được thể xác của Gái đi chăng nữa thì trái tim của Gái đã không thuộc về Giai từ khi nào rồi. Giai càng mải mê chiến đấu với tình địch của Gái, thì Giai càng rời xa Gái hơn thôi.

    Vậy hơn lúc nào hết, khi xuất hiện tình địch, Giai càng cần tỉnh táo, Giai càng cần phải xem lại chính bản thân mình trước tiên. Xem Giai còn giữ được sự ngưỡng mộ trong mắt Gái? Xem Giai đã biết cách chia sẻ cuộc sống với Gái? Xem Giai có biết cách che trở và giúp Gái kiểm soát và kiềm chế được cảm xúc của mình?. Nhưng tốt hơn hết, Giai hãy biết cách chăm chút và làm mới tình yêu của mình định kì để không còn cơ hội cho kẻ thứ 3.

    Để kết thúc cho câu chuyện về tình địch này, anh sẽ kể cho Giai nghe câu chuyện về cậu bé và cái ***g bàn đê Giai ngẫm nhé!

    Cậu bé ngồi vào bàn học, nghe tiếng sột soạt từ cái ***g bàn. Cậu bé nhìn ra, thì ra con mèo cậy cái ***g bàn đang úp ở mâm cơm. Cậu bé bực bội với con mèo và lấy luôn cái ***g bàn đậy luôn lên con mèo. Con mèo hết đường chạy, cậu bé yên tâm quay lại bàn cắm đầu học tiếp. Trong thời gian đó một con chó chạy đến đánh chén hết cái mâm cơm không có gì đậy điệm mà cậu bé chẳng hề hay biết gì.

    Trong câu chuyện này, nếu Giai là cậu bé, Giai sẽ làm thế nào?. Úp cái ***g bàn vào con mèo thì không được rồi. Vậy Giai sẽ vừa học, vừa để ý ***g bàn đậy ở mâm cơm, hay Giai sẽ ngồi lên cái ***g bàn đang up trên mâm cơm để học bài?. Tự Giai nghĩ nhé!.
  9. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3

    xanh :-?
    tím [-X . trường hợp của 2 bác là khác nhau mà :-*. e vẫn lập trường vững vàng, tư tưởng nhất quán : nói không với tiêu cực :D

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    thế thì e mới xin các bác trên đây cách giữ chứ :-*.
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Anh tham gia ở đây, người mà làm anh cảm thấy phải tham gia có trách nhiệm nhiều nhất là chú NVND, nói là anh có cảm giác mắc nợ chú ý cũng không sai. Còn chú mà anh thấy dễ thương nhất lại chính là chú ( anh tính trong số các chú thôi, chứ không tính tới các em gái, em yêu Ù lì, em yêu red tulip, em Thủy...). Thôi thì trước khi đi anh trả lời cho việc đi tìm bí quyết của chú là chẳng có bí quyết chung nào đâu, mỗi người phải tự tìm bí quyết cho riêng mình. Muốn tìm được bí quyết cho riêng mình thì chú ngoài việc tham khảo từ anh em ở đây, chú còn phải yêu thực sự trước đã, khi đó chú sẽ có cảm giác mẫu người như thế nào sẽ yêu chú cũng như chú sẽ yêu và tự cảm nhận được tình cảm đang ở mức nào và dần dần cũng sẽ tự biết được phải làm gì. Đêm nay anh sẽ vào đây kể cho chú nghe câu chuyện về mối tình đầu của anh, mối tình đã cho anh có được đẽo gái skill ( thực ra anh cũng có cầm tay, ôm ấp, hôn hít 2 em trước đấy, từ hồi học cấp 3 nhưng hồi đấy chỉ là tập tành chứ đâu đã biết yêu, nên không tính). Và câu chuyện này cũng sẽ là bài post cuối cùng từ nick Vicodo ở cốc này. Giờ anh phải đi cày để trả nợ đời đã.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này