1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô giáo em bị xã hội đen xiết nợ, phải làm sao?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi flora1202, 27/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Tình hình là cô giáo đại học em (em xin giữ kín tên trường nhé) ngày xưa làm chân vào điểm cho sinh viên.[/FONT]

    [FONT=&quot]Nhưng cô lấy chồng cờ bạc, rượu chè, gái gú … tiêu hết tiền của cô mà thương con không dám bỏ. Chồng cô là dân lái xe.[/FONT]

    [FONT=&quot]Cách đây mấy năm, cô có vay tiền để xây nhà nghỉ làm ăn, nhưng lại bị chồng giở chứng cờ bạc tiêu hết. Thế là bị bọn xã hội đen đòi nợ phải bỏ nhà ôm con trốn ra khỏi Hà Nội.[/FONT]

    [FONT=&quot]Phiêu bạt vài năm, sáng nay cô vừa gọi điện cho em, mà cô cũng gọi hết cho cả lớp rồi, em đoán cô phải gọi cho tất cả các khóa cô vào điểm trong trường nữa. Bảo là đến tiền trong điện thoại của cô cũng còn có vài nghìn, và đưa cho em số tài khoản bảo em giúp được bao nhiêu thì gửi tiền vào trong tài khoản cho cô. Bây giờ bọn xã hội đen xiết cô kinh quá, mà lãi mẹ đẻ lãi con bây giờ đến cô còn không biết tiền nợ của cô nó đẻ ra bao nhiêu.[/FONT]

    [FONT=&quot]Bạn bè cô thì cô ấy đã vay hết rồi. Vay nhiều nhất là thầy trưởng khoa và cô phụ trách khoa. Vì không có khả năng trả nợ nên chắc người ta cũng cho luôn và không còn có thể vay thêm được nữa.[/FONT]

    [FONT=&quot]Em cũng có liên lạc với lớp trưởng và các bạn lớp cũ rồi. Nhưng chắc cũng không giúp được nhiều vì cả lớp cũng vừa tốt nghiệp đến thân mình lo còn chưa xong nói chi lo cho cô.[/FONT]

    [FONT=&quot]Bây giờ diễn đàn bảo em nên khuyên cô thế nào? Khuyên cô ra công an đầu thú rồi chấp nhận vào tù chịu án nợ kinh tế liệu bọn xã hội đen có tha cho cô không?[/FONT]
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    ặc, chắc là cô giáo cũng ko cần đến lời khuyên của các e mới ra trường đâu. cô giáo cần tiền để lo trước mắt đã. Nhiều khi làm phúc ...phải tội đấy e!
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Thùng không đáy thì thả tiền vào làm gì.
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Bỏ trốn khỏi ổ nợ rồi thì còn ai xiết ?
    Kệ bả đi .Để cho bả ấy thẩm thấu được trường đời .Qua được đận này sẽ khôn ra,cai được "nghiện ".Còn không thì coi như hỏng.
    Luyện khổ nhục kế đi,lười nó quen .Cò quay như thế là hết nhân cách rồi đấy .
    Người khác đi làm thuê ,làm mướn được thì bả cũng làm được.
    Đến người nhà cũng chẳng nuôi nhau mãi được hóng chi người ngoài.
    Tiền không có mà đòi xây nhà nghỉ để ngồi thu thì rõ dạng nào .Để cho bả đứng dậy ,cúi cái lưng xuống cho đến khi nào cảm được kiếm tiền là khó đi.Đó cũng là cái sự giúp đấy.
  5. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Bó tay. Bỏ chồng đi thôi ! Tự lo cho cuộc sống của mình và con cái. CHứ đừng chông mong vào mấy cái loại đàn ông như thế !
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Thế khi cô giáo bạn bỏ chạy , không trả được nợ thì cô giáo bạn có nghĩ tới những người không thu hồi được nợ không ? Những người bị mất tiền vì đã cho cô giáo bạn vay. Tiền cô giáo bạn làm ra thì mới là tiền , thế tiền của người cho cô giáo bạn vay thì là lá đa trên trời rơi xuống ? Là công dân rồi ( >18 tuổi ) , lại là giảng viên , tôi nghĩ người như vậy phải hiểu rõ được trách nhiệm với những việc mình đã gây ra chứ ?

    Nếu thực sự không thể trả được nợ mà suốt ngày trốn chạy như thế thì mệt mỏi lắm , ra đầu thú đi thôi , đền tội bằng cách vào trại cải tạo khéo lại thấy nhẹ nhõm hơn . Mấy đứa con thì gửi họ hàng anh em, ông bà v..v chăm sóc cũng được .

    P/S : Cái cảm giác đầu gấu đến dọa dẫm đòi nợ thì chắc chẳng sung sướng gì , mà nhất lại là phụ nữ . Tuy tôi và gia đình chưa bao giờ trong hoàn cảnh này , nhưng chứng kiến thì nhiều .
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Cô giáo này thật khó đỡ quá. ko biết bình luận gì hơn.
    Cô mà còn gọi thì bạn nói chưa đi làm, bố mẹ vẫn đang nuôi nên ko dám xin tiền tiêu vặt chứ đừng nói tiền giúp đỡ bạn bè
  8. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Gửi cho cô hẳn cái thẻ Viettel 50k gọi là nể tình cô ngày sưa đã có công vào điểm cho chúng em. Đồng thời gửi luôn cho cô danh sách mấy đứa trong lớp mà hồi trước mình ghét nhất. Bảo cô cứ từ từ mà gọi. Hết thì nhắn tin cho em, em bắn tiền sang cho :D
  9. evyenis

    evyenis Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nó không tha. Nhưng nhờ police xin nó bớt lãi cũng ok. Chúc cô í may mắn :D
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    cô dùng mobi hay vina thì bắn vào mắt [:D]
    Đùa chứ bác này ác ghê, ghét bạn thì để trong bụng thôi chứ ai lại đẩy bạn vào tình huống khó xử thế[-X

Chia sẻ trang này