1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các Cao Thủ tư vấn cho em ca này với.Cáo có yêu em không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhmoi2013, 08/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Cáo cần 1 ng đàn ông chín chắn để che chở ko chỉ cho cáo, cáo này dễ đặt trách nhiệm với gia đình lên hàng đầu, có gánh nặng tâm lý!
    Có hẹn đưa bác về nhà là ngon rùi, nhưng bác phải làm sao để con gái nhà ngta tin rằng gắn bó với bác cả cuộc đời là sẽ ko uổng phí!

    1 - Là ng đàn ông trưởng thành: có chí hướng, tự lập, chọn lối sống tốt cho bạn đời và con cái sau này! Nghề nghiệp - kinh tế vững.
    2- Là ng đã sẵn sàng cho việc lập gia thất: gồm cái trên + sẵn sàng (hoặc chưa) nhưng dám đương đầu ngay với cuộc sống phức tạp mới.
    3 - Là người chồng - cha - con tốt: gồm 2 cái trên + có khả năng nhìn nhận và tự khắc phục bản thân!

    Nói tóm lại, bác muốn cưới thì hẵng cưa, còn cưa rồi thôi thì đừng nghĩ ngợi gì nữa!

    Đàn bà (nghe nói) tốt nhất là có trái tim sắt bên trong 1 vẻ ngoài yếu đuối. Nhưng có nhiều người ko có được trái tim sắt, đành phải tự tôi luyện 1 vẻ ngoài cứng rắn để che lấp đi ... Cáo của bác dễ chừng thuộc kiểu thứ 2!
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Ơ, thế phụ nữ mà có trái tim pha lê thì vẻ ngoài thế nào hả em? ~X
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Thấy chú nói chú học trình độ 9/12, anh cũng không hiểu là chú có đùa anh không, còn nếu không đùa thì chắc chú không muốn học chứ còn tư duy, văn phong của chú hoàn toàn có thể theo học được. Nhưng tạm thời anh trao đổi với chú về công việc trước.

    Thứ 1 về công việc bảo vệ của chú. Anh không hiểu giờ giấc làm việc của chú như thế nào, bao nhiêu tiếng một ngày, nhưng với mức thu nhập 4 triệu/tháng cho vị trí bảo vệ là cũng tương đối khó kiếm trong giai đoạn kinh tế suy thoái này. Nhiều công nhân xây dựng khi nghỉ tết nhận đồng lượng mà rơi nước mắt vì không đủ tiền để về quê trả nợ tiền vay mượn để ra Hà Nội kiếm việc làm. Anh phân tích vậy để chú thấy mà tiêu tiền cho có trách nhiệm. Chú ra đi làm được mấy năm rồi, chứ không phải còn đang đi học hay mới ra trường mà cần gia đình trợ cấp nữa. Nếu chú đi làm kiếm được nhiều thì tiêu nhiêu, kiếm được ít thì phải học cách tiêu ít thôi. Với anh, những người ăn tiêu ít cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả miễn họ là người lao động và không ăn bám. Nói chung giai đoạn đầu sẽ tương đối vất vả để thích nghi nhưng nếu học được điều đó sẽ rất tốt cho cuộc đời chú sau này.

    Thứ 2 về việc chú định mở riêng hay mở chung cái kinh doanh gì đó thì anh có ý kiến thế này. Dù có mở ra cái gì thì trong điều kiện của chú dù là riêng hay là chung thì chú phải kiểm soát được mọi thứ. Nếu mà là chung thì khi xảy ra mâu thuẫn trong làm ăn, nếu chú là người ra đi thì chú sẽ là người thiệt, thế nên chú đừng trông chờ ở việc người làm chung với mình sẽ bù đắp những khiếm khuyết cho mình. Nếu làm riêng thì chú phải kiểm soát được từ đầu đến cuối rồi. Vậy khả năng kiểm soát đấy chú lấy ở đâu ra, điều gì sẽ đảm bảo được việc kinh doanh của chú là sinh lời?. Thế nên để tiêu tiền của gia đình cho có trách nhiệm, thì chú định kinh doanh ở lĩnh vực gì thì phải trải nghề ở lĩnh vực đấy và làm nó một cách thật nghiêm túc chú mới có thể đi hết được các ngóc ngách của vấn đề mà sau này ra kinh doanh riêng, chú sẽ không phải trả giá cho những vấn đề này bằng tiền mặt. Khi trải nghề, chú cũng sẽ hiểu được rằng lợi nhuận là của công ty, nhưng thu nhập hàng tháng, kinh nghiệm, nguồn hàng, khách hàng,... là của chú. Khi chú chứng tỏ được rằng chú làm nghiêm túc và chú có đủ kinh nghiệm thì gia đình chú sẽ ủng hộ chú thôi. Nếu chú không va vấp với thực tế, thì có thuyết phục thế nào gia đình chú cũng không nghe đâu, bởi đồng tiền kiếm được cũng là mồ hôi nước mắt, không ai đem vứt vào những thứ mơ mộng, viển vông của chú được.

