1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi glassheart07, 23/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Trời lạnh thế nhỉ! :)

    Xem Kenshin mà cũng ko thấy hứng thú nữa ...................... ^^

    Ai dza .............. đời cơ bản là buồn - và kế đó là cái chết! :)) Ai đó đã nói thế mà mình cứ nhớ câu ý mãi ..........

    Hạnh phúc là con đường mà đi trên ấy đầy rẫy những khổ đau ..........

    Từ bao giờ mình đánh mất sự kiên định? Sự quyết liệt? Sự cứng rắn? Sự cao ngạo?

    Hôm nọ cô giáo nói: "Không được lãng phí quãng thời gian đẹp nhất của đời người" --> ý nói là bi giờ! :))

    Thế đấy!

    Mình cũng thấy, sống lãng phí ghê .......... :)
  2. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Trăn trở mãi với đêm ...
    Cái rét đến hồn nhiên không cần biết phố co ro cúm rúm
    Mưa rơi ngẩn ngơ lúc dịu dàng lúc gắt gỏng
    Tôi chẳng hiểu mình có nên dừng lại trú hay không ...

    Hôm nào ấy nhỉ? Trời cũng bất ngờ đổ cơn dông ...
    Tôi yên mình, nép sau một bờ vai rất rộng ...
    GIó cào vào tấm áo che chung nên vòng tay vội khép chặt
    Người dỗ dành "Đường xa sắp hết rồi ..."

    Uhm thì, ngày ấy có người còn rất yêu tôi ...
    Rất vội vàng đặt tôi vào bầu trời phía trước ...
    Nhưng đến trời còn đổi tính, thì nào ai ngờ được
    Một ngày tôi mất đi, nhưng bầu trời ấy vẫn còn ...

    Hôm nay mưa gió trở mình ...
    Tôi đã hồi sinh ở một vùng trời rất khác!
    Vứt bớt lời hứa cũ cho đôi vai đỡ nặng ...
    Chẳng cúi xuống mặt hồ, cố vớt lấy ánh trăng ...

    Trong thế giới không có thứ vĩnh hằng
    Tôi chỉ giữ lại một điều nhỏ nhoi trước khi mình tan biến
    Đó là một đêm mưa, đường dài và tĩnh mịch ...
    Tôi nép vào bờ vai rộng, ấm áp ...... ngủ yên .....................
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thanks for your liking for my thread, Miss.
  4. tinhco90

    tinhco90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    My pleasure! ^^

    :D Chính là như thế ...^^
  6. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Hà Nội nhỏ, đường nối đường, phố đưa phố
    Mà nhân duyên đâu đủ nối lòng người ......................... :)

    Nói cả đời này ko gặp lại - nghe có hoang đường ko?
    Thực tế là đã có người 6 năm rồi ko gặp lại! :D Nên là cũng khả thi lắm! ^^

    Mún gặp mới khó, tránh nhau thì khó gì ............................ :-<

    Khó gì đâu ............

    Cái khó là, ngừng dõi theo sau lưng người, thôi ko quan tâm và chẳng còn ngóng đợi ........... :)

    Cái khó là, không lo sợ bị lãng quên hay hụt hẫng khi bít vị trí của mình đã mất đi hoàn toàn! Trong khi rõ ràng, mình ko hề thích vị trí ấy, nhưng ít ra, còn có gì đó trong nhau ...

    Bi h thì .............. Hết Thật Rùi ............. ^^
  7. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    =((
  8. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    =((
  9. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Nhớ ... lại chờ nhìn thấy ... nhìn thấy lại mún nc ... nc rồi - kết cục là bùn hơn .......

    PHẢI DỨT KHOÁT ĐI CHỨ!!!!!!!! :(((((
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    ơ, em này đang ở đâu đấy? đã hết tuổi t33n chưa?

Chia sẻ trang này