1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ vấn giúp em ca này ạ! Ca này em nghĩ nhiều bác đang kiếm vợ cũng sẽ r

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quykiensau143, 11/03/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quykiensau143

    quykiensau143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa các bác như đã đề cập trong topic bên dưới thì khi nào rảnh rỗi em sẽ post bài nhờ các bác vấn cho chuyện của em. Chuyện tình của em trong topic cũ đã kết thúc hơn 1 năm rồi. Trong thời gian đó thì em miệt mài luyện công để nâng cao bản lĩnh đàn ông & lăn xả áp dụng ngoài XH để cho thân quen với thiên chinh bách chiến (áp dụng ở đây là cũng làm quen, tà lưa à ơi với đủ loại gái để luyện phản xạ, luyện khả năng chém gió, luyện sự trầm ổn, vững vàng & luyện để có 1 ý chí kiên định ko xao động trước mọi mưu chước của gái), cũng tập tành đi ăn chơi với mấy đứa bạn "ko hư ko xấu ko tốt ko đẹp" để biết thêm rằng XH này nó muôn hình muôn vẻ, mình hiền quá cũng chưa chắc đã hay. Ăn chơi ko phải để hư mà chỉ để biết thêm 1 mặt khác của XH, để biết rằng ngoài XH này có bao nhiêu loại gái, loại nào nên tránh & loại nào có thể yêu được :)>--" smilieid="89" class="inlineimg" border="0"> Đến giờ cũng khá tự hào vì mình đã có 1 số mối quan hệ XH kha khá, chém gió cũng tăng lên được 1 vài level [r2)]
    http://ttvnol.com/tvty/1544126

    Hiện tại thì tóm tắt với các bác sơ về bản thân em. Em năm nay cũng gần bước sang tuổi băm rồi, cái tuổi này thì ngày xưa các cụ coi là ế rồi, thuật ngữ trẻ trâu bây giờ gọi là FA. May mắn thay là em sinh ra trong thời hiện đại & sống ở 1 TP lớn (HCM) nên chuyện này cũng ko phải là vấn đề lớn. Công việc thì em cũng tạm ổn - đang công tác tại cty nước ngoài. Tuy vậy tình hình KT quá khó khăn nên năm ngoái mức thu nhập của em gần 20 củ/tháng thì nay chỉ còn khoảng hơn chục củ & hầu như ko còn nguồn nào để kiếm thêm được nữa. Thêm vào nữa là em mới thua lỗ trong làm ăn bên ngoài & đã mất khoảng gần 200 củ nên tình hình đang rất là bi đát. Em đang theo học khóa học MBA & dự kiến tới khi tốt nghiệp thì em sẽ nợ nần chừng 100 củ. Nói vậy để các bác biết tình hình súng đạn của em cũng ko phải dư dả gì. Tuy vậy thì từ bên ngoài nhìn vào thì thường gái sẽ ko biết được trong 2 năm tới em chỉ là 1 con nợ ko hơn ko kém [r23)]
    Em cũng đến tuổi phải lập gia thất rồi nên tình hình là cũng nên kiếm 1 em thiên về tính tình nhiều hơn là về nhan sắc, đang đi học mà bà già cũng giục bắt phải quen 1 em nào đó để dẫn về ra mắt, ko thì để bà già em làm mai mối (nhà em ở Cao Nguyên, em đang công tác tại sg). Mà các bác biết rồi đấy gái mai mối thì chán hẳn nên em cũng chẳng mặn mà gì cho lắm.