    Thứ 3 là về chuyện yêu đương của chú, anh có ý kiến thế này. Cáo muốn tìm hiểu về gia cảnh của chú thì cũng chẳng vấn đề gì, chú cứ cho Cáo thấy chú là người đàng hoàng. Chuyện cưới xin thì chưa phải là lúc để bàn, chuyện lợi dụng thì mỗi tháng chú cũng xác định chỉ tiêu trong phạm vi tiền thu nhập hàng tháng thì cũng có gì mấy mà lợi dụng. Chú cũng cứ để cho Cáo biết là chú xác định như vậy, thì việc Cáo có ở lại cũng tốt mà việc Cáo có đi thì cũng chẳng sao, đằng nào thì cũng còn có ngóc ngách nào chú lạ lẫm nữa đâu. Mà anh cũng khuyên thật là chú bớt dần cái đam mê gái gú sang cái đam mê kiếm tiền đi. Nếu chú tìm được niềm vui trong công việc thì chú sẽ thấy mỗi khi làm việc là một thú vui hàng ngày, hàng giờ chứ không phải cực hình và nó sẽ bảo hộ cho chú các thú vui khác trong đó có gái gú.

    Cuối cùng là về chuyện gái gú, đối với cá nhân anh thì anh lấy vui làm mục đích chứ không lấy phang làm mục đích. Nếu gái nào định đi rồi thì anh cũng chẳng nghĩ chuyện níu kéo để phang vớt vát vài ba lần làm gì. Đến với nhau là để góp vui, chứ khi 1 trong 2 người đã không vui thì đừng biến nó thành lợi dụng nhau. Mà cố như vậy thì có khác nào thủ dâm, hơn nữa còn giết đi cơ hội để một ngày nào đó và con tim sẽ vui trở lại.
  4. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Dạ nó cũng dễ vỡ mà vỡ rồi thì sắc nhọn ạ! :))
  5. linhmoi2013

    linhmoi2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2013
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Dạ em xin đội ơn các Bác thật là nhiều vì đã dành chút thời gian và lòng thương để tư vấn cho thằng em gà này!Em không biết lấy gì để đa tạ cám ơn các Bác hết,và 1 cách để cám ơn hay nhất là em sẽ nghe theo những lời khuyên thật lòng cùa các Bác để tự vươn mình và cố gắng làm việc thật nhiều,thật nhiều để không phụ cái ơn,cái nghĩa này mà các Bác dành cho em ạ.
    Dạ nay xin các Bác tư vấn cho em về đoạn kết của chuyện tình không có lối thoát này ạ,đoạn kết không hề mong muốn nhưng nó đã xảy ra ạ.
    Cáo dt nói sẽ đến nhà em lấy xe,em thì không muốn nhưng cáo nhất quyết nên đàng chịu thua là cho cáo đến nhà(Chắc cáo sợ em luộc đồ xe nên đến xem xét cái xe nếu có gì thì ăn vạ[:D],em tư nghĩ như vậy ạ)
    Nhưng không ngờ là cáo được bạn trai chở cáo đến thẳng nhà em luôn(Chắc 2 đứa nó sẵn trên đường vào saigon thì tạt qua lấy xe)cáo vào nhà em tặng quà và nc với Mẹ em,thằng đó ở ngoài đợi(Em có ra nc với thằng đó,nó nói nó mới đi với cáo ở Bắc vào,sau đó xuống vũng tàu chơi 2 ngày)nghe mà ứa gan,em tính cho thằng đó đi bằng xe chữ thập về nhà:-??nhưng nghĩ lại thì thấy thằng đó cũng như mình nên cũng hơi tội(Cái tội làm cáo không có phê nên cáo mới tìm đến em,cáo tính bào tiền[:D]em thì bào lại hơn 40 cái)Cũng huề[:D]
    Nhưng em không hiểu là nếu cáo không muốn quen em thì thiếu gì cách,không nghe dt,không trả lời tn hay không muốn gặp mặt v..v .
    Còn đằng này thì kêu cu cậu ấy chở cáo đến nhà em tặng quà và lấy xe rồi về~X,trước khi đi cáo nói cáo sẽ dt cho em[-(
    Ca đoạn kết này em chưa nghe ai nhắc và nói đến bao giờ.
    Xin các Bác giải toả cho em về tình huống này ạ!Dạ em xin cám ơn các Bác nhiều lắm ạ
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Xây dựng mối quan hệ với em này theo hướng cần cho mọi lúc thiếu. Không quan tâm tới chuyện đời tư của em ý, không để ràng buộc hay trói buộc gì. Lúc nào hứng thì alo mà gặp nhau miễn sao cả 2 cùng cảm thấy vui vẻ là được. Tóm lại quan điểm là chuyện phang phập của 2 người chỉ như những cái bắt tay, chỉ vậy thôi.
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    đọc lại dòng #8 hộ anh cái.
    gái này bị thằng khác chơi khăm nhiều nên mang nặng tư tưởng trả thù đời. chú em đen quá.
  8. linhmoi2013

