1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Phantomas, 26/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phantomas

    Phantomas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tôi lại chợt nhớ về em, em vẫn vậy, y nguyên những ngày đầu ta gặp gỡ, đôi mắt trong trẻo và biết cười luôn nhìn chăm chăm khiến tôi bối rối, cơn mơ tôi thấy chúng ta hạnh phúc và ôm ấp nhau mãi mãi trong những ngày xưa cũ. Bao năm trôi qua, hình bóng em vẫn chưa phai tàn mảy may mặc cho thời gian và lý trí của tôi cố tình vùi lấp và dập bỏ. Người ta bảo cuộc đời là một tấn kịch dài, mà tôi chưa biết phân khúc chúng ta đã từng cùng diễn, đó có phải là một đoạn mở màn cho bi kịch không em?
    Tôi quen em vào một ngày tháng ba, ở một thành phố biển mang khí hậu địa trung hải. Cuộc tình thoáng chốc ngắn ngủi ngang khoảng thời gian tôi đốt một điếu lọc. Tôi theo đuổi em một cách điên rồ và kết thúc khi mùa mưa bắt đầu. "Đàn ông, lắm lúc họ cư xử như một đứa trẻ, chỉ biết nuông theo cảm xúc của mình. Mặc dù luôn làm ra vẻ mình trưởng thành, nhưng thực tế họ lại luôn là kẻ trần trụi và sơ hở.” Tôi đã không len lõi vào những ngóc ngách nhạy cảm trong tâm hồn tinh tế của em mà lại phá vỡ để tạo nên con đường theo ý muốn bản thân. Và con đường cá nhân ấy chạy dài, trượt dài trên những bốc đồng và lỗi lầm, bỏ em ở lại phía xa. Và khi tôi quanh quẩn tìm em, giữa chúng ta giờ đây đã là một khoảng trống vô hạn, chỉ còn lại con đường dài đen ngòm và xa xăm, như cười nhạo sự cô đơn và ngu ngốc của tôi.
    Cuộc đời của mỗi người chính là một sản phẩm nghệ thuật, nó khiến ta có cảm giác đang đứng từ góc độ người tạo tác đích thực ra đời, và cuộc sống đáng quí, phải bước tiếp đi thôi.
  2. Phantomas

    Phantomas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vài người con gái lướt qua anh rồi bỏ đi tìm con đường mà họ muốn, ai cũng tìm và đi trên con đường họ mà họ mong chờ cả. Chả ai muốn đi chung với một gười cứ mãi thơ thẩn trên lối mòn để tìm lại hình bóng người bạn đường cũ cả. Trên con đường ấy mình anh cô độc mà không có bạn cùng đi, anh biết kể cả em có quay lại chăng nữa thì giữa chúng ta cũng chỉ là những sợi gió mong manh.
    Anh chỉ đợi thôi, đợi khi nơi sâu thẳm bên trong anh xoá được dấu vết của em, nơi mà trước đây chưa người con gái có thể vươn đến đó.ái nào Em còn nhớ không câu nói ngày ấy:"Người con gái chỉ nhớ đến người con trai làm mình hạnh phúc nhất, còn người con trai thì luôn nhớ người con gái làm mình đau khổ nhất mà thôi".
  3. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn! Vì đã từng yêu như thế :). Mình rất chi là ngưỡng mộ :x
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bao nhieu nam da troi qua?
  5. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chắc dưới 10 năm chị ạ. Em chia sẻ cũng chân thành. Vì chủ topic có câu:
    Tức là chủ topic vẫn mong cô kia quay trở lại. Cô kia còn có khả năng còn chưa lấy chồng nữa. Nhưng nhiều khả năng đã tìm cho mình được bạn đồng hành rồi ...
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hoi bao nhieu nam, de danh gia duoc trong suy nghi cua chu topic, the nao duoc goi la dai...
    Minh chua biet o VN bien noi nao co khi hau Dia Trung Hai, nen nghi co the o nuoc ngoai. Nhung neu la o cac nuoc ven bien DTH, thi se chi noi den bien DTH, chu khong nhac den khi hau. Nen doan la o Viet Nam thoi.Mua mua bat dau khoang thang 9, thang 10;va thuong mien Trung va mien Nam, nguoi ta moi chia thanh 2 mua: mua mua va mua kho;mien Bac thi se co 4 mua--> cau chuyen dien ra trong thoi gian khoang 7 thang, o mot vung ven bien chac la mien Trung.
    Tu dau, chu topic dung tu chot nho. Nghia la mot thoi gian dai, voi nhieu dieu trong cuoc song, chu topic khong nghi den tinh yeu nay. Dieu do dung thoi. Chu topic cung da yeu hay thich vai nguoi con gai khac, nhung ho khong o lai. Thuc te, ke ca co ai do o lai, chu topic cuoi co gai do, roi se den mot ngay, chu topic van chot nho den cau chuyen ben bien thang 3, va van nuoi tiec. Doi la the.
    Vi tinh yeu khong thanh, chu topic tu trach moc minh, den gio ben canh khong co mot nguoi dong hanh, nen van con van vuong ky uc.Cai gi qua da qua roi,chu topic cung van phai quen co gai ngay xua, vay nen hay song nhu la da quen khi ban ron, khi lam nhung viec khac, khi khong chot nho.Tung co mot tinh yeu dep la mot dieu may man, vay sao lai de cho cuoc song cua minh, tuong lai minh anh huong vi tung co no?Nhieu khi co duoc nguoi minh tung mong muon, roi khong han cuoc song da tot dep hon bay gio dau ban a.
  7. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến bài này thì em thật sự thấy phục chị đấy ... Chân thành. Mấy bài trước em có vài điểm ko đồng tình chẳng cũng tại vì em trẻ người non dạ chưa hiểu hết nhân tình thế thái :x
  8. Phantomas

    Phantomas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mua một gói Dunhill về và đốt thứ cỏ ưu tư lên trong một đêm Sài Gòn tháng ba. Những làn khói loằng ngoằng bất định trong không khí lạnh. Tìm được góc ghi lại những ám ảnh quá khứ mà không hề ưu tư và gặp được những người chia sẽ cũng là một việc không dễ dàng.
    Xin cảm ơn ke_chien_bai và flora.
    Mình chưa thể định nghĩa được một tình yêu đẹp là thế nào, ký ức cuồng nhiệt và quãng tương lai day dứt?.
    Ba năm qua bao lần "chợt nhớ" thưa thớt ấy, lý trí mình hiểu rằng chúng mình sẽ chẳng bao giờ có một kết quả nào cả. Như hai con chim ruồi lang thang rong ruổi khắp nơi.
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Đẹp vì bạn đã luôn giữ cô ấy trong tim. Yêu đâu cần được đáp lại mà quan trọng kết quả mà làm gì. Nhưng tình cảm của bạn, quyết đoán, sâu sắc, day dứt và đay nghiến khiến người khác cảm thấy sợ. Than ôi cũng vì bạn là một người tạo tác và cuộc đời là tác phẩm của bạn. Thì hãy cứ sống vậy đi và tạo ra một thứ gì tuyệt đẹp, đáng chiêm ngưỡng.
  10. Phantomas

    Phantomas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể chỉ giúp mình nhận ra điều màu đỏ ấy trong tình cảm của mình không ?

Chia sẻ trang này