1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em làm vậy liệu có ổn không hả các bác ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZerO1005, 14/02/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Miềng cũng đâu có ỡm ờ bao h đâu! :))

    Căn bản là ... thấy dấu hiệu ngta ko thích mình tràn ngập khắp nơi ý ... :-" như thế là rõ rùi còn gì!
  2. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thì kệ chứ, một khi đã mặc định rồi thì cứ liều 1 phát thử xem .... đằng nào cũng chả hi vọng gì rồi thì cứ cố nốt đi. Chết là chết luôn, chứ đừng như bi giờ cứ lấp la lấp lửng đến lúc lún sâu quá khó dứt ra đc lắm :)
  3. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20

    ^^! Đã xác định ko nên cơm cháo, còn cố đấm ăn xôi làm gì ... ^^
    haizzz ........
    Chẳng qua là lòng ko đủ tuyệt tình nên mới thế này, chứ mình cài số lùi lâu roài! :P
  4. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hnay update thêm 1 tình hình, và chả biết có phải là update cuối không nữa.

    Ngày 13/3 vừa rồi em có ntin rủ bé đi chơi ngày 14 với em (lúc đầu cũng ko để ý ngày 14 là Valentine trắng lắm vì định đi luôn trong ngày 13 nhưng vì có việc bận nên hẹn sang ngày 14). Bé trả lời lại là bận mất rồi nên ko đi đc. Em rep lại là sang hôm khác đi cũng đc.

    Tình hình là định ngày 14 ở nhà rồi ai dè đến tầm tối thì bé lại ntin rủ đi ăn, vì cũng đang rảnh rỗi thế là qua đón bé rồi 2 anh em đi luôn. Lúc mới đi thì bé thắc mắc tại sao cái nhà handmade em làm cho bạn em lại đẹp hơn cái của bé. Lúc đó em có trả lời là cái của bé mới thực sự là cái em dồn tâm huyết và thời gian vào làm, chứ cái của bạn em đẹp thì có đẹp nhưng ko bằng đc.

    Trong lúc ăn với nhau thì bỗng dưng em bị hắt xì hơi, bé mới trêu là chắc là có em nào nhớ chứ gì. Em nói thẳng với bé là Em bên ngoài thì nhiều lắm, nhưng ng yêu chỉ có 1 và đang ngồi trước mặt đây này thì nhớ ng khác làm gì. Lúc đấy thấy bé cười cười, rồi trả lời là hnay đang vui, tạm tha nhớ. Sau đó thì chả còn gì nổi bật hơn nữa.

    Đến lúc về thì em có nói với bé là :”Em làm người yêu của anh nhé”. Câu đầu tiên bé nói với em khá phũ luôn là “Không”. Nhưng rồi em nói thêm là em hiểu tính cách của bé khá rõ, thậm chí một số việc bé không nói em cũng có thể đoán ra đc. Và bé hỏi thêm em là :”Thế anh có biết em ko phải là 1 đứa sống tình cảm hay ko?” , em trả lời là :”Anh biết chứ”. Xong lúc đó thì nói vài chuyện hơi linh tinh, rồi em nói với bé là em yêu bé xác định là yêu lâu dài chứ ko phải cái dạng chỉ 1-2 tháng yêu xong rồi bỏ và đc bé trả lời lại là nếu ai có thể yêu bé đc hơn 2 năm thì bé sẽ xác định lấy làm chồng.

    Đến lúc gần về nhà thì em có nhắc lại lời đề nghị với bé 1 lần nữa, nhưng lần này thì bé lại ko nói gì cả chỉ im lặng mà thôi. Đến sáng hnay lỡ tay ntin nhầm sang cho bé, gọi điện xloi thì bé bảo là em biết là anh nhắn nhầm nên ko rep lại thôi (chả là lúc đó đang chat với đứa bạn, tự dưng nó rớt mạng nên ntin hỏi nó thì nhắn nhầm cho bé).

    Kết thúc update ở đây. Em cũng chả hiểu ý của bé ra làm sao nữa, cơ mà em cứ xác định ca này fail nên tâm lý vẫn rất thoải mái chả làm sao cả. Các bác cứ tạ, gạch đá em thoái mái xin nhận hết. Còn nếu có cao kiến gì thêm thì xin chỉ giáo cho em thêm… Đa tạ.