    linhmoi2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2013
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Dạ em xin cám ơn 2 Bác vicodo và Bác nguoivenoidau nhiều lắm ạ,vì đã dành ít thời gian tư vấn và giải thích cho em hiểu rõ vài vấn đề ạ.
    Dạ Bác ngươivenoidau tư vấn thì em thấy cũng có phần đúng.Cũng tại em hết,vì em đã dùng 1 liều thuốc thử=>liều này em nghĩ là con dao 2 lưởi[:D]và cuối cùng em bị đứt tay ạ.
    Chả là ngày 14/2 cáo chắc đi đú đởn bỏ em bơ vơ ở nhà nên em quyết định thử 1 liều thuốc thử,em nt cho cáo và nói cáo ơi nếu cáo gặp anh 2 năm về trước thì mọi chuyện đã an bài và người nắm đằng chuôi chính là anh,còn bây giờ anh đến với cáo bằng con tim,đến ko thẹn với lòng.[:D]và cáo đã ngấm thuốc,dắt 1 thằng ku đến nhà em lấy xe.
    Các Bác ơi,em bây giờ vẫn còn yêu cáo lắm,đã 3 ngày nay ko nt nc với cáo,em như người cõi trên,tâm thần bất ổn lắm ạ.Muốn dứt bỏ 1 lần cho xong nhưng sao cảm thấy khó quá,tâm tư luôn đè nặng.
    Em nghĩ trong khoảng 1 tuần nếu cáo nt cho em trước thì cáo vẫn còn tình cảm với em,nếu ko nt thì coi như có thể kết thúc:-??cáo ko có tình cảm.Nhưng cáo sống nội tâm,có thể che dấu tâm tư khá giỏi.Giờ em ko biết phải làm sao nữa.
    Các Bác cho em hỏi,em có nên chủ động nt trước ko ạ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dạ em xin cám ơn 2 Bác vicodo và Bác nguoivenoidau nhiều lắm ạ,vì đã dành ít thời gian tư vấn và giải thích cho em hiểu rõ vài vấn đề ạ.
    Dạ Bác ngươivenoidau tư vấn thì em thấy cũng có phần đúng.Cũng tại em hết,vì em đã dùng 1 liều thuốc thử=>liều này em nghĩ là con dao 2 lưởi[:D]và cuối cùng em bị đứt tay ạ.
    Chả là ngày 14/2 cáo chắc đi đú đởn bỏ em bơ vơ ở nhà nên em quyết định thử 1 liều thuốc thử,em nt cho cáo và nói cáo ơi nếu cáo gặp anh 2 năm về trước thì mọi chuyện đã an bài và người nắm đằng chuôi chính là anh,còn bây giờ anh đến với cáo bằng con tim,đến ko thẹn với lòng.[:D]và cáo đã ngấm thuốc,dắt 1 thằng ku đến nhà em lấy xe để chọc tức em.
    Các Bác ơi,em bây giờ vẫn còn yêu cáo lắm,đã 3 ngày nay ko nt nc với cáo,em như người cõi trên,tâm thần bất ổn lắm ạ.Muốn dứt bỏ 1 lần cho xong nhưng sao cảm thấy khó quá,tâm tư luôn đè nặng.
    Em nghĩ trong khoảng 1 tuần nếu cáo nt cho em trước thì cáo vẫn còn tình cảm với em,nếu ko nt thì coi như có thể kết thúc:-??cáo ko có tình cảm.Nhưng cáo sống nội tâm,có thể che dấu tâm tư khá giỏi.Giờ em ko biết phải làm sao nữa.
    Các Bác cho em hỏi,em có nên chủ động nt trước ko ạ?
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    mịa cái thằng.
    thôi để anh chửi cho chú ngộ ra nhé.
    đọc dòng cm của chú anh thấy chú là người khá thật, nhất là trong ứng xử với gái. càng thật chú càng dễ bị gái bắt thóp. anh không khuyên chú giả dối nhưng đôi khi giả dối lại đem lại lợi ích cho ta rất nhiều. ví dụ: chú nhắn cho nó "anh đến với em bằng con tim,đến ko thẹn với lòng" , nó biết thừa chú em si tình lắm rồi. giờ nó nắm thế trên cơ nên càng dễ điều khiển chú. trong khi chú nhớ nó đến phát điên thì nó lại nghĩ "ku này chết lắm rồi, chị đíu nhắn tin cho mày xoắn vài hôm"

    con cáo này không phải sống nội tâm. mà nó đã quá dày dạn tình trường.cho nên nó đâu có ngu mà chia sẻ nhiều với chú, lỡ bị bắt thóp thì sao.
    bây giờ cứ bình thường như ông VICODO nói ấy. chủ động làm lành, coi nhưng chưa có gì. rồi hẹn hò đi chơi ----->phang tiếp.
    anh tặng chú một câu này "đừng bao giờ để người khác biết mình nghĩ gì, nhất là đàn bà con gái"
    hết
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Thấy chú tồi tội nên mọi người cũng đã tham gia góp ý các ngóc ngách của vấn đề rồi. Nếu không có diễn biến gì mới thì chú cứ nghiền ngẫm những gì mọi người đã nói mà hành động thôi.

Chia sẻ trang này