    Về gái thì hiện tại em đang có 2 đối tượng:
    1) Gái 1: tình cờ thấy trên facebook của thằng em nên add vô làm quen. Sau gần 1 tuần tà lưa trên face thì em cũng tìm hiểu được 1 số thông tin sau:
    - Gái 23t, đang học năm cuối, người sg, giọng nói rất dễ nghe, rất nhí nhảnh & hoạt bát, nhiều bạn bè.
    - Gái là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, xinh xắn dễ thương (dù nhan sắc chưa bằng cáo cũ của em nhưng tính ra cũng xinh xắn, đang có 1 cơ số gà lân la tán tỉnh làm quen nhưng cáo chưa đổ 1 gà nào). Gái từng post lên face rằng nhiều lúc cũng thấy cô đơn nhưng ko có cảm giác với 1 gà nào nên cứ ở vậy, vì gái thà thiếu chứ sẽ ko dễ dãi.
    => Ko biết gái có đang tung chiêu lùa gà ko nữa?

    Về cách tiếp cận gái và lấy thông tin thì em cũng học từ các cao thủ đi trước & vận dụng linh hoạt theo từng tình huống, làm cho gái tò mò về mình. Bước đầu thì cơ bản đã thành công, gái khen em lanh lẹ mặc dù em chưa nói với gái 1 lời nào ngoài gõ phím chém gió [:D] Em chat liên tiếp với gái 5 ngày, mỗi ngày khoảng 20 phút lấy được 1 số thông tin như trên. Ngoài ra gái còn là 1 người rất siêng năng chăm chỉ. Lịch sinh hoạt hàng ngày của gái như sau: 5h sáng dậy, 5h30 đi oánh cầu lông, 6h30 tập thể dục thẩm mỹ, 7h30 vào học, 11h30 về nhà, ăn cơm ngủ nghỉ tới 2h đi làm tới 9h tối (gái đang làm tại 1 cửa hàng vi tính điện thoại), về nhà ăn cơm tắm rửa giặt đồ tới 10h, online face khoảng 30' thì đi ngủ. Thông tin này thì xem trên face gái thì kiểm chứng là chính xác.
    Có điều em đang lăn tăn là gái này thực tế thì có thừa nhưng ko biết có thực dụng ko chứ em sợ nhất là gái thực dụng. Về việc tại sao em biết gái là người thực tế vì hôm trước em có gửi thử 1 bài hát teen teen sến sến thăm dò gái thì gái ko thích lắm, gái nói gái sống thực tế, ko thích những thứ sến sụa. 1 điều nữa là nhà gái ở sg mà sao lại giặt đồ bằng tay? Em có lỡ tay hỏi gái nhưng may chữa lại được kịp lúc. Cụ tỉ như sau các bác xem có bị hớ gì ko:
    Em: ủa?có nhà ở sg mà fai giặt đồ bằng tay là sao? ở trọ như a mới giặt bằng tay chứ @@
    Gái: Nhà e chỉ giặt tay thui. Xưa giờ là vậy
    Em: sợ hư đồ ah ^^
    Gái: tại em tính sau này mới mua
    Em: ừa!cũng tốt. Giặt máy nhanh hư đồ lắm ^^
    Gái: h chưa cần thiết, mà toàn đồ đẹp ^^ Bỏ vô nó oánh là banh ta lông
    Em: Cô bé lọ lem siêng ghê ^^

    Hôm kia thì em có chat với gái để xin số đt rủ gái đi cafe. Cụ tỉ:
    Em: Mai thứ 7 bé có fai đi học hem?
    Gái: Mai hã? sáng tập thể dục chiều về dưỡng sức đi làm ^^
    Em: vậy là mai dc nghỉ rầu. Sướng ha! Vậy để hôm nào cuối tuần rảnh rỗi a rủ bé đi cafe. Tuần này nhiều việc quá ^^
    Gái: Gan quá ha! Dám rủ e uống cafe heng. Biết e xấu tính lắm ko?
    Em: Ơ!Đi uống cafe thì có j đâu mà gan hè. Làm như a là trai mới lớn í :P
    Gái: hé hé! Đùa chứ e đi ngủ. Mệt wa' chừng.

