1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày một mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 05/02/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    @ binhminhmua : Nếu bạn ko thích đọc thì bạn có thể ko vào đọc nữa mà , bạn chủ pic đâu có bắt ép bạn phải vào và đọc hết rồi đả kích bạn ấy thế .

    Ps : miễn gạch đá , mình ko có ý hứng đâu .
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bạn chip đã giúp mình. Mình rất cảm kích đấy :D bạn đã nói câu công bằng.
  3. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Bạn Chip đấy thì công bằng gì! Công bằng mà nói thì từ 0,5 đến 1,5 % dân số bị mắc bệnh tâm thần phân liệt nhé. Bạn Chip đấy thì bạn ấy chỉ nói cái mà bạn ấy nhận thấy thôi, có bao giờ mình đọc comment của bạn ấy đâu, vì không thích mà!
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    .........................
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mới đi mua đồ về nên comment này mình không đọc được :D
  6. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Bạn Sara bảo hai thằng khủng bố người Chechnya gần đây mà báo chí đưa tin ầm ầm bọn nó có bị tâm thần không mà nó gây ra vụ thảm sát ghê gớm thế? Thằng em trai lại cực kì thông minh nhé, được học bổng của tp Cambridge, sinh viên trường Y năm hai của học viện Massachusetts, học khoa Y tá. Còn được bạn bè và cộng đồng Mỹ nhận xét nó là một thằng cực kỳ hòa đồng và vô hại, lúc nó bị bắt thì không ai tin nhé.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Vừa nãy đọc bài viết đó, cớ sao lại đánh giá mình như vậy nhỉ? Bộ dạo này mình tệ lắm à?

    Ex của mình có phản ứng, nhưng chính xác như thế nào và là cụ thể ai thì mình không xác định được. Mà cũng thôi đi, anh ta có cần mình thì đã liên lạc, việc quái gì phải bóng gió ẩn dụ dài dòng. Còn nếu đã quyết rời xa thì cũng trong khả năng cover của mình. Nói chung giờ không có tình yêu, yêu sao được khi mà bạn trai mà cứ muốn bạn gái chi trả tình phí, kể cả ex cũng vậy, người mới quen cũng vậy. Mình thề là không rót một xu nào, nếu không thích thì cứ đi thẳng, không cần phải ngoái đầu nhìn lại đâu.

    Nếu nói mình đang rã đám thì có nghĩa là gì? Về nhan sắc hay công việc hay lượng vệ tinh? Mình không hiểu cho lắm. Hay lại lầm lẫn gì chăng? Mà mình tưởng người đó rất vui ấy chứ? Sao lại chán đời vậy? Đúng là mình hay nghĩ quàng xiên về những cái nick trên diễn đàn này, có những cái liên quan nhưng không như mình nghĩ. Vì có khi mình nhận sai đối tượng, nhưng đúng ở chỗ họ có liên quan đến mình. Rốt cục không biết ai vào ai vì khá nhiều nick liên quan đến mình.

    Thôi đi nghỉ đã bệnh tới nơi rồi.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay là ngày lễ, mà những người bạn cũ không ai nhớ đến mình. Bạn cũ đã ít, hoặc xa vắng hết, giờ bạn mới cũng không có nhiều, mà cũng không ai nghĩ đến mình. Đành chấp nhận cô đơn vậy. Ai cũng có mối cho ngày lễ hết rồi, chỉ mình là không. Mình muốn có người nghĩ đến mình trong ngày lễ, ít ra là nhắn tin chúc mừng hay là rủ đi cafe, mà không có ai. Có lẽ số mình ít bạn vậy.

    Đau bụng và... =)) Có lẽ do mình uống cafe sữa buổi sáng và ăn cơm và đồ ăn cũ, đồ mới thì mình nhường cho người nhà ăn, mình chịu ăn đồ cũ. Ăn và uống như vậy nên sáng giờ ... :-& kakaka. Giờ vẫn còn đau bụng.