    PS dành cho bác Glass : Bác định cài số lùi để thử thái độ đó hả :)) . Cơ mà bác cứ xác định như em đi, fail thì fail rồi có nói ra thì cũng có mất gì đâu. Biết đâu ng ta lại có cảm tình với mình thật thì sao vì chả qua con trai TY ngại nói lắm, duy có em là đứa hâm hâm điên điên nên mới thổ lộ thôi.
    Và thêm 1 vấn đề nữa cho bác là cái lúc ng ta nói qua ng khác là vì ng ta ngại đó nhé, chưa chắc đã là thật đâu ;))
  5. vanthuy12a2

    vanthuy12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    mình thấy ca này có nhiều cơ hội dứt điểm vậy mà cứ ẫm ừ.đc đi chơi với gái thì cứ nắm tay,ôm hôn nhiệt tình vào,tỏ tình làm j để cho gái quyền chủ động quyết định có yêu mình hay không.ca này giống hệt thằng bạn tôi cũng tỏ tình y như bạn rồi cho cáo cũng ẫm ừ ,bảo cho thời gian suy nghĩ cuối cùng thất bại.nói chung mình nghĩ ca này tạch rồi.
  6. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cúng muốn đc như bác nói lắm chứ, nhưng mà nắm tay là bị gái giật ra rồi ấy chứ :)). Nếu làm đc thì mình đã làm tới rồi chứ chả phải ngồi post suông ntn làm gì. Mình cũng xác định fail trước rồi nên cũng chả sao đâu. Coi như 1 lần kinh nghiệm mà thôi
  7. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    ÔI KO TẠCH KO TẠCH ĐÂU!!!!!!!!! :))
    Tiến tới mãnh liệt tự tin đi bác! Cái quả "im lặng" phía cuối mà ok lắm ý! ;)) Ko có làm sao hết!

    Còn vụ của miềng thì ko phải miềng tính thử thách gì ngta đâu ... :-"< Haizz ...... hồi đó còn có chút lạc quan, giờ ngta giống như ... bế quan tỏa cảng ý ... ^^!
  8. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Sao bác nói giống bạn của em thế, nó cũng bảo là bé khá kết r. Nhưng chẳng qua là chưa muốn làm ny thôi @-)@-). Nếu mà đúng thế thật thì con gái các bác khó hiểu quá trời, sắp hoa mắt chóng mặt mà chết rồi đấy.

    PS: Lúc bác ngồi với nta thì cả 2 cùng im àh, thế nài thì cha kia chắc chắn có ý với bác đấy. Vì con trai TY đã ít nói rồi, bạn bè thì còn có thể nói chuyện đc chút chút chứ có cảm tình với cô nào là bắt đầu bí đấy. Cơ mà cũng bắt đầu tò mò về TY của bác rồi đấy, chả hiểu làm tnao mà để bác chết đứ đừ như vậy đc cà ;))
  9. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    :)) Ko có gì khó hiểu đâu! Nhiều khi cần thời gian để lấy tự tin ý mà! :P Với lại cái gì dễ quá cũng đâu còn giá trị nữa! ;)) Cứ tấn công mãnh liệt tự tin đi bạn! =))

    Haizzz ... ko phải là cả 2 cùng á khẩu đâu! :P Lúc ý hắn mang lap đến cho mình, rùi ngồi lun ở bến xe bus mở ra giúp mình xem vài thứ, thì cũng chỉ nói mấy câu xung quanh cái lap thui chứ mình ko bít nói gì khác! Đại khái là đc khoảng 6 -7 câu! Ngày xưa thì chém thành bão lun đc ý! :))

    Lại nói về ngày xưa ... nhắc lại bùn ghê!
    Hối ý nt chém lúc nào cũng đc, nói đủ thứ chuyện. Từ hồi có cái vụ kia, mình nt, nhiều khi sáng hôm sau mí nt lại "Anh ngủ sớm!" "Hwa em nhắn cho anh à?Uh có vụ gì thế em?" [ hỏi thừa thế! -_-] Nhắn đc 2 câu là kết thúc câu chuyện ... :-< ... Cũng ko ngồi gần nữa, xa cách dã man!

    Hắn nói với kẻ phản gián kia là bi h ai yêu hắn là khổ, vì hắn cả thèm chóng chán [mình cũng thế chứ phải mình hắn đâu =)) ], rằng thì là hắn mún giữ tình bạn "cho nó bền"! Ôi nói thẳng ra con trai khi nói thế là ko thích rùi còn gì! :((

    Còn vì sao mình thích hắn thì mình có ấn tượng tốt từ lần gặp đầu tiên! :D Hắn thông minh, có đầu óc, bí hiểm! ;)) Rất là đặc trưng của TY ha! :)) Nhưng cái làm mình thích hắn nhiều hơn nữa là thấy hắn sống rất có tâm! ^^

    À quên, hôm nọ đi học, lúc về tự nhiên hắn nói câu này mới cáu chứ: "Em để tóc dài đi" - "Sao lại thế ạ?" - "Để tóc ngắn nhìn ... ko trẻ" ... hự hự .... @-) ...

    [ Mình vừa mới đổi kiểu tóc hơi ... chững chạc chút sau tết cơ mà phũ quá cơ! =)) ]
  10. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Trời, quân sư của mình mà cũng gặp rắc rối ah :v
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trời, quân sư của mình mà cũng gặp rắc rối ah :v

Chia sẻ trang này