    Sau đó gái đi ngủ thì em có pm cho gái số đt em trước vì sợ có khi gái ngại. Em dự là gái còn nhiều điều tò mò nên thể nào cũng nt hoặc alo cho em (vì em nghe thằng nhóc em quen nói với em là gái hỏi về em. May là nó chưa tiết lộ điều j quan trọng).

    2 ngày sau tức là chiều CN gái alo cho em. Em cũng hơi đoán đoán ra nhưng lúc đó đang bận chơi billiards nên em ko nghe máy. Chiều tối về em gọi lại hỏi thì đúng là gái, em nói lúc chiều em đi ra ngoài mà để quên đt ở nhà. Hỏi gái có chuyện chi thì gái nói pm trên face hỏi về nơi mua pin đt Blackberry chính hãng mà ko thấy em trả lời. Lý do rất hợp lý là vì trên face gái thấy em xài Blackberry nên hỏi. Em nói em ko online face nên ko biết gái pm & nói là em cũng ko biết để kiếm thử đã, nhưng Gái nói là gái kiếm được rồi. => Các bác cho em hỏi cáo có xoắn em tí nào chưa vì cách cáo cho em số em thấy nó cao tay & hợp tình hợp lý quá ợ, xem ra tán con cáo này cũng ko phải dễ.

    Hôm nay là đoạn chat mới nhất với cáo. Em thấy em hoàn thành mục tiêu rồi nên em tính ko online face vài ngày ko chat chit gì nữa. Các bác cao thủ & các bác người ngoài cuộc sáng suốt hơn em nên các bác thử phân tích xem tuần sau em rủ cáo đi cafe thì có ổn ko ợ? Khả năng thành công là bao nhiêu %?
    Em: Tuần sau a rảnh mời bé đi cafe chứ tuần này thì a bó tay rồi
    Em: A chỉ hay rảnh buổi tối thôi mà tối thì bé về trễ, nên chỉ có cuối tuần thôi ^^
    Em: đang tò mò háo hức mún gặp xem bé tròn méo ra sao hì hì ^^
    Gái: có ai bắt dẫn đi cafe đâu mà biện minh
    Gái: mà cũng có đồng ý đâu
    Em: úi chà! Làm cao nữa kìa. Nhớn rầu hem chơi trò con nít nha :3
    Em: cứ làm như a ăn thị bé hem bằng ấy :3
    Em: cafe làm wen thâu chứ có cái rì mà đề phòng ghê thế :3
    Em: thâu bé khò đi nha. tuần sau rảnh a alo. lúc đó từ chối cũng ko muộn, hem cần fai từ chối ngay bi h đâu ^^

    Tạm thời tình hình gái 1 đến đây là hết.

    2) Gái 2: Nhỏ bạn thân từ thời nối khó tính giới thiệu cho, chưa có thông tin nào đặc sắc về em nó cả.
    Sơ lược thì như thế này. Gái 24t (có thể xinh hơn cáo 1 chút ít theo cảm nhận của em), lúc trước có lần ghé chỗ nhỏ bạn thân em lúc đi công tác về (nhỏ bạn em là cấp trên của gái cùng làm ở cty kiểm toán bộ phận kiểm toán luôn). Lúc đó em cũng thấy gái xinh nhưng em lại chưa có ý định cầm cưa lúc đó vì còn lằng nhằng với cáo cũ, đến bây giờ mới có ý định. Về nhỏ này thì nghe nhỏ bạn em nói tính tình nhí nhảnh, vui vẻ hòa đồng, tất cả những gà độc thân trong cty đều đang có ý nhăm nhe mà cáo chưa ưng 1 ai. Cáo ít khi lên face, đang mùa kiểm toán nên rất bận thường là hơn 10 tối mới về. Hết tháng 3 thì mới rảnh và lúc ấy nhỏ bạn em cũng mới chịu rảnh để mà rủ gái cùng đi uống cafe giới thiệu với em.