    Cái khó của phụ nữ lớn tuổi là đa số đàn ông lớn tuổi đều đã có nơi có chỗ, chỉ có những anh phi công trẻ lân la kiếm chuyện với họ, mà họ thì không thể cặp với người nhỏ tuổi hơn mình. Nên đành "ống chề" =))

    Thấy khó có thể yêu thêm người nào nữa, "từ khi anh ra đi từng hàng cây trước sân dường như cũng đã xác xơ đi nhiều".

    Mẹ đang sửa máy vắt sổ, thấy mẹ cực quá mà không phụ được nhiều, nhiều khi cũng áy náy. Mà nhiều lúc mẹ bị áp lực do công việc hoặc do bị bố chửi, mẹ trút lên mình. Nhưng mình cũng chỉ cười xòa và tự làm dịu lòng mình và tự nhủ rằng mẹ rất khổ nên mới vậy. Với lại con cái nhịn cha mẹ là điều đương nhiên, nếu mà cong cớn phản pháo lại là bất hiếu. Mặc dù vậy mình cũng không ít lần phản pháo bố, nhưng mình nhịn còn nhiều lần hơn. Nói chung thì bố nói đúng nhưng nhiều khi lời lẽ sắc bén quá làm người nghe đau lòng, và thường thường thì bố rất là gắt gỏng, không khuyên lơn nhỏ nhẹ mà mắng chửi rất đanh thép.

    Mình bây giờ đang cố gắng làm việc, nhưng về quan điểm thì có điều hơi khác bố mẹ nên chưa biết tiến ra sao. Nói chung thì có cố gắng là đã tốt rồi, còn kết quả thì nhờ vào cố gắng mà sẽ khả quan hơn, cũng do mình chăm chút vào công việc thì có kết quả là điều đương nhiên rồi.

    Nói chung sống tốt chưa đủ, còn phải có kinh tế vững vàng mới đủ gọi là sống. Thôi thì cứ cố gắng, không ra cán cũng ra cuốc vậy. Đôi lúc cũng chạnh lòng khi nghĩ về người cũ nhưng không muốn nói ra vì không muốn ai phải bận tâm vì mình. Bây giờ mình tuy chưa có tiền nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi nào, đâu nhất thiết trong cuộc sống phải có bạn đời. Được bình yên cũng là cái phúc rồi. Mặc dù thấy cô đơn nhưng để yêu một người thì thật khó lòng, nên mình cũng không có đối tượng. Chủ yếu là có tiền để sống thôi chứ còn tình cảm thì khi nó đến thì đến, mình chẳng nên mong cầu; vì mong cầu tất sẽ chọn ẩu, gấp rút để có người yêu thì thật tai hại...

    Chiều nay ăn bún riêu hay bánh ngọt đây nhỉ :D
  9. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    bạn đang cố nói lý với người hoang tưởng ah, người say có bao h biết mình say đâu, người dở cũng thế. Mình chưa dùng đến từ điên, dở thôi.... Btw, mình đọc topic của bạn này gần 2 năm rồi, ngày xưa có admin Anx hay vào nói lý, đến mức những người khác chán quá không thèm nói nữa rồi chỉ đọc cho thoả tò mò mà admin vẫn kiên nhẫn phân tích mãi. Mà vấn đề cơ bản là người dở thì không tư duy logic và dùng lí trí để suy xét.
  10. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Nói thật là mình cũng không hiểu bạn Sara này đâu. Vì mình cũng chỉ đọc topic bạn ấy chừng nửa năm nay thôi, và cũng chỉ đọc khoảng vài lần. Nhưng sở dĩ là mấy hôm gần đây mình hay phải lên mạng, mà cũng hay vào TTVN, thì theo dõi comment của bạn Sara này ở các topic khác thì khá lý trí và học thức, chia đoạn, câu cú cũng ổn ... Bạn không tin thử đọc xem: http://ttvnol.com/f_69/1556433/page-3.

    Mình không hiểu tại sao mấy topic tâm sự riêng của bạn Sara này lại bị thế ... nội dung vô cùng tưởng tượng.

Chia sẻ trang này