1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em làm vậy liệu có ổn không hả các bác ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZerO1005, 14/02/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Đấy là bác thể hiện hẳn ra cả = lời nói và hành động! Chứ hắn luôn miệng cứ "Anh tránh những việc làm mình đau đầu!" ... nói thế thì bố ai dám bày tỏ! >"< Thích 1 ng ko phải là rất đau đầu sao? :((
    Lạnh lùng mà mình suốt ngày nt, chat, rủ đi ăn (nhóm), rủ đi chơi (nhóm).... Lần nào hắn cũng hỏi "Có những ai vậy em?", cứ như kiểu sợ nếu mình bẫy đi 1 mình với mình thì sẽ bị ... ăn thịt ý!!!! [r37)] Mình ko chuẩn bị sẵn thì chả dám rủ!
    Đang dạy mình luyện chữ, xong rùi tết phải dứng lại rùi cũng quên lun, phải đợi mình nhắc ... Bạn thích bé, bạn có quên ko? :-<

    Con gái khi yêu ai cũng hay suy nghĩ mà .... :(

    Mình kêu giới thiệu hắn kêu ko hứng thú, mà thấy add fb của mí em xinh xinh 9x kìa ... [-(

    P/S: Lửa rất sợ nước, lửa sợ lạnh, lửa càng lao vào càng thấy nước lạnh ... đuối! =(( Nếu đến chết mà nước vẫn ko có biểu hiện gì thì sao? :((
  2. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
  3. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Đấy! Đau khổ cho cuộc đời tớ lắm! =)) Thà hắn lạnh lùng vô cảm hẳn, mình còn biết đường mà rút! Đằng này ...
    À quên, mình đang rút mà! :P
    Mình sẽ thử xem 1 hôm nào đấy liều mạng thử mời đi đá lẻ xem sao! :-< Nếu lần này còn từ chối nữa thì .... ^^

    Thôi Nước cố lên! Lửa bất ổn, dễ tác động lắm! ;)) Nước mà lao lên thì Lửa ko chạy đc đâu! =)) Hi vọng đặt vào bác nhá! =))
  4. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    =)) Chết chết! ;)) Bạn mà nói thế với mình là 100% out rùi nhá! Đùa thui chứ nếu là nói vui thì ko ai để bụng đâu mà! :P Chỉ cần đừng để bé nhìn thấy dấu hiệu đong đưa gái khác trong giai đoạn này là đc! :D Bi chừ thì phải đợi động thái tiếp theo của bé sau cái vụ tin nhắn + gây sốc của bác như nào!

    Dao sắc ko gọi đc chuôi! :( Mình còn nổi tiếng là Thiên hạ đệ nhất mai mối cơ!

    Cái vụ fb thì fb hắn y như bạn á! Mốc meo quanh năm! Thi thoảng có bạn bè tag ảnh, hắn có lên cũng chỉ vào fb 1 số ng. Ngày xưa thấy hay like ảnh xinh của mấy em, giờ ko thấy like hay comment gì nữa! Mà hắn đăng cái gì cũng set chỉ có vài ng nhìn thấy (trong đó có miềng ^__^), kể cả mấy tin đại trà như chúc mừng 8/3, năm mới ... Có khi hắn quên mất vụ set private này rùi nên mới thế! :-??Chứ đăng thế thì ai nhìn thấy mà đọc! :))

    Mình thì lại sợ hắn nhìn thấu tâm can mình, ngại mà né ý ... =((
  6. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Né mà lần nào bác nhờ hắn cũng nhiệt tình làm àh .... bảo rồi khổ quá , hắn có cám tình với bác mà bác ko biết lại cứ hay cho hắn ăn dưa bở nên chả sợ . Đã thế nhờ hắn xong lại chỉ cám ơn xuông nữa chứ, nản quá đi T.T ( cái này thì gần như bé này, nhờ đc mấy việc xong đôi lúc im im cơ, chả cám ơn gì tức lắm mà chả biết làm sao cả :( )

    Tóm lại h :

    1. Bác mạnh dạn lên tí , con gái Lửa nổi tiếng là vui tươi khoáng đạt sao mà bí rù rù vậy trời ^:)^^:)^
    2. Khẳng định tiến nhớ, lùi lùi cái gì mà lùi ... mình ko cố gắng vì hạnh phúc của mình thì ai cố gắng hộ cho =.= .... hãy cố gắng cho đến khi thực sự người ta ko có cảm tình gì với mình thì thôi, đừng như bây h cứ nửa tiến nửa lùi rồi đến khi biết tình cảm của hắn nhưng lại thấy hắn ôm ng khác thì có mà hối hận.
  7. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Ơ này này giận bé trút lên mình đấy à? [r23)]
    Được rùi miệng nói là lùi mà loanh quanh luẩn quẩn có thoát đc đâu! :)) Để xem tình hình sắp tới đi chơi đi bời thế nào! Xong rùi mình sẽ rủ đi đá lẻ! ="=
    Xong rùi mà ko đc, tức quá, thì kề dao vào cổ bảo tính làm sao đây, bực lắm rùi đấy! =))
    Vầy là đc chứ gì! :))

    P/S: TY khi mà thích ng khác cũng dữ dằn, nhiệt quá ta! ;)) Haizzzz ... mình căn bản chả có tý tự tin nào ... :"> Nhắm mắt làm liều vậy! :))

    P/S 2: Nuôi topic khủng đê!!! ha ha ha =))
  8. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    No no no no, bác mà đang đi chơi chung tự dưng tách đá lẻ thì say goodbye nhớ :v .... TY của bác có khả năng sẽ ngượng khi bị trêu đấy, và như vậy thì còn lâu hắn mới dám đi riêng với bác.
    Rủ đi riêng thì cứ hẹn thẳng với hắn hôm nào đó đi, còn chém gió nhóm thì cứ vui vẻ là đc. Ok ;)) ??? ... Mà sao cứ như là mình đang xui dại ấy nhể, lại còn nhắm mắt làm liều mới xong phim chứ. Chả nhẽ h gợi ý cho bác đi chết àh ^:)^^:)^^:)^
  9. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Ko ý mình là để đợi xong hẳn mấy lần đi chơi nhóm, mình sẽ chọn ngày đẹp giời để đi riêng ý!!!! =))

    Với mình thì trúng tiếng sét ái tình là coi như ... tiêu đời rùi ... (_._")

    Mà bác triển khai vụ tin nhắn và quà cáp chưa? ;))
  10. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hqua lên cơn chập mạch, rủ bé đi ăn pizza cùng. Nhưng thế nào bé lại bị ốm nhà lại ko có ai và chưa ăn gì .. thế là phóng vội ra quán KFC mua cho bé 1 cái Hambogo vì liệt kê khá nhiều món mà món nào bé cũng bảo ko ăn đc (_ _"). Đến nhà đưa cho bé mới thấy mặt xanh lét như tàu lá chuối, nhưng mà ko đc cho vào nhà thế là đành đứng bên ngoài dặn bé ăn xong ngủ sớm kẻo lại mệt. Lúc quay về nhà lại nhắn thêm 1 tin dặn bé ăn xong rồi ngủ kẻo lại ốm thêm và đừng làm em phải lo lắng.

    Đến tầm 9h30 tự dưng nhận đc tin nhắn, lúc đầu cứ ngỡ đứa nào đang trêu thôi ai dè là bé ntin cám ơn (lần đầu tiên trong những ngày quen bé) ... và bảo em cứ yên tâm. Thôi thì lo gì thì lo cũng đành phải để bé tự túc 1 số chuyện vậy =.= mặc dù trong lòng chả muốn tí nào.

    Ko biết đây là tín hiệu tích cực ko nữa, h lại tiếp tục ntin gọi điện thôi.

    PS: Bác xúc tiến vụ đá lẻ càng nhanh càng tốt nhớ, để lâu hắn lại nghĩ bác mời đi chơi riêng lại ngịa đấy ;))

Chia sẻ trang này