    Tình hình là em đang lăn tăn ko biết nên tán gái nào đây ~X Nếu tìm hiểu cả 2 thì trong thời gian này tìm hiểu gái 1 tiến độ thời gian nên như thế nào ạ? Gái 2 thì đi làm rồi nên chắc cũng đang cần 1 tấm chồng, gái 1 thì có lẽ chưa. 1 vấn đề nữa em cũng sợ là trong lúc tìm hiểu 2 gái xem gái nào ok thì mình quất gái đó mà chẳng may vỡ lỡ ra thì mất cả chì lẫn chài :-ss Theo các bác thì nên làm như thế nào là tốt nhất ạ? Xin chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian đọc topic & vấn véo cho em [r32)]
  2. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Dài quá chưa đọc hết đc, bạn cố gắng tóm tắt những điểm chính thì mọi người dễ vấn hơn
  3. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Theo tình hình của bác muốn lập gia đình thì nên theo cáo 2, vì con gái khi có công ăn việc làm rồi thường sẽ nghĩ đến chuyện lấy chồng để yên bề gia thất . Nếu bác xúc tiến nhanh thì thật chí chỉ cần 1 năm là có thể lập gia đình luôn được rồi đấy. Dĩ nhiên còn cần phải trình cưa cẩm của bác nữa, nhưng theo mình nên tiến theo cáo thứ 2.
    Còn cáo 1 vì vẫn còn là sinh viên, chưa phải lo cơm áo gạo tiền nên vẫn còn mang nặng tinh thần chơi nhiều hơn. Đôi lúc như vậy sẽ khá là khó.

    Còn khuyên chỉ là khuyên thôi, quyết định vẫn tùy thuộc ở bác
  4. quykiensau143

    quykiensau143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình phải xem tính tình gái thế nào đã rồi mới tính nên quen em nào chứ bác. Thời buổi bây giờ gái lấy chồng rồi mà vẫn ngoại tình như rươi bác ơ :-ss
    Còn cáo 1 mặc dù là sinh viên nhưng em nó cũng đang đi làm rồi bác, cũng va chạm XH ít nhiều rồi. Lúc trước gái đã từng làm ở "thegioididong.com", bây giờ tự làm riêng cùng với ông anh mở 1 tiệm máy tính điện thoại. Hơn nữa theo nhưng thông tin sơ bộ em được biết thì gái này cũng có những đức tính rất tốt, đủ tiêu chuẩn để làm 1 người vợ tốt. Còn muốn biết những thông tin đó có đáng tin cậy không thì mình phải tiếp xúc với gái 1 thời gian đã bác ợ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình phải xem tính tình gái thế nào đã rồi mới tính nên quen em nào chứ bác. Thời buổi bây giờ gái lấy chồng rồi mà vẫn ngoại tình như rươi bác ơ :-ss
    Còn cáo 1 mặc dù là sinh viên nhưng em nó cũng đang đi làm rồi bác, cũng va chạm XH ít nhiều rồi. Lúc trước gái đã từng làm ở "thegioididong.com", bây giờ tự làm riêng cùng với ông anh mở 1 tiệm máy tính điện thoại. Hơn nữa theo nhưng thông tin sơ bộ em được biết thì gái này cũng có những đức tính rất tốt, đủ tiêu chuẩn để làm 1 người vợ tốt. Còn muốn biết những thông tin đó có đáng tin cậy không thì mình phải tiếp xúc với gái 1 thời gian đã bác ợ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Update thông tin cho các bác:

    Hôm nay em bốc đt alo hẹn gái thứ 7 này đi uống cafe. Gái đã đồng ý nhưng nói sẽ đi cùng nhỏ bạn. Điều này cũng nằm trong dự kiến của em vì 90% cáo lần đầu gặp mặt bao giờ cũng dẫn theo nhỏ bạn thân. Theo các bác thì trong trường hợp nhan sắc của gái không được như mong đợi giống như trên face hoặc theo lời thằng em quẳng cáo thì mình nên xử sự như thế nào để rút lui cho nó lịch sự các bác ợ [:P] Và nếu nhan sắc gái như mong đợi thì em nên xúc tiến thời gian thế nào cho hợp lý vì em còn đang lăn tăn gái 2 đến tháng 4 mới gặp mặt được [:P] Theo các bác thì cafe cho lần đầu tiên thì nên kéo dài bao lâu là hợp lý?
  5. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ngoại tình hay ko thì đó còn là vấn đè bác có giữ được hạnh phúc gia đình của mình hay ko nữa. Người vợ quan trọng là 1 ng chồng biết yêu thương mình, và là chỗ dựa cho bản thân. Còn về em T1 của bác thì vì đi làm thêm thôi, công việc lại áp lực không nhiều bằng khi đi làm chính thức, ng ta sẽ có cái nhìn khác về hôn nhân là 1, cách suy nghĩ về đời sống là 2.
    Lời đến đây xin hết, tán em nào thì tùy bác thôi, vì thực ra mình cũng đang có sự lựa chọn giống bác. Cũng đc ông sếp giới thiệu cho 1 đám khá ngon, công việc ổn định, ngoại hình xinh xắn. Nhưng rốt cuôc là mình chỉ mới có cảm tình thôi chứ hiện tại lại yêu 1 người khác, gần tương tự như gái T1 của bác :D
  6. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3

    Bác cứ tìm hiểu cả 2 thôi, chưa hôn hít ,tỏ tình hay fang thì mình vẫn vô tội :-"
    Còn tiến độ thì bác hẹn đi chơi đi, vờn nhiều hóa thành nhàm thì hỏng.
  7. quykiensau143

    quykiensau143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sáng nay mới gặp mặt gái lần đầu tiên. Gái cũng khá xinh & dễ thương :x, mỗi tội ko dc cao cho lắm (tầm 1m55) nhưng thân hình gọn gàng, dáng khỏe khoắn, da trắng. Có vẻ là gái khá là có cảm tình với em. Cười nhiều nói nhiều, em thì chém vửa phải, khi nào thấy không khí trầm xuống thì lại mớm lời cho gái chém. Lẽ ra buổi hẹn đã trở nên hoàn mỹ nếu cái "chân gỗ" gái mang theo ngồi im ru bà rù, em đã cố gắng hỏi chuyện em nó mà nhìn em nó nói chán & buồn ngủ quá, mặt thì xù xụ, cái cách nói chuyện & thái độ làm em có cảm giác nhìn có vẻ khinh người thế nào ấy, em chỉ muốn táng cho 1 phát. Nhưng thôi cũng cố kiềm lại khen em nó hiền, ít nói... Xong rồi thì kệ cmn, em lại quay qua chém với gái tiếp. Chém 1 hồi thì cái "chân gỗ" đòi về, nó đi ra mém tí nữa ko chào em (ơ con này vô học thế [r23)]), may thay nó chợt nhớ ra quay lại chào em, thôi thì nó chào mình thì mình cũng chào lại cho lịch sự [:D] Còn lại em với gái, gái giải thích là "chân gỗ" ko thích ngồi cafe mà chỉ thích xem phim, trà sữa... (ơ 91 mà xì ten vãi các bác ợ, may mà gái ko phải thuộc cái loại ẩm ương này mà lại có chung sở thích chém gió & ngồi cafe như em [:P]). Sau đó chiều nay chat với gái qua face, nói bóng gió hôm nào rảnh thì đi tiếp, thấy gái có vẻ xởi lởi xem ra ấn tượng ban đầu của gái với em là khá đến tốt. Chỉ ko biết cái "chân gỗ" của gái có cảm tình với em hay ko & sau đó thì có đâm chọt gì ko nữa.

    P/S: Post hoài mà *éo dc. Server như cái căng củ cọt. Hèn gì dạo này các cao thủ Sunny boy, cong050, nhagiau 1 đi ko trở lại. À gái mới online bắt đi ngủ. Bình thường gái ko thức giờ này vậy mà hôm nay tự dưng online nhắc đi ngủ [:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà không thấy có cao thủ nào tư vấn cụ thể về tiến độ thời gian cưa cẩm gái 1 & gái 2 như thế nào cho hợp lý giúp em nhỉ =(( Và cưa cẩm gái 1 với mức độ như thế nào trước khi chưa xác định được gái 2 thuộc thể loại gì? =(( Giúp em gấp với chứ em cũng bắt đầu có cảm tình với gái 1 rồi, kiềm cái sự sung sướng lại cũng khó lắm ợ [:P] Mà sợ tới lúc gặp gái 2 lại kết gái 2 thì đâm ra khó xử. Em sợ nhất là 2 con cá đều ngon mà ko biết ăn con nào :-ssLý do là vì gái 1 & gái 2 đều quen bạn chung với em (1 đứa thân 1 đứa sơ sơ) nhưng dạo này công nghê nó hại điện quá nên thông tin truyền đi ko biên giới nên quen lúc 2 em thì nó dễ vở lở lắm ợ. Mà 2 gái này là đối tượng khó tìm cả về tính cách & ngoại hình nên nếu đứt 2 em thì tiếc lắm ợ, kiếm mối khác cũng chẳng phải dễ dàng gì, gái bây giờ kinh bỏ mợ ra các bác ợ :-ss
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác top ở tuổi băm rồi mà đi tán gái còn phải hỏi người khác sao?:)) ,như bác phải post lên cho ae gà học hỏi chứ,nếu bác cứ dựa vào các cao thủ thì khi nào mới lấy được vợ:)),tự tin lên bác sao phải xoắn,mà bác thu nhập khủng thế theo e thì chả cần phải lên đây tư vấn đâu,tự khắc gái sẽ theo:-))
  9. quykiensau143

    quykiensau143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Núi cao còn có núi cao hơn bác ợ. Không phải cứ là cao thủ thì ko cần phải học hỏi gì, với lại em cũng chả phải là cao thủ, gần 2 năm trước em từng thất bại đau đớn trong tình yêu với 1 người con gái mình yêu thật sự, đã từng hành động cũng chẳng khác gì những chú gà công nghiệp. Em biết trong cốc này có rất nhiều cao thủ, chẳng qua có lẽ dạo này họ bận nên ít khi ghé thăm cốc. Em đã học được rất nhiều điều khi ghé thăm cốc này. Cưa gái ko phải chỉ là cưa xong là được mà còn phải biết cách điều tiết cảm xúc của gái & cả của mình, có thế mới khiến tình yêu kéo dài ko nhàm chán. Với lại câu hỏi em post rất cụ thể đấy chứ, em hỏi tiến độ thời gian như thế nào cho nó hợp lý mà bác, rồi nên cưa cẩm với tiến độ như thế nào là hợp lý? Em nghĩ cái này là 1 nghệ thuật khá quan trọng. Bác nào có kinh nghiệm có ví dụ cụ thể thì càng tốt. Trước đây em đọc được bài của bác Sunny boy, bác ấy có những kinh nghiệm rất sâu sắc & nghê thuật, bàn về cách giữ gái như thế nào, chỉnh gái như thế nào cực kỳ hợp lý và nghệ thuật. Tiếc là lâu nay ko thấy bác ấy ghé cốc nữa =((
    Thu nhập em cũng chả khủng gì đâu bác. Sống ở TP & với mối quan hệ XH khá rộng như em thì chẳng có tháng nào dư dả =(( Em đang kiếm cách để tăng thêm th nhập mà chưa nghĩ ra gì cả, bây giờ làm gì khả năng lỗ cũng quá lớn bác ợ.
  10. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Vấn đề là bác đáp ứng được cô nào!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vấn đề là bác đáp ứng được cô nào!

Chia sẻ